Author Topic: Bạn sống để làm gì (mục đích sống)  (Read 1996 times)

Description:

Offline nguyenvanlang

  • *
  • Juventini
  • Posts: 348
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 487
  • Thanks: 1
« on: January 28, 2012, 08:56 PM »
Logged
Bạn sống để làm gì? Câu hỏi mà ai cũng ai cũng tự hỏi mình?
Các bạn có thể cho mình biết sống để làm gì không?
Sống để cống hiến cho đất nước, cho bản thân hay là cho người khác hoặc chỉ là để tồn tại???? :P
Chúng ta sống vì mọi người và khi chúng ta chết đi ta được gì nào?
Bạn sống để làm gì nhỉ?
Mục đích sống của bạn là gì?
please hãy nghĩ kĩ trước khi trả lời thanks
....LOVE..cũng giống như 2 người cùng kéo căng một sợi dây chun...Khi một người buông tay...người còn lại nhất định sẽ đau.

Offline Lavie

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 479
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #1 on: February 03, 2012, 10:21 AM »
Logged
Nếu như trong các bạn, ai đó đã từng rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh các em bé vùng cao co ro trong giá lạnh mùa đông, những điểm trường học không tiếng trống, ai đó đã từng khóc khi thấy những em bé mồ côi, những cụ già không nơi nương tựa... Có thể chúng ta đang sống quá no đủ ở đây, nhưng ở đâu đó trên cái dải đất hình chữ S này vẫn còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh...

Sống trên đời, tùy mỗi số phận mà sinh ra hoàn cảnh và điều kiện khác nhau. Nhưng 1 lần, hãy nhìn lại để thấy rằng đôi khi con vật nuôi của ta còn may mắn hơn cả những người đồng loại khác của chúng ta. Hãy sống biết khiêm tốn, và sử dụng cái mình có 1 cách ý nghĩa. Để tiêu xài 1 thứ gì đó rất dễ, nhưng để bỏ 1 vài đồng bạc để cho những người kém may mắn đôi khi lại rất khó..... "Không phải bạn ích kỉ, nhưng chỉ là...... bạn không thể ở hoàn cảnh của họ để biết được rằng với họ cuộc sống này khó khăn đến thế nào, chỉ để sinh tồn."

Nhà bạn có thể có nhiều đồ đạc, quần áo... không dùng đến. Nếu bạn không biết làm gì với chúng, hãy để lại cho chúng tôi, để góp phần giúp đỡ những con người còn khó khăn hơn chúng ta rất nhiều... Nếu bạn cũng muốn tham gia các hoạt động tình nguyện, hãy liên hệ với chúng tôi... Chúng tôi - những con người rất bình thường và đam mê xê dịch - lập ra group này với mục đích để kết nối những tấm lòng nhân ái, sẵn sàng thực hiện những hoạt động tình nguyện, góp phần nhỏ bé của mình làm cho cuộc sống của những con người bất hạnh 1 phần nào đó bớt khó khăn hơn...

"Đừng coi tiền bạc là tất cả, hãy dành cho mình đủ sống và chia nó cho mọi người cùng sống..."

Nhóm Phượt - Tình nguyện
Email: [email protected]
My hand-phone: 0906 136 456 (Lavie)
Hoặc hãy để lại địa chỉ, chúng tôi sẽ liên lạc với các bạn.

P/s: Cảm ơn mọi người đã đọc và rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Lâu quá mới vào forum :p
Riêng một góc trời ...[/color]

Offline Liên

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 196
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: January 12, 2013, 10:10 AM »
Logged
sống để yêu thương!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Offline nguyenvanlang

  • *
  • Juventini
  • Posts: 348
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 487
  • Thanks: 1
« Reply #3 on: January 12, 2013, 02:08 PM »
Logged
Mỗi người một hoàn cảnh sống, từng giai đoạn của cuộc đời. Cái này những ai sắp gần đất xa trời mới rõ được.
Nhiều khi mình sống mà thấy có mải mê kiếm tìm một cái gì đó mà ko biết là cái gì nữa? :(
....LOVE..cũng giống như 2 người cùng kéo căng một sợi dây chun...Khi một người buông tay...người còn lại nhất định sẽ đau.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.