Author Topic: Fun fun  (Read 28451 times)

Description:

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: August 22, 2005, 03:23 AM »
Logged
Có bao giờ bạn nghĩ trong cuộc đời có vô vàn con người nhưng lại có những người bạn gặp và trở nên thân thiết, thậm chí có tình cảm với họ thì đó chính là cái duyên của bạn đối với họ không ?.

Trong tình yêu nói riêng, khi mối quan hệ của bạn tan vỡ bạn có bao jờ nghĩ "chúng ta có duyên nhưng không nợ" ?!!.

Có duyên nhưng không phận, hay có duyên nhưng không nợ điều đó có thật sự làm bạn cảm thấy hối tiếc khi chia tay ?, hay bạn nhận ra rằng 1 trong 2 hay cả 2 người đều thực sự có lỗi trong việc chia tay này chứ không phải do duyên phận jì hết.

Offline nhuboconganh

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 370
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: August 22, 2005, 11:30 AM »
Logged
Quote
Có bao giờ bạn nghĩ trong cuộc đời có vô vàn con người nhưng lại có những người bạn gặp và trở nên thân thiết, thậm chí có tình cảm với họ thì đó chính là cái duyên của bạn đối với họ không ?.

Trong tình yêu nói riêng, khi mối quan hệ của bạn tan vỡ bạn có bao jờ nghĩ "chúng ta có duyên nhưng không nợ" ?!!.

Có duyên nhưng không phận, hay có duyên nhưng không nợ điều đó có thật sự làm bạn cảm thấy hối tiếc khi chia tay ?, hay bạn nhận ra rằng 1 trong 2 hay cả 2 người đều thực sự có lỗi trong việc chia tay này chứ không phải do duyên phận jì hết.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]3982[/snapback][/div]

Có lẽ là cả hai   những người mình đặt niềm tin rất nhiều, ban đầu thấy rất hợp với mình ... rồi cũng ra đi; nhưng có người ban đầu làm mình ko ưa chút nào, vậy mà dần lại thấy hợp ... ko bít sao nữa  
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa ..

Offline old_trot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 317
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: August 22, 2005, 01:58 PM »
Logged
  Nếu đã có duyên gặp mặt, có tình cảm quí mến nhau... đó là điều đáng trân trọng đó thôi ! Nhưng vì một lý do gì đó, mọi cái ko đc như người ta muốn, cũng chả nên nghĩ ngợi và buồn phiền làm gì. Có lẽ, cái cách decrease dễ đc chấp nhận nhất, là Ko có nợ, hoặc ko có phận...
Còn điều chi ta mải miết đi tìm... trong mối quan hệ này ....... vậy .....???
Ai cũng thế, có khi chỉ một người là đủ, " thế giới thu vào một mái tóc em " .....
Có khi, đôi lúc sẽ chợt nhận ra .....      
Rút ra một điều, chả phải tìm kiếm đâu xa... Khám phá con người như khám phá một miền đất lạ, chả bao giờ biết hết đc tập quán và văn hoá của vùng đất đó cả .... Tất cả đc gói trong một chữ : TÌnh yêu !
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline bianconerivn

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 849
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: August 22, 2005, 10:32 PM »
Logged
có chứ, cũng có thể có duyên phận trong tình yêu mà, cứ thử tưởng tượng xem, hôm qua mình vừa tán 1 em đổ xong, hôm nay vừa bước chân ra cửa, thấy em đang đi đổ rác, hoá ra ở cùng khu nhà mình, thế có phải là duyên phận không nhỉ?
Đến làm gì nếu chỉ để dừng chân...

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: August 23, 2005, 11:43 AM »
Logged
Không tin vào duyên phận,tình yêu phải tự mình làm nên...
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline ngày và đêm

  • *
  • Youngster
  • Posts: 9
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: August 23, 2005, 06:13 PM »
Logged
tin vào duyên phận chứ, không có duyên sao gặp được nhau........
[span style=\\\'color:purple\\\'][span style=\\\'font-size:11pt;line-height:100%\\\']Em sẽ yêu anh, yêu mãi thôi.....Nhớ đến anh như đêm nhớ ngày , những vui buồn ngày mình bên nhau , anh ơi nhớ chăng.......Mơ đến anh thức giấc bao đêm , em biết rằng ngày mai sẽ đến và ta sẽ mãi luôn có nhau trọn đời[/span][/span][/b]

Offline Colin_Farell

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 655
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: August 24, 2005, 12:29 PM »
Logged
Duyên phận chỉ có trong phim kiếm hiệp thôi, trong đó thì cứ hai nhân vật chính nam và nữ sẽ luôn có duyên với nhau....
Being perfect is when you can look someone in the eye and know you did not let them down.
Welcome to JFC - H.A.T !
Colin_Farell - YM: S2teven_hi

Offline Flowersin_ice_2005

  • *
  • Juventini
  • Posts: 217
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: August 25, 2005, 12:12 AM »
Logged
Quote
Duyên phận chỉ có trong phim kiếm hiệp thôi, trong đó thì cứ hai nhân vật chính nam và nữ sẽ luôn có duyên với nhau....
[div align=\\\"right\\\"][snapback]4390[/snapback][/div]

Gặp nhau trên film, được đóng chung với nhau thế cũng gọi là "có duyên" rùi  
... em mơ đến 1 nơi bình yên, nơi ấy em với anh như 2 người xa lạ...

Offline AClove

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 771
  • Joined: Apr 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: August 25, 2005, 02:18 AM »
Logged
em cũng tin vào duyên số, bơie vì mọi chuyện chẳng thể sảy ra ngẫu nhiên đc, một hum nào đấy em đi từ nhà ra triển lãm GV, mọi lần em đi ra đường GV rùi rẽ sang triển làm GV , nhưng hum đấy tự nhiên em lại quành qua nhạc viện lên đê la thành rùi đi thẳng ra TL, thế là gặp anh ,đấy là duyên fận..
« Last Edit: August 25, 2005, 02:18 AM by AClove »
[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #9 on: August 25, 2005, 09:30 AM »
Logged
Duyên phận? Có không nhi?
 Người yêu đi du học a năm, bảo chuyện chúng ta sẽ do duyên số quyết định.
 
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline AClove

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 771
  • Joined: Apr 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #10 on: August 28, 2005, 11:40 AM »
Logged
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Duyên phận? Có không nhi?
Người yêu đi du học a năm, bảo chuyện chúng ta sẽ do duyên số quyết định.[/quote]
tiamo giống mình, nhưng bf của mình k đi du học mà đi sang bên ấy lun, chả bít có về k nữa , liệu đó có là duyên số?
[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #11 on: August 28, 2005, 01:13 PM »
Logged
Có duyên và có nợ .
Chỉ tiếc là có duyên mà ko nợ , có nợ mà chẳng thể trả ...
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline bianconerivn

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 849
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #12 on: August 31, 2005, 09:55 PM »
Logged
duyên phận, có thật chứ, nếu không có duyên, chắc chẳng bao giờ có thể gặp nhau, rồi yêu nhau, rồi cưới nhau, giống như bạn mình, hai đứa yêu nhau lắm, nhưng rồi con bé đi ĐỨC du học, thằng người yêu ở nhà, chết... thế là mãi mãi, hai đứa chẳng bao giờ có thể gặp lại nhau được nữa....
Đến làm gì nếu chỉ để dừng chân...

Offline Solo_enti8183

  • *
  • Youngster
  • Posts: 32
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #13 on: September 01, 2005, 02:06 PM »
Logged
Chắc có thật. Vì tự nhiên đồng ý đến giúp 1 chú rồi quen 1 người...hì hì, giờ thành...người làm mình vui ơi là vui...Thế có gọi là duyên phận ko nhỉ/
[span style=\\\'font-family:Times\\\'][span style=\\\'color:blue\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']Còn thời, cưỡi ngựa bắn cung
Hết thời, xuống ngựa, lượm thun bắn ruồi[/span][/span][/span]
[/b]

Offline Gianluca_letf

  • *
  • Juventini
  • Posts: 319
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #14 on: September 01, 2005, 04:12 PM »
Logged
Một duyên hai nợ. Duyên có một nhưng nợ những hai cơ ạh
...Past the point of no return,
One final question:
How long should we to wait before we're one???...
[/font]

Offline old_trot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 317
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #15 on: September 02, 2005, 06:05 PM »
Logged
 
        Thường những ai không thể lý giải hoặc ko thể biết đc những gì cần biết mới đem chuyện Duyên Số ra lý giải cho vấn đề tình cảm của mình.

         Cũng giống như việc, ta lo lắng cho tương lai trước mắt, không ổn định cái tâm đc, thường hay chạy đi xem bói chẳng hạn. Thế rồi, xem bói xong rồi, người ta chọn lấy một hướng đi rõ ràng, và trở nên tĩnh tâm hơn.... Người ta trở nên lo lắng, sợ hãi... không ổn định... vì tâm lí con người luôn muốn cân bằng,ổn định ....
         
         Theo mình, việc gì thì việc.... chuyện gì thì chuyện... mối quan hệ nào thì quan hệ ... Hãy nên biết nhìn thẳng vào vấn đề. Lý giải bằng chính những gì mình cảm nhận và tư duy được, vẫn tốt hơn    Có lẽ đó mới là một người vững vàng...
Nghe người khác nói mà dao động trong chuyện tình cảm, cũng ko nên ....
Tin vào chuyện "duyên", "phận" để rồi tự đầu hàng không điều kiện trong tư tưởng --> dân đến hành động ko theo những cái mình muốn ...

           Tình yêu cùng với những bước thăng trầm trong cs...  ... có quá nhiều thứ xung quanh, vô hình tác động vào mối quan hệ... Những hình mẫu trong tư tưởng... Những người thân xung quanh .... Những lời nói nho nhỏ ...những hành động nho nhỏ ..... Tất cả khiến mối quan hệ không như những gì ta mong đợi... Ta tin đó là số phận ư ?
 
            Là một sự nguỵ biện hoàn hảo cho bản thân thì đúng hơn !  
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #16 on: September 03, 2005, 10:44 PM »
Logged
To... :

Mình đã đọc tin nhắn của bạn, mình chỉ có thể nói với bạn 1 chú về suy nghĩ của mình về vấn đề này.

Mình luôn luôn khẳng định 1 điều là "luôn luôn có duyên phận trong t/y".
Tình cảm là 1 điều rất khó giải thích vì thật ra nó chính là cảm xúc của riêng bản thân mỗi người. Chúng ta khg thể giải thích tại sao trong hàng ngàn người xung quanh ta thì ta lại chỉ quan tâm, để ý chỉ 1 người trong hàng ngàn người đó, đó chính là vì bạn và người ấy có duyên với nhau và chính cơ duyên ấy đã đưa 2 người lại gần nhau. Nhưng mình cũng nhấn mạnh 1 điều, duyên phận chỉ là đưa chúng ta đến gần nhau mà thôi còn việc làm thế nào hay phát triễn nó ra sao là do tự bản thân chúng ta cần định hướng tốt (người ta chỉ cho bạn cái cần còn việc câu cá thế nào là do bạn phải tự biết xoay sở). Mình cũng khg chối cãi việc có nhiều người chỉ vì cứ nghĩ đó chính là "duyên phận" mà quên mất đi tình cảm của bản thân mới là quan trọng nhất

Đọc qua bài của bạn, mình hiểu được phần nào sự day dứt của bạn đối với vấn đề bạn đang mắc phải. Nhưng bạn hãy suy nghĩ đi, mọi người khg hề ở trong hoàn cảnh của bạn , mọi người khg hề yêu người con trai ấy như bạn đã yêu. Họ chỉ đứng trên 1 góc độ đạo đức để phán xét bạn. Bạn hãy thử đưa ra 2 trường hợp:

1. Làm theo ý mọi người: chấp nhận chấm dứt mối quan hệ với người con trai bạn yêu, vậy thì kết quả bạn nhận đc sẽ là thế nào?, người ấy có thể quay lại với em bạn khg ?, và bạn có thể sống tiếp khi đã tự dối lòng mình như thế ?, có thể bạn sẽ mang mặc cảm là "người thứ 3" nhưng theo mình điều đó là hoàn toàn có thể chấp nhận đc khi người yêu của bạn đã chia tay với em gái bạn và quan trọng nhất anh ấy cũng yêu bạn như tình yêu của bạn dành cho anh ấy.

2. Bạn cần cho cả bạn và mọi người thêm thời gian: thời gian sẽ chứng minh cho t/y thật sự của bạn với người ấy và cũng để chứng minh cho mọi người thấy rằng bạn hoàn toàn có quyền hưởng hạnh phúc chân chính.

Nếu anh ấy là người biết quan tâm đến bạn, anh ấy sẽ hiểu vấn đề và sẽ có hướng giải quyết tốt nhất cho cả 2.

Nếu bạn để tình yêu đó ra đi thì chính bạn đang tự làm tổn thương tình cảm của mình và của người mình yêu đấy . Điều quan trọng đầu tiên là hãy sống thực với tình cảm của chính mình, hãy cố gắng gần gũi và giải thích cho em bạn hiểu về vấn đề này, đừng cố xa lánh hay tránh né dư luận, dư luận luôn khắc nghiệt nhưng theo thời gian mọi người sẽ hiểu và hoàn toàn thông cảm cho bạn.

Có lẽ mình đứng trên phương diện khác nên nhìn nhận vấn đề cũng khác, nhưng bạn cứ suy nghĩ kỹ rồi định hướng cho quyết định của bạn nhé.

Thân ái

Offline Tuno

  • *
  • Youngster
  • Posts: 8
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #17 on: September 06, 2005, 09:32 PM »
Logged
many things, don't know all
[span style=\\\'font-family:Times\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']My Dear Juventus![/span][/span]
Đừng bao giờ sợ chết!
Không ai chết sớm hơn 1 phút hay muộn hơn 1 phút cả>>
Người ta luôn chết vào đúng lúc phải chết..

Offline Nothing

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 115
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #18 on: September 19, 2005, 05:24 PM »
Logged
Thường thì người ta ko sợ yêu nhưng nói là sợ chỉ vì chưa gặp được "người cần gặp" và rất sợ bị lừa.Ah ko,bị người khác coi là người yêu nhưng ko phải là tình yêu.Hihi.Rối quá.
Mà nói chung là yêu sớm thì ko tận hưởng đc "cuộc sống đang bắt đầu mơn mởn"    .Còn nhiều cái hay ho và đáng quan tâm hơn muh .
Những người "lớn tuổi" sợ ế,còn những người trẻ tuối thì chưa thèm yêu (cái này khác với sợ và việc ko muốn yêu), hihi.
Có khi Nhẫn để yêu thương
Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
Có khi Nhẫn để vẹn toàn
Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau.

Offline nguyenquocviet

  • *
  • Juventini
  • Posts: 209
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #19 on: September 20, 2005, 02:22 PM »
Logged
 Mình nghĩ trong tình yêu không có duyên phận bởi thấy tình yêu bây giờ đơn giản quá . Nhất là mấy bố , lúc nào cũng đánh cuộc với nhau tán con này con nọ . Nhất là trong môi trường đại học . Khi nào cảm thấy không thích thì bỏ .

Nếu nói như có duyên phận thì người vợ của mình sau  này chính là duyên phận. Có thể mình yêu nhiều nhưng cưới chỉ có một , không hơn không kém . Từ khi sinh ra đến giờ vẫn chưa thấy đôi bạn nào của mình yêu nhau thật lòng cả.
XXXXXXXXXXX

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.