Thứ Catenaccio mà người Anh đang chơi là kiểu đá biết mình biết ta, chơi ở thế cửa dưới chứ ko phải là 1 Catenaccio đích thực theo kiểu Ý. Hậu vệ Ý đá tỉnh táo,không bao giờ phá bóng vội vàng lấy được như lối đá phòng ngự người Anh áp dụng. Người Anh khai sinh ra bóng đá nhưng chưa vô địch Euro lần nào, ở các vòng loại trực tiếp bản lĩnh của họ quá kém. Vì thế tại sao Ý lại phải chơi tấn công làm gì, 1 thế trận cân bằng là điều chắc chắn và chờ đợi các sai lầm cá nhân.Anh đã hút chết trong trận gặp chủ nhà Ukraina, còn ở những trận đấu như hôm nay thì Ý lại có chuyên gia như Pirlo, đây là 1 cầu thủ mà ko bao giờ tầm của Gerrard có thể với tới được. Anh có Rooney thì Ý lại có Cassano, quá cân bằng về mọi thứ.Đây là 1 trận đầu để khẳng định, về sự so sánh bóng đá Anh và Ý qua bao năm qua, giữa fan Anh và fan Ý. Dù kết quả như thế nào, thì đây sẽ là 1tr đấu đáng xem nhất Euro 2012 lần này...
Anh là nó copy cantenaccio của Viet nam thì có (dạng chiếu dưới nên phải thủ phản công) =)), dạng phòng thủ chết bỏ, tận dụng tốc độ của hàng công phía trên. Chỉ hài là mấy fan Premier league chả biết gì, khi Serie A phòng thủ thì ra rả nào Anh đá đẹp, không phòng thủ tiêu cực, đến khi hên vào được tứ kết thì lại bảo Anh đang chơi với lối chơi khoa học hợp lý ^:)^.
Trận này chỉ sợ mỗi TĐ Anh có tốc độ, nếu hàng HV dâng cao thì dễ dính chưởng lắm.