TTCN Mùa đông đã mở cửa trở lại được 1 tuần và chứng kiến sự năng động của bộ đôi thành Milan, Napoli, Fiorentina nhưng cũng chứng kiến sự tĩnh lặng đáng ngờ ở Roma và Juventus. Trước khi phiên chợ Mùa đông mở cửa, Allegri đã nói huỵch toẹt là Juve cần tăng cường, ít nhất là một trung vệ và nếu có thêm một playmaker nữa thì càng tuyệt. Nhưng cho đến thời điểm này Juve vẫn đang án binh bất động, hay nói đúng hơn là Juve đã bị bắn hạ ngay từ loạt đạn đầu tiên như truyền thống chuyển nhượng của Juve. Các mục tiêu của Juve đã không chịu di chuyển theo ý họ hoặc chuyển hộ khẩu về đội khác.
Juve rất muốn Montoya nhưng rốt cuộc thì rút lui nhẹ nhàng trước lời hét giá của Barça, giờ thì họ muốn có Vrsaljko của đàn em Sassuolo như một giải pháp thay thế. Nhưng Sassuolo cần các trụ cột của họ cho cuộc chiến trụ hạng còn Juve cũng không muốn mất đi một đồng minh thực sự như Sassuolo tại Serie A mùa tới. Họ đã đưa ra lời đề nghị kèm theo cả Pepe & Motta nhưng Sassuolo cũng không dại để đâm đầu vào những cầu thủ không thể mang về cho họ lợi nhuận sau này. Juve đành phải chờ và cầu mong Romulo & Asamoah sớm quay lại, khi đó họ sẽ thong dong lựa chọn những con ngựa chiến cho đôi cánh. Hậu vệ cánh, được thôi nhưng phải từ từ.
Juve cần thêm một trung vệ, Allegri đã gào lạc cả giọng với Marotta. Nhưng đó là tháng 11, khi cả Caceres, Maronne và Barzagli đều nằm viện, Juve chỉ có đúng 3 trung vệ cho 2 đấu trường với mật độ 3 ngày/trận, đó là một nhu cầu không thể từ chối. Juve nhanh chóng đẩy nhanh quá trình đàm phán với Porto về Rolando. Juve đã ép được Porto nhượng bộ từ "mượn + điều khoản bắt buộc phải mua vào cuối mùa" sang thành "mượn + điều khoản cho phép có thể mua vào cuối mùa". Rolando cũng đồng ý mọi điều khoản với Juventus, chỉ còn khúc mắc cuối cùng là Porto không muốn mất trắng cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng trong 18 tháng nữa nên muốn gia hạn hợp đồng trước khi hoàn tất vụ chuyển nhượng. Đúng lúc đấy thì tin vui về việc Maronne, Caceres và cả Barzagli đều đồng loạt khoẻ lại. Chưa để "cán bộ nguồn" Rugani chắc chắn sẽ quay lại vào tháng 6 và về cơ bản Juve có 5 trung vệ 100% Italia, rất hợp gu với thủ môn người Italia theo quy hoạch của đội bóng. Vậy thì Juve sẽ chơi trò gì với Rolando?
Juventus cũng tích cực tìm kiếm một playmaker để phù hợp với lối chơi của Allegri, người mà họ đã tin tưởng hơn rất nhiều cách đây vài tháng. Sự sáng tạo của Allegri đẩy Vidal lên đá playmaker không che dấu được sự thiếu hụt của đội bóng: tính sáng tạo và đột biến. Họ nhắm đến nào là Shaqiri, nào là Sneijder, nào là Diamanti. Nhưng người đầu tiên thì họ che đắt và rút lui không kèn không trống, người thứ 2 thì họ bị chê vì "nghèo", người thứ 3 thì không đến lượt họ. Nhưng đây lại là vị trí mà họ không tăng cường không được. Vì hàng tấn công của Juve vốn đã mong manh lại càng thêm mong manh khi Giovinco vùng vằng rời khỏi dự án và chỉ chờ ăn lương thất nghiệp trước khi tìm đội bóng mới. Coman được kỳ vọng tạo thành một Pogba mới nhưng ở tuổi 18 và một vị trí quá quan trọng như Playmaker là điều khó tưởng tượng. Nhưng mua ai, mua thế nào cho vị trí then chốt ấy là điều không thể làm một cách chắp vá như Anelka, Bendtner, Osvaldo... Vậy thì Juve sẽ mua ai?
Câu trả lời được tóm tắt ngắn gọn trong câu trả lời của Marotta: "TTCN Mùa đông chủ yếu là để sửa chữa những sai lầm của TTCN Mùa hè hoặc thay đổi cấu trúc. Nhưng cấu trúc và dự án của chúng tôi rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ tham gia nếu cơ hội đầu tư xuất hiện". Nói nôm na thì Juve vẫn đang rình, nhưng nếu không phải mồi ngon, Juve cũng sẽ không "vơ bèo gạt tép" cho đủ quân số. Những mục tiêu trẻ hoá đội hình đã được xác định rõ ràng vào mùa giải tới: Zaza/Berardi, Sturaro, Rugani (20M). Vậy thì họ chỉ còn khoảng 15-20M để chi tiêu cho năm 2015, họ buộc phải là những người tiêu dùng thông thái. Hãy hy vọng Juve kịp thời gian để đưa Pepe, Motta, Giovinco ra tàu sớm để những tân binh mới kịp về. Nhưng dù sao thì "một Osvaldo" cũng sẽ đến!