Chuyện kể rằng sau khi dự khán trận MU - Chelsea tại Old Trafford, HLV của Inter, Mourinho có đến đối ẩm với ngài Alex Ferguson, sau khi tẩn hết 3,4 chai Champagne, Mourinho mới cất lời hỏi tiền bối:
- Các hạ lăn lộn với nghề huấn luyện tới nay cũng gần 30 năm, xin cho hỏi hiện nay ai có thể gọi là anh hùng?
Sir Alex đáp:
- Ancelotti ở AC Milan, 2 lần dành cúp C1, có thể cho là anh hùng được chăng?
Mourinho cười nói:
- Carlo trước cũng là tay cự phách, có điều mấy năm gần đây đem thân chịu luồn cúi gã Berlusconi chẳng hiểu gì về bóng đá, chuyển nhượng ba lăng nhăng, quân sĩ già yếu mà không bồi đắp, đến nỗi đưa AC lừng lẫy phải dự cúp UEFA. Không đáng kể! Không đáng kể!
Sir Alex lại nói:
- Ta nghe Guus Hiddink mệnh danh phù thủy, đến đâu cũng được dân chúng đón mừng, chiến tích chấn động khắp nơi. Người ấy ắt phải là anh hùng?
Mourinho lại cười:
- Guus có tài nâng cao ý chí và tính đoàn kết trong quân sỹ, lại biết áp dụng binh pháp xuất chúng, phát huy cái mạnh, triệt tiêu cái yếu, song gần đây chỉ quen dẫn dắt mấy đội trung bình, tuy có chút thành công nhưng dẫu có đưa quân vào đến bán kết mà bị loại cũng chỉ là danh hão. Hãy chờ đến khi người ấy có được cúp thì hãy bàn!
Sir Alex lại nói:
- Pep Guardiola, tuổi trẻ tài cao, mới lên dẫn dắt mà Barca thắng như trẻ tre, hùng cứ Liga, anh hùng cũng chỉ đến thế chăng?
Mourinho lắc đầu cười nhạt:
- Guardiola mới lên, nói anh hùng e còn hơi sớm. Vả lại Barca tuy mạnh cũng phải nhờ phần lớn vào Messi và Eto’o, sức địch muôn người. Cũng do các đội quân mạnh ở Liga tự bắn vào chân mình nên mới có thế độc tôn như vậy. Muốn biết người này có phải anh hùng không, e còn phải chờ dăm ba năm nữa.
Ferguson lại nói:
- Vậy Rafael Benitez của Liverpool và Arsene Wenger của Arsenal có phải anh hùng không?
Mourinho cười to mà rằng:
- Wenger giỏi cất nhắc người tài mà không biết giữ, chỉ vì tiếc tiền mà để bao hiền sỹ ra đi, quân sỹ vừa thiếu kinh nghiệm vừa ít tướng giỏi, như thế dẫu có tài vương tá cũng chẳng làm nên trò trống gì. Lại như Benitez, chỉ giỏi nghề đá cúp, có cái chức vô địch ngoại hạng dân Liverpuldi an khát như nắng hạn khát mưa rào mà tốn bao thời gian tiền bạc cũng chưa với tới được. Jose mỗ thấy hai người ấy cũng chưa đáng mặt anh hùng.
Ferguson nói:
- Ngoài những người ấy ra, tôi thực không còn biết ai nữa.
Mourinho bèn trỏ tay vào Sir Alex, rồi lại trỏ vào mình nói rằng:
- Anh hùng thiên hạ bây giờ chỉ có các hạ và mỗ mà thôi!
Đúng lúc ấy một tiếng sét kinh hồn nổ ra....
Theo các bạn, ai là người rơi ...chén