Có tin đồn Juventus đang quan tâm đến hai trụ cột mùa trước của Chelsea: Drogba & Lampard. Kỳ lạ thay là Marotta không phủ nhận những tin đồn đó. Juve muốn họ thật sao?
Drogba đang dưỡng già tại Trung Quốc với hợp đồng béo ngậy: 12M/năm. Nhưng bỗng dưng cái đại gia TQ chạy làng vì không đủ tiền để nuôi Voi Rừng và WC 2014 đang đến gần, Drogba vẫn muốn thưởng thức cái nắng gió Brazil. Không chỉ có Juve, Milan, Inter, Chelsea và vài đội bóng hàng đầu Châu Âu đều muốn có. Có điều họ lần lượt rút lui khi nhìn thấy những đòi hỏi kinh tế đáng sợ của Drogba. Juve sẽ vẫn kiên trì theo đuổi? Phải chờ cuộc gặp chính thức giữa Marotta và đại diện của Drogba trong vài tuần tới.
Lampard cũng là một công thần của Chelsea do Ranieri đưa về. 34 tuổi xem ra đã là sườn dốc bên kia mất rồi nên việc Chelsea không gia hạn hợp đồng sau 12 năm gắn bó cũng không phải là điều quá khó hiểu. Sau vài năm bị hai đội bóng Manchester cho ngửi khói, Chelsea sẵn sàng thay máu. Và Juve, đầy tự tin sau màn cải lão hoàn đồng cho Pirlo, đứng chờ sẵn cùng vài đội bóng khác. Marotta nói "Tôi vẫn thấy cậu ấy là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới và có thể chơi bóng đỉnh cao thêm vài năm nữa". Có vẻ Juve sắp có một lão tướng nữa?
Cách đây gần 20 năm, khá nhiều lão tướng người Ý rời bỏ Lục địa già để đi dạy bóng đá tại xứ sở sương mù và họ đã rất thành công. Lứa đầu có Vialli, Zola, Benito Carbone, Di Canio, Di Matteo... ngoài ra còn có các ngoại binh đến từ Italia như Guillit...
Liệu thời thế đã đổi thay, người Anh sẽ dạy người Ý về cách làm bóng đá bằng những ông già tuổi 34?