4, vụt 1 cái lại đến 1-4, ngày nói dối của nhân loại cũng là ngày mà người nhạc sĩ tài hoa từ giã cõi đời này để về với cát bụi. Cho đến giờ tôi vẫn không hết ngỡ ngàng khi người ta gọi ông là Cố Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn... Từ QUÁ CỐ nghe thật lạ tai, tôi chưa bao giờ tin rằng ông đã ra đi, trong tận thâm tâm tôi, ông vẫn luôn hiện hữu trên cõi đời này...
Từ ngày thơ ấu tôi đx làm quen với Trịnh Công Sơn qua những lời hát của dì tôi và qua cả những nhạc điệu trầm bổng quen thuộc của người cậu mà tôi yêu quý. Cậu cũng cao cao, gầy gầy, nghệ sĩ giống nhạc sĩ họ Trịnh lắm. Tôi yêu cậu, tôi quen với khuôn mặt xương xương buồn buồn của cậu và rồi khi nhìn thấy ảnh của nhạc sĩ, tôi_ 1 con bé chưa hiểu gì về nhân tình thế thái_ đã thấy ở người nghệ sĩ này 1 nét quen thuộc, những bài hát đầy triết lý bắt đầu đi vào tuổi thơ tôi thật êm dịu và nhẹ nhàng. Ngày xưa, nhà tôi nghèo lắm, có được cái băng cát xét để nghe thật là quý báu làm sao, tôi cứ bật đi bật lại nghe mê say dù thật tình thì tôi chả hiểu gì về lời bài hát lắm. Ngày đó cứ đêm đêm cậu tôi lại đem đàn ra nghêu ngao hát những DIỄM XƯA, HẠ TRẮNG, CÒN TUỔI NÀO CHO EM... Tôi cứ như phải bùa mê, ngồi bệt xuống chiếc xích đu cũ kĩ nghểnh cổ lên chăm chú nghe từng giai điệu...
Thời gian trôi qua, cậu tôi không còn bên tôi như ngày nào, không còn những đêm nghe cậu hát nữa, tôi dần lớn lên tự mình nghêu ngao hát những giai điệu mượt mà đầy triết lý của người nghệ sĩ tài hoa ấy. Tôi dần thấu hiểu... Tôi thán phục tài hoa của ông. Những bài hát đi vào lòng người với những lời triết lý sâu xa, những từ ngữ có thể nói là kết tinh từ một cuộc đời nhiều sóng gió, của một tấm lòng bao la, thấu hiểu từng ngóc ngách của cõi trần gian nghiệt ngã. Ca từ có 1 chút gì đó buồn bã, một chút gì đó thúc giục làm người nghe say mê. Đôi khi đang nghe lại phải dừng lại để suy ngẫm.
"Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ"
Tôi cũng phải giật mình khi nghe câu hát này. Cũng như 1 nhạc sĩ nổi tiếng đã nhận xét về bài hát này, quả thật con người đôi khi yêu vì vụ lợi " yêu em vì sợi dây chuyền em đeo", yêu để mà cho có tình yêu. Nhưng người nghệ sĩ lại khác, yêu em và lòng trở nên từ bi, khoan dung hơpn bao giờ hết... Tôi không hiểu hết những gì ông muốn nói hay thực sự là tôi không có đủ ngôn từ để diễn tả hết những gì ông viết. Ông như 1 nhà hiền triết mà cuộc đời đã mang đến để giảng giải cho người đời những phương cách sống qua những thanh âm ngọt ngào...
" Sống trong đời sốg, cần có một tấm lòng, làm gì em để gió cuốn đi..."
Bài hát mà tôi tâm đắc nhất, bài hát mà tôi không bao giờ thuộc lời và cũng là baì hát mà tôi không hiểu được từ trước đến giờ. Tôi không hiểu tại sao con người lại phải có 1 tấm lòng để cuối cùng cho cơn gió thổi đi... Hay ý nghĩa của nó là ở một cái kết thúc bất ngờ như người nhạc sĩ này đã làm. Cuộc đời ông dâng hiến tất cả cho âm nhạc, cả tấm lòng ông trải rộng trong từng nốt nhạc, trái tim ông là những lời ca đi vào tâm hồn mỗi người. Và cuối cùng khi cuộc đời này chấm dứt, ông lặng lẽ ra đi, như một cơn gió thoảng qua trong cõi trần gian đầy bế tắc. Ông trở về cùng cát bụi nhưng tôi nghĩ tâm lòng của ông dành cho mọi người không phải là một cơn gió thoảng, ông là người gieo mầm tình yêu cho mọi người. Có ai yêu say mê như ông, có ai đã từng đưa tình yêu vào lời ca hay như ông, có ai đau đớn và trăn trở cho loài người cho dân tộc như ông??? Tôi khôg dám khẳng định. Mỗi người nghệ sĩ có một cách trải nghiệm khác nhau nhưng chắc chắn ông là người thể hiện tinh tế nhất.
" Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt rọi xuống trăm năm 1 cõi đi về...."
bây giờ khi tôi đang gạp nhiều khó khăn trong đời sống tình cảm tôi lại thấy nhạc trịnh như mổt ngưòi bạn đòng cảm với tôi tôi có thể ghét ai dso nhưng nếu họ nói yêu và cảm nhạc trinh tôi sẽ yêu mến họ bởi tôi biết đó là những ngưòi có tâm hồn tốt đẹp tối nay tôi sẽ đén dự một đêm nhạc trịnh tôi biết tôi sẽ tìm dựoc sự đòng cảm ở đấy
Người nghệ sĩ tài hoa đã ra đi, đi về cùng cát bụi, xin viết bài này để tưởng nhớ về một con người mà tôi không bao giờ quên, một con người bất tử trong tim tôi...
--------------------
(St
www.tinhnguyentre.com))