Author Topic: Tặng em ngày cũ  (Read 1520 times)

Description:

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« on: November 21, 2005, 09:56 PM »
Logged
edited...
« Last Edit: November 20, 2006, 05:54 PM by Pinturicchio »
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline mainoel

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 616
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #1 on: November 26, 2005, 08:51 PM »
Logged
Cho một người của quá khứ đã xa xôi lắm...

....................Tan lễ chiều, sao còn vọng tiếng chuông ngân?...

--------------------------

Hết rồi con đường bụi đỏ
Hết rồi những chuyến xe đưa
Nắng dần chạy vào đôi hàng lá thắm..

Hết rồi, anh ở đâu?.....

Con đường mong ngóng, em bơ vơ giữa chợ người....

Xa xăm, trong miền kí ức, có lẽ một dòng sông...
Xa xăm, đôi bờ sông nắng, mênh mang một chiều đông...

Một nóc nhà thờ đầy gió...

Xa lắm rồi, xin đừng gặp lại...

Em về bụi đỏ tìm ai???

---------------

"Ngày xưa ơi, ngủ cho ngoan nhé, để ta dắt tuổi thơ về"...

Offline mainoel

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 616
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #2 on: December 01, 2005, 08:41 PM »
Logged
Ta thấy em, trong tiền kiếp....

Tình ngỡ chết trong nhau
Nhưng tình vẫn rộn ràng
Người ngỡ đã xa xăm
Bỗng về quá thênh thang...

Thôi về đi, đường trần đâu có gì...

Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa...

Chiều nay còn mưa sao em không lại?

Gọi em cho nắng chết trên sông dài...

Ru đời đi nhé...

....Như một lời chia tay...

Cuối cùng cho tất cả... XIN MẶT TRỜI NGỦ YÊN.....

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.