Author Topic: Đêm thăng hoa của cá nhân và sai lầm của trọng tài  (Read 1510 times)

Description:

Offline HoangtuTurin

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,626
  • Joined: Nov 2006
  • Thanked: 60
  • Thanks: 40
« on: June 28, 2010, 08:44 AM »
Logged
Lượt đấu thứ hai vòng 1/16 World Cup 2010 đêm qua đã ghi nhận một đêm thăng hoa của bóng đá tấn công.
Các đội giành chiến thắng để đi tiếp đều đã thể hiện một bộ mặt rất đáng ngưỡng mộ. Họ hoàn toàn xứng đáng được đi tiếp bởi cách họ thể hiện đầy tuyệt hảo trọng đấu pháp, thế trận và cách giải quyết trận đấu.
Bên cạnh đó cũng phải ghi nhận là một đêm không thành công của các ông vua áo đen trên sân cỏ. Trận đấu đầu tiên nếu như trọng tài công nhận bàn thắng sút xa của Lampard đem lại kết quả 2-2 cho đội tuyển Anh có lẽ hiệp 2 đã có kết cục khác cho họ, và tương tự như vậy nếu như trọng tài không công nhận bàn thắng trong thế việt vị của Carlos Tevez thì Mexico sẽ còn làm khó Albiceleste của Maradona suốt cả hiệp 1. Nhưng các đội đi tiếp đều cho thấy họ xứng đáng thế nào với chiến thắng giành được. Họ có được nó không nhờ công trọng tài quá nhiều, một đêm mà những Mezsut Otzil, Thomas Mueller cho thấy họ xứng đáng thế nào so với Rooney hay Lampard bên kia chiến tuyến.
Một đêm mà Carlos Tevez cho thấy tại sao Diego Maradona lại có thể trao niềm tin xứng đáng vào một suất đá chính dành cho anh chứ không phải là Sergio Aguero. Trận đấu giữa Arghentina và Mexico thực sự đã làm mãn nhãn người xem với cả thế trận chặt chẽ đến từ hai đội nhưng cũng không thiếu những pha xử lí bóng đầy tinh tế và kĩ thuật của các cầu thủ Trung Nam Mỹ. Sau khi phải nhận bàn thua đầu tiên có phần oan uổng thì các hậu vệ Mexico đã mắc một sai lầm lớn hơn tạo cơ hội cho Higuiain thể hiện khả năng săn bàn thính nhạy của anh. Vào hiệp 2, Mexico đã tạo được một thế trận tốt hơn hẳn so với đoàn quân của Armando Diego Maradona, và họ đang trên con đường tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số thì Tevez đã dội vào những nỗ lực của họ một gáo nước không thể lạnh hơn bằng một pha dứt điểm từ khoảng cách 25m. Sau bàn thua đó những đường lên bóng của Mexico bớt tính nguy hiểm hơn, những pha hãm thành từ xa của họ cũng không còn nhiều tính đe dọa với khung thành Romero, trong nhiều pha nỗ lực hàm thành cuối cùng Mexico đã có bàn thắng danh dự dành cho họ, một điều xứng đáng với những gì mà họ đã thể hiện trong trận đấu, nhưng giữa một tuyến giữa đã được El Diego tăng cường những chuyên gia phòng ngự và giữ bóng như Veron, Pastore, Guittirez thì những gì Mexico làm được là tất cả đối với họ. Nếu như không thêm một lần thủ thành các đội bóng đối mặt với Messi đều chơi quá xuất sắc thì họ còn phải nhận thêm bàn thua thứ tư từ cú cứa lòng khá hiểm hóc sau pha solo qua 4 cầu thủ Mexico của Lionel Messi.
Về phía trận đấu đầu tiên của đội tuyển Đức thì ngoài 2 bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Đức đều đến từ sai lầm của các hậu vệ đội tuyển Anh thì họ cũng đã thể hiện được một lối chơi chặt chẽ và đầy tính nguy hiểm trong các đợt phản công. Bước vào Hiệp 2 các cầu thủ Anh đang bừng bừng khí thế lao lên kiếm tìm bàn thắng quân bình tỉ số, họ quyết tâm giành lấy những gì bị trọng tài tước mất trong hiệp 1. Nhưng khi những nỗ lực của họ còn chưa kịp có thành quả thì trong một pha phản công nhanh của đội tuyển Đức bắt nguồn từ một sai lầm đánh chặn của G.Barry, Mezsut Otzil đã làm toàn bộ các cổ động viên Anh phải câm lặng khi căng ngang một đường chuyền không thể tốt hơn cho Thomas Mueller. Thế trận của người Đức chưa dừng lại ở đó, với một đấu pháp chắc chắn ở phần sân nhà chống tấn công của các chân sút tuyển Anh. Khi người Anh cho thấy họ khó khăn trong việc tiếp cận Neuer như thế nào thì thêm một lần nữa lại là Thomas Mueller dạy cho Capello biết thế nào là hãm thành và tận dụng cơ hội, một cú thoát xuống không người kèm trong một pha phản công và sau đó là dứt điểm vào góc gần của David James. Người Anh như đổ gục sau bàn thắng này, tất cả những gì họ làm được chỉ là vô vọng. Những sự thay người của Capello hầu như không thể để lại nhiều ấn tượng trên sân như Heskey hay, J.Cole.
Sau WC này, Capello vẫn còn có thể tại vị tại tuyển Anh nhưng qua đây cũng cho thấy người Anh còn thiếu quá nhiều điều để có thể lên ngôi ở WC như thế hệ của Chalton, Moore… đã làm được. 4 năm nữa nếu như họ không sớm tìm được một người gác đền tốt hơn và một cặp trung vệ thực sự đáng tin để có thể thay thế những cái tên như Terry hay Ferdinand thì họ cũng chỉ có thể làm được như WC này đã làm.
Sau lượt trận đêm qua cũng hé lộ một trận tứ kết hấp dẫn khi cuộc đối đầu định mệnh tại tứ kết giữa Arghentina và Đức lại tái diễn. Hai đội bóng có thể coi là đã trình diễn bộ mặt rất ấn tượng và thuyết phục ở giải đấu năm nay. Và đồng thời cũng là hai đội bóng sở hữu 2 hàng công mạnh nhất với 10 bàn thắng cho đoàn quân của Maradona và 9 bàn thắng với đoàn quân của J.Loew.
Bất cứ đội bóng nào đi tiếp trong cặp đấu này đều có thể xứng đáng được coi là Ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch WC năm nay.
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.