Author Topic: Lassana Diarra chắc chắn tiếp tục là 1 bản hợp đồng tệ  (Read 1369 times)

Description:

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« on: January 06, 2009, 09:33 AM »
Logged
Lassana Diarra cầu thủ từng lừa được những HLV Morinho tại Chelsea khi mua anh với giá 4tr bảng - nhưng mài đít trên ghế dự bị, rồi tiếp tục lừa được Wenger khi Arsenal bỏ 2tr ra mua để lấp chỗ trống trên ghế dự bị lần nữa. Không thể trụ lại được 2 clb lớn, Diarra chuồn về Portsmouth và có vị trí chính thức ở đây nhưng cũng chẳng hề nổi bật. Nhưng cuối cùng một vụ áp phe lên tới 20tr - con số chỉ dành cho các ngôi sao được Real chi ra để rước "con lừa" Diarra về.

Không phụ lòng người hâm mộ, trận đầu ra quân chính Diarra là cầu thủ trực tiếp tạo ra 2 cơ hội ngon nhất của Villarreal - 1 là cú chuyền như đặt trong vòng cấm cho tiền đạo đối phương. 2 - pha đá tảng - ko thèm kèm người để tiền đạo đối phương thoải mái đánh đầu, may có ilke ở đó nếu không thì Real đã ko có 3 điểm.

Mình vốn gét những thằng nào tài kém mà giỏi ba hoa - Lassana là 1 thằng như vậy  
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline Laoai_Delpiero

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,427
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 200
  • Thanks: 79
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #1 on: January 06, 2009, 11:19 AM »
Logged
thằng này đá hơi lắt nhắt kỹ thuật cũng tạm. Chắc cần  gấp nên mới mua giá cắt cổ đó. Real điên mà mua thằng này với giá đó. 20 triệu bảng.  Bó tay
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline juveinheart

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,193
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: January 12, 2009, 11:01 AM »
Logged
2 trận đấu. Rõ ràng là cũng là một hợp đồng tốt. Chạy nhảy thôi đừng hỏi
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']... FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

E' BIANCONERA LA BELLA SIGNORA

FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

SOLO LA JUVE E' GRANDE LA JUVE ALE' ...
[/span][/span]

Offline juveforever

  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,243
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 277
  • Thanks: 134
« Reply #3 on: March 27, 2009, 03:02 AM »
Logged
Quote from: basana
Lassana Diarra cầu thủ từng lừa được những HLV Morinho tại Chelsea khi mua anh với giá 4tr bảng - nhưng mài đít trên ghế dự bị, rồi tiếp tục lừa được Wenger khi Arsenal bỏ 2tr ra mua để lấp chỗ trống trên ghế dự bị lần nữa. Không thể trụ lại được 2 clb lớn, Diarra chuồn về Portsmouth và có vị trí chính thức ở đây nhưng cũng chẳng hề nổi bật. Nhưng cuối cùng một vụ áp phe lên tới 20tr - con số chỉ dành cho các ngôi sao được Real chi ra để rước "con lừa" Diarra về.

Không phụ lòng người hâm mộ, trận đầu ra quân chính Diarra là cầu thủ trực tiếp tạo ra 2 cơ hội ngon nhất của Villarreal - 1 là cú chuyền như đặt trong vòng cấm cho tiền đạo đối phương. 2 - pha đá tảng - ko thèm kèm người để tiền đạo đối phương thoải mái đánh đầu, may có ilke ở đó nếu không thì Real đã ko có 3 điểm.

Mình vốn gét những thằng nào tài kém mà giỏi ba hoa - Lassana là 1 thằng như vậy  
Tiếc quá. Diarra đang  được đánh giá là 1 trong 10 bản hợp đồng thành cồng nhất của Laliga tính đến thời điểm này.
La Liga: 10 bản hợp đồng thành công nhất TTCN mùa đông 2008/09
(12:36, 26/03/2009)

(Bongda24h) – Chỉ còn 10 vòng đấu nữa, La Liga mùa giải 2008/09 sẽ đến hồi mãn cuộc. Và đây là thời điểm để các CLB nhìn lại hiệu quả từ những vụ đầu tư trong suốt mùa bóng vừa rồi, để rút ra bài học trước kì TTCN mùa hè 2009.

 

1. Nicola Zigic (Racing Santander tới Valencia, HĐ cho mượn)

 



Với chiều cao 2,04m, Zigic từng được ca ngợi là người khổng lồ hiếm hoi chơi bóng cho một trong những CLB hàng đầu châu Âu, Valencia. Nhưng kể từ khi chuyển đến đội chủ sân Mestalla năm 2007, vị trí quen thuộc của tiền đạo 28 tuổi người Serbia lại là bên ngoài đường pitch. Thất vọng vì không được ra sân thường xuyên, Zigic đã tìm về mái nhà xưa Racing Santander vào kì chuyển nhượng đầu năm 2009. Tại đây, anh tái hợp với người đồng đội từng đá cặp rất ăn ý ở mùa giải 2006/07, Pedro Munitis. Cặp tiền đạo một thấp một cao vốn là nỗi khiếp sợ của hàng thủ đối phương, và hình ảnh tương tự năm nào đã được tái hiện khi Zigic nổ súng tới 8 lần trong 10 trận khoác áo Racing, giúp đội nhà thăng tiến vượt bậc trên BXH (thứ 10 so với 14 trước khi Zigic trở lại). Với phong độ ấn tượng này, nhiều khả năng Zigic sẽ ở lại Racing khi bản hợp đồng cho mượn mãn hạn, một phần cũng vì cám cảnh sắp phá sản của Los Che.

 

2. Klaas-Jan Huntelaar (Ajax tới Real Madrid, 27 triệu euro)

 

“Thợ săn” phải mất khá lâu để có thể cất lên “phát súng” đầu tiên. Mặc dù được ra mắt trong màu áo Real khi Los Blancos tiếp Villarreal trên sân nhà Bernabeu ngày 4/1/2009, nhưng phải mất đến hơn một tháng sau, Hunter mới có được bàn thắng mở hàng cho Real, trong trận thắng Gijon ngày 15/2. Cũng giống như Zigic, Huntelaar đã ghi tới 8 bàn trong 11 trận đấu cho Real. Khả năng chớp thời cơ, chiếm vị trí linh hoạt chính là điểm mạnh ở tiền đạo người Hà Lan. Rất tiếc là Real Madrid lại không thể đăng ký tay súng lợi hại này ở gia đoạn hai đấu trường Champions League.

 

3. Lassana Diarra (Portsmouth tới Real Madrid, 20 triệu euro)

 

Bị chỉ trích dữ dội vì bỏ ra 20 triệu euro chỉ để đưa về Bernabeu một cầu thủ trẻ thuộc dạng tiềm năng, nhưng BLĐ Real đã chứng minh họ hoàn toàn đúng. Với chấn thương của M.Diarra, Gago lại thuộc mẫu cầu thủ hay dính chấn thương, vị trí tiền vệ trụ của Real mùa này thường rơi vào trạng thái “treo”. Chính vì vậy sự xuất hiện kịp thời của Lass Diarra giống như liều thuốc giúp Real đứng bật dậy sau giai đoạn một đầy thất vọng. Đầu búa, biệt danh của tiền vệ người Pháp, hoạt động như một chiếc “liềm gạt bóng” ở khu vực giữa sân, cáng đáng vai trò thu hồi bóng, đồng thời cũng tỏ ra xuất sắc ở khả năng phát động tấn công.

 

4. Dudu Aouate (Deportivo tới Mallorca, 1 triệu euro)

 

Là một thủ thành tài năng nhưng Aouate lại không được HLV Miguel Ángel Lotina trọng dụng ở Deportivo. Đó là lý do chính khiến thủ môn 31 tuổi người Israel tìm đến Mallorca vào đầu năm 2009, một phần vì thủ môn chính của đội bóng xứ đảo là Miguel Ángel Moyá dính chấn thương. Ngay lập tức, những pha cản phá xuất thần của Aouate đã giúp Mallorca thi đấu khởi sắc, và đã ngoi lên vị trí 12 trên bảng tổng sắp, thay vì lẹt đẹt trong nhóm cầm đèn đỏ như giai đoạn một mùa bóng.

 

5. Inaki Lafuente (Bilbao tới Gijon, cho mượn)

 

Ở Bilbao, Lafuente chỉ là sự lựa chọn số 3 sau Gorka Iraizoz và Armando, điều này cộng với chấn thương vai khá nghiêm trọng của thủ môn số 1 tại Gijon là Ivan Cuellar đã khiến anh quyết định đầu quân cho tân binh mới lên hạng từ nay đến cuối mùa bóng. Cũng giống như Aouate, Lafuente đã giúp Gijon thoát khỏi nguy cơ ngấp nghé xuống hạng và sở hữu một vị trí khá khả quan, 11.

 


6. Ricardo Oliveira (Zaragoza tới Real Betis, 9 triệu euro)

 

Tiền đạo người Brazil chính là một trong những bản hợp đồng đắt giá hiếm hoi mà phần còn lại của La Liga thực hiện vào đầu năm 2009, khi tất cả đều lép vế trước túi tiền khổng lồ của Real Madrid. NHM Betis đã không còn quá xa lạ với Oliveira, khi anh từng tỏa sáng trong hai mùa bóng 2004-2006 ở đội bóng thành Seville, ghi được 26 bàn sau 46 trận ra sân. Sự xuất hiện của Oliveira đã giúp Betis phá dớp lịch sử, giành chiến thắng ngay trên sân Sanchez Pijuan của đối thủ cùng thành phố Sevilla, sau hơn 20 năm; sau đó là trận hòa trên thế thắng (dẫn 2 bàn) trước Barcelona. Tuy nhiên, gần đây phong độ của Oliveira đã có dấu hiệu sa sút, một phần nguyên nhân dẫn đến việc Betis sở hữu vị trí 18 trên BXH, chỉ hơn Osasuna đúng 1 điểm.

 

7. Sergio Fernandez Gonzalez (Zaragoza tới Osasuna, cho mượn)

 

Từng đưa Zaragoza trở thành một thế lực mới ở La Liga, Sergio được xem như một trong những trung vệ giàu kinh nghiệm nhất Tây Ban Nha. Chính những năm chinh chiến của anh trong những năm khoác áo Celte Vigo và Zaragoza đã khiến Osasuna tìm mọi cách mượn lại cầu thủ 31 tuổi. Với “chỗ đứng” bét bảng sau giai đoạn một của Osasuna, có thể coi vị trí 18 của họ lúc này là một thành công. Trận thắng 1-0 trước Espanyol cuối tuần trước một lần nữa chứng minh sự chắc chắn ở hàng thủ của Osasuna, mà Sergio là hạt nhân quan trọng trong “bộ tứ” ấy.

 

8. David Odonkor (Kí hợp đồng tự do với Real Betis)

 

3 chấn thương đầu gối nghiêm trọng từ khi khoác áo Betis đã khiến tương lai của tiền vệ chạy cánh người Đức tại TBN khá trắc trở. Nhưng sau khi vượt qua ác mộng chấn thương, Odonkor đã thuyết phục được CLB tái kí hợp đồng với anh, khi cầu thủ này vừa trở thành cầu thủ tự do. NHM đang mong chờ anh tái hiện lại hình ảnh một trong những cầu thủ ấn tượng nhất VCK World Cup 2010.



9. Cristian Maidana (Spartak Moscow tới Recreativo, cho mượn)

 

Tiền vệ chạy cánh người Argentina sở hữu tốc độ và những pha dắt bóng lắt léo, những phẩm chất đã khiến CLB nước Nga bỏ ra 4 triệu euro để mua anh về từ CLB Banfield, trước khi đồng ý để Maidana đến Recreativo trong một bản hợp đồng cho mượn từ nay đến cuối mùa giải. Maidana đã giúp Recreativo thoát khỏi một trong ba vị trí xuống hạng, vươn lên thứ 16 trên BXH.

 

10. Iván Alonso (Real Murcia tới Espanyol, 2,4 triệu euro)

 

Vốn được kỳ vọng sẽ thay thế Tamudo, đội trưởng dính chấn thương của Espanyol, đá cặp với De La Pena, Alonso là trung phong rất được chào đón ở Barcelona. Tuy nhiên, bản hợp đồng trị giá 2,4 triệu euro, kéo dài 2,5 năm, chỉ ra sân trong khoảng ít trận từ khi chuyển đến Espanyol, sau khi Tamudo hồi phục hoàn toàn thể lực. Đó cũng chính là lý do khiến Espanyol để mất phong độ ấn tượng sau trận thắng Barcelona.
Đến cuối con đường

Offline ALEX-DEL-PIERO

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 654
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: March 27, 2009, 07:50 AM »
Logged
Thành công nhưng với cái giá 20 triệu Euro là quá đắt...



Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
Có những ngày say xỉn té cầu ao,
Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...



___ALEX___

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.