Author Topic: Roberto Pereyra: Người Tucumano ở Turin  (Read 802 times)

Description:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« on: March 31, 2015, 04:57 PM »
Logged
Roberto Pereyra: "El Tucumano? Không có gì kỳ bí đâu. Khi tôi còn chơi ở River Plate, vì tôi đến từ vùng San Miguel di Tucuman nên người ta gọi tôi là El Tucumano (Anh chàng Tucumano). Tôi rất thích biệt danh này, nó nhắc tôi về nơi chôn rau cắt rốn của mình". Các cổ động viên Juventus chắc có chút bất ngờ nhưng không nhiều kỳ vọng khi biết tin Roberto Pereyra sẽ gia nhập Juventus vào hè 2014. Nhất là khi họ biết thêm Juve sẽ phải trả 1.5M để mượn Pereyra mùa giải này và nếu muốn mua đứt thì sẽ phải trả thêm 14M (trong 3 năm) để có cựu cầu thủ Udinese.

Ngay cả Pereyra cũng không dám kỳ vọng quá nhiều vào chuyến phiêu lưu tại Turin. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây cho Sky Sports, Pereyra đã thổ lộ: "Tôi đã không dám kỳ vọng sẽ được chơi nhiều đến vậy. Nhưng như tôi đã nói, tôi luôn sẵn sàng với mọi quyết định của HLV và đội bóng. Tôi luôn tập luyên với 100% cho dù điều gì đó không đúng với mong đợi của mình". Với sự khiêm nhường và chăm chỉ, Pereyra đã có thể nói rằng anh đã có một mùa giải tuyệt vời cùng Juventus. El Tucumano đã góp mặt trong 35 trận đấu, 2091', 2 bàn thắng, 3 đường chuyền quyết định trên tất cả các mặt trận cho Juventus, được Tata Martino triệu tập vào ĐTQG Argentina.

Phần lớn những trận đấu ấy, Pereyra vào sân từ băng ghế dự bị và chơi bất kỳ vị trí nào mà Allegri yêu cầu. Pereyra đã chơi hộ công khi khi Vidal không thể thi đấu, đã thi đấu tiền vệ trung tâm khi Marchisio/Pogba không thể có mặt, thậm chí ngay cả khi Lichtsteiner hoặc Evra không góp mặt, Pereyra cũng giúp được. Một trong những trận đấu hay nhất của Pereyra trong màu áo Juventus chính là trận lượt đi với B. Dortmund, khi Pirlo bị chấn thương. Pereyra đã vào sân và cùng người đồng hương Tevez khiến hàng thủ đội bóng Đức thất điên bát đảo và chỉ có may mắn, sự nóng vội mới ngăn Pereyra có bàn thắng đầu tiên tại Champions League. "Mất Pirlo là một tổn thất to lớn, thật dễ dàng hơn khi có anh ấy ở trên sân. Nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng. Như tôi đã nói, tôi có thể chơi ở mọi vị trí mà HLV yêu cầu. Tôi sẽ cố gắng cải thiện khả năng dứt điểm và ghi thật nhiều bàn thắng".



Đó đúng là điều mà Pereyra còn thiếu để trở thành một ngôi sao tại Juventus. Pereyra không chỉ là một phiên bản nâng cấp của Simone Padoin với sự đa năng mà còn đem đến những thứ mà Juve đã mong đợi từ lâu. Đó là sự uyển chuyển, khả năng cầm bóng và đi bóng ở khu trung tuyến, gây nhiễu cho hàng thủ đội bạn tạo ra những khoảng trống cho đồng đội ghi bàn. Nhưng là một cầu thủ tấn công, nếu không có bàn thắng thì cũng như nấu ăn mà quên cho gia vị vậy. Pereyra đã nỗ lực rất nhiều nhưng những pha dứt điểm của El Tucumano vẫn còn thiếu độ lạnh, luôn quá vội vàng hoặc quá cầu toàn khiến bàn thắng vẫn lẩn trốn.

Đến giờ này có thể nói Pereyra chính là bất ngờ thú vị nhất trong những thương vụ "Made by Marotta" mùa giải này. Chắc chắn Udinese sẽ có thêm 14M trong 3 mùa giải tới, nhưng Juve đã có một trong những viên gạch nền móng cho vài ba mùa giải tới. Và cũng như El Apache, El Tucumano đã tìm thấy bình yên ở Turin.
« Last Edit: March 31, 2015, 10:20 PM by souslevent »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline thienlai

  • *
  • Juventini
  • Posts: 888
  • Joined: Sep 2009
  • Thanked: 14
  • Thanks: 19
  • Gender: Male
« Reply #1 on: April 01, 2015, 12:01 AM »
Logged
Cậu này cải thiện được khả năng dứt điểm nữa là ngon ngay.

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #2 on: April 01, 2015, 11:22 AM »
Logged
Chú này đá càng ngày càng sáng :applause:
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.