Author Topic: Tình yêu là ...  (Read 1742 times)

Description:

Offline old_trot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 317
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: April 13, 2006, 06:17 PM »
Logged
Yêu là biết trong lòng chát xít
Vì mấy khi yêu mà lại có tiền tiêu
Mất rất nhiều mà lấy chẳng bao nhiêu
Người ta chén rồi làm kiêu ko biết

Đổi một nắm xôi con
Lấy một người duy nhất
Đổi vài chút tình nhạt
Lấy lại nắm xôi con
Ôi tình yêu tình yêu
Trao qua rồi đổi lại
Như bóng như hình mãi
Một phút lại đổi thay.

Ước gì em là nắm xôi
Bao giờ ăn chán lại cho vào nồi  
Ước gì anh có đĩa mồi
Bao giờ ăn hết lại đồ xôi ra  

Hay tay tôi bưng bát trôi tàu
Miệng thì lẩm bẩm lên sầu hay ăn..
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline AClove

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 771
  • Joined: Apr 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: April 23, 2006, 08:53 AM »
Logged
[div align=\\\"right\\\"]yêu là yêu, là nhạc lòng lên điệu
là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
là chờ đợi bước chân người thương mén,
yêu là mắt nhìn nhau đầy quyến luyến
môi ngập ngừng nói chẳng nên câu
lúc gần nhau quên vạn nỗi u sầu
và luôn thấy cuộc đời tươi sắc thắm
[/div]

Thân tặng chị OT. Chúc chị luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc ^^
[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: April 24, 2006, 04:32 PM »
Logged
"Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu"
Chỉ biết khi yêu ai cũng
Ngố ngố man man, ấm đầu

Có thể tình yêu là bệnh
Nên người ta gọi "cảm" nhau
Bệnh này ở trong lục phủ
Làm cho gan héo ruột đau

"Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu"
Chỉ biết khi yêu ai cũng
Chăm chăm là áo chải đầu

Có phải tình yêu là hội
Hội các-na-van hóa trang
Tật xấu thường ngày quên hết
Ai cũng lịch sự đàng hoàng.

"Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu"
Chỉ biết khi yêu ai cũng
Giận hờn rồi dỗ dành nhau

Phải chăng tình yêu là kịch
Nên có lúc hài lúc bi
Nên mâu thuẫn rồi hóa giải
Nên thường có hậu lạ kì...

"Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu
Hay tình yêu là môn võ
Đôi khi người ta đá nhau

"Tình yêu là gì hở nhỏ"
Có phải là trồng cây si
Cho trái đất này xanh mãi
Ồ thế thì hãy yêu đi

( Đàm Huy Đông )
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: June 15, 2006, 07:18 PM »
Logged

[div align=\\\"center\\\"]Tình yêu màu máu hồng tươi
Từng giọt, từng giọt ... tim người rỉ ra
Tình yêu màu trắng thịt da
Màu đen đêm tối, màu ngà não xương
Tình yêu màu tím thuỷ chung
Màu xanh hi vọng, màu hồng lẳng lơ
Tình yêu, màu của bài thơ
Trong veo nước mắt, mộng mơ nụ cười...



[/div]
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline Flowersin_ice_2005

  • *
  • Juventini
  • Posts: 217
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: June 21, 2006, 10:58 AM »
Logged
Ta vì Người...Người có thật vì ta ?

Biết nói gì ngoài chữ Chán trong tâm
Xung quanh ta sao chỉ toàn rắc rối
Đã bao lần ta tự mình thầm hỏi
Ta vì Người...Người có thật vì ta ?

Ngọn sóng nào cuộn chảy đẩy ra xa
những Tin, Yêu...những phút giây gần gũi ?
Vết dao nào cứa lòng Người đau nhức
Sao cứ mãi đọa đày, dày xéo chữ "Vì nhau" ?

Ta cố lắm rồi...nhưng có được gì đâu ?!
Thôi,
đem mong mỏi đổi phút giây yên tỉnh
đem tâm tư giấu đằng sau cửa miệng
Rồi tất cả sẽ hóa thành những nghẹn nấc
... riêng ta. !

...Ta vì Người...Người có thật vì ta ?
Hay tâm Người chỉ đọng toàn ích kỷ ?
Ta chỉ mong...dẫu một lần mộng mị
Người để cân bằng hai đứa chữ " Vì nhau "
... em mơ đến 1 nơi bình yên, nơi ấy em với anh như 2 người xa lạ...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.