Author Topic: Juventus - Monaco: Trận đấu của những số 10  (Read 704 times)

Description:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« on: March 24, 2015, 04:33 AM »
Logged
Dortmund... Monaco... Như những thước phim cũ kỹ nhưng sống động, những ký ức xa xưa lại ùa về. Vượt qua Dortmund, Juve đã vượt qua chính nỗi sợ hãi của quá khứ. Sự căng cứng trên sân vận động Olympiastadion  (Munich) đã khiến Juve phải trả giá, cho dù khi đó họ là đội được đánh giá cao hơn, cho dù niềm hy vọng của họ, Alessandro Del Piero, đã ghi một bàn thắng rất đẹp. Một năm sau, họ gặp Monaco tại BK Champions League trên con đường đi tìm trận CK Champions League thứ 3 liên tiếp của riêng mình và trận CK Champions League thứ 7 liên tiếp của bóng đá Italia. Khi ấy Champions League mới chỉ có 16 đội đầy tính cạnh tranh.

Khi ấy AS Monaco là ĐKVĐ Pháp, sở hữu một đội hình trẻ trung với rất nhiều những cầu thủ trưởng thành từ chính lò đào tạo trứ danh của CLB như cặp tiền đạo 20 tuổi Thierry Henry, David Trezeguet, trung vệ Philippe Christanval (19 tuổi) và cả những tài năng nổi trội của nước Pháp như Fabien Barthez (đến từ O.M), Ludovic Giuly (đến từ O.Lyon), Willy Sagnol (đến từ St Etienne) và cả những ngôi sao ngoại quốc như tiền đạo Victor Ikpeba (Nigeria) hay Costinha (Bồ Đào Nha). Dưới sự chỉ đạo của Jean Tigana, tiền vệ ngôi sao một thời của bóng đá Pháp, Monaco thể hiện một lối chơi tấn công rực lửa và đầy tốc độ. Họ bất bại ở vòng bảng, kiếm được 13 trên 15 điểm có thể, ghi tới 18 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 5 bàn (4/5 bàn trong 2 trận cuối cùng, khi họ đã chắc chắn nhất bảng). Ở vòng knock out, họ vượt qua ĐKVĐ Anh, Manchester United, nhờ vào bàn thắng duy nhất trên sân khách. Đó vẫn được coi là đội bóng hay nhất trong lịch sử Monaco.


 
Juve cũng không phải dạng vừa, họ vừa chơi hai trận CK Champions League liên tiếp, lại đang là ĐKVĐ Serie A. Một tập thể của những cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp và đã chơi với nhau một thời gian. Hai tuyển thủ Pháp, Deschamps và Zidane, giúp Juve làm chủ tuyến giữa. Trong khi bộ đôi người Ý, Del Piero và Inzaghi không chỉ khiến người ta ngây ngất vì vẻ đẹp lãng tử mà vì cả những bàn thắng đều như vắt chanh mà họ mang lại. Tại vòng bảng, Juve chỉ đứng thứ 2, sau Manchester Uniter với 2 trận thua, 8 lần vào lưới nhặt bóng và 12 bàn thắng. Họ vượt qua Dynamo Kiev của HLV huyền thoại Lobanovskyi với những Shevchenko, Rebrov, Kaladze để có mặt tại Bán kết. Họ được chơi trên sân nhà ở trận lượt đi và làm khách ở trận lượt về. Đó được coi là trận đấu đáng mong chờ nhất của mùa giải.


Monaco đã hy vọng rất nhiều nhưng tất cả mọi thứ đều tiêu tan ngay sau trận lượt đi. Đơn giản, đó là mùa xuân đẹp nhất của Alessandro Del Piero. Với 3 bàn thắng từ 3 tình huống cố định của Alex Del Piero và một bàn thắng của Zidane đã khiến nỗ lực của Costinha trở nên vô nghĩa. Trận lượt về, Alex và ông anh vợ Nicolas Amoruso lại rủ nhau ghi bàn giúp Juventus chính thức có mặt ở trận CK với tổng tỉ sô 6-4. Juve đã vượt qua Monaco bằng lối chơi phản công nhanh hiệu quả với sự tỏa sáng của hai số 10: Alex Del Piero và Zidane. Tất cả những đường tấn công của Juve, bằng cách này hay cách khác đều qua chân hai nhà đạo diễn trận đấu và điều đặc biệt, họ không hề nhẫm chân nhau trong các tình huống tấn công đòi hỏi tốc độ và sự tinh quái ấy.

Quote
http://dai.ly/x17igrl

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=UPcuvmszOFg" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=UPcuvmszOFg</a>

Đã 18 năm trôi qua, cả Juve và Monaco đều đã có thêm 1 lần đá BK Champions League, họ đều thua ở phía cuối con đường. Trong 18 năm đấy, họ cũng đều phải cay đắng xuống hạng, chịu nhiều thay đổi và rồi cùng quay lại một cách mạnh mẽ. Juve đã trở lại vị trí thống lĩnh bóng đá Italia, Monaco sau khi được bớm máu nhiệt tình cũng đã đủ sức quay lại cuộc đua vinh quang của họ.  Lịch sử lại sắp xếp cho họ gặp lại nhau trong một trận đấu nâng hạng kỳ vọng. Đội nào thắng sẽ phá vỡ mọi sức tưởng tưởng của người hâm mộ dành cho họ hồi đầu mùa giải, đội thua cũng có thể xoa tay hài lòng với những gì làm được.


Với Juve, cuối cùng họ cũng tìm lại được một số 10 xứng đáng. Chỉ trong 4 trận đấu, Tevez khiến người ta nhắc đến tất cả những vị tiền nhiệm tài năng của mình. Ở Roma, cú sút phạt của Tevez rất giống những gì mà Platini, Del Piero và Zidane đã làm được. Ở Dortmund, anh gợi nhớ đến lãng tử Roberto Baggio, người đã giúp Juve tìm thấy niềm vui mỗi lần ghé thăm Dortmund. Ở trận gặp Genoa, đó chính là số 10 mang nhãn hiệu Carlitos, mạnh mẽ, hoang dại nhưng rất đồng đội. Tevez có mặt ở tất cả các điểm nóng cũng như những cơ hội của Juve. Không hề quá đáng khi nói rằng, đây chính là mùa giải đẹp nhất trong sự nghiệp của Tevez, khi anh được làm kép chính, một thủ lĩnh cho một vở kịch mang tên "Tái xuất". Giờ thì là lúc Tevez chứng tỏ vai trò thủ lĩnh của mình. Đến đây nào, Monaco!
« Last Edit: March 24, 2015, 10:01 PM by souslevent »
Follow members gave a thank you for this useful post:
rafael-nadal, Duong Qua, madkiller_2008, akazzurri

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,198
  • Joined: Oct 2008
  • Thanked: 298
  • Thanks: 237
  • Gender: Male
« Reply #1 on: March 24, 2015, 09:21 PM »
Logged
Thật là là cái năm 98 ấy, mình chỉ nhớ là Juve thắng 4-1 thôi chứ chả còn ấn tượng gì về trận thua 2-3 cả :3
AKAZZURRI

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.