Nếu juventus và chelsea liên minh liệu có thể gọi đó là một liên minh ma quỷ?
Đầu tiên chúng ta thử phân tích sự giống và khác nhau giữa juve và chelsea.
Giống:_cùng lấy sự vững chắc của hàng thủ làm nền móng.
_cùng lạnh lùng ,khô cứng nhiều khi thái quá.
_cùng toan tính và có bộ não của một nhà "tài phiệt bóng đá"
_không cần hào hoa,không cần cầu thủ chơi hoa lá cành mà điều đầu tiên phải là:đoàn kết thành một khối tổng thể,tuân thủ kỷ luật ,chiến thuật mà HLV đề ra.
_Rất vững chắc.
_Chelsea có Roman(vua mỏ) còn Juve có tập đoàn tài phiệt nổi tiếng Italia đứng đằng sau.
Khác:_Juve khôn ngoan,tinh quái còn chelsea nhiều khi hơi ngây ngô,mơ mộng thái quá như một chú lính trẻ trên đấu trường châu âu.
_Ban quản trị của juve luôn biết cách hài hoà mọi việc và làm hợp lí các vấn đề.Còn chelsea thì quá hào phóng và nghĩ rằng tiền có thể giải quyết mọi vấn đề và thực hiện được mọi ước mơ.
_Chelsea hùng hậu hơn Juve (về nhiều mặt).
_Chelsea đang trong thời kì "đẹp nhất"trong lịch sử của CLB còn Juve đang phải đối diện với nhiều vấn đề mới.
Vậy nói tóm lại Juve và chelsea liên minh thì sao?-Tôi nghĩ khả năng "châu âu" nằm trong tay họ là rất cao.Hai kẻ độc tài liệu có thể chia lại bản đồ bóng đá châu âu?-Không phải là điều phi lí.
Một kẻ ngạo mạn-một kẻ rất tinh khôn.Một kẻ lão luyện trên thị trường chuyển nhượng-một kẻ sẵn sàng làm nổ tung thị trường chuyển nhượng bằng hàng loạt những kỷ kục.Một kẻ đấm-một kẻ xoa.Hai kẻ ôm trong tay cả một đế chế.Và hơn cả là nếu họ bắt tay liên minh với nhau thì sức mạnh vốn rất ghê gớm của họ sẽ nhân đôi và lúc đó có thể gọi là kinh hoàng.
(Điều này rất khó xảy ra,nhưng nếu xảy ra thì ta mừng hay lo?Hỡi các Bianconeri!)