Author Topic: Làm mới một lối đi tưởng chừng đã mòn  (Read 1022 times)

Description:

Offline phunb

  • *
  • Youngster
  • Posts: 0
  • Joined: Apr 2011
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: April 15, 2011, 10:07 AM »
Logged

Dường như những cánh thư và những cuốn sách trao đổi phương xa đang đêm đến cho nhịp sống gấp gáp, đều đặn như một lối đi đã bắt đầu mòn của cô thật nhiều điều mới mẻ và thú vị.
Cô luôn tâm niệm rằng cuộc sống của mình chẳng có gì phàn nàn. Gia đình, bạn bè, học hành, công việc… đối với cô đều ổn cả, thậm chí là rất tuyệt vời trong mắt những người xung quanh. Nhưng thỉnh thoảng cô lại thấy trong mình có cái gì chơi vơi lắm!
Sinh viên năm 3, làm việc 2 công ty, học 2 lớp… tất cả như cuốn cô đi với cái dòng chảy siết thật mạnh của nó, để cô không còn có thể nhận ra được tại sao có lúc mình chơi vơi đến thế.
Một ngày... sau tiếng gõ cửa của người đưa thư, không phải hóa đơn điện, nước, mạng hay bất cứ thứ hóa đơn nào khác mà một bức thư được gửi đến từ Sài Gòn xa xôi. Cô bất ngờ với bức thư và với cảm xúc của chính mình. Đây là lần đầu tiên kể từ hồi học cấp hai, cô nhận được một bức thư phương xa. Cảm giác bây giờ giống như cảm giác cách đây 5 năm, khi nhận được thư của con bạn thân phải chuyển nhà vào Hà Tĩnh. Ôi sao mà tò mò, hồi hộp đến thế! Không biết bên trong là những gì mà người phương xa kia muốn nói với mình.
Đó là một bức thư làm quen khá dài từ một người con trai Sài Thành. Đó là sự đồng cảm của anh ấy đối với cảm nhận về một cuốn sách của cô tại 2win.vn. Cảm động quá, cô liền viết thư trả lời anh rồi lại hồi hộp chờ hồi âm. Kể từ đó, cô thấy mỗi ngày thật vui, thật khác biệt vì luôn được sống trong cảm giác mong chờ và đón nhận hồi âm của một người phương xa. Rồi tự nhiên cô nhận ra mình không còn cái cảm giác chơi vơi nữa, có lẽ bởi nhịp sống gấp gáp mỗi ngày của cô  đều có 1 nốt trầm rất ấm áp.
Cô và anh đã thực hiện thêm rất nhiều trao đổi sách ở 2win.vn và gửi cho nhau những cuốn sách mà người kia yêu thích. Hai người hay chia sẻ cảm nhận về những cuốn sách mỗi người cảm thấy tâm đắc trong mỗi bức thư. Cô thấy vui vì có một người  bạn chung sở thích đọc dù ở rất xa. Giờ đây mỗi ngày đối với cô đều có thêm những háo hức, đợi chờ cho sự hồi âm sau những lần trao đổi phương xa qua 2win. Dường như những cánh thư và những cuốn sách trao đổi phương xa đang đêm đến cho nhịp sống gấp gáp, đều đặn như một lối đi đã bắt đầu mòn của cô thật nhiều điều mới mẻ và thú vị.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.