Author Topic: Một giấc mơ khác  (Read 1145 times)

Description:

Offline Thiết Mộc Chân

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 85
  • Joined: Nov 2013
  • Thanked: 63
  • Thanks: 90
  • Gender: Male
  • Street football is the greatest thing in the world
« on: September 02, 2014, 10:48 AM »
Logged
Kingsley Coman và trận đấu đầu tiên tại Serie A:

Một giấc mơ khác

Thứ 7/30/8 có thể không được nhớ đến là ngày đầu tiên Kingsley Coman đặt chân lên thảm cỏ Serie A mà nó sẽ được nhớ về một ngày mà một cậu bé 18 tuổi ra sân và chơi một trận đấu đĩnh đạc cho Juventus.

#Invalid YouTube Link#

18 tuổi, chuyển nhượng tự do từ PSG vào tháng 7, đến Turin với lời hứa sẽ được ra sân thường xuyên hơn. Xuất hiện khá bất ngờ tại trận khai mạc giải và đã không phung phí cơ hội của mình.

Coman, với chấn thương của Alvaro Morata, khả năng ra sân không đảm bảo của Sebastian Giovinco và Fernando Llorente, đã được HLV Massimiliano xếp đá cặp cùng Carlos Tevez tại Stadio Bentegodi với Chievo.

Một chiến thuật mới và một nước đi táo bạo.

Max Allegri đáng ra đã có thể cho Roberto Pereyra – tiền vệ có giá chuyển nhượng 15,5 triệu Euro đá chính hoặc có thể đẩy Paul Pogba hay Marchisio lên trước nhưng ông đã dành cơ hội cho Coman.

Rõ ràng đó không chỉ là một thử nghiệm mà còn thể hiện sự tin tưởng và nó đã được đền đáp.
Với lối di chuyển khá rộng của Tevez, Coman đã cắm cao nhất trong trận đấu vừa qua và là tâm điểm của những đợt tấn công. Vốn là một tiền vệ và được xếp đá ở một ví trí không quen nhưng cậu bé đã thích nghi một cách khá dễ dàng. Sức mạnh và quyết tâm của cầu thủ người Pháp làm mọi người quên đi ngoại hình khá mỏng cơm; những pha lừa bóng cộng với tốc độ của anh tạo ra nhiều pha phối hợp khá đẹp mắt với Pogba và Tevez. Tất cả những gì còn thiếu là một bàn thắng cho riêng Coman dù đã có một số cơ hội.

“Coman đã chơi như một cầu thủ kỳ cựu. Có chất lượng và tính cách khá tuyệt vời. Là một chàng trai trẻ và chúng ta nên chờ cho cậu ấy lớn hơn, nhưng cậu ấy có tài năng thực sự.” – HLV Max Allegri phát biểu sau trận đấu.

Lời khen tốt nhất dành cho Coman là anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau một khởi đầu xuất sắc, cậu bé đã chiếm được một cơ hội cho riêng mình để thực sự được ra sân thường xuyên hơn và được thử thách nhiều hơn. Mặt khác, đẩy một cầu thủ trẻ vào quá nhiều khó khăn sẽ là không khôn ngoan và cũng nên nhớ đây là trận đầu tiên Coman chơi tốt trong năm trận đã qua cùng Juventus. Nhưng nếu như Allegri có thể nuôi dưỡng Coman một cách chính xác như những gì Antonio Conte đã làm với Pogba, Juventus có thể đang có một viên ngọc quý trong tay.

Thời gian sẽ trả lời liệu Coman có đạt ngưỡng đó hay không, nhưng 68 phút cậu bé người Pháp đã thể hiện tại Verona cho các Juventini có quyền mơ một giấc mơ đẹp khác.   

(Thiết Mộc Chân)
Nguồn bài viết: http://www.football-italia.net/55327/kid-coman
Follow members gave a thank you for this useful post:

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.