Author Topic: AC&M  (Read 8123 times)

Description:

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #20 on: October 29, 2005, 09:01 AM »
Logged
Một tình yêu[/size]

Đức Huy

Một người mãi đi tìm nơi chân mây cuối trời
Trái con tim khờ dại
Chờ ngày tình yêu đến trong cuộc đời
Lần này người ấy muốn yêu
Yêu dài lâu mãi mãi
Lần này người ấy muốn yêu
Yêu một người mà thôi

Một tình yêu, trọn con tim
Một tình yêu, một tình yêu
Hoài dâng hiến, một tình yêu
Nhìn ngày mai với niềm tin mới
Một ngày mai huy hoàng trong nắng tươi
Và người ấy đã tìm thấy được tình yêu

Đoạn đường đã qua, phù du như trong giấc mộng
Những xa xưa tuyệt vời
Chỉ dành cho ai sống trong hiện tại
Niềm vui đã có trong tay
Còn tìm đâu mãi mãi
Từ đây người ấy sẽ yêu
Yêu một người mà thôi

Dù rằng đoạn đời nhiều khi chán chường
Tình đến nỗi buồn theo dấu anh
Miệt mài niềm tim dù cho gió sương
Đừng để hy vọng tan biến nhanh
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #21 on: October 29, 2005, 09:02 AM »
Logged
Sài gòi quật khởi[/size]

Sáng tác: Hồ Bắc
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #22 on: October 29, 2005, 09:03 AM »
Logged
Có bài Tôi yêu VN không nhỉ hai cô bé?

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #23 on: October 29, 2005, 09:04 AM »
Logged
Thôi[/size]

Y Vân
Nguyễn Long

Thôi em đừng khóc nữa làm gì
Kỷ niệm sầu ân tình cũ xa xưa
Thôi em đừng khóc,
Em đừng khóc, đừng khóc nữa giọt lệ sầu
Làm sao xóa hết tâm tư

Thôi em đừng tới nữa làm gì
Đừng để lòng se lại khúc yêu đương
Thôi em đừng tiếc
Em đừng tiếc, đừng tiếc nữa
Đừng để lòng anh trở lại kiếp u buồn

Ôi, cuộc đời đầy phong ba giữa lòng người
Lệ sầu chia ly buồn tê tái
Ly rượu này đầy thương đau tấm hình hài
Thu man mác buồn mùa thu ơi

Thôi em đừng nhắc nữa làm gì
Từng nẻo đường in hình bóng chung đôi
Thôi em đừng nhớ
Em đừng nhớ nữa chuyện của mình
Kiếp nay đành lỡ duyên rồi

Thôi đôi bờ vai đừng rung động
Đã hết rồi còn khóc nữa chi em ...
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #24 on: October 29, 2005, 09:06 AM »
Logged
Tiếng dân chài[/size]

Phạm Đình Chương

Đêm dâng với ngọn triều
Dô à dô kéo thuyền nhổ neo
Vi vu buồm lên cao
Dô à dô sóng reo dạt dào.
Trăng lên vừa nhô xa
Con thuyền trôi trong trời bao la.
Mái chèo này chèo xa tắp bến bờ.
Mau mau anh em ta ...

Dô dô dô hò hò
Tay bàn tay siết chặt trôi mau
Sông sâu (là) sông sâu
Sông này nuôi sống dân chài nghèo.
Anh em cùng ra đây khoang thuyền
Đây tay chài tay lưới.

Ấy đời nhọc nhằn mà vui.
Ơ này anh em ơi!
Tôi nhớ một chiều ánh lửa hồng soi thân yêu
Đâu bóng tre xanh,
đâu mắt mẹ hiền giọt lệ rưng rưng chờ mong bóng con.
Ơ này anh em ơi!
Hương khói gia đình bát ngát trong câu mong chờ!
Đêm khuya mơ hồ chan hòa bao tiếng ta hò.

Hò ô hò, hò dô ta
Lẳng lặng mà nghe ơ ơ hò dô ta
Đêm nay thuyền ngược trường giang.
Cho mai sớm được vui khoang cá đầy .

Hò ô hò, hò dô ta
Lẳng lặng mà nghe ơ ơ hò dô ta.
Lưới vung chụp ánh trăng vàng.
Mồ hôi tôi đổ xuống hàng bờ lau.

Hò ô hò, hò dô ta
Lẳng lặng mà nghe ơ ơ hò dô ta
Ới ai đời sống dân chài,
Đêm đêm soi bóng sông dài mà ca .

Hò ô hò, hò dô ta
Lẳng lặng mà nghe ơ ơ hò dô ta
Sóng ru đợt vỗ lênh đênh
Tiếng reo cơn gió bập bềnh thuyền ta.
Hò ô hò, hò dô ta

Hò ô hò, hò dô ta
Lẳng lặng mà nghe ơ ơ hò dô ta
Hò ô hò, hò dô ta
Hò ô hò, hò dô ta
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #25 on: October 29, 2005, 09:08 AM »
Logged
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #26 on: October 29, 2005, 09:15 AM »
Logged
Quote
Có bài Tôi yêu VN không nhỉ hai cô bé?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]16722[/snapback][/div]
Tôi yêu VN là bài hát solo của Lê Nam Khánh,bài này độc quyền của Honđa,e là không tìm được cho anh Buffon gòi,nhưng cứ để em cố gắng ,em cũng thích bài này lắm.
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #27 on: November 02, 2005, 08:59 AM »
Logged
Tôi yêu Việt Nam    [/b][/size]
  Trình bày:Lê Nam Khánh

Hic,em chỉ kiếm được nhiêu đây thôi,anh Buffon nghe tạm
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline Nuage

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 195
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #28 on: November 05, 2005, 05:33 PM »
Logged
Lính canh trời (Nhạc truyền thống, Cách Mạng)
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline Nuage

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 195
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #29 on: November 05, 2005, 05:36 PM »
Logged
Lý cây đa( Acapella )
Dân ca Bắc Bộ

Trèo lên quan dốc ngồi gốc ối a cây đa
Rằng tôi lý ối a cây đa
Ai xui ôi à tính tang tình rằng
Cho cô mình gặp xem hội cái đêm trăng rằm
Rằng tôi lý ối a cây đa

Chẻ tre đan nón kìa nón ơi ba tầm
Rằng tôi lý ối tầm ba tầm
Ai đem ôi à tính tang tình rằng
Cho cô mình đội xem hội cái đêm trăng rằm
Rằng tôi lý ối a sáng trăng

Vải nâu may áo kìa áo ối a năm tà
Rằng tôi lý ối viền năm tà
Ai đem ôi à tính tang tình rằng
Cho anh chàng mặc xem hội cái đêm trăng rằm
Rằng tôi lý ối a sáng trăng
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline Nuage

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 195
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #30 on: November 16, 2005, 01:39 PM »
Logged
AC&M tự hào đi lên bằng thực lực
 
Nhóm AC&M lại được hội tụ bên nhau với sự trở về của Nam Khánh sau thời gian ngắn du học ở Malaysia. Họ lại cùng nhau đứng trên sân khấu, cùng hát và cùng làm những điều mình thích.

- Việc du học của Nam Khánh được nói đến trước khi đi rất nhiều nhưng chỉ sau một thời gian ngắn du học anh lại trở về. Các anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng đó là một chiêu đánh bóng tên tuổi?

- Làm gì có chuyện đó. Sự thật là Nam Khánh xin được một suất học bổng học tại Mỹ, nhưng rồi họ lại bắt học ở Malaysia. Học âm nhạc mà lại học ở Malaysia thì Khánh cần gì phải sống xa nhà, một mình lủi thủi ở nơi xa xôi như thế.

- Các thành viên còn lại của AC&M nói gì về sự trở về này?

- Trước khi Khánh lên đường thì mọi người trong nhóm đã chắc chắn đến 80% là Khánh sẽ nhanh chóng trở về. Chúng tôi đã phân tích với Khánh chuyện đi học vì thấy có nhiều điểm không phù hợp. Trong thời gian vắng Khánh, nhóm vẫn diễn bình thường với 3 người. Khi Khánh trở về, chúng tôi cũng biết rồi dư luận cũng sẽ là như thế, nhưng biết làm sao khi tin đồn luôn đi cùng với cuộc sống của người nghệ sĩ.

- Là một nhóm nhạc được coi là có "đẳng cấp", các anh đã chịu những áp lực gì về chuyện này?

- Cũng có áp lực nhưng không phải quá nhiều. Những gì chúng tôi có được ngày hôm nay thật sự là của chính chúng tôi, vì các thành viên đã làm hết mình, lao động hết mình. Chúng tôi không cố tình tạo ra có "đẳng cấp" nên tâm lý chung rất thoải mái.

- Nhiều nhóm nhạc bây giờ có xu hướng vừa hát vừa sử dụng nhạc cụ. Với các anh thì sao?

- Với chúng tôi, dự án này không được khả thi lắm dù đúng là ai cũng có thể chơi tốt được một loại nhạc cụ riêng. Chúng tôi chỉ muốn chú tâm vào hát và làm sao để hát cho thật tốt chứ không muốn ôm đồm nhiều, lên sân khấu sẽ chỉ là "múa" nhạc chứ không phải là chơi nhạc. Chúng tôi đi lên bằng thực lực, và hình ảnh của AC&M được khán giả nhớ đến là một nhóm nhạc có thực lực.

Nhìn các anh giống như một gia đình, vậy trong tương lai nhóm dự định làm gì chung công việc ngoài ca hát?


- Chuyện này thì không rồi. Chúng tôi tuy là một nhóm hát chung nhưng ai cũng có những hoạt động riêng chứ không có chuyện quản lý hay ép buộc nhau chuyện gì. Hay nói một cách chính xác hơn, chúng tôi chỉ hợp nhau khi đứng trên sân khấu, còn phía sau sân khấu mỗi người có một cuộc sống, tính cách và ý thích của riêng mình. Điều quan trọng là các thành viên trong nhóm hiểu, tin tưởng và luôn đặt lợi ích chung của nhóm lên đầu. Trong công việc, chúng tôi rất hiểu nhau nên cũng chẳng cần phải tranh cãi làm gì. Một ca khúc mới khi cầm xem đã biết đoạn này ai hát, đoạn kia dành cho ai và cứ thế làm thôi.

- Những ý thích riêng của các bạn là gì?

- Hoàng Bách thích làm kinh doanh, có thể sẽ là một shop thời trang. Thuỵ Vũ đam mê mô hình máy bay. Đình Bảo có dự định làm một phòng thu đàng hoàng hơn và thành lập một công ty có chức năng sản xuất, phát hành băng đĩa. Cũng có thể Bảo sẽ là phóng viên của một tờ tạp chí mới. Nam Khánh muốn làm về thanh nhạc và muốn mở trường dạy hát.

- Trong khi các nam ca sĩ khác rất ít khi công khai chuyện tình cảm thì dường như cả bốn thành viên của AC&M đều không giấu giếm chuyện riêng tư. Như vậy sẽ dễ mất fan. AC&M nghĩ thế nào về chuyện này?

- Chúng tôi được đánh giá bằng hoạt động chuyên nghiệp chứ không bị đánh giá bằng cuộc sống riêng tư, cũng chẳng có gì phải giấu giếm, miễn là chúng tôi không làm điều gì không phải là được rồi. Trên sân khấu, chúng tôi thuộc về khán giả nhưng ngoài đời chúng tôi là của gia đình. Chỉ mong khán giả sẽ nhìn nhận trong công việc chúng tôi hát như thế nào, có kết quả tốt hay không và có gì cần phải cố gắng... để nhóm ngày càng hoàn thiện mình tốt hơn.

- Từ khi thành lập nhóm đến ngày hôm nay, điều gì làm các anh cảm thấy hài lòng nhất?

- Chúng tôi được hát và làm những gì mình thích, ít nhiều tự hào vì đã định hướng đúng cho AC&M và đưa acapella đến gần khán giả hơn. Mọi đánh giá sẽ thuộc về khán giả, nhưng chúng tôi tự hào vì những thành công hôm nay không phải trả giá bằng sự lăng xê, bằng hoa, bằng gấu bông... hay nói đúng hơn là không phải trả giá bằng tiền. Những ngày đầu mới thành lập, nhiều người khuyên chúng tôi nên bỏ ngay ý định đó và ngay cả chúng tôi cũng hồ nghi. Nhưng rồi chúng tôi đã quyết tâm vượt qua và bây giờ thì AC&M có thể hát ở mọi nơi, hát cho mọi đối tượng khán giả và tự hào tuổi trẻ của mình đã làm được điều gì đó được mọi người tôn trọng, được nhìn nhận là những nghệ sĩ. Còn riêng Hoàng Bách rất vui vì chính công việc này đã đem lại cho Bách tình yêu bây giờ.

- Acapella là một dòng nhạc mới nghe thì thích nhưng nghe nhiều sẽ thấy chán, các anh nghĩ sao?

- Đúng, nghe nhiều thì chán thật và vì thế mà chúng tôi sẽ phải luôn làm mới mình và làm mới cả acapella. Chúng tôi tin sẽ làm được điều đó. Nếu không làm được thì AC&M không nên tồn tại.

- Vậy còn điều gì mà nhóm chưa hài lòng?

- Nếu như câu hỏi này được hỏi cách đây 2 năm thì câu trả lời sẽ là chẳng có gì không hài lòng cả . Nhưng bây giờ thì chúng tôi đã trưởng thành, gia đình đã đuổi đến sát sau lưng nên phải suy nghĩ thực tế hơn. Điều chưa hài lòng nhất là chúng tôi chưa kiếm được nhiều tiền để có thể sống bằng nghề ca hát. Đây là giai đoạn công việc của chúng tôi rất tốt nhưng để dành cho gia đình thì chưa được. Chúng tôi cũng chưa có điều kiện để tiếp cận với một môi trường âm nhạc lớn hơn như âm nhạc châu Á thôi chẳng hạn, điều này nằm ngoài tầm tay của chúng tôi.

- Thời gian tới AC&M sẽ hoạt động thế nào?

- Khoảng hơn một tháng nữa nhóm sẽ phát hành album vol.3, album sẽ có những sáng tác mới của Bách và Bảo. Sau đó các thành viên trong nhóm sẽ tiếp tục ra những album riêng của mình. Vũ sẽ phát hành một CD nhạc trữ tình là những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Nguyễn Ánh 9... với giọng "bass" rất đặc biệt của mình. Bách sẽ làm một VCD với những sáng tác của chính mình. Khánh sẽ tiếp tục làm album vol 2 với những ca khúc mới, gần gũi hơn với đề tài tình yêu muôn thuở. Còn Bảo sẽ phải hoàn thành nốt việc học ở trường và chuẩn bị để trở thành một... phóng viên.

(Theo Quốc Tế Thị Trường Tiêu Dùng)
« Last Edit: November 16, 2005, 01:42 PM by Nuage »
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #31 on: November 16, 2005, 06:57 PM »
Logged
Hình ảnh nè:
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline Nuage

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 195
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #32 on: November 19, 2005, 11:12 AM »
Logged
Hình này trông ngố
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline lan anh

  • *
  • Youngster
  • Posts: 17
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #33 on: December 14, 2005, 08:46 AM »
Logged
Hờ,theo chị thì ca sĩ chứ đâu phải ca.. mà cần đẹp    ,người ca sĩ cần giọng hát là chính,muốn ngắm người đẹp thì đi coi biểu diễn thời trang,đừng phát ngôn lung tung    
Đêm nay vẫn mưa rơi....vẫn mình tôi...vẫn đợi chờ....

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #34 on: February 10, 2006, 09:41 AM »
Logged
Thành phố sương - AC&M (Thế mà qua YM tiếng Việt ko dấu mình dịch là thành phố sướng )
[flash]http://222.255.121.140:80/media26012006/2005/12/78663/cn-thanhphosuong.wmv[/flash]
Download
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline Nuage

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 195
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #35 on: February 13, 2006, 11:50 AM »
Logged
Thành phố sướng     Không thể tin được. Làm gì có thành phố nào sướng cơ chứ
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline Nuage

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 195
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #36 on: February 13, 2006, 05:40 PM »
Logged
Hom trước gặp nhóm. NGại quá đã hẹn rùi mà lại đến muộn. LÚc ra lại còn làm bộ núp mình nữa chứ.     Cái mẹt ấy từ xa đã nhận ra. Lại còn nháy mắt nữa chứ   . Cái tóc thì càng ngày càng ngắn.
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #37 on: February 13, 2006, 08:43 PM »
Logged
Quote
Hom trước gặp nhóm. NGại quá đã hẹn rùi mà lại đến muộn. LÚc ra lại còn làm bộ núp mình nữa chứ.     Cái mẹt ấy từ xa đã nhận ra. Lại còn nháy mắt nữa chứ   . Cái tóc thì càng ngày càng ngắn.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]35605[/snapback][/div]
Hờ hờ,Vip hơn cả ca sĩ,đến muộn những 20 phút,chúng nó đã vào phòng thay đồ rồi còn tóm cổ ra,nếu không mình đã chả được xoa đầu trọc của lão Khánh  .Mô phật.
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline Khủng long

  • *
  • Youngster
  • Posts: 7
  • Joined: Feb 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #38 on: February 21, 2006, 04:17 PM »
Logged
Ồ,ở đây cũng có người thích AC&M giống mình à?mấy ông AC&M này hát thì quên sầu,mỗi tội trông khó coi quá,được mỗi cái anh Hoàng Bách trông xinh trai một chút,cho tí thông tin đi Mod ơi   .
[span style=\\\'color:red\\\']  Chưa biết chữ![/span]

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #39 on: February 22, 2006, 10:50 AM »
Logged
Quote
Ồ,ở đây cũng có người thích AC&M giống mình à?mấy ông AC&M này hát thì quên sầu,mỗi tội trông khó coi quá,được mỗi cái anh Hoàng Bách trông xinh trai một chút,cho tí thông tin đi Mod ơi   .
[div align=\\\"right\\\"][snapback]36577[/snapback][/div]

Hỏi Lan Anh or Nuage ý, mod chịu... Ko khoái mấy ông ACM này nghe cứ như AC Milan ý! Ghét
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.