Một câu hỏi mang tính vĩ mô!
Đó là câu hỏi lớn cho bất cứ 1 giải VĐQG nào chứ ko chỉ riêng gì ở Vn,Nếu mọi người có theo dõi cập nhât giải đấu lớn nhất ở Vn này cũng biết sự lớn mạnh như thế nào trong vài năm trở lại đây,cả về tiềm lực tài chính lẫn chuyên môn.Cái mác chuyên nghiệp đã xuất hiện nhiều hơn,tiền từ các doanh nghiệp giàu có hào phóng với các ông chủ ham đá bóng nhiều hơn là cái mục đích chính tài trợ cho đội bóng để đánh bóng thương hiệu,họ '' Máu " và đầu tư vào đá bóng chỉ đơn giản để chiều lòng sở thích của mình hay rộng hơn là để vừa lòng các cán bộ tỉnh nơi các doanh nghiệp đó đang đóng quân.Và vì thế việc chuyển nhượng các " ngôi sao " đã tốn nhiều giấy mực hơn của báo chí,ngày trước các " ông sao " chỉ biết hục hặc chuyện quan hệ với các đồng đội về thái độ cũng như trong cách đối đãi,nhưng bây giờ nó đã được nâng lên 1 tầm mới,các cầu thủ đã dần biết năm bắt cơ hội,hiểu hơn về pháp luật,họ lười tập,sẵn sàng phá phách với ước muốn được chuyển sang 1 CLB khác với mức lương thưởng hậu hĩnh hơn ( dĩ nhiên là họ đã được những CLB lắm tiền đó bắn tin ),rồi không chịu kí vào những bản hợp đồng dài hạn,mà chỉ là trong vòng 2 năm ( nhiều thì là 3 ),sau khi thực hiện hết hợp đồng đương nhiên CLB sẽ phải chi 1 khoản tiền lót tay khá đậm để giữ chân ông sao này nếu không muốn mất không.Và còn rất nhiều nữa....
Đó chỉ là cái nhìn cá nhân mình vào thực tế bóng đá nước nhà thôi,muốn phát triển lâu dài chúng ta phải có sự đầu tư về chất xám ở gốc,ở nguồn phát sinh,từ tinh thần chuyên nghiệp của mỗi cầu thủ sau đó mới nghĩ đến chuyện đón nhận tình cảm từ cổ động viên nước nhà,và nụ cười của người chiến thắng.