Author Topic: Bình luận về mỗi trận đấu của Juve  (Read 2629 times)

Description:

Offline noh ssiw i - noh 3vol i

  • *
  • Youngster
  • Posts: 4
  • Joined: Sep 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 3
« on: September 24, 2010, 08:21 AM »
Logged
Kỳ 1 Juventus - Palermo: Về lại mặt đất

Vậy là tuần trăng mật của Lão bà đã kết thúc bằng thất bại trên sân nhà trước Palermo ở vòng đấu này. Đã có những nụ cười hạnh phúc khi mà Juventus hủy diệt Udinese 4 sao ở vòng đấu trước. Hẳn là các Juventini đã muốn kéo dài nụ cười hạnh phúc của họ hơn nữa. Hẳn là các Juventini đã mơ đến một sự hồi xuân mạnh mẽ của Lão bà để để đánh đổ sự thống trị của kẻ thù Inter. Nhưng đúng như người ta thường nói, hy vọng bao nhiêu thì sẽ thất vọng bấy nhiêu. Có lẽ những người hâm mộ đội bóng sọc trắng đen đang cảm thấy thất vọng, hụt hẫng với những gì mà họ đã từng hy vọng.

Có lẽ sự hưng phấn của Juventus khi họ đánh bại Udinese 4-0 làm cho họ không đánh giá hết được sức mạnh của Palermo. Điều đó đã đúng phần nào khi mà Palermo đã có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm của Pastore. Bàn thắng sớm này khiến cho Juventus trở nên lúng túng trong các đợt tấn công cũa mình. Mặc dù cầm bóng nhiều hơn và có được sự năng nổ từ hai cánh của Pepe và Krasic nhưng tất cả những gì Juventus nhận được chỉ là con số không.

Như bao trận đấu đã qua, khi mà Juventus không có được những cơ hội tấn công sáng sủa thì họ luôn trông chờ vào những tình huống cố định từ Del Piero. Một trong những tình huống đó cũng chỉ dừng lại ở mức độ nguy hiểm khiến thủ thành Sirigu của Palermo vất vả cản phá.

Kịch bản hiệp hai cũng chẳng khác gì so với hiệp một. Tăng cường thêm hai tiền đạo Amauri và Iaquinta nhưng cái mà Bianconeri mong đợi nhất là bàn thắng thì vẫn chưa đạt được. Trong khi đó, Palermo thể hiện sức mạnh của mình và cho thấy trận thua Inter ở vòng đấu trước chỉ là do thiếu may mắn. Palermo tiếp tục lên bóng tự tin, sắc sảo và phần thưởng xứng đáng cho họ chính là hai bàn thắng ở phút 62 do công Ilicic và phút 85 sau một tình huống đá phạt mẫu mực của trung vệ Bovo.

Có lẽ cái mà những người yêu mến Juventus nhận được trong trận đấu này là tinh thần thi đấu của Bianconeri hay một tin hiệu tốt được phát ra từ Iaquiata khi cầu thủ này tiếp tục ghi bàn sau thời gian nghĩ thi đấu do chấn thương.

Kết quả: Juventus 1 - 3 Palermo
Bàn thắng:
Juventus - Iaquinta '87
Palermo - Pastore '2, Ilicic '62, Bovo '85

Anh Pavel xem thử coi có biên dịch, chỉnh sửa đưa lên trang chủ được không nha. Nếu ok thì sẽ làm nhiều kỳ, còn post dài dài  
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #1 on: September 24, 2010, 08:32 AM »
Logged
Nhân tài nào giấu mặt đây ^0^. Cái tên em rút ngắn lại được không, post bài lên mà cái tên hết nguyên gần 1 dòng

Bài viết rất tốt rồi, chỉ còn một vài góp ý với bạn thế này:  

- Tên cầu thủ: Cần đầy đủ tên ngắn gọn: Ví dụ như Vincenzo Iaquinta hay Josip Iličić chứ không chỉ cụt lủn Ilicic hay Iaquinta. Có nhiều bạn có thể không nhớ cả tên đầy đủ của cầu thủ, nên nếu họ đọc bài của mình mà từ đó biết được đầy đủ họ tên người ta, thì nghĩ là mình đã làm được một điều ý nghĩa rồi  Hai nữa là ghi tên đầy đủ nó đẹp hơn.

- Nhưng bài sau nếu tổng hợp bạn cho mình xin đội hình ra sân luôn. Thêm vài thông tin bên lề nữa thì tốt quá: bao nhiêu khán giả, thời tiết thế nào, thẻ vào thẻ đỏ bao nhiêu, trọng tài mấy tuổi. Đại khái vậy, cứ đòi hỏi thế, mong bạn duy trì được topic này
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline noh ssiw i - noh 3vol i

  • *
  • Youngster
  • Posts: 4
  • Joined: Sep 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 3
« Reply #2 on: October 01, 2010, 08:11 AM »
Logged
Kỳ 2 Man City - Juventus: Chiến thắng bị đánh cắp

Cả đội chủ nhà Man City lẫn Juventus đều có bước chạy đà hoàn hảo trước trận đấu khi đều giành thắng lợi ở giải quốc nội vào cuối tuần trước. Hàng công của Man City luôn được đánh giá cao nhờ sự góp mặt của các ngôi sao như Carlos Tevez hay tài năng trẻ Adam Johnson. Trong khi đó hàng công của Juventus cũng đang vào phom với sự hòa nhập rất tốt của tân binh Milos Krasic, người đã hattrick trong chiến thắng của Lão bà hồi cuối tuần trước.

Chính vì thế mà cả hai đội đã nhập cuộc với sự tự tin cần thiết và họ đã tạo ra một trận đấu cởi mở và kịch tính. Thế nhưng trong một ngày thi đấu rất tốt của bộ đôi trung vệ Bonucci - Chiellini đã khiến cho Man City trở nên lúng túng trong các phương án tấn công. Trong khi đó Juventus đã có một khởi đầu rất tốt khi đội bóng đến từ Italia có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 11 sau tình huống sút xa của Vincenzo Iaquinta.

Có được bàn thắng sớm, thay vì tận dụng sự hưng phấn của các cầu thủ Juventus thì HLV Del Neri lại chủ động cho các học trò thi đấu chậm lại. Điều này đã làm hạn chế đi rất nhiều khả năng của đôi cánh Matinez - Krasic khi họ không còn nhiều những tình huống đi bóng tốc độ sở trường. Việc Juventus thi đấu cững lại giúp cho Man City dần lấy lại thế trận. Như một hệ quả tất yếu, phút 37 nhận đường chọc khe thông minh từ người cũ của Juventus là Patrick Vieira, tiền đạo trẻ Adam Johnson băng vào trung lộ và đánh bại thủ thành Alex Manninger đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Sang hiệp hai, các cầu thủ Man City tiếp tục tấn công nhiều với hy vọng giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Tuy nhiên, trong một trận đấu được xem như là tốt nhất kể từ khi đá cặp cùng nhau thì Bonucci - Chiellini đã tạo nên một bức tường kín kẽ khiến cho các phương án tấn công của Man City trở nên vô nghĩa. Không những không có được bàn thắng mà đội bóng nửa xanh thành Manchester còn đáng lẽ ra phải nhận một bàn thua từ cút đá phạt sở trưởng của Del Piero. Nhìn vào đoạn chiếu chậm cho thấy bóng đã đập lên vạch vôi khung thành thủ môn Joe Hart. Tuy nhiên, trọng tài đã không công nhận bàn thắng này.

Juventus đã chơi một trận đấu có thể nói là hay và đội bóng sọc trắng-đen xứng đáng dành một chiến thắng nếu như họ không bị đánh cắp một bàn thắng từ các trọng tài.

Đội hình thi đấu:

Man City (4-3-3): Hart - Boateng (Milner 84), Kompany, Kolo Toure, Zabaleta (Boyata 46) - Yaya Toure, Vieira, Barry - Adam Johnson, Adebayor (Silva 73), Tevez.

Juventus (4-4-2): Manninger - Grygera, Bonucci, Chiellini, De Ceglie (Motta 72) - Krasic (Felipe Melo 75), Sissoko, Marchisio, Martinez (Pepe 54) - Iaquinta, Del Piero.

Bàn thắng: A. Johnson 37 - Iaquinta 10.

Thẻ vàng: G. Barry 65 - M. Krasic 41, M. Motta 73

Trọng tài: Eduardo Iturralde González (Spanish)

Kỳ 3: ra ngày 02.10.2010 - nhận định trước trận derby Italia

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #3 on: October 01, 2010, 09:55 AM »
Logged
Hi, mình có xem lại quả đá phạt dội xà ngang của Del Piero. Quả bóng đã đập xuống vạch vôi rồi này ra, đương nhiên đó không phải là một bàn thắng. Theo luật, một bàn thắng được tính khi quả bóng phải nằm trọn phía sau vạch vôi.

Như vậy bình luận là trọng tài đánh cắp chiến thắng của Juve vì không công nhận bàn thắng này là chưa thỏa đáng, nên mình sửa lại nhé.
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline noh ssiw i - noh 3vol i

  • *
  • Youngster
  • Posts: 4
  • Joined: Sep 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 3
« Reply #4 on: October 02, 2010, 02:32 PM »
Logged
Mới vào định viết bài về trận derby mà thấy trang chủ có rồi nên thôi.  
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline noh ssiw i - noh 3vol i

  • *
  • Youngster
  • Posts: 4
  • Joined: Sep 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 3
« Reply #5 on: October 04, 2010, 11:16 AM »
Logged
Kỳ 3 Inter - Juventus: Hấp dẫn nhưng...

Với một tâm lý hưng phấn sau thắng lợi giòn giã ở đấu trường châu lục hồi giữa tuần cộng với lợi thế sân nhà, Inter đã tổ chức những đợt tấn công liên tục về phía khung thành của Juventus ngay từ những giây phút đầu tiên của trận đấu. Đội bóng sọc xanh-đen liên tục kiểm soát bóng và tạo ra những tình huống nguy hiểm nhờ vào sự năng nổ của cầu thủ trẻ Coutinho và sự dũng mãnh của Samuel Eto'o.

Sau quãng thời gian khung thành của Marco Storari bị chao đảo dữ dội. Juventus bắt đầu tổ chức những tình huống tấn cống nguy hiểm của Vincenzo Iaquinta và đặc biệt là tân binh đang gây ấn tượng mạnh từ đầu mùa giải, Milos Krasic. Hàng công vào loại mạnh nhất SerieA cho đến thời điểm này đang phụ thuộc vào những tình huống dốc bóng tốc độ của tân binh người Serbia này. Một trong những tình huống tạo đột biến khi hàng thủ Inter mất tập trung để Vincenzo Iaquinta đệm bóng tung lưới Julio Cesar sau tình huống căng ngang của Milos Krasic. Rất may là trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị trong tình huống này.

Thời gian còn lại của hiệp một, Inter liên tục tổ chức những đợt tấn công nhưng sự vô duyên của các chân sút bên phía đội chủ nhà đã khiến cho 45 phút đầu tiên của trận đấu kết thúc mà vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp hai, cả hai đội liên tục có những tình huống ăn miếng trả miếng khá nguy hiểm. Trong một ngày thi đấu năng nổ, Milos Krasic đã tạo ra những tình huống đi bóng khiến Christian Chivu vô cùng khó khăn trong việc ngăn cản. Chính Krasic cũng tạo ra tình huống đáng chú ý khi buộc Julio Cesar vất vả cản phá cú sút từ vòng 16m50 sau tình huống đi bóng qua ba cầu thủ bến phía Inter.

Những phút sau đó thì hàng công của cả Inter và Juventus đều tỏ ra kém duyên khi lần lượt bỏ qua các cơ hội đáng tiếc. Trong khi Diego Millito đưa bóng đi chệch cột dọc trong gan tấc một cách đáng tiếc sau tình huống bấm bóng loại bỏ cả hàng hậu vệ Juventus của Esteban Cambiasso thì Fabio Quagliarella của Juventus cũng chẳng khá hơn khi không thắng được Julio Cesar trong tình huống đối mặt với thủ môn người Brazil sau khi nhận đường chọc khe tinh tế của Claudio Marchisio.

Một trận đấu hấp dẫn nhưng vẫn thiếu đi gia vị của nó chính là những bàn thắng do sự vô duyên của các chân sút bên phía cả hai đội cộng với một ngày thi đấu tốt của hàng thủ, đặc biệt là hàng thủ Juventus.

Kết quả: Inter 0 - 0 Juventus

Đội hình thi đấu:

Inter (4-2-3-1): Julio Cesar; Maicon, Lucio, Cordoba (Santon 46), Chivu; Stankovic, Cambiasso; Biabiany (Milito 30), Sneijder, Coutinho; Eto'o

Juventus (4-4-2): Storari; Grygera, Bonucci, Chiellini, De Ceglie (Motta 46); Krasic, Felipe Melo, Aquilani (Sissoko 80), Marchisio; Iaquinta (Del Piero 64), Quagliarella

Thẻ vàng: C. Chivu 35 - L. Bonucci 16, M. Motta 64

Trọng tài: Luca Banti

Khán giả: 78,883.
« Last Edit: October 04, 2010, 11:30 AM by noh ssiw i - noh 3vol i »
Follow members gave a thank you for this useful post:

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.