Tôi, bằng mối thâm giao 4 năm rưỡi nay với đồng chí Toku, xin phép được có 1 vài ý kiến:
1. Với câu hỏi của Ocluoc, xin được trả lời: Hồi mồ ma 4rum JFC lần 1, đồng chí Toku lấy tên là Tokuei, theo phiên âm tiếng Nhật thì là Đức Anh, chả là đồng chí cũng đã có thời gian dùi mài kinh sử thứ ngôn ngữ này. Sau vì thời gian cứ trôi như bóng câu qua cửa sổ, chữ nghĩa thánh hiền rơi rụng hết, thương hải biến vi tang điền, đồng chí mới mang bí danh Toku, đạo hiệu Alessandro như ngày nay.
P/S: Con Vespa, cái mũ nồi, và cả bó hoa kia đều đi mượn. Đồng chí Toku đề cao lối sống thanh bần giản dị phù hợp với hoàn cảnh quá độ lên CNXH nên hiện vẫn trung thành với quả Dim chiến biển 1890.
2. Toku là một bạn giai vui tính hiền hòa, tràn ngập tình yêu thương đồng bọn, yêu màu trắng, thích thủy chung, ghét màu hồng bội bạc. Một mẫu hót boi thời hiện tại.
3. Là người luôn sôi sục trong mình dòng máu cách mạng, không phá cũ không xây mới chỉ cơi nới. CV của anh ghi rõ, anh từng là Thủ lĩnh tinh thần của Tổ chức những con mèo giải phóng Lương Yên. Tuy cuộc khởi nghĩa đã bị dìm trong bể máu, nhưng ngọn lửa cách mạng trong anh vẫn rực sáng, cho nên, anh nguyện cống hiến tâm sức của mình cho các hoạt động của JFC, sau một thời gian rất dài anh chỉ được cái lơ là và đôi khi phá phách.
4. Hãy tin vào anh, tin vào sức trẻ và sự nhiệt tình lâu lắm mới thấy lại của anh. Sau khi kinh qua hai chục mối tình, anh mới thấy rằng JFC với anh là điều thiêng liêng nhất. Hãy mở cho anh một con đường quay về, làm chủ tịchh.
[Bài viết được thực hiện bởi Mainoel Media Corporation, đơn vị bảo trợ thông tin cho cuộc bầu cử Chủ tịch JFC khóa này.]