Author Topic: Tiểu thuyết - sách hay, giới thiệu chút nào  (Read 18717 times)

Description:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« on: March 12, 2006, 07:34 PM »
Logged
Lập lại cái hot topic này 

Một ví dụ đơn giản mà rất Juven nhé: Cha của Pavel Nedved đã đọc tiểu thuyết "Thép đã tôi thế đấy" của Nikolai Ostrovsky. Ông ý rất thích nhân vật Pavel Korchagin, với dòng nhiệt hiết trong người luôn cũng chảy xiết, tôi luyện bản thân mình trong gian lao để trở thành một người tốt, một người luôn luôn là tấm gương cho nhiều thế hệ thanh niên trước cũng như sau này. Pavel Korchagin làm chúng ta thấy được ý nghĩa của cuộc sống tươi đẹp; thấy cần phải nỗ lực hết mình dù cuộc sống có muôn vàn khó khăn, gian khổ để đi đến thành công!

Cuối cùng Nedved cha đã quyết định đặt tên con mình là Pavel để mong anh làm được như Korchagin. Nhiều người thích con người Korchagin lúc trưởng thành, nhưng nhiều người lại chỉ thích "thằng nhóc con nhà Korchagin" và bé Tonia  . Còn Pavel Nedved như thế nào chắc các bạn cũng hiểu.

Trong lúc tìm kiếm tin về Pavel Korchagin, mình thấy tên anh được đặt cho những con phố ở Moscow, Kirov - Russia; và bài thơ này, nó như chẳng ăn nhập mây với tác phẩm của Nikolai Ostrovsky, nhưng nếu đọc nó cùng "Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm" thì các bạn sẽ thấy một chút gì đó, mình cũng thế:

"Ngày hòa bình đầu tiên
Phùng Khắc Bắc

Những sợi nắng xuyên qua nhà mình
Thành những mũi tên
Thành những viên đạn,
Bắn tiếp vào anh không gì che chắn
Phải nhận tất cả,
Van anh.
Hôm qua chưa nhận được một viên đạn
Hôm nay nhận những lỗ thủng
Anh về quê không mang súng
Vũ khí lúc này hai bàn tay
Mẹ giục:
- Ăn cơm, con!
Hòa bình trong canh cua, mồng tơi, cà

Mùi ổ rơm."


Có những văn phong, có những nhân vật, những tác phẩm làm ta say mê và cảm phục, làm ta suy nghĩ nhiều điều, thấm thía nhiều điều. Có lẽ mỗi người đều có những cảm nhận riêng, ấn tượng riêng. Nhưng hãy đọc "Thép đã tôi thế đấy" nhé!
« Last Edit: March 13, 2013, 09:38 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline miss1612

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 132
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #1 on: March 12, 2006, 07:53 PM »
Logged
Từng chữ, từng câu đầu tiên trong Thép Đã Tôi Thế Đấy thực sự rất cuốn hút.Cuốn hút đến mức đọc lại đến lần thứ 5 mà niềm say mê vẫn thế.Nếu bạn đã đọc Thép Đã Tôi Thế Đấy thì đừng bỏ qua Ruồi Trâu,thực sự đó là những tác phẩm quá tuyệt vời.
[span style=\\\'color:green\\\'][span style=\\\'font-size:11pt;line-height:100%\\\']gắng sống đến bình minh[/span][/span]

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #2 on: March 13, 2006, 05:56 PM »
Logged
Quote
Từng chữ, từng câu đầu tiên trong Thép Đã Tôi Thế Đấy thực sự rất cuốn hút.Cuốn hút đến mức đọc lại đến lần thứ 5 mà niềm say mê vẫn thế.Nếu bạn đã đọc Thép Đã Tôi Thế Đấy thì đừng bỏ qua Ruồi Trâu,thực sự đó là những tác phẩm quá tuyệt vời.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38963[/snapback][/div]
Quote
Ai đã đọc "Thép đã tôi thế đấy" chắc là biết Ruồi trâu chính là thần tượng của thế hệ Pavel. Cách giải quyết vấn đề của anh quyết liệt và cực đoan hơn nhiều so với Pavel. Tính lãng mạn của nó cũng mạnh hơn, nhưng ở góc độ bao quát hơn, không còn gói gọn trong tình yêu nam nữ. Cái chết của Ruồi Trâu đem lại cho anh một hình ảnh đẹp hơn, trong suy nghĩ của mình, gây được cảm tình với người đọc hơn so với Pavel.
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #3 on: March 13, 2006, 06:04 PM »
Logged
Những người chân đất - Igor Stancu

Đó là một tác phẩm văn học Rumani mang màu sắc sử thi. uhm, nếu bạn đọc rồi thì sẽ thấy, những người nông dân Rumani thế kỉ 19 dưới ách thông trị của Phong Kiến Rumani, không phải là đi chân đất nữa, mà là những đôi chân phồng rộp và toé máu.

Ngòi bút hiện thực đôi lúc đến cực đoan của Igor Stancu mang đến cho người đọc những cảm giác ớn lạnh về cuộc sống cơ cực và gò bó trong lễ giáo phong kiến. Bạn có thể bật khóc khi nhìn thấy cảnh một cô gái trẻ phải mang chôn đứa con mới đẻ ra của mình dưới đống phân bò, hay cảnh những người nông dân phải rọ mõm khi vào hái nho trong vườn nho của các lãnh chúa...

Và đọc NNCĐ cũng hiểu được rất nhiều về văn hoá nông thôn Rumani thế kỉ 19(mình rất ấn tượng với những buổi vũ hội, nhảy Hôra của thanh niên thôn quê Rumania  ). Phần cuối tác phẩm là những khái niệm rất mù mờ về "cách mạng" và một kết thúc trong bóng đêm.

tìm đọc cho vui.
« Last Edit: March 13, 2006, 06:04 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: March 14, 2006, 10:14 AM »
Logged
Em thích nhất là Ruồi Trâu , và cũng có nhớ đoạn Pavel trong Thép đã tôi thế đấy nói về Ruồi Trâu : " Câu chuyện bi thảm thật . Ai mà tưởng được có những con người bản lĩnh như thế trên đời này . Một người thường ko thể chịu cực hình đến độ ấy . Nhưng khi người ấy vì lý tưởng mà chiến đấu thì nhất định giữ vững được tinh thần "      
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #5 on: March 15, 2006, 03:54 PM »
Logged
"Hoàng Hậu Margot" và những thiên tiểu thuyết mang màu sắc sử thi nhưng tràn ngập tình yêu của A. Dumas

Một ngày nào đó bạn nhận ra rằng tình bạn thật cao quý, nhận ra rằng tình cảm đẹp nhất giữa hai người khác giới không hẳn chỉ có tình yêu! A. Dumas đã kể cho ta thấy điều đó, Hoàng hậu Margot đã cho ta thấy điều đó.

Trong mâu thuẫn, hận thù không thể tháo gỡ giữa những người theo Thiên chúa giáo chính thống và Tin Lành, trong những vòng xoay tham vọng về quyền lực tối cao, tình bạn, tình yêu giữa con người với nhau càng chở nên đẹp đẽ biết bao.
Ai đã nói rằng chỉ có tình yêu mới là cao quý hơn cả thì đã cảm thấy mình hơi vội vã, khi nhìn thấy một tình bạn chân thành giữa hh Margot và ông hoàng xứ Nava, tình bạn của de la Môlơ và de Coconax.. Khi giữa họ là những mâu thuẫn gay gắt về tôn giáo và quyền lực, khi giữa họ là những sự gượng ép, chỉ có những tâm hồn trong sáng mới vượt qua tất cả!

Hai con người thông minh, nhạy cảm và danh giá ấy, HH Margot và ông Hoàng xứ Nava, đến với nhau bởi một cuộc hôn nhân gượng ép của những toan tính quyền lực, phong kiến và tôn giáo. Nhưng hai trái tim đẹp đẽ ấy không đi ngưọc lại với nhau. Họ trở thành những người bạn tốt nhất mà mình có được trên thế giới này!Tình bạn ấy càng tôn vinh vẻ đẹp trong tâm hồn của hai con người đáng yêu , tô đẹp thêm tình yêu nồng cháy của Margot và de la Môlơ, tình yêu của de Coconax..., thậm chí cả mối tình vụng trộm của ông hoàng Sáclơ.

Khi những toan tính, tham vọng sụp đổ, con người chỉ còn lại tình bạn và những người yêu thương để làm điểm tựa tiếp tục đấu tranh, tiếp tục theo đuổi khát vọng. Không bị bó hẹp trong phạm vi một tiểu thuyết mang màu sắc sử thi, không nặng nề trong những mâu thuẫn tôn giáo gay gắt, không sa đà vào những chuyện hậu trường của chế độ phong kiến ruỗng mục, A. Dumas vẫn làm cho chúng ta cảm nhận được cái đẹp từ những con người hiền hậu và tinh tế, từ những tình cảm chân thành nhất mà con người có thể dành cho nhau!  
   
 
" Bác nào thích đọc tiểu thuyết lịch sử lãng mạn của Pháp thì chuối hột xin đề cử vài "ứng cử viên".
Alexandre Dumas có ba bộ tiểu thuyết lịch sử bộ ba lần lượt viết về LS Pháp thế kỷ 16,17,18.
Bộ về thế kỷ 16 được lấy tên chung là "Gia đình Valois" gồm ba phần:
1.Hoàng hậu Margot (La reine Margot)
2.Phu nhân de Monsoreau (La dame de Monsoreau)
3.Bốn mươi lăm người cận vệ (Les quarante-cinq)
Bộ về thế kỷ 17 lấy tên "Những người lính ngự lâm" gồm ba phần:
1. Ba người lính ngự lâm (Les trois mousquetaires)
2.Hai mươi năm sau (Vingt ans plus tard)
3.Tử tước de Bragelone (Le vicomte de Bragelone ou Dix ans plus tard)
Bộ về thế kỷ 18 lấy tên chung "Hồi ký của một người thầy thuốc" gồm ba phần:
1.Sợi dây chuyền của hoàng hậu (Le collier de la reine)
2.Joseph Balsamo
3.Hiệp sĩ Nhà đỏ (Le Chevalier de Maison-Rouge)
Bác nào khoái đọc nhiều hơn có thể tìm:
Anh gù (Le bossu) của Paul Féval
Đại uý Fracasse (Le capitaine Fracasse) của Théophile Gautier
Le Capitan của Michel Zévaco
Nhà thờ Đức Bà Paris (Notre Dame de Paris) của Victor Hugo
Nostradamus của Michel zévaco
Mới hơn có serie bảy phần "Những ông vua bị nguyền rủa " (Les rois maudits) của Maurice Druon.
Tạm thế đã, rồi sẽ bổ sung sau."
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline emsapyeu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 864
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 97
  • Thanks: 96
  • Gender: Female
« Reply #6 on: March 17, 2006, 01:08 PM »
Logged
Quote
" Bác nào thích đọc tiểu thuyết lịch sử lãng mạn của Pháp thì chuối hột xin đề cử vài "ứng cử viên".
Alexandre Dumas có ba bộ tiểu thuyết lịch sử bộ ba lần lượt viết về LS Pháp thế kỷ 16,17,18.
Bộ về thế kỷ 16 được lấy tên chung là "Gia đình Valois" gồm ba phần:
1.Hoàng hậu Margot (La reine Margot)
2.Phu nhân de Monsoreau (La dame de Monsoreau)
3.Bốn mươi lăm người cận vệ (Les quarante-cinq)
Bộ về thế kỷ 17 lấy tên "Những người lính ngự lâm" gồm ba phần:
1. Ba người lính ngự lâm (Les trois mousquetaires)2.Hai mươi năm sau (Vingt ans plus tard)
3.Tử tước de Bragelone (Le vicomte de Bragelone ou Dix ans plus tard)
Bộ về thế kỷ 18 lấy tên chung "Hồi ký của một người thầy thuốc" gồm ba phần:
1.Sợi dây chuyền của hoàng hậu (Le collier de la reine)
2.Joseph Balsamo
3.Hiệp sĩ Nhà đỏ (Le Chevalier de Maison-Rouge)
Bác nào khoái đọc nhiều hơn có thể tìm:
Anh gù (Le bossu) của Paul Féval
Đại uý Fracasse (Le capitaine Fracasse) của Théophile Gautier
Le Capitan của Michel Zévaco
Nhà thờ Đức Bà Paris (Notre Dame de Paris) của Victor Hugo
Nostradamus của Michel zévaco
Mới hơn có serie bảy phần "Những ông vua bị nguyền rủa " (Les rois maudits) của Maurice Druon.
Tạm thế đã, rồi sẽ bổ sung sau."

[div align=\\\"right\\\"][snapback]39477[/snapback][/div]

   Thế Hoa tuy líp đen là của  Dumas cha hay  con   Bạn nào thích đọc nguyên bản tiếng Pháp 2 truyện in đậm liên hệ esy cho mượn .
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline mien_pavel

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 164
  • Joined: Oct 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: March 18, 2006, 05:37 PM »
Logged
OK, nào tớ xin phép nhảy vào cuộc:
Đọc cuốn "Trên sa mạc và trong rừng thẳm" (Henryk Sienkiewicz - văn hào Ba Lan) chưa?
Ai mà đã đọc nó năm khoảng 13, 14 tuổi rồi thì đó là 1 trg nh~ điều tuyệt vời nhất mà ng đó có thể làm đc trong đời, qua cái tuổi đó rồi mà chưa đọc cuốn này sẽ là 1 điều đáng tiếc rất lớn!
Tớ sẽ nói kĩ hơn vào bài viết sau! Xin lỗi vì sờ pam (híc mình thật là lịch sự, chả bù cho mấy thằng cha nhảy vô, vít mỗi 1 dòng rồi tếch!)!

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #8 on: March 20, 2006, 07:36 PM »
Logged
Quote
Có ai khoái đọc Bố già của M.Puzo không nhể?
 Mình khoái chuyện này ghê
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39819[/snapback][/div]
Puzo thì nhàm rồi.  Chú biết truyện 'golden cup' của Vittorio Pozzo không  

Quote
OK, nào tớ xin phép nhảy vào cuộc:
Đọc cuốn "Trên sa mạc và trong rừng thẳm" (Henryk Sienkiewicz - văn hào Ba Lan) chưa?
Ai mà đã đọc nó năm khoảng 13, 14 tuổi rồi thì đó là 1 trg nh~ điều tuyệt vời nhất mà ng đó có thể làm đc trong đời, qua cái tuổi đó rồi mà chưa đọc cuốn này sẽ là 1 điều đáng tiếc rất lớn!
Tớ sẽ nói kĩ hơn vào bài viết sau! Xin lỗi vì sờ pam (híc mình thật là lịch sự, chả bù cho mấy thằng cha nhảy vô, vít mỗi 1 dòng rồi tếch!)!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]40037[/snapback][/div]
Nói đến vh Balan, rất nhiều tình cảm với vh Balan  . Truyện viết cho thiếu niên của Balan, Henryk Sienkiewicz là một cây đại thụ (ông này đạt giải Nobel năm 1905, và được đánh gia là một trong những nhà văn Balan vĩ đại nhất). Một số tác phẩm của ông được dịch ở VN:- Quo vadis (tiểu thuyết, 2 tập)- Hania- Trên bờ biển sáng - Chú bé nhạc sĩ - Trên sa mạc và trong rừng thẳm- Nàng thứ ba- Người gác đèn biển- Nhạc công đại phong cầm ở làng Ponikla, Chiêm bao, Những nhầm lẫn khôi hài, ở xứ vàng, Đioklex, in trong Tuyển tập truyện ngắn các tác giả đoạt giải Nobel (chưa đọc hết  )

Còn một cây đại thụ khác viết truyện cho thiếu niên theo mình biết là tác giả của bộ 10 tập truyện về các cuộc phiêu lưu của Tomek - Alfred Szklarski. Đáng tiếc là nhà xuất bản KĐ chỉ dịch 1 tập trong đó vào năm 87 - Tomek và thủ lĩnh Tia chớp đen (thực ra là Tomek - trên đường chiến đấu). Về phong cách, không khác lắm với "Trên sa mạc và trong rừng thẳm", là những câu chuyện phiêu lưu rất thú vị. Đây là hai trong số những tác phẩm dành cho thiếu niên hay nhất được dịch ra tiếng Việt. Vh Balan còn có những tác phẩm rất hay mà Pavel được biết (trở lại sau vậy).

Theo dòng vh dành cho thiếu niên, nếu bạn nào làm quen với Hector Malot (Pháp) thì tuyệt. Ông có những tác phẩm cho thiếu niên rất hay: Không gia đình, Cuộc đời chìm nổi của Roman Canbri,.... Thực ra đó cũng không hẳn là tiểu thuyết nhưng nếu bạn đã đọc lúc còn bé, thì nó sẽ theo các bạn suốt cả cuộc đời  .
« Last Edit: March 20, 2006, 09:14 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #9 on: March 22, 2006, 10:24 AM »
Logged
Dạ, em mới đọc Thành phố đứng đầu gió của Nguyễn Khắc Phục. Mà mới có 2 tập ,còn thiếu 2 tập nữa, bác nào có lòng tốt chỉ hộ em xem tập 3,4 nó nằm ở đâu hoặc bác nào có nhượng lại cho iem zới. Em xin chân thành cảm tạ.
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline Fly

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 516
  • Joined: Jan 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #10 on: March 22, 2006, 11:16 AM »
Logged
Vừa đọc xóng cuốn Búp bê Bắc Kinh. Quá dữ dội, nổi loạn, cuồng nhiệt và sâu cay. Đọc xong nghĩ về tuổi 17 của mình sao thấy kinh khủng quá. Thế giới đang đổi khác từng ngày.

!?

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #11 on: March 24, 2006, 09:32 PM »
Logged
Quote
Dạ, em mới đọc Thành phố đứng đầu gió của Nguyễn Khắc Phục. Mà mới có 2 tập ,còn thiếu 2 tập nữa, bác nào có lòng tốt chỉ hộ em xem tập 3,4 nó nằm ở đâu hoặc bác nào có nhượng lại cho iem zới. Em xin chân thành cảm tạ.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]40905[/snapback][/div]
Đọc Nguyễn Khắc Phục thì phải biết 'khắc phục' em ạ. Thôi, chịu khó đi mà lùng, xin xỏ hoài 

Quote
Vừa đọc xóng cuốn Búp bê Bắc Kinh. Quá dữ dội, nổi loạn, cuồng nhiệt và sâu cay. Đọc xong nghĩ về tuổi 17 của mình sao thấy kinh khủng quá. Thế giới đang đổi khác từng ngày. !?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]40966[/snapback][/div]
Truyện có nhiều đoạn xxx hay zzz lắm à . Hỏi xem có ăn được bác Nguyễn Huy Thiệp nhà ta không .
« Last Edit: December 28, 2012, 12:39 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline adpch

  • *
  • Youngster
  • Posts: 16
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #12 on: March 25, 2006, 10:22 AM »
Logged
Sori cho tui chen ngang 1'!
Có vị nào đọc "Những chú chim ẩn mình chờ chết" chưa! Tui mứi đọc được có 5 chương (trên net), thấy hay hay, pha thêm chút cảm động...
Cũng muốn có 1 quyển để đọc cho vui (nhất là đỡ mỏi mắt, đọc trên net dễ tăng số lăm)! Nhưng tui ko biết có nên đầu tư tiền của vào phi vụ này không, thời buổi bây giờ đói kém quá!!
Nếu Pavel đã đọc đến chương rồi thì tư vấn giùm tui!!!

Offline vizz

  • *
  • Youngster
  • Posts: 44
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #13 on: March 28, 2006, 02:59 PM »
Logged
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Có vị nào đọc "Những chú chim ẩn mình chờ chết" chưa! Tui mứi đọc được có 5 chương (trên net), thấy hay hay, pha thêm chút cảm động... [/quote]
Truyện này mình đọc cũng khá lâu rùi, đọc đi đọc lại vẫn thấy thích nhất là những đoạn đi sâu vào nội tâm các nhân vật. Nhưng một điều thất vọng là khi tiểu thuyết này chuyển thể sang phim thì lại mất đi điều đó, có thể nó chưa chuyển tải hết ý mà cuốn tiểu thuyết muốn nói tới   Dù sao Cha Ralph và cô bé Meggie dễ thương ngày nào vẫn để lại rất nhiều ấn tượng với mình. Một cuốn tiểu thuyết đáng xem
Vô ảnh thường giao tâm tựa thuỷ
Hữu ngôn tự giác khí như sương

Offline lifegoeson

  • *
  • Youngster
  • Posts: 10
  • Joined: Dec 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #14 on: March 29, 2006, 08:23 AM »
Logged
Thế có ai đọc Phố của Chu Lai chưa, LGO đọc quyển này năm lớp 10.  Thích cách Chu Lai tả cảnh phố tịch mịch ở Hà Nội, cảnh gió đông về, nhà Lãm co ro ở một góc đường.  Nhưng có lẽ thích nhất là tả chân anh chàng Lãm .  Râu ria bờm xờm, lầm lì, yêu thương không bao giờ lộ ra mặt .  Chỉ có ánh mắt  ...  Gần chục năm sau đọc lại, vẫn yêu cái hình ảnh đàn ông đó  
[span style=\\\'color:green\\\'][span style=\\\'font-family:Arial\\\']em có về ăn cưới những vì sao ?[/span][/span]

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #15 on: March 29, 2006, 08:37 AM »
Logged
Quote
Thế có ai đọc Phố của Chu Lai chưa, LGO đọc quyển này năm lớp 10.  Thích cách Chu Lai tả cảnh phố tịch mịch ở Hà Nội, cảnh gió đông về, nhà Lãm co ro ở một góc đường.  Nhưng có lẽ thích nhất là tả chân anh chàng Lãm .  Râu ria bờm xờm, lầm lì, yêu thương không bao giờ lộ ra mặt .  Chỉ có ánh mắt  ...  Gần chục năm sau đọc lại, vẫn yêu cái hình ảnh đàn ông đó 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]42838[/snapback][/div]

Trời ! Tớ cũng thích Phố lắm nhé , hôm trước vừa tặng đứa bạn quyển nè   . Ấy có xem phim Người HN ko ? Hì , tớ xem phim trước khi đọc truyện nhưng ko vì thế mà cảm nhận bị nhạt đi khi đọc truyện đâu  , nhớ nhất bài Chị tôi , ca từ và giai điệu của nó mỗi lần nhớ lại.....đầy ám ảnh......  
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline lifegoeson

  • *
  • Youngster
  • Posts: 10
  • Joined: Dec 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #16 on: March 29, 2006, 08:42 AM »
Logged
Quote
Trời ! Tớ cũng thích Phố lắm nhé , hôm trước vừa tặng đứa bạn quyển nè   . Ấy có xem phim Người HN ko ? Hì , tớ xem phim trước khi đọc truyện nhưng ko vì thế mà cảm nhận bị nhạt đi khi đọc truyện đâu  , nhớ nhất bài Chị tôi , ca từ và giai điệu của nó mỗi lần nhớ lại.....đầy ám ảnh......  

[div align=\\\"right\\\"][snapback]42840[/snapback][/div]



có chứ   LGO thì đọc truyện trước khi xem phim.  Thích cái vẻ bụi bụi của Quyền Linh từ dạo đó .  Đạo diễn chọn diễn viên cũng hay, QL đầy râu là râu    Yêu thế
[span style=\\\'color:green\\\'][span style=\\\'font-family:Arial\\\']em có về ăn cưới những vì sao ?[/span][/span]

Offline fromtd

  • *
  • Youngster
  • Posts: 47
  • Joined: Oct 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #17 on: March 29, 2006, 09:24 AM »
Logged
Nhìn chung các bạn rất thích văn học cổ điển và thuộc loại tác phẩm lớn thì phải . Tôi chỉ tiếc là sao mình để Quyển Ruồi Trâu bám bụi cả 20 năm nay mà vẫn không thể nào có cảm hứng đọc, trong khi Bố Già , Những người khốn khổ , Không Gia Đình , Hồng Lâu Mộng thì lại đọc đến hoá điên ...

Không hiểu nổi , tại sao tôi ko thể ĐỌC được Ruồi Trâu ???
[span style=\\\'color:purple\\\']Phụ nữ thì không xấu vì cơ bản thì  ngành giải phẫu thẫm mỹ đã ra đời ...[/span]

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #18 on: April 10, 2006, 08:05 PM »
Logged
Quote
Nhìn chung các bạn rất thích văn học cổ điển và thuộc loại tác phẩm lớn thì phải . Tôi chỉ tiếc là sao mình để Quyển Ruồi Trâu bám bụi cả 20 năm nay mà vẫn không thể nào có cảm hứng đọc, trong khi Bố Già , Những người khốn khổ , Không Gia Đình , Hồng Lâu Mộng thì lại đọc đến hoá điên ...

Không hiểu nổi , tại sao tôi ko thể ĐỌC được Ruồi Trâu ???
[div align=\\\"right\\\"][snapback]42858[/snapback][/div]
Cái gì không thích thì đừng cố. Pavel có một vụ để đời là cố đọc hết mấy trăm trang "Truyện thường ngày ở huyện" chỉ vì thấy người ta khen hay  . Đọc, đọc, đọc mãi chẳng thấy ngấm tí gì vào đầu. Cuối cùng cũng đọc hết và cuối cùng cũng chẳng biết mình đọc cái gì. Chỉ được mỗi một điều là khi đọc xong rồi, thi thoảng có nói "chuyện thường ngày ở huyện ấy mà" thì ko cảm thấy ngại vì chưa đọc   Nhưng mà thường thì rất hay bị như thế.
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #19 on: April 10, 2006, 08:25 PM »
Logged
Nói chung là tuỳ cảm nhận của từng người mà thấy tác phẩm nào hay và dở. Đọc "Tiếng chim hót trong bụi mận gai " em thấy hay nhưng bố khỉ nó, mãi vẫn  chưa xong, trong khi đọc " Ba chằng ngự lâm" thì nhoằng cái đã xong zồi. Cảm nhận cũng còn tuỳ thời gian và thời điểm các bác ạ.

Pavel: HP x có tập 3,4 của " Thành phố đứng đầu gió" Tập 1 cũng hết x nó rồi. Anh xem trên đó có ko hộ em cái.
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.