Author Topic: Tường thuật buổi offline đầu tiên  (Read 14442 times)

Description:

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: September 26, 2005, 12:46 AM »
Logged
Blueweb thay mặt mọi người trong nhóm có mặt tại buổi offline 25-09-05 tại miền Nam tường thuật lại 1 chút buổi họp đầy ấn tượng này (viết theo cảm nhận của BW)

Ít khi nào BW đến chỗ hẹn sớm hay chí ít cũng đúng giờ   ... nhưng sáng nay quả là 1 ngày đẹp trời (chắc vì cảm động cho buổi họp offline sắp tới nên ông trời "khóc" 1 trận rõ to   ... nhg sau đó thì trời quang mây tạnh, mát mẻ cả ngày   ). Chạy vèo vèo đến chỗ hẹn hy vọng sẽ thấy đc nơi mà Alt-F4 đã quảng cáo là 1 địa điềm thú vị, có 1 khg 2 ở tp  ... vừa đến từ xa xa đã thấy bóng 5 người đang đứng chờ mình (tự nhiên cảm thấy mình có vẻ quan trọng   ), vừa tắp xe lên lề là chú ý ngay 1 anh chàng trắng trẻo, khá đẹp chai (ý nhầm --> đẹp trai   ), miệng rất có duyên tươi cười chào đón BW, sau màn giới thiệu nhanh chóng thì anh ta đưa tay chỉ nguyên miếng giấy đc treo trước cổng: "ĐANG TRONG THỜI GIAN SỬA CHỮA"   , thiệt... sửa chữa cũng chọn đúng ngày ghê chứ   ... ngó lại thấy nụ cười của anh chàng đẹp chai như sắp mếu  .

Tranh thủ trong thời gian chờ DuongQua chở LongKhoi đến thì BW làm quen đc với Victory (thành viên nữ thứ 2 trong buổi offline này), delpiero101913, the beatles và 1 anh sắp là mem của JFC, sau đó DQ chở LK đến, cả đám đứng chờ đến gần 11h (điện thoại cứ đc bấm liên tục   ) thì phóng xe ra hướng cầu Sài Gòn... sau 1 hồi ngoằng ngèo thì mọi ng đã đến đc địa điểm uống nước: bên cạnh bờ sông, thoáng mát, rộng rãi,... sẽ thơ mộng hơn nếu sông sạch hơn 1 chút   ...mọi người cùng nói chuyện, giới thiệu bản thân rõ hơn đồng thời chuyền nhau ghi 1 vài dòng kỷ niệm vào cuốn sổ mà sau này ai là mem của Juvenvn trong Nam sẽ phải ghi vào đấy.

Một lúc sau basana đến kèm với 1 tin giật gân: rớt mất chìa khóa xe và khg bít phải làm sao để xe... tắt máy (xe wá xịn   )...

 

 


JTF1987 & The Beatles


delpiero101913 & LongKhoi


basana

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: September 26, 2005, 01:07 AM »
Logged
Sau đó là đến tiết mục được chờ đợi từ rất lâu rùi, đó là "trao đổi wà tặng cho nhau"  , niềm vui khi đc nhận wà của người khác khg lời nào có thể tả xiết  

 

Bốc thăm trúng wà (download hơi lâu xíu mong mọi ng kiên nhẫn, vui cực )

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: September 26, 2005, 01:21 AM »
Logged
Cũng gần đến bữa ăn trưa, BW đc cử đi mua đồ ăn trưa, vào chợ mua đc vài thứ trông khá ngon, mua xong về đến nơi cũng hơn 1 h trưa. Chắc do hết chịu nổi cái đói rùi nên lúc đầu mọi người còn e ngại nhg sau đó thì bắt đầu "oánh sáp lá cà"   (BW nhìn mà thấy vô cùng xúc động    nên cuối cùng chỉ ăn 1 lát bánh mì)

XEM CLIP

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: September 26, 2005, 01:47 AM »
Logged
Ăn xong cả nhóm thống nhất với nhau đi chơi Banh bàn (ngoài HN kiu là jì ấy nhỉ ??!!) sau đó sẽ đi hát, thế là địa điểm siêu thị Maxi Mark cứ thế mà thẳng tiến   .
Alt-F4 và Basana "sung" nhất, DQ lúc đầu cứ từ chối làm ai cũng nghĩ hắn khg bít chơi, đến khi năn nỉ đc rồi mọi người mới té ngửa... chắc thời còn đi học hắn toàn luyện cái "món" này hay sao ấy  ; BW lần đầu tiên chơi cái trò này, cũng vui ra phết á  , vặn cái cần điều khiển mún trẹo cả tay  

 

Chơi banh bàn (download clip)

Chơi banh bàn (download clip 2)

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: September 26, 2005, 02:19 AM »
Logged
Sau mười mấy game, tất cả hả hê ra về trong tâm trạng chiến thắng   , tiết mục hát hò bắt đầu.
Sau 1 hồi chạy xe lòng vòng tìm chỗ, cuối cùng cũng tìm đc bến đáp, ai cũng thể hiện đc tâm hồn yêu thích ca hát của mình  

Seri hình minh họa (sẽ còn được cập nhật nhanh chóng, đầy đủ và thú vị hơn   )

 

 

 




Offline Alessandro

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 107
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 14
« Reply #5 on: September 26, 2005, 02:20 AM »
Logged
Chà, anh DuongQua dạo này cũng hút thuốc hả ? bỏ đi anh.
To JTF : dạo này ku béo thật   thi đại học xong có khác, bồi bổ ghê quá pa.
To Basa : Chà, dạo này vẫn phủi/
Mà ảnh của chị Blue đâu nhỉ ? không thấy bóng dáng..... thế còn Paparazzi sao không thấy mẹt nhỉ ?
Alf-F4   phì quá....

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: September 26, 2005, 02:31 AM »
Logged
"5 anh em trên 1 chiếc xe tăng"... (mình đếm đc đến 6 mà   )







« Last Edit: September 26, 2005, 02:33 AM by blueweb »

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: September 26, 2005, 02:35 AM »
Logged
Còn tiếp ...

Offline thebeatles

  • *
  • Youngster
  • Posts: 38
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: September 26, 2005, 07:58 AM »
Logged
hiz, chị ơi. Cảnh mà Delpiero và 3sana ôm "hun" đâu rùi. Romantic lém mà seo hông up lên dzậy chị. khà khà.        . À mà mình bổ sung thim cái này nè. Bài "5 AE trên 1 chiếc xe tăng" (thực ra có đến 6 người hét       ) được 100 point đóa       . Tin quan trọng dzậy mà chị hông nói, bùn qué  
Love is like war.....
Easy to start...!
Difficult to end...!!
And Impossible to forget...!!!

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: September 26, 2005, 09:22 AM »
Logged
Quote
hiz, chị ơi. Cảnh mà Delpiero và 3sana ôm "hun" đâu rùi. Romantic lém mà seo hông up lên dzậy chị. khà khà.        . À mà mình bổ sung thim cái này nè. Bài "5 AE trên 1 chiếc xe tăng" (thực ra có đến 6 người hét       ) được 100 point đóa       . Tin quan trọng dzậy mà chị hông nói, bùn qué 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]10123[/snapback][/div]

Có cảnh đó khg ?, sao chị đâu biết, lúc nào ấy nhỉ ??... thật ra còn nhiều hình lắm ở trong máy của Alt-F4 và của JTF nữa , để coi có "bắt" đc cảnh đó khg   .
Mọi người xem và cố gắng bổ xung, BW đâu nhớ hết đc  

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #10 on: September 26, 2005, 09:24 AM »
Logged
Quote
Có cảnh đó khg ?, sao chị đâu biết, lúc nào ấy nhỉ ??... thật ra còn nhiều hình lắm ở trong máy của Alt-F4 và của JTF nữa , để coi có "bắt" đc cảnh đó khg   .
Mọi người xem và cố gắng bổ xung, BW đâu nhớ hết đc 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]10136[/snapback][/div]

Giây phút lịch sử đó được ghi lại trong máy của Alt-F4
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline thebeatles

  • *
  • Youngster
  • Posts: 38
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: September 26, 2005, 09:26 AM »
Logged
có cảnh đó chị BƯ ui. hình như máy của anh F4 có cảnh đó. Anh F4 đâu roài. up lên cho pà con mình coi dzới.    
Love is like war.....
Easy to start...!
Difficult to end...!!
And Impossible to forget...!!!

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #12 on: September 26, 2005, 09:27 AM »
Logged
Quote
Giây phút lịch sử đó được ghi lại trong máy của Alt-F4
[div align=\\\"right\\\"][snapback]10138[/snapback][/div]
Chết thật anh ạ, em vừa nhận tin máy của F4 đang có vấn đề, hình như chép ra khg đc, F4 đang cố gắng  

Offline thebeatles

  • *
  • Youngster
  • Posts: 38
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #13 on: September 26, 2005, 09:30 AM »
Logged
hiz, giây phút đó mà bỏ qua thì hơi fí đó     . anh F4 cố up lên cho pá con mình chiêm ngưỡng nha      
Love is like war.....
Easy to start...!
Difficult to end...!!
And Impossible to forget...!!!

Offline bianconeri194

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 56
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #14 on: September 26, 2005, 09:31 AM »
Logged
Mình là thằng xui xẻo nhất JFC  , cứ đinh ninh rằng ngày mai sẽ có 1 cuộc ăn chơi xả láng sau 5 tháng "tu tâm dưỡng tánh" ai dè ngay tối đó nhận 1 tin giật gân :"ngày mai làm dùm cho thằng bạn đi chụp hình đám ma" , hic, lại một lần lỗi hẹn và mang tiếng với anh em, sorry bà con, lần sau sẽ dứt khóat đi, hihi, BW làm tiếc đứt cả ruột, dù gì cũng an ủi là Juve thắng Parma

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #15 on: September 26, 2005, 09:53 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Offline JFC.SG ngày 25.09.2005[/color][/div]

9h30, JTF1987 thông báo với DQ rằng Victory vẫn đang… mơ màng giấc điệp. Mười giờ kém, DQ có mặt tại Hoa Anh Đào Quán. Alt-F4 và bạn hắn, anh Lợi, đã đến trước vài phút.

Sau khi hội ý, Alt-F4 gọi điện đến nhà Victory thì hỡi ôi, người chịu trách nhiệm lo cho dạ dày anh em đang… trông em, không đi offline được. Vậy là viễn cảnh các thành viên JFC.SG đớp không khí để bàn việc làm Alt-F4 đứng ngồi không yên. Hắn quyết định đi thị sát địa điểm dự phòng vì hôm nay Hoa Anh Đào Quán… tạm thời đóng cửa. Khởi đầu có thể nói là không thể tệ hơn. Trong khi Alt-F4 đi thị sát địa điểm mới, anh Lợi và DQ bắt đầu bình loạn về Kim Dung.

Sau chừng 10 phút, Delpiero gọi điện, hắn và DQ “anh ở… đầu này ngã tư, em ở đầu kia ngã tư”. Hai nhân vật mới xuất hiện, Delpiero và bạn hắn, TheBeatles, làm DQ khá gay mắt. Delpiero với nụ cười cực đểu trong khi bạn hắn phì phèo điếu thuốc trên môi (định cạnh tranh với ông à). Chưa kịp chào hỏi thì LongKhoi gọi điện bảo: “Mày có đến rước ông nhanh không nào?”. Alt-F4 trở về vừa kịp lúc, thế là DQ chuyển giao Delpiero và TheBeatles cho Alt-F4 để đi rước đại ca LongKhoi. Giữa đường, dù đang mang trọng trách nhưng đúng như câu “anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân”, hắn bị hai tuyệt sắc giai nhân làm điên đảo thần hồn. Hậu quả là hắn chạy lòng vòng trở về Hoa Anh Đào Quán, đến lúc đấy hắn mới hoàn hồn. May là hai mỹ nhân kia là Victory và chị của cô nàng, đang bị lạc đường - chả tìm đâu ra Hoa Anh Đào Quán, không thì chả biết chui vào đâu.

Đến số 63 Nguyễn Huệ, DQ thấy 1 tên áo trắng đứng bên cạnh một mỹ nhân (hic, hôm nay làm gì mà gặp lắm người đẹp thế không biết). Sau khi xác minh “đúng người đúng tội”, DQ chở LongKhoi đến điểm hẹn. Đã có thêm Blueweb xuất hiện và đang càm ràm việc Alt-F4 để cho ‘tấm thân bồ tượng” của nàng đứng “miệt mài” giữa ngã tư. Lỗ tai đang bị Blueweb hành hạ thì Basana nhắn tin sẽ đến muộn. Quái, thằng này có bao giờ bỏ chơi đâu? Hôm nay bà nhập nó chắc! Chưa kịp hiểu gì thì JTF1987 xuất hiện. Ngay lập tức con cừu non (!!!) bị Victory tấn công: “Cậu ngủ dậy trễ à?”. Đòn phủ đầu này làm JTF1987 á khẩu khoảng… 1 phút. Sau khi liên lạc với các lộ anh hùng còn lại mà không được, cả bọn quyết định xuất phát đến địa điểm mới.

Sáu con ngựa sắt phi qua cầu Sài Gòn, đến một địa điểm rất chi là mát mẻ và yên tĩnh, bên bờ sông Sài Gòn. Sau khi đá đểu nhau chán chê Alt-F4 đề nghị màn tự khai tử vào Sổ thiên tào của JFC.SG (sổ này do Blueweb nắm giữ, ai có nhu cầu tìm hiểu bất kỳ thành viên nào của JFC.SG cứ truy nã võ sĩ su mô của JFC.SG). Uổng công Alt-F4 khai báo chi tiết, DQ vẽ đường cho hưu chạy bằng phương châm ngắn hết mức có thể. Hậu quả là các đồng chí đi sau quyết chí kiên tâm đi theo con đường tà đạo của DQ, khai báo ngắn đến mức… gần như chả có gì cả. Alt-F4 hứa sẽ thưởng cho DQ về hành động làm gương “người tốt việc tốt” này. Trong lúc anh em bàn luận về việc website, 4rum, đội bóng, Delpiero không ngừng dùng đôi mắt cú vọ nhìn Victory đắm đuối. Hắn còn trâng tráo đến mức bảo Victory gỡ nón ra để khắc cốt ghi tâm khuôn mặt em. Tại hạ bèn đề nghị hắn cứ ôm hôn thắm thiết thì muốn nhìn bao lâu chả được. Nhưng có lẽ do thấy các huynh đệ khác đang nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn nên vừa chồm người qua hắn đã vội “quay lại trạng thái ban đầu”.

Anh Lợi bắn phát pháo đầu tiên khi hỏi về tình hình nhân sự của JFC và đề xuất thành lập trụ sở của JFC. DQ ngay lập tức đánh phủ đầu khi phán đó là giấc mơ xa… tít mù khơi, làm anh Lợi cụt hứng. Các thành viên còn lại đều đồng ý với đề xuất của Alt-F4 là chỉ cần tìm một nơi cố định để mọi người có thể gặp nhau và một nơi để xem đá bóng chung.

Lúc này Basana đã đến chân cầu Sài Gòn, DQ đón hắn vào và vừa may đến tiết mục tặng quà, tiết mục phản ánh hết con người Alt-F4, vừa chu đáo vừa đểu. Các thành viên đều cầu nguyện sẽ không phải nhận phần quà của Alt-F4, ngặc nỗi hắn chuẩn bị rất nhiều quà và đều tương tự nhau vì biết sẽ có người không kịp chuẩn bị. Do đã “dây máu ăn phần” từ trước với BTC nên các thành viên như Victory, Alt-F4, DQ, Blueweb đều nhận được những phần quà hậu hĩnh trước sự hằn học của Basana, TheBeatles, JTF1987, LongKhoi và Delpiero. Chỉ tội nghiệp DQ, cái đuôi con mèo của hắn bị hết người này đến người khác kéo ra rồi lại kéo vào, hắn nhìn thiên hạ cười tươi hớn hở mà lòng đau như cắt. Khốn kiếp nhất là Basana, hắn cứ kéo kéo đẩy đẩy quyết chí bứt đuôi DQ, đã thế Basana còn cười như Liên Xô khi hắn tưởng con mèo không còn kêu được nữa.

Sau một hồi đấu võ mồm vất vả, kiến bắt đầu bò trong bụng mọi người. Anh Lợi có trách nhiệm thiêng liêng cao cả là đèo Blueweb đi mua thức ăn. Có lẽ do quá xúc động trước sự tin tưởng của anh em nên cả hai đã chở nhau “đi về nơi xa lắm”, làm mọi người nhìn mấy ly nước đã khô cạn mà “hai hàng nước mắt tuôn rơi”.
Để quên cái đói, mọi người bắt đầu bàn chuyện thành lập đội bóng và tất cả đều nhất trí với ý kiến của JTF1987 là JFC.SG “phải” thành lập đội bóng nhằm nâng cao thể lực, tạo tiền đề cho việc đá bàn hay còn gọi là đá bia - rượu sau này. Victory cho biết em sẽ là cổ động viên số 1 của đội với tuyên bố “Ai đá dỡ em đuổi ra để tự vào đá”. Lời tuyên bố này làm Basana, kẻ bàn ra nhiều nhất trong việc thành lập đội bóng, phải tắt điện. Đội bóng sẽ mua áo và thuê in dòng chữ JuventusVN.com lên và đội sẽ đá vào CN hàng tuần. Trong lúc bàn việc đội bóng, Alt-F4 đã tự tiếp thị mình đá như Cannavaro làm mọi người chóng mặt quá chả biết hắn đang tự khen mình hay khen Cannavaro. Trâng tráo đến thế là cùng.

Việc làm card có vẻ như không làm anh em hào hứng vì những người có trách nhiệm đang ca bài “ngẫu hứng lý qua cầu” chứ chưa đưa ra lợi ích thiết thực nào để thuyết phục anh em. Sau đó, LongKhoi đề xuất ý tưởng thêm quảng cáo của google vào website và 4rum của JFC nhằm lấy tiền tự thu chi cho JFC. Nhưng trước sự phản đối theo phong cách “cả vú lắp miệng em” của DQ, LongKhoi đã chùng bước và việc này chưa đi đến đâu. Alt-F4 cầm lấy micro và hào hứng trình bày ý tưởng thiết kế lại 4rum JFC với màu hồng là chủ đạo. Không hiểu sao mà anh em ngồi dưới đã ném tất cả những gì có thể ném về phía Alt-F4 làm anh mặt xanh như đít nhái và lật đật nhảy xuống.

Thật may là lúc này anh Lợi đã hộ tống Blueweb “đi đến nơi về đến chốn”. Vậy là dạ dày của mọi người đã có cơ hội thực hiện chức phận thiêng liêng của nó. Các nam thanh lợi dụng cơ hội này để giúp 2 nữ tu (nhầm, nữ tú chứ nhỉ) thực tập việc phải lo cái ăn cho một gia đình lớn, lại rất “phàm ăn”.

Trong khi ăn, các thành viên tiếp tục bàn việc. Ý tưởng về việc làm từ thiện đã được anh em bàn tán sôi nổi cho đến khi Delpiero hỏi đến vấn đề “đầu tiên”. Alt-F4 lái câu chuyện sang hướng khác bằng cách đề nghị Delpiero chú ý đến việc làm từ thiện ở Bình Dương, nơi Delpiero và TheBeatles đang làm việc. Trong khi đó, Blueweb đề xuất việc JFC.SG kết hợp với các tổ chức từ thiện khác nhưng có vẻ không làm thỏa mãn dục vọng thấp hèn của Alt-F4 là khuyếch trương thanh thế JFC, biến JFC thành thái sơn bắc đẩu của võ lâm.

Sau khi chốt lại các vấn đề là đến màn ăn chơi nhảy múa. Các địa điểm và trò chơi được bàn theo nguyên tắc mạnh ai nấy nói, ai thích gì nghe nấy. Kinh dị nhất là ý tưởng “nhảy dây” của Alt-F4. Thành viên nhỏ tuổi nhất là LongKhoi đã tuyên bố dù mới 15 tuổi nhưng chả thèm chơi nhảy dây nữa, chơi mãi chán rồi, thề đuôi mắt. Sau khi được mọi người đồng tình trong việc để Alt-F4 về nhảy dây với vợ, LongKhoi sướng quá hóa cuồng đã đề nghị chơi Bowling với tuyên bố: “Em ứ biết chơi” làm thiên hạ suýt chết vì sặc. Lúc này trời âm u như muốn mưa nên có người đưa ra đề nghị thuộc hàng siêu chuối là nhảy xuống sông ngay đó tắm luôn nếu mưa. Sau khi bàn cãi chán chê, cuối cùng đi đến quyết định sẽ chơi banh bàn ở Siêu thị MAXIMAX trên đường 3-2.

Mọi người vào chơi trước, còn tôi và Basana phải đi làm chìa khóa xe cho hắn. Hắn kể trong lúc đi đến điểm hẹn, bị một em chân dài tới nách hớp hồn, chìa khóa rớt hồi nào chả hay. Hắn còn cho biết nguyên nhân của việc đến trễ là do không dậy nổi vì đêm qua phải qua Viễn Giác Tự tụng kinh gỏ mõ với các ni cô. À, đến đây thì tôi hiểu vì sao hắn nhắn tin bảo đến muộn.

Trong cuộc chiến khốc liệt trên bàn banh, Alt-F4 chứng tỏ phẩm chất của trung vệ với sự lỳ đòn và láo cá chả kém Cannavaro. Basana sau khi làm xong chìa khóa cũng biểu diễn vài cú sút sấm sét, làm mưa làm gió trên bàn banh. Blueweb và Victory cũng chả chịu kém ai và khi vừa ra khỏi siêu thị tôi có nghe hai người to nhỏ với nhau là: “Hôm nào chị em mình đến đây luyện vài chiêu. Lần sau cho mấy lão này biết mặt”.

Kết thúc màn đá banh bàn là màn đua xe cực kỳ hấp dẫn. Blueweb dẫn đầu, chạy bon bon trên đường CMT8 rồi đánh võng qua Điện Biên Phủ, tất cả mọi người đều nhìn theo há hốc và ngưỡng mộ. Sau khi chạy một vòng hít bụi bù cho buổi sáng trời trong gió mát mới có nơi để đánh trận cuối, karaoke.

Có lẽ do JFC có truyền thống đóng phim “người JFC trầm lặng” nên tại hạ không bị khủng bố màng nhĩ. Sau khi chứng kiến cảnh Blueweb “bách chiến bách thắng”, Alt-F4 vừa ngưỡng mộ vừa ghen ăn tức ở. Hắn đã lên kế hoạch lăng xê Blueweb thành ngôi sao trên bầu trời ca nhạc Việt Nam. Mặc khác, hắn cho biết sẽ nói khéo với Blueweb, không cho cô nàng này đi karaoke với JFC nữa vì dám cạnh tranh với giọng ca vàng của hắn. Khi Victory hát đến đoạn “hãy hôn em như anh đã từng hôn” không hiểu sao trong phòng có tiếng la “ối ối”. Nhưng lạ nhất là Basana, trong lý lịch trích ngang có ghi rõ là thích gái, vậy mà hắn ngồi sát Victory mà chả thấy phản ứng gì cả. Có lẽ do tụng kinh với các ni cô mệt mỏi quá chăng? Lần thứ 2 Victory ca đến đoạn này, Basana tỏ ra quá bức xúc và đứng lên đi về. Lúc này khoảng 17h30.

Basana sau một hồi rên rỉ các bài tình ca mang đậm phong cách sến, đã chuyển sang giới thiệu về thời niên thiếu hào hùng ở trường mẫu giáo JUVE. Thì ra lúc lên 3 tuổi hắn là đại ca trường mầm non JUVE. Delpiero có lẽ quá bức xúc vì hắn phải chở TheBeatles về nên không được uống bia. Đã thế thằng bạn chí cốt của hắn lại khủng bố bằng chất nicotin liên tục làm hắn hết chịu nổi, phải di cư đi chỗ khác. Thế là 2 cái ống khói TheBeatles và DQ thi nhau nhả khói. Còn Alt-F4 sau một hồi ca hát phát hiện ra đã hết tiền, thế là hắn tay cầm micro, tay cầm nón đi đến từng người với gương mặt đầy đau khổ, mồm không ngớt rên rỉ nghe cực kỳ xúc động đậy. JFC.SG đã có một đệ tử Cái bang chính hiệu con bò cười. Có lẽ do quá xúc động trước việc mọi người không tra tấn màng nhĩ của mình, DQ song kiếm hợp bích với Alt-F4 khủng bố anh em, mà những 3-4 bài gì đấy.

Cuối cùng là màn 6 anh em trên một chiếc xe tăng, bao gồm Alt-F4, DQ, Delpiero, TheBeatles, JTF1987 và LongKhoi. Hậu quả của nó thật tai hại, DQ đang bị khàn giọng, may mà chưa đau cổ.

Tất cả huynh đệ JFC.SG ra về vào lúc gần 18h30. Alt-F4 đưa LongKhoi đến trường cho hắn luyện công tiếp. Delpiero chở TheBeatles đi mua switch và về Bình Dương. Blueweb đi về một mình. JTF1987 chở Victory đi đâu chả biết. Chỉ thấy hai anh chị nói chuyện say sưa đến mức mình chạy song song một đoạn mới nhìn qua. Vụ này chắc phải chuyển sang hậu offline nghiên cứu rồi viết tiếp quá.

Sài Gòn, đêm 25.09.2005.
« Last Edit: September 26, 2005, 10:58 AM by Duong Qua »
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #16 on: September 26, 2005, 09:58 AM »
Logged
Cảm ơn tất cả anh em về buổi offline hôm qua. Lâu lắm mình mới có một hôm quậy như vậy  . Lần đầu tiên hát karaoke  Cảm ơn Alt-F4, màn ra mắt như vậy là vượt ra ngoài mong đợi của tớ. Hy vọng rằng cậu sẽ tiếp tục chèo lái con thuyền JFC.SG đi đến đích
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #17 on: September 26, 2005, 10:16 AM »
Logged
Yeah, rất cám ơn mọi người đã nhiệt tình tham dự; tạo đc khg khí vui vẻ hòa đồng , thân thiện như thế là do sự đóng góp của tất cả mọi người đấy  

Thanks so much Alt-F4, DQ... v.v...

Offline thebeatles

  • *
  • Youngster
  • Posts: 38
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #18 on: September 26, 2005, 10:44 AM »
Logged
Bbài viết hay quá anh DQ ơi.       . Cảm ơn tất cả các anh chị em đã đi off hôm 25/9 vừa rồi. Hôm đó mình rất vui, mình hi vọng JFC.SG sẽ có nhìu buổi off như ngày 25/9 nữa. Hân hạnh được quen biết mọi người
       
Love is like war.....
Easy to start...!
Difficult to end...!!
And Impossible to forget...!!!

Offline Alt-f4

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 546
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #19 on: September 26, 2005, 11:05 AM »
Logged
Thực sự, không có sự đóng góp của toàn thể mọi người. Thì mọi việc kô thể đẹp như vậy được. Mỗi người đóng góp chút ít như thế, theo sức của mình. Chúng ta sẽ thành công.

Rất cảm ơn mọi người đã cho Alt-F4 một ngày thật tuyệt! Cảm ơn các Bạn    

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.