Conte đã bắt đầu buổi tập chuận bị cho trận đấu với Fiorentina bằng một câu hỏi "nhẹ nhàng" như vậy. Không cần đao to, búa lớn như bài học đạo đức 12' trong cuộc đua với Milan trong mùa giải đầu tiên, không cần đau đớn như cái tát của Inter trong mùa giải thứ 2, nhưng cú "phẩy tay" của Viola đã lại một vết sẹo trong lòng các cầu thủ Juve.
Ra sân với đội hình mạnh nhất, nhẹ nhàng dẫn trước tới 2-0. Thậm chí Tevez và Pogba còn bắt chước điệu ăn mừng của người hùng một thời trên sân A. Franchi, Batigol. Nhưng trong 10' điên rồ, Viola đã dạy cho Juve biết thế nào là khát khao chơi bóng. Đó sẽ là bài học còn đọng mãi trong tâm trí của các Juventini. Bằng chứng là họ đã thức giấc sau cú "vỗ vai" ấy.
Giờ đây thì Conte cần đến tinh trận chiến đấu "Hậu Artemio Franchi" để vượt qua Viola trong giai đoạn khó khăn nhất của mùa giải. Họ sẽ đối diện với Fiorentina 3 lần chỉ trong vòng 11 ngày với những nỗi lo về chấn thương, thẻ phạt và .... World Cup.
Pirlo chắc chắn sẽ ngồi ngoài trong trận đấu tại Serie A cuối tuần này. Pogba đang trong giai đoạn "khó ở" sau khi đã "phung phí" quá nhiều sức từ World Cup U20, Champions League, Europa League, Serie A và chặng đường cùng ĐT Pháp và mới nhất là chấn thương của trụ cột Arturo Vidal. Đấy là còn chưa kể đến "bộ đôi hoàn cảnh" Chiellini - Barzagli thay nhau thử thách Bonucci và tạo cơ hội cho Ogbonna và Caceres. Nhưng những khó khăn kiểu này đâu có mới lạ với Conte và các học trò, điều quan trọng nhất là họ có thi đấu với đúng tinh thần Juve hay không mà thôi.
May cho Conte là hai cậu học trò cưng lại biết cách toả sáng đúng cách và đúng lúc. Đó không phải là Pirlo và Gigi, đó là Carlos Tevez và Marchisio. Cuối cùng thì Marchisio cũng trở lại với phong độ trước khi chấn thương, nhìn anh chàng điển trai này thay thế Pirlo, người ta thấy bớt sợ hãi hơn mỗi khi số 21 hắt hơi, sổ mũi. Còn anh chàng lùn tịt người Argentina đã biết cách phân bổ thời gian biểu rất hợp lý giữa việc cung phụng cho "đối tác", phục vụ đội bóng và giải toả các khao khát cá nhân.