Author Topic: Nhật ký leo cột...  (Read 31473 times)

Description:

Offline Người xấu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 233
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: October 02, 2007, 03:49 PM »
Logged
Lần thứ hai lên cột
Chẳng thể viết được bài
Chẳng bít than với ai
Tớ đành làm nhật ký
Mỗi ngày viết 1 tí
Đợi đến ngày được tha
Niềm vui sẽ vỡ òa
Tớ lại đi buôn chuyện!  
[div align=\\\"center\\\"]Mỗi người một ý
Ai cũng có lý
Nói đầy khẩu khí
Làm thì lí nhí
Trống thì đánh xuôi
Đàn thỉ đánh ngược
Làm có một tí
Mà bốn người bảy ý
[/div]

Offline New member

  • *
  • Juventini
  • Posts: 219
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: October 02, 2007, 03:58 PM »
Logged
Cả ba người lên cột
Thế không vui lắm a
Lên đấy mà la cà
Mà buôn lê bán hấu (keke... Là buôn dưa)
Chứ đừng có đầu gấu
Mà tội chú Pintu
Tội mấy đứa ngu ngơ
Chui vào buôn với bán
Rồi về đây ca thán
Thôi thì cứ đợi đi
Kêu ca mà làm gì
Vào đây viết nhật ký
Biết đâu ra tri kỷ
Tớ vào tớ ủi an
Cam, Juve, Bian
Kỷ niệm ngày treo cột.

 Làm quen mới nhé!
Always new...

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #2 on: October 02, 2007, 04:05 PM »
Logged
Cứ ở đấy an ủi
Hay chửi bới cũng xong
Nhưng đừng đi lòng vòng
Dễ lại bị lên cột
Nhưng ba đứa hơn một
Vì có bạn bán buôn
Chả có gì phải buồn
Cố gắng lên mấy bạn
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline Người xấu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 233
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: October 02, 2007, 04:11 PM »
Logged
Chuyện ngàn năm có một
Lên cột được bạn hiền
Bạn Cam xinh như ... tiên (thực ra là thay chữ t bằng chữ đ cơ)
Bian hiền lắm ý
Ba người chung một ý
Ta kết bạn tri âm
(Ăn cỗ nhớ cùng mâm)
Cùng nhau ta đoàn kết
Bao giờ hạn tù hết
Ta lại tiếp tục buôn
Bạn hiền chớ có buồn
Mình hãy còn nick khác!
thằng Pintu nó ác
Trời sẽ phạt nó thôi
Cột cao ta cứ ngồi
Ở trên này mát lắm!
[div align=\\\"center\\\"]Mỗi người một ý
Ai cũng có lý
Nói đầy khẩu khí
Làm thì lí nhí
Trống thì đánh xuôi
Đàn thỉ đánh ngược
Làm có một tí
Mà bốn người bảy ý
[/div]

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #4 on: October 02, 2007, 04:18 PM »
Logged
Nếu mà trên ấy mát
Thì khỏi xuống dưới này
Chúng bay bị đi đày
Còn lâu mới mãn hạn
Cứ ngồi với bè bạn
Mà kể chuyện Đông, Tây
Kim, cổ, xa, gần đây
Cho chán chê đi nhé
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline New member

  • *
  • Juventini
  • Posts: 219
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: October 02, 2007, 04:28 PM »
Logged
Phải phiêu lưu đây đó
Khi thích ở chỗ này
Khi lại ra chỗ nọ
Khi thích về nơi đây
Khi theo mây theo gió
Mới có chuyện Đông Tây
Lúc về đây lọ mọ
Về giúp Pin một tay
Mới có người treo cột

Always new...

Offline Người xấu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 233
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: October 02, 2007, 04:28 PM »
Logged
Mày ko phải cạnh khóe
Tao là tao sợ gì
Anh em vô tư đi
Cột càng cao càng mát
Cảm hứng lên dào dạt
Dành hết hạn ta buôn
Chuyện cứ như mưa tuôn
Đố thằng Pin ngăn được
Anh em cứ nói trước
Kẻo mày lại giật mình
Rồi nghĩ ngợi linh tinh
Tự trèo lên trên cột...
[div align=\\\"center\\\"]Mỗi người một ý
Ai cũng có lý
Nói đầy khẩu khí
Làm thì lí nhí
Trống thì đánh xuôi
Đàn thỉ đánh ngược
Làm có một tí
Mà bốn người bảy ý
[/div]

Offline New member

  • *
  • Juventini
  • Posts: 219
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: October 02, 2007, 04:31 PM »
Logged
Quote from: Người xấu
Chuyện ngàn năm có một
Lên cột được bạn hiền
Bạn Cam xinh như ... tiên (thực ra là thay chữ t bằng chữ đ cơ)
Bian hiền lắm ý
Ba người chung một ý
Ta kết bạn tri âm
(Ăn cỗ nhớ cùng mâm)
Cùng nhau ta đoàn kết
Bao giờ hạn tù hết
Ta lại tiếp tục buôn
Bạn hiền chớ có buồn
Mình hãy còn nick khác!
thằng Pintu nó ác
Trời sẽ phạt nó thôi
Cột cao ta cứ ngồi
Ở trên này mát lắm!

Tiên hay điên cũng thế
Bạn í chẳng quan tâm
Chỉ cần được tri âm
Ngồi cùng mâm cùng cỗ
Cùng anh em mến mộ
Cứ thế mà đi buôn
Có quái gì phải buồn
CHúng ta cùng đoàn kết
thằng Pintu treo mệt
Nó xuống đất nó nằm
Tớ xuống tớ hỏi thăm
Always new...

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #8 on: October 02, 2007, 04:36 PM »
Logged
Ờ, trên cao rõ mát
Thế nên khỏi xuống đây
Cứ dạo qua Đông Tây
Tự nhiên nghêu ngao hát
Cảm hứng mà dào dạt
Thì đàm đạo văn thơ
Bạn Cam bên cạnh mờ
Lo gì người nói chuyện
Tao là tao đã duyệt
Thêm số 0 đằng sau
Chúc bọn mày mau mau
Ra nhiều bài thơ mới
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline New member

  • *
  • Juventini
  • Posts: 219
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: October 02, 2007, 04:43 PM »
Logged
Lôi cả bạn Pintu
Thơ với văn một thể
Chả cần đi đâu nhé
Chỉ cần lượn vườn thơ
Viết vài dòng lơ mơ
Làm cái phan cờ lắp
Mình làm sao không lập
Hội hâm mộ thơ điên
Đừng có thấy tớ hiền
Thì xung phong bắt nạt
Người có tội không phạt
Phạt tớ kẻ vô can
Chẳng mang tiếng dã man
Với bàn dân thiên hạ
Always new...

Offline Người xấu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 233
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #10 on: October 02, 2007, 04:53 PM »
Logged
Chẳng có ai nghĩ quẩn
Sẽ đàm đạo thơ văn
Mày chẳng phải lăn tăn
Tao lập phan cờ lắp
Vờ Ka Sờ Thi tập
Sẽ xuất bản sớm thôi
Cờ lắp đông thôi rồi
Sẽ toàn người leo cột...

[div align=\\\"center\\\"]Mỗi người một ý
Ai cũng có lý
Nói đầy khẩu khí
Làm thì lí nhí
Trống thì đánh xuôi
Đàn thỉ đánh ngược
Làm có một tí
Mà bốn người bảy ý
[/div]

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #11 on: October 02, 2007, 04:55 PM »
Logged
Mày mà ra thi tập
Tao đập cho tơi bời
Cho răng cửa rụng rơi
Chân tay thì mềm nhũn
Tao bão Sun lũn cũn
Treo luôn mấy nick này
Cho mày hết nhảy, bay
Khỏi bàn chuyện cờ lắp
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline Người xấu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 233
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #12 on: October 02, 2007, 05:00 PM »
Logged
Ôi mày không phải nhắc
Tao biết phải làm gì
Mày cứ vô tư đi
Sẽ có phan cờ lắp
Treo nick là chuyện vặt
Chuyện thi tập lớn hơn
Cờ lắp hoạt động trơn
Mày sẽ thành nổi tiếng
...
[div align=\\\"center\\\"]Mỗi người một ý
Ai cũng có lý
Nói đầy khẩu khí
Làm thì lí nhí
Trống thì đánh xuôi
Đàn thỉ đánh ngược
Làm có một tí
Mà bốn người bảy ý
[/div]

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #13 on: October 02, 2007, 05:06 PM »
Logged
Tao mà xóa hết ráo
Có mà ngồi thở than
Đừng có mà mơ màng
Toàn là điều vớ vẩn
Hay mày lại nghĩ quẩn
Trên ấy hết chuyện à?
Hay Bian nó la
Nên mày ngồi mày dỗi?
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline Fly

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 516
  • Joined: Jan 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #14 on: October 02, 2007, 05:11 PM »
Logged
 

Xu kha tha tho nó là thế này đây  

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #15 on: October 02, 2007, 05:13 PM »
Logged
Lee ngố vứt ngay thứ tiếng của bọn Tung Của ra chỗ khác.
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline Người xấu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 233
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #16 on: October 02, 2007, 05:13 PM »
Logged
Mày cứ xóa hết đi
Tao đi làm nơi khác
Nơi hoang tàn xơ xác
tao tránh hẳn nó ra
Chỗ đông người vào ra
Tao lập ngay cờ lắp
Người vào ra tấp nập
Ắt hẳn dễ phô trương
Có gì đâu, chuyện thường
Đừng dọa tao, vô ích!
[div align=\\\"center\\\"]Mỗi người một ý
Ai cũng có lý
Nói đầy khẩu khí
Làm thì lí nhí
Trống thì đánh xuôi
Đàn thỉ đánh ngược
Làm có một tí
Mà bốn người bảy ý
[/div]

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #17 on: October 02, 2007, 05:17 PM »
Logged

 Tao đe dọa hồi nào
Đã nói là làm đấy
Thơ với thẩn từ ấy
Tao sẽ xóa hết đi
Xem mày sẽ làm gì
Để mà ra thi tập
Người vào ra tấp nập
Cũng đến thế mà thôi
Lúc ấy chỉ có ngồi
Với bộ mặt đần thối
Hai tay thì bó gối
Vì hết trò để chơi
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline Fly

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 516
  • Joined: Jan 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #18 on: October 02, 2007, 05:19 PM »
Logged
Quote from: Pinturicchio
Lee ngố vứt ngay thứ tiếng của bọn Tung Của ra chỗ khác.

Xin thưa nó chính xác là Xuất khẩu thành thơ chứ tớ dám xiẻng kủ niẻng gì ở đây đâu  

Offline Người xấu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 233
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #19 on: October 02, 2007, 05:19 PM »
Logged
Hê hê, tao lường trước
Nên copy hết rồi
Mày cứ xóa đi thôi
Tao đủ thơ để post!
[div align=\\\"center\\\"]Mỗi người một ý
Ai cũng có lý
Nói đầy khẩu khí
Làm thì lí nhí
Trống thì đánh xuôi
Đàn thỉ đánh ngược
Làm có một tí
Mà bốn người bảy ý
[/div]

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.