Ko, em thấy cuối cùng rồi bàn cũng chưa đi đc về đâu cả, chứ chả riêng gì anh Kinh. Tại sao mọi người ko đưa ra lập luận rồi xem biểu quết đi, chứ mỗi lần như này, có 1 nhóm nhỏ khoảng 3-4 người nói, đôi khi thàn cãi nhau. Anh Mad vs Kinh đấy, ngồi nói suốt, đã có ai chịu ai đâu, đc anh Mad lịch sự rút trước, chứ chắc gì anh ấy đã phục.
Hi, lần này muốn xịt cãi nhau thì nó có vẻ to nhỉ. Nc tham gia nhiều vụ cãi nhau, bị nói mãi rồi, cứ nghĩ mình bảo thủ quá, nhưng xem mọi người cũng hay, cũng như mình nốt, hăng hái, và cũng bảo thủ chả kém luôn.
Phần lớn những gì anh muốn nói Mad đã trả lời cho chú rồi . Anh chỉ muốn nói thêm là đây ko phải lần đầu tiên anh tranh luận với Mad , và cả những người khác nữa nhưng chưa bao giờ BQT phải ý kiến về anh hay phải sửa các cmt của anh . Anh xoắn chú nhiều vì anh thấy các cmt của chú có nhiều vấn đề . Nhận định của anh là chú không bảo thủ nhưng lại quá háo thắng , sẵn sàng tranh luận nhưng nôn nóng , ko đầu tư thời gian để nghiên cứu các vấn đề hoặc bài viết của người khác ---> các lập luận xa rời chủ đề hoặc ko đủ tính thuyết phục .
Cãi nhau hay tranh luận chú phải phân biệt rõ . Cãi nhau : ai cũng giữ quan điểm của mình ko ai chịu ai và chuyển thành công kích cá nhân . Tranh luận : làm rõ chủ đề để tháo gỡ và phát triển chủ đề đó . Như vậy , tranh luận có kết thúc còn tranh cãi thì không .
Chẳng hạn trong cuộc tranh luận của anh mà chú có ý kiến : 1 vấn đề mà anh và Mad đều đồng tình là C.Vela là cầu thủ có tiềm năng , 1 thương vụ khá dễ dàng tương đương vụ Mutu , vấn đề đang tháo gỡ là ai có thể có ích hơn giữa 2 người , và các vấn đề phụ xung quanh như Dos Santos đá chân nào ? ... Cuối cùng ai chán thì thôi ko tranh luận nữa chứ ko phải ai lịch sự hơn ai .
Diễn đàn ko cho phép cãi nhau , nhưng khuyến khích tranh luận , nhất là những bài viết có sự đầu tư và lập luận kĩ càng , miễn là tuân thủ nội quy diễn đàn . Điều này khiến cho không khí sôi nổi hơn ( cứ khen nhau thì chẳng có gì để mà nói ) .
Mình cũng để ý cách cm của bạn thiên về khích bác và tranh cãi để giữ cái lập trường của bạn chứ nó khác xa với cách cm thiên về tranh luận và phản hồi lắm. Dễ mất lòng anh em lắm
Trong mỗi vấn đề thì cách nhìn nhận của mỗi người khác nhau , bạn có thể giữ lập trường của bạn nếu bạn có những lý luận và lý do để bảo vệ nó . Có thể cách nói của tớ sẽ mất lòng , nhưng cởi mở tốt hơn là cứ giữ trong lòng để xét nét nhau , và tớ cũng ko để bụng 1 cuộc tranh luận với ai cả ( trừ mấy chú " cuồng Mou " lần trước ) .