Author Topic: Một kiếp người, 2 cơn mưa, 2 bi kịch_crt+c_from24h.com.vn  (Read 1995 times)

Description:

Offline mr alone

  • *
  • Juventini
  • Posts: 614
  • Joined: Apr 2008
  • Thanked: 24
  • Thanks: 2
« on: June 16, 2008, 09:56 AM »
Logged
Trong một thoáng buồn sau thất bại của người Séc, tôi bỗng nhớ lại trận thua cách đây gần 1 tháng của Chelsea và nhận ra 2 điểm chung: cơn mưa và 1 nhân vật có mặt trong cả 2 vở bi kịch đó, Petr Cech.



Trong văn học, không thiếu những con người cả đời gắn liền với những bi kịch của số phận. Còn trong bóng đá, cuộc đời không quá nghiệt ngã đến vậy với bất kỳ ai, nhưng rõ ràng, những gì Petr Cech trải qua trong thời gian gần đây không phủ 1 màu hồng như trước.

Từ 1 cái tên vô danh của Stade Rennes, tên tuổi của Cech bắt đầu được cả thế giới biết tới khi anh tỏa sáng trong màu áo của Chelsea. Quãng thời gian đầu tiên sau khi Cech đến với nước Anh thật tuyệt vời, tuy nhiên, mọi rắc rối bắt đầu nảy sinh từ sau cú va chạm chết người với Stephen Hunt.

Chưa có cơ sở nào khẳng định, Cech trở nên nhát bóng hơn, kém nhạy cảm hơn kể từ sau khi bệnh án của anh có thêm 4 từ: chấn thương sọ não, thế nhưng có 1 cảm giác nào đó vẫn cứ ám ảnh những CĐV từng ngưỡng mộ tài nghệ phi thường của thủ thành 26 tuổi này.

Và rồi sự ám ảnh đó đã trở thành hiện thực. Pha bắt bóng hụt khá vô duyên của Cech chính là tiền đề làm nên cuộc lội ngược dòng không tưởng của người Thổ. Sẽ là quá tàn nhẫn nếu nói rằng, Cech chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại của CH Séc, nhưng 1 phần sự thực là như vậy.

Trong 1 trận đấu mà các cầu thủ Séc đã phần nào điều khiển được thế trận nhờ vào kinh nghiệm của 1 dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm, thì chốt chặt cuối cùng trong khung gỗ, Petr Cech lại có 1 pha xử lý không thể đáng trách hơn. So với các thành viên trong đội, có lẽ Cech chính là cái tên được tin tưởng nhấ, ấy vậy mà chỉ 1 khắc sai lầm, tất cả đã sụp đổ.

Trước khi trận đấu diễn ra, người ta vẫn tin rằng, pha lê dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn đẹp trong mắt người biết thưởng ngoạn nó. Và trên thực tế, những gì xảy ra trong 62 phút đầu trận vẫn chứng tỏ rằng, Séc là 1 viên pha lê đẹp, long lanh nhưng không hào nhoáng.

Đáng tiếc, họ đã phải dừng cuộc chơi quá chóng vánh. Cái chết đến với người Séc quá đột ngột, nó nhanh đến mức cho đến khi cuộc chơi kết thúc, người ta vẫn đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.



Người Thổ đã viết lại lịch sử chỉ trong vỏn vẹn 2 phút. Thật đáng kinh ngạc trước tinh thần chiến đấu của Thổ Nhỹ Kỳ, và thật khó hiểu trước sai lầm của Cech cũng như sự lỏng lẻo của hàng thủ CH Séc.

Những đứa con của xứ sở pha lê đã bị loại mà không để lại 1 dấu ấn nào. Người ta sẽ chỉ nhớ về sai lầm của Cech, khóe mắt đỏ au của Koller, và hàng vạn vạn ánh mắt thất thần trên các khán đài mà thôi.




Chỉ tội nghiệp Cech, anh đã thất bại chua xót trong cơn mưa tại Moscow cùng Chelsea, và ngày hôm nay, anh lại gục ngã trong 1 cơn mưa khác. Một kiếp người, 2 tấn bi kịch.

Lại có thêm những giọt nước mắt chan hòa cùng cơn mưa Thụy Sỹ. Người Séc đã khóc, thế nhưng giọt nước mắt muộn mằn của họ chắc chắn không đủ để gột rửa hết nỗi tủi nhục khi tự đẩy mình vào vai chính trong vở kịch: Cái chết trước ngưỡng cửa thiên đường.


alone st(24h.com.vn)
« Last Edit: June 16, 2008, 10:08 AM by mr alone »

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.