Author Topic: Sự trở lại của 1 con người...  (Read 3823 times)

Description:

Offline ALEX-DEL-PIERO

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 654
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: August 26, 2008, 11:47 AM »
Logged
Cựu tuyển thủ Quốc Vượng được đề nghị đặc xá dịp 2/9

Ban giám đốc trại giam số 6, Bộ Công an (đóng tại Nghệ An) vừa hoàn tất thủ tục gửi Chủ tịch nước, xét tha tù trước thời hạn cho cựu tuyển thủ quốc gia Lê Quốc Vượng vào dịp Quốc khánh 2/9 năm nay.

Theo ban giám đốc trại, thời gian qua, Quốc Vượng đã cải tạo tốt. Vượng cũng được tạo điều kiện khâu bóng và luyện tập thể thao trong trại 2-3 giờ mỗi ngày.

Tháng 4/2007, tòa phúc thẩm TAND tối cao TP HCM đã tuyên phạt Lê Quốc Vượng 4 năm tù (giảm 2 năm so với án sơ thẩm) với hai tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc). Tại SEA Games 23, Quốc Vượng đã lôi kéo một số tuyển thủ dàn xếp tỷ số thắng cách biệt một bàn (1-0) trong trận đấu giữa đá U23 Việt Nam với U23 Myanmar để lấy tổng số tiền 490 triệu đồng.

Đến nay, Quốc Vượng đã thụ án tù được hơn 2 năm 8 tháng tù (tính từ thời điểm bắt tạm giam 20/12/2005).

(Theo Vnexpress)

Sau Quốc Anh, Phước Vĩnh và Hải Lâm (Đà Nẵng), Văn Quyến (SLNA) và Bật Hiếu (Hải Phòng)... Giờ đến lượt Quốc Vượng được ân xá... Ko biết các bạn có ý kiến gì hay như thế nào... Nhưng theo chủ ý của tôi, QV vẫn là 1 trong những tiền vệ trụ hay nhất của VN kể từ sau thời Hoàng Bửu... Ở Vượng có đầy đủ phẩm chất của 1 ông chủ khu trung tuyến, mạnh mẽ, quyết liệt đôi khi có phần hơi quá... Hy vọng anh sẽ sớm trở lại sân cỏ... Và cả Quyến "Béo" nữa...
« Last Edit: August 26, 2008, 11:43 AM by ALEX-DEL-PIERO »



Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
Có những ngày say xỉn té cầu ao,
Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...



___ALEX___

Offline juveinheart

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,193
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: August 26, 2008, 02:20 PM »
Logged
Đủ năm đủ tháng rồi cải tạo tốt thì được ân xá thôi, cũng là chuyện bình thường thôi mà, còn Quốc Vượng cfon có cảm giác với trái bóng không còn tùy thuộc vào bản thân anh ta và môi trường !
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']... FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

E' BIANCONERA LA BELLA SIGNORA

FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

SOLO LA JUVE E' GRANDE LA JUVE ALE' ...
[/span][/span]

Offline Người xấu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 233
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: August 26, 2008, 02:47 PM »
Logged
Con người đáng chờ đợi nhất của bóng đá Việt Nam...
[div align=\\\"center\\\"]Mỗi người một ý
Ai cũng có lý
Nói đầy khẩu khí
Làm thì lí nhí
Trống thì đánh xuôi
Đàn thỉ đánh ngược
Làm có một tí
Mà bốn người bảy ý
[/div]

Offline RuoiTrauHN

  • *
  • Youngster
  • Posts: 3
  • Joined: Aug 2008
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: August 27, 2008, 11:44 PM »
Logged
Quote from: Người xấu
Con người đáng chờ đợi nhất của bóng đá Việt Nam...
Bạn Người xấu cũng chờ đợi anh ấy hả...      

Offline juveforever

  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,243
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 277
  • Thanks: 134
« Reply #4 on: August 28, 2008, 04:16 PM »
Logged
Mong mọi thứ sẽ tôt hơn. Quốc Vượng mà tìm lại đươcj cảm giác bóng của ngày xưa thì sẽ ok cho hàng tiền vệ. Mọi sai lầm đều có thể tha thứ hi vọng mọi người sẽ bỏ qua cho anh ấy.
Đến cuối con đường

Offline ALEX-DEL-PIERO

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 654
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: August 29, 2008, 03:36 PM »
Logged
Nghịch lý sau “chiếc áo Juve” của Quốc Vượng

Quốc Vượng chưa chính thức bước ra khỏi cánh cổng trại giam, nhưng đời sống bóng đá liên quan đến Vượng đã sôi sùng sục. Tin đồn Thể Công mời chào, Sông Lam quyết giữ, rồi cả tương lai của Quốc Vượng như thế nào thời "hậu bán độ" đang là những câu chuyện nóng.

* Giành giật “phạm nhân” đá bóng

"Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại", người hâm mộ vẫn chờ và mong Quốc Vượng được chơi bóng và thể hiện được sự "máu lửa" như những ngày tung hoành ngang dọc trong màu áo HA.GL, TCDK.SLNA đến khi được khoác áo ĐT U23, ĐTQG.
Quốc Vượng đã cải tạo tốt (nên mới được xét đặc xá), vẫn thể hiện niềm đam mê bóng đá ở Trại 6 (đóng tại xã Hạnh Lâm - Thanh Chương - Nghệ An), thậm chí còn là “trọng tài”, là “HLV” của các trận đấu ở trong trại, nhưng anh ta cũng cần một cuộc quãng thời gian để hòa nhập với xã hội sau 3 năm "bóc lịch", để chứng tỏ việc anh đã nỗ lực để được sớm lấy lại quyền công dân là xứng đáng. Sự săn đón của các đội bóng với cá nhân Vượng là cơ hội để anh làm điều đó, nhưng đồng thời cũng có thể ảnh hưởng đến cách nghĩ và sự hành xử một cầu thủ đầy cá tính như cựu tiền vệ số 20 của U23 VN.


Ông Quang (bố Vượng) lên thăm con

Chuyện một "phạm nhân đá bóng" được săn đuổi khiến dư luận có thể tò mò, nhưng cũng cho thấy được thực tế của bóng đá VN. Dù đã khoác lên mình chiếc vỏ chuyên nghiệp được 8 năm, dù đã chinh chiến ở vòng loại World Cup, Olympic, vào đến tứ kết VCK Cup Châu Á, nhưng cái gốc của bóng đá VN chưa phải đã vững, bởi bóng đá nội vẫn quá khan hiếm tài năng, khan hiếm lực lượng cầu thủ có thể chơi được. Vì vậy mới có nghịch lý một phạm nhân sắp ra tù như Quốc Vương đã được “trải thảm” để có thể nhanh chóng đón anh ta xỏ giày trở lại sân cỏ.

Thời điểm Vượng ra trại cũng là khi các giải VĐQG vừa khép lại và các CLB đang lao vào cuộc đua tìm kiếm, bổ sung lực lượng. Oái oăm thay, khi những ngôi sao như Công Vinh, Như Thành, Minh Phương, hay số gây ấn tượng ở giải năm nay như Ngọc Thanh, Thành Lương, Quang Hải, Thanh Phúc....không có nhiều, các đội bóng nội đã phải cạnh tranh không nhân nhượng với nhau để tuyển quân, kể cả việc giành giật một người sắp được ra tù như Quốc Vượng.

Từ chiếc áo sọc phạm nhân mà Quốc Vượng vừa gỡ bỏ đến màu áo của Thể Công, hay vẫn màu vàng của đội bóng xứ Nghệ trong tương lai có thể là câu chuyện dài. Nhưng việc Vương có khôi phục được phong độ và có thể lấy lại được niềm tin của mọi người về việc một kẻ nhúng chàm có thể làm lại cuộc đời hay không thì chỉ bản thân anh ta mới có thể quyết định được.

* Gần & xa

Trút bỏ chiếc áo sọc kẻ của một phạm nhân, Vượng sẽ chia tay với những năm tháng của người từng mất quyền công dân để trở lại với cuộc sống đời thường.
Đường từ trại 6 về nhà của Quốc Vượng ở Vinh không xa (chỉ hơn 60km), nhưng con đuờng để Vượng ở lại với đội bóng cũ Sông Lam lại đang có những khoảng cách.
 
Chiếc áo phạm nhân được Vượng rũ bỏ sẽ có thể là sự khởi đầu cho một "cuộc chiến" để giành giật chữ ký của cựu cầu thủ gốc Nghệ này. Thể Công đã đầu tư và khi đã vào cuộc như thế họ sẽ muốn nhận được thành quả là sự có mặt của Vượng, dù phải chờ 1-2 mùa tập chay tu tỉnh của Quốc Vượng trước khi VFF xóa án treo giò về nghề nghiệp.


Quốc Vượng từng chơi tốt trong sắc áo Đỏ

Vượng mới 25 tuổi và nếu tu dưỡng tập luyện tốt anh vẫn còn theo nghề được ít nhất 5-6 mùa. Chi phí để có được Quốc Vượng xem ra rẻ hơn nhiều và chắc ăn hơn nhiều so với việc tìm kiếm một ngoại binh (vốn được các HLV ví như “đánh bạc”), chứ chưa nói đến các vụ chuyển nhượng cầu thủ nội tầm tầm hiện tại đều có giá tiền tỷ.

Giữa cái tình và cái lý (bản hợp đồng giữa Vượng và SLNA có thời hạn đến hết 2008 với một số điều khoản liên quan về tài chính, trách nhiệm, chứ không hề có phụ lục, hay điều khoản thêm dính dáng đến chuyện phát sinh vì sự cố…đi tù), Quốc Vượng sẽ phải tính toán theo pháp luật, quy định của riêng bóng đá và cả sự thiệt hơn theo cách nghĩ của anh sau khi về nhà.

Chuyện Vượng ra trại, có lấy lại được hình ảnh của chính mình và sẽ khoác chiếc áo của đội bóng nào xem ra rất gần mà cũng còn rất xa.

Chỉ có điều phía sau “chiếc áo Juve”, người ta vẫn chờ một Quốc Vượng hừng hực "chiến đấu" như mỗi lần vào sân thuở nào, dù là màu áo của bất kỳ CLB nào, hay chiếc áo Đỏ ở tuyển…



JACKY(8/29/2008 8:37:50 AM)
"Xin vui lòng các nhà báo việt dùng từ cho chính xác 1 cái.Đừng có nói màu áo truyền thống của CLB Juventus của tôi yêu quý ví như là áo tù . Quý vị đã quá coi thường Juventus nhà tôi rồi đấy. Vui Lòng quý vị xin lỗi FC Juventus và toàn bộ Fan Club Juventus Trên Đất Nước Việt Nam Cũng Như Toàn Thế Giới.. Quốc Vượng vào tù thì bận áo của phạm nhân chứ ko phải là áo juve. Còn chuyện QV về đâu thì tôi ko quan tâm. Vì tôi ko còn tha thiết đến bóng đá việt nam nữa rồi từ sao khi vụ Scandal đó nổ ra. "

Và đây là ý kiến của 1 Juvetini về vấn đề Nghịch lý sau “chiếc áo Juve” của Quốc Vượng



Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
Có những ngày say xỉn té cầu ao,
Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...



___ALEX___

Offline Delpiero_Juventus88

  • *
  • Juventini
  • Posts: 548
  • Joined: Apr 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: September 06, 2008, 01:49 PM »
Logged
Quốc Vượng là người được ân xá nhất đợt này tới 15 tháng, điều này chứng tỏ Tổ quốc vẫn cho anh có cơ hội làm lại. Trong thời gian ở trại giam Quốc Vượng vẫn được mọi người hết sức giúp đỡ để ko mất đi cảm giác với trái bóng, anh được dạy bóng đá trong trại. Khi sắp được ra trại anh liên tục nhận được sự săn đó của nhiều CLB trong đó tích cực nhất có lẽ là Thể Công và T&T Hà nội, Vượng vẫn còn nhiều cơ hội để làm lại. Mình đã từng nghĩ với những con người như Vượng ko xứng đáng được trở lại với bóng đá, thậm chị phải bị xử bắn. Nhưng mọi chuyện đều đã qua Quốc Vượng có lẽ cũng đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ nhất của cuộc đời. QV đã làm khổ chính bản thân và người thân của mình , vì vậy hay cho QV cơ hội
ALESSANDRO DEL PIERO-JUVENTUS-AZZURRI MUÔN NĂM

Offline Cold Blood

  • *
  • Juventini
  • Posts: 439
  • Joined: Feb 2008
  • Thanked: 1
  • Thanks: 2
« Reply #7 on: September 06, 2008, 06:37 PM »
Logged
Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại
Juventus  : You're always in my heart

Offline souslevent

  • *
  • JFC Legend
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #8 on: September 08, 2008, 08:27 PM »
Logged
Quote from: tqhoa
Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại

Bố khỉ! bọn báo chí Việt nam suốt ngày lải nhải Q. Vượng mặc áo Juve. Juventus nó mà kiện được thì chết nhục. Đúng là mấy thằng phóng (tinh) viên, toàn dich bài (không nêu nguồn) lại còn nói láo

Offline wildrock

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 167
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: September 12, 2008, 11:17 PM »
Logged
anh ấy trở lại nhưng con đường hẵng còn dài... hãy cứ sống tốt  trước đã
Expect the Unexpected

Offline ALEX-DEL-PIERO

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 654
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #10 on: September 13, 2008, 10:18 AM »
Logged
Sống tốt thì tốt rồi... Ko tốt còn lâu Đảng và Chính Phủ cho giảm án... Vấn đề là bản chất có thay đổi hay ko thôi...



Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
Có những ngày say xỉn té cầu ao,
Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...



___ALEX___

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #11 on: September 13, 2008, 10:25 AM »
Logged
Đội ơn đảng và chính phủ đã tiếp tay cho bọn cờ bạc như tớ
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline ALEX-DEL-PIERO

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 654
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #12 on: September 13, 2008, 10:48 AM »
Logged
Quote from: Pinturicchio
Đội ơn đảng và chính phủ đã tiếp tay cho bọn cờ bạc như tớ

Cẩn thận ko mai lại có 2 chú công an xốc nách đ/c lên xe thùng đấy...hị hị



Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
Có những ngày say xỉn té cầu ao,
Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...



___ALEX___

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #13 on: September 13, 2008, 10:53 AM »
Logged
Sợ quái gì. Cùng lắm sau 4 năm tớ cũng sẽ lại đc ân xá thôi
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline ALEX-DEL-PIERO

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 654
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #14 on: September 15, 2008, 04:20 PM »
Logged
Có chí khí đấy... Khâm phục khâm phục...



Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
Có những ngày say xỉn té cầu ao,
Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...



___ALEX___

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #15 on: September 29, 2008, 03:42 AM »
Logged
Quote from: Pinturicchio
Sợ quái gì. Cùng lắm sau 4 năm tớ cũng sẽ lại đc ân xá thôi

Nhà ông em có tiền để chạy như nhà nó không mà đòi 4 năm được ra? Ân xá kiểu Việt Nam ý mà.

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #16 on: September 29, 2008, 01:23 PM »
Logged
Ơ, em tưởng Đàng và Nhà Nước tạo điều kiện
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline ALEX-DEL-PIERO

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 654
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #17 on: September 29, 2008, 04:26 PM »
Logged
Quote from: Pinturicchio
Ơ, em tưởng Đàng và Nhà Nước tạo điều kiện

tất nhiên là sẽ tạo điều kiện... Nhưng liệu là đ/c có chịu nổi "nhiệt" ở trong đó đến khi được khoan hồng hay ko...  



Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
Có những ngày say xỉn té cầu ao,
Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...



___ALEX___

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #18 on: September 29, 2008, 11:02 PM »
Logged
Quá đà rồi
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline Dungha206

  • *
  • Youngster
  • Posts: 40
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #19 on: January 07, 2009, 11:06 AM »
Logged
Quote from: Pinturicchio
Sợ quái gì. Cùng lắm sau 4 năm tớ cũng sẽ lại đc ân xá thôi
tội đấy nó ghép vào phản động rồi đem thủ tiêu đấy, ở đấy mà năm với cả tháng

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.