Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Giải trí :. => TIẾU LÂM QUÁN => : SATHUKHONGVOTINH September 06, 2005, 01:44 PM

: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: SATHUKHONGVOTINH September 06, 2005, 01:44 PM
Sẽ được công bố vào thứ 7 một tuần bất kỳ trong tháng ! Mời các bạn đón xem !
Tập một Chương một Hồi một: Chuyện tình của XX   !
Sẽ được công bố vào hồi 12h 10/9. Bí mật đến phút chót.
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: Alt-f4 September 06, 2005, 02:34 PM
Ôn-Ép-4 xin gợi ý chút về chương 0 hồi 0, do tình cờ Ôn-Ép-4 có nói chuyện với sathu. Đó là phần đầu tiên dành riêng cho bộ đôi: công chúa binh_aleX và mạnh thường quân - chuyên gia aXfrom9.


Ai muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: 095 8850 375
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: nhuboconganh September 06, 2005, 06:33 PM
Sẽ được công bố vào thứ 7 một tuần bất kỳ trong tháng ! Mời các bạn đón xem !
Tập một Chương một Hồi một: Chuyện tình của XX   !
Sẽ được công bố vào hồi 12h 10/9. Bí mật đến phút chót.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]6633[/snapback][/div]

  Tò mò mỗi chuyện của Admin   thông tin mới update - cuối năm mình lại phải chuẩn bị phong bao đi mừng seo   thất nghiệp mu*`, phong bao mỏng ko bít được mời ko   mà khoản nhậu nhẹt mình lại khoái, thía mới phiền chứ  
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: bianconerivn September 06, 2005, 08:50 PM
nghe phong phanh đâu đó có chuyện kể về chuyện tình của colin với ngày và đêm, có ai có thông tin thêm không thế nhể?
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: forza_alex September 06, 2005, 09:04 PM
Xời,ai biết chuyện đến đâu thì kể mọi người cùng nghe đi,úp úp mở mở hoài,sốt cả ruột
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: basana September 07, 2005, 11:03 AM
Xời,ai biết chuyện đến đâu thì kể mọi người cùng nghe đi,úp úp mở mở hoài,sốt cả ruột
[div align=\\\"right\\\"][snapback]6725[/snapback][/div]

Nghe nói fọt ra đã yêu bị ăn cờ có ai bít không nhỉ  
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: GianluigiBuffon September 07, 2005, 11:24 AM
Nghe nói fọt ra đã yêu bị ăn cờ có ai bít không nhỉ 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]6813[/snapback][/div]

Thảo nào vào topic nào cũng thấy Fọt raBị ăn cờ cặp kè với nhau
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: Alt-f4 September 07, 2005, 01:17 PM
Chiến công - thành quả có được sau khi đột nhập vào Viên Giác tự:

Gởi người tôi đã từng yêu!!
Em yêu có lẽ giờ này anh nói với em là quá muộn rồi. Bây giờ là những ngày đi vào cuối năm, Anh chợt muốn viết về em da diết, viết tất cả về em, về chúng ta một lần rồi thôi để không bao giờ anh viết nữa, để tất cả sẽ theo em, theo năm tháng đi vào quên lãng, hay cho dù không quên lãng thì cũng đi vào quá khứ, một quá khứ được đóng khung trong một thế kỷ có một phần cuộc đời anh. Rồi sao đó anh sẽ vào Viên Giác tự chốn Sài thành nương náu, rời xa mảnh đất Hà thành nhiều kỷ niệm.

Chuyện tình của anh không bán, không rao, không tên, không tuổi, bởi nó chỉ là của riêng anh, cũng như em muôn đời của riêng anh mà không là của ai cả. Em đến với anh như một cánh chim làm anh ngập ngừng bối-rối, nhưng sau đó với tình cảm em dành cho anh, đã làm anh trưởng thành trong một thế giới mơ màn đủ màu sắc của tuổi YÊU.

Em có biết hay không đã nhiều đêm anh không ngủ được vì nhớ em. Vì mỗi lần anh nhắm mắt lại thì hình ảnh của em hiện về trong đầu anh. Hình ảnh của một người con gái mà không bao giờ anh có thể quên được. Tại sao em lai đối xử với anh như vậy. Khi chúng ta mới quen nhau anh đã mong là tình yêu của chúng ta sẽ mãi bền như vậy. Mà nào đâu, đúng cái ngày định mệnh ấy em lại nói với anh chúng ta chia tay đi. Câu nói của em đã làm tan nát cõi lòng anh. Em yêu! bây giờ anh có thể chờ đợi em được nữa không ? khi em đã quen một người con trai khác............mỗi khi anh nhớ em điện thoại cho em thì em lại hay shock anh, em nói anh đã quen người con gái khác..............nhưng khi em quen người khác thì anh không trách em một điều gì hết, anh chỉ trách bản thân mình đã để người khác cướp em.
Tại sao ! em không nghĩ lại mình đi..............em yêu anh vậy sao ! em không cho anh một cơ hội nào ? anh không thể quay lại với em sao? người xưa nói " tình cũ không rủ cũng tới" nhưng anh chắc cái tình cũ của chúng ta chắc không bao giờ rủ tới.................Anh thật nãn lòng như anh vẫn yêu em, cho dù bên người con gái khác anh vẫn nhớ về em, anh quen người bạn gái thì cũng chủ yếu chọc em? nhưng em nào biết em là tất cả của cuộc đời anh, ở bên người khác nhưng trái tim anh vẫn hướng về em.........
Tình yêu quả là một liều thuốc thần kì, nó đem lại cho ta mật ngọt lẫn cay đắng...........Giờ anh phải làm sao đây em. anh quên em hay anh phải cố gắng chạy theo theo em..................nếu nhưng anh cứ chạy theo em hoài nhưng lỡ mai này em không .........thì anh vẫn mãi cô đơn.
Giờ anh phải làm sao( khi em đã có người yêu mới.............)

Cho dù bây giờ anh và em không còn bên nhau nữa, nhưng mà anh lúc nào cũng nhớ tới em, chưa một giây phút nào mà anh không nghĩ tới em. Anh đã thử tất cả mọi cách rồi, nhưng mà không được; trong thời gian qua, anh đã dùng công việc để làm cho mình phải bận rộn, dùng rượu và thuốc lá để làm tê liệt bản thân, và cũng đã có lúc, anh đã tìm cho mình 1 cô gái khác với mong muốn người con gái đó có thể thay em lấp đầy chỗ trống trong trái tim anh...Nhưng mà tất cả đều thất bai, hình bóng em vẫn luôn ở trong trái tim anh. Em àh, em hãy cho anh biết anh phải làm sao đây? làm sao đây?. Chẳng lẽ , trong thời gian qua, em không hề có tình cảm với anh sao, chẳng lẽ, tất cả trong thời gian qua, chỉ là do em ngộ nhận.
Em àh, thật sự, anh vẫn luôn tin rằng, em vẫn còn yêu anh mà, thế thì tại sao, em không cho anh 1 cơ hội, để anh vẫn được yêu em. Còn nếu như, thật sự là em không còn yêu anh nữa, thì anh xin em, hãy nói với anh 1 lời, rằng: em không còn yêu anh nữa, dù điều đó sẽ làm cho anh rất là buồn, nhưng thà như thế, còn hơn là anh cứ phải luôn hi vọng trông.
Xin em, hãy để cho anh được yêu em thêm 1 lần nữa!. Nhiều lúc anh muốn bỏ cuộc nhưng chính vì nụ cười trên môi em đã níu kéo anh lại. Anh rất muốn chúng ta quay lai dù chỉ một lần một lần rồi thôi. Anh rất muốn chúng ta quay lai để anh một lần nữa nói câu: " Hoalily ơi, anh yêu em!!!!"

------------------------------
Xin giới thiệu với pà con, đây là một bức thư tình chính hiệu của một thành viên của JFC, sau khi được biệt phái rời Hà thành đến Sài thành, nương náu tại Viên Giác tự. Sau rất nhiều thời gian tìm hiểu kể từ khi, tôi viết bài về Nỗi thống khổ của các ni sư tại chùa Viên Giác, và đây là một minh chứng thứ 2.
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: forza_alex September 07, 2005, 03:35 PM
Chiến công - thành quả có được sau khi đột nhập vào Viên Giác tự:

Gởi người tôi đã từng yêu!!
Em yêu có lẽ giờ này anh nói với em là quá muộn rồi. Bây giờ là những ngày đi vào cuối năm, Anh chợt muốn viết về em da diết, viết tất cả về em, về chúng ta một lần rồi thôi để không bao giờ anh viết nữa, để tất cả sẽ theo em, theo năm tháng đi vào quên lãng, hay cho dù không quên lãng thì cũng đi vào quá khứ, một quá khứ được đóng khung trong một thế kỷ có một phần cuộc đời anh. Rồi sao đó anh sẽ vào Viên Giác tự chốn Sài thành nương náu, rời xa mảnh đất Hà thành nhiều kỷ niệm.

Chuyện tình của anh không bán, không rao, không tên, không tuổi, bởi nó chỉ là của riêng anh, cũng như em muôn đời của riêng anh mà không là của ai cả. Em đến với anh như một cánh chim làm anh ngập ngừng bối-rối, nhưng sau đó với tình cảm em dành cho anh, đã làm anh trưởng thành trong một thế giới mơ màn đủ màu sắc của tuổi YÊU.

Em có biết hay không đã nhiều đêm anh không ngủ được vì nhớ em. Vì mỗi lần anh nhắm mắt lại thì hình ảnh của em hiện về trong đầu anh. Hình ảnh của một người con gái mà không bao giờ anh có thể quên được. Tại sao em lai đối xử với anh như vậy. Khi chúng ta mới quen nhau anh đã mong là tình yêu của chúng ta sẽ mãi bền như vậy. Mà nào đâu, đúng cái ngày định mệnh ấy em lại nói với anh chúng ta chia tay đi. Câu nói của em đã làm tan nát cõi lòng anh. Em yêu! bây giờ anh có thể chờ đợi em được nữa không ? khi em đã quen một người con trai khác............mỗi khi anh nhớ em điện thoại cho em thì em lại hay shock anh, em nói anh đã quen người con gái khác..............nhưng khi em quen người khác thì anh không trách em một điều gì hết, anh chỉ trách bản thân mình đã để người khác cướp em.
Tại sao ! em không nghĩ lại mình đi..............em yêu anh vậy sao ! em không cho anh một cơ hội nào ? anh không thể quay lại với em sao? người xưa nói " tình cũ không rủ cũng tới" nhưng anh chắc cái tình cũ của chúng ta chắc không bao giờ rủ tới.................Anh thật nãn lòng như anh vẫn yêu em, cho dù bên người con gái khác anh vẫn nhớ về em, anh quen người bạn gái thì cũng chủ yếu chọc em? nhưng em nào biết em là tất cả của cuộc đời anh, ở bên người khác nhưng trái tim anh vẫn hướng về em.........
Tình yêu quả là một liều thuốc thần kì, nó đem lại cho ta mật ngọt lẫn cay đắng...........Giờ anh phải làm sao đây em. anh quên em hay anh phải cố gắng chạy theo theo em..................nếu nhưng anh cứ chạy theo em hoài nhưng lỡ mai này em không .........thì anh vẫn mãi cô đơn.
Giờ anh phải làm sao( khi em đã có người yêu mới.............)

Cho dù bây giờ anh và em không còn bên nhau nữa, nhưng mà anh lúc nào cũng nhớ tới em, chưa một giây phút nào mà anh không nghĩ tới em. Anh đã thử tất cả mọi cách rồi, nhưng mà không được; trong thời gian qua, anh đã dùng công việc để làm cho mình phải bận rộn, dùng rượu và thuốc lá để làm tê liệt bản thân, và cũng đã có lúc, anh đã tìm cho mình 1 cô gái khác với mong muốn người con gái đó có thể thay em lấp đầy chỗ trống trong trái tim anh...Nhưng mà tất cả đều thất bai, hình bóng em vẫn luôn ở trong trái tim anh. Em àh, em hãy cho anh biết anh phải làm sao đây? làm sao đây?. Chẳng lẽ , trong thời gian qua, em không hề có tình cảm với anh sao, chẳng lẽ, tất cả trong thời gian qua, chỉ là do em ngộ nhận.
Em àh, thật sự, anh vẫn luôn tin rằng, em vẫn còn yêu anh mà, thế thì tại sao, em không cho anh 1 cơ hội, để anh vẫn được yêu em. Còn nếu như, thật sự là em không còn yêu anh nữa, thì anh xin em, hãy nói với anh 1 lời, rằng: em không còn yêu anh nữa, dù điều đó sẽ làm cho anh rất là buồn, nhưng thà như thế, còn hơn là anh cứ phải luôn hi vọng trông.
Xin em, hãy để cho anh được yêu em thêm 1 lần nữa!. Nhiều lúc anh muốn bỏ cuộc nhưng chính vì nụ cười trên môi em đã níu kéo anh lại. Anh rất muốn chúng ta quay lai dù chỉ một lần một lần rồi thôi. Anh rất muốn chúng ta quay lai để anh một lần nữa nói câu: " Hoalily ơi, anh yêu em!!!!"

------------------------------
Xin giới thiệu với pà con, đây là một bức thư tình chính hiệu của một thành viên của JFC, sau khi được biệt phái rời Hà thành đến Sài thành, nương náu tại Viên Giác tự. Sau rất nhiều thời gian tìm hiểu kể từ khi, tôi viết bài về Nỗi thống khổ của các ni sư tại chùa Viên Giác, và đây là một minh chứng thứ 2.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]6847[/snapback][/div]
Hic,nghe giọng văn này quen quen,anh Cá ơi,quên em Juve-lovelygirl rùi à,tệ thật          
to Basa: Đã thế thì tiểu đệ cũng không thèm giữ bí mật của huynh nữa,ới bà con,ai muốn biết chuyện "lăng nhăng" giữa Basana và em Juve-lovelygirl ra sao thì nhắn tin cho 4za!      
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: forza_alex September 07, 2005, 03:36 PM
Nghe nói fọt ra đã yêu bị ăn cờ có ai bít không nhỉ 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]6813[/snapback][/div]


Thảo nào vào topic nào cũng thấy Fọt raBị ăn cờ cặp kè với nhau
[div align=\\\"right\\\"][snapback]6819[/snapback][/div]
Ặc ặc,bị ăn cờ là em nào thế,tại hạ còn chưa biết mặt mừ        
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: basana September 07, 2005, 04:32 PM
Quả là khâm phục F4 đã dày công ... xạo ra bức thư này  .

Lại quả phát: Tin cho biết F4 sau khi "ti vi" lôi người iu đi uống nước cùng dưongqua và basana, nhưng mới chỉ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của duongqua thì người iu của F4 chạy mất .... khặc khặc... khổ thân F4 ngồi uống nước mà mặt mũi nhấp nhổm lo người iu bỏ về mất ... hơ hơ    

@fọt ra: Bị ăn cờ là mỹ nhân tuyệt sắc, chú hãy khao anh em đi  
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: forza_alex September 07, 2005, 04:39 PM
Quả là khâm phục F4 đã dày công ... xạo ra bức thư này  .

Lại quả phát: Tin cho biết F4 sau khi "ti vi" lôi người iu đi uống nước cùng dưongqua và basana, nhưng mới chỉ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của duongqua thì người iu của F4 chạy mất .... khặc khặc... khổ thân F4 ngồi uống nước mà mặt mũi nhấp nhổm lo người iu bỏ về mất ... hơ hơ    

@fọt ra: Bị ăn cờ là mỹ nhân tuyệt sắc, chú hãy khao anh em đi 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]6883[/snapback][/div]
Ặc ặc,bị ăn cờ là Basana,nhớ ra rùi        
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: bianconerivn September 07, 2005, 05:04 PM
chài ôi, mấy ông này, tôi và fọt ra mà thành đôi thì cả hai thằng thành dân gay à! hình như bú f... và anh vịt là 1 cặp thì đúng hơn và có lí hơn!
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: forza_alex September 07, 2005, 08:10 PM
chài ôi, mấy ông này, tôi và fọt ra mà thành đôi thì cả hai thằng thành dân gay à! hình như bú f... và anh vịt là 1 cặp thì đúng hơn và có lí hơn!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]6896[/snapback][/div]
oài,thì ra Bị ăn cờ là Bian,hic,thế mà không nói sớm.Đúng cái lão Basa bắng nhắng thật,ai lại đi ghép Bian và 4za chứ        
to Bian:Cờ là món jì thế      
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: Alessandro September 08, 2005, 12:00 AM
Đây là bức thư của Cá Basa với tình yêu của mình, nhưng vì không dám gửi, nên đưa em trai Toku cầm, giờ là lúc đưa ra ánh sáng :

Em thân yêu !

Tôi cứ ước mong mình xấu xa hoàn hảo mà không được, ngậm ngùi đau xót. Giá tôi có 1 cái phổi bò để ba bảy hai mốt ngày lại cười toe khỏe re như con bò kéo xe thì hay biết mấy... Ước mơ gì mà kì cục... nhưng con người ta đôi khi cần vô tâm, cần ích kỉ, cần đê tiện, cần xấu xa, cần độc ác với cái quá khứ chết dẫm của mình hay của mọi thứ... Ngày hôm kia tôi khùng lên, ngồi gõ lóc cóc trút tâm sự cho 1 người bạn. Người đó không an ủi tôi, chỉ nói rằng hãy khóc nếu những giọt nước mắt làm tôi nhẹ lòng... Một dòng chữ quan tâm... 1 nụ cười có vẻ như đang trêu chọc và 1 cái tin nhắn, 1 nụ cười, 1 lời động viên... Tôi rất biết ơn những người bạn, vì đã hiểu tôi... Cái tôi cần không phải là những lời an ủi...

Tôi càng ngày càng yêu họ, tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim, không phải những câu nói sáo rỗng lấy lòng. Tôi nhận ra phép lạ thật đơn giản biết chừng nào... “Hãy nhớ rằng mình luôn quan tâm đến bạn” Bạn đang nhắc lại chính câu tôi từng nói... Cảm ơn... những người bạn mà tôi yêu quý... Cảm ơn JFC, phép lạ lớn nhất mà tôi từng biết đến... trong đời...

Tiếng vang vọng của núi rừng... “Ta căm ghét ngươi” hay “Tôi yêu bạn”... Tôi đã nhận được... nhiều hơn tất cả những gì tôi đã gieo trồng...

====================

Một ngày em chat với tôi và nói những điều khiến tôi giật mình... Tôi biết ơn em vì em đã hiểu và em luôn quan tâm đến tôi... Chẳng hiểu vì sao tôi luôn có cảm giác thân thiết với em và dường như em cũng thế... Em tin cậy tôi và cho tôi biết khá nhiều chuyện... Tôi cũng tin tưởng em và tôi không bao giờ lợi dụng lòng tin mà em đã dành cho tôi... Tôi trân trọng tất cả...

Một ngày em gọi tôi là Cá Basa... Tôi thấy nick mình được add vào... Tôi hiểu những gì đã xảy ra... Hai người bạn là 2 tấm chân tình... Dù biểu lộ như thế nào thì đó vẫn là sự quan tâm mà không phải ai cũng có... Luôn vì bạn bè, không vụ lợi... Em nói với tôi rằng em cô đơn và tôi hiểu những gì em đang nói. Tôi đã trả lời chỉ cần có 1 người hiểu được em, em sẽ trở thành người có tất cả... Dù rất khó...

Một ngày tôi nhận được tin nhắn của em... Một ngày tôi gọi điện và 1 ngày tôi nhận ra em có khả năng của riêng mình mà em không nhận thấy... Em trầm lặng và ít nói, bí ẩn và luôn sợ hãi... Tôi nói rất nhiều dù tôi biết rằng có như thế nào thì em vẫn như thế... Vì em không thể thay đổi trong 1 môi trường không thay đổi... Và tôi chỉ còn biết cầu chúc em 1 ngày đủ lớn khôn để sống 1 cuộc sống của riêng mình...

( Vấn đề chính mà Basa không thể gửi được, là ông ấy tự tâm sự một mình, rồi kẹp vào ví chả may Toku ăn cắp được he he   )
Chẹp khó khăn quá, anh Basa ơi, xin lỗi anh nhé... em muốn cho cô ấy biết anh yêu cô ấy chừng nào, lúc nào cũng có cái status " hun em cái chụt " chẹp chẹp..
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: GianluigiBuffon September 08, 2005, 01:46 AM
Oài, vụ này kinh đấy   Nhưng mà No và đói là con chiên nào thế? Sao chưa từng thấy xuất hiện trên forum JFC nhi?
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: Pinturicchio September 08, 2005, 10:22 AM
Có rồi đó pa . Hờ hờ, chỉ là ko phải với nick No và đói thôi.
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: bianconerivn September 08, 2005, 05:24 PM
lạ thật, buffon không biết no và đói là ai hả, tệ thật, thế thì nên hỏi colin cho rõ!
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: Nuage September 08, 2005, 07:30 PM
Anh toku lay dau ra buc thu hay nhi?? Khong the tin duoc
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: SATHUKHONGVOTINH September 10, 2005, 04:20 PM
Câu chuyện đầu tiên :

9h tối đang xem bộ phim hấp dẫn trên truyền hình thì bỗng chuông điện thoại của sathu reo lên liên hồi. Cầm điện thoại nên sathu cũng bất ngờ vì NBCA gọi điện cho, NBCA có bao giờ gọi điện cho mình đâu. Giọng NBCA oà lên trong điện thoại "Em lại thất bại một lần nữa rồi! Em đang rất buồn và tuyệt vọng. Only lonely!!!”  Mình không hiểu thất bại chuyện gì!?
NBCA tiếp tục trong cơn nấc nghẹn ngào “Đi uống cafe ngay anh nhé, em đang chán lắm !"
Bở dở bộ phim đang hay,vậy mà phải bỏ sang nhà NBCA. Tức lém nhưng mà là anh em ở JFC nên phải đi vậy.
Vừa đến thì gặp ngay đứa bạn thân với NBCA, nó nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai sathu " Hôm nay chị NBCA công bố những chuyện tình đã qua đấy "
Và dưới đây là những mảnh tình đã qua của NBCA

Mối tình đầu ngọt ngào !

Sinh ra ở mảnh đất đầy huyền thoại. Mảnh đất của huyền thoại về tình yêu buồn giữa nàng Công- chàng Cốc: chuyện kể rằng có một đôi trai gái yêu nhau say đắm nhưng do khác nhau về địa vị xã hội mà mối tình của họ phải tan vỡ. Ðể rồi, chàng trai chờ người yêu hoá núi (núi Cốc), cô gái khóc người yêu hoá sông (sông Công). Nước mắt nàng Công thấm vào đất Tân Cương tạo nên một đặc sản nổi tiếng: cây chè Tân Cương.
 
Mảnh đất bình yên, êm ả này cũng không để lại gì nhiều cho NBCA ngoài mối tình đầu ngọt ngào thời niên thiếu.

Qua năm tháng, NBCA dần trường thành hơn, sắc đẹp ngày càng nở rộ. Lúc này NBCA mới 18 tuổi đang học cấp 3. Việc học đối với NBCA như là một phần cuộc sống, cô học giỏi tất cả các môn, luôn là học sinh xuất sắc của trường. À quên NBCA giỏi đều các môn trừ môn Văn. NBCA nhận ra điều này rất rõ. Vì theo NBCA, do tiếp xúc nhiều với công việc của gia đình khiến khả năng cảm nhận cái đẹp trong văn nghệ nói chung là kém. Các bài văn trong lớp thường được chép ra từ các bài văn mẫu nên điểm không đến nỗi tệ lắm.

Điều này được thay đổi khi cô vào học lớp 12. Có một người đã làm tâm hồn cô xao xuyến. Chính người này khiến NBCA dần dần thay đổi. Cô tập tành làm thơ, viết văn. Những tác phẩm của cô thường được xếp vào tận đáy vali và không bao giờ được công bố. Chắc lúc này các bạn sẽ tự hỏi người đó là ai mà khiến con người đầy sắt thép nhưng NBCA phải thay đổi !

Một ngày bước vào lớp học của NBCA không phải là một cô giáo với giọng khàn khàn nữa là một thầy giáo dạy văn mới chuyển đến từ Hà Nội.

Thật ra NBCA không thích thầy dạy văn lắm!. Do cái giọng nói hút hồn của thầy, đôi mắt to đen và sâu và luôn lóng lánh nước. Nhưng nguyên nhân sâu xa là do NBCA ghét môn Văn nên ghét luôn thầy dạy Văn, tâm lý thường tình của tuổi mới lớn thôi mà. NBCA thành lập một nhóm các cô nữ không thích học Văn tìm cách chọc phá thầy giáo.

Thỉnh thoảng, trên bàn thầy dạy văn có một tờ giấy ghi vài bài thơ không đầu không cuối, không nội dung nhờ thầy sửa hộ. Thầy biết nét chữ của ai, nhưng thầy không trách mắng mà âm thầm sửa giúp. Thầy lưu tờ giấy lại trên bàn sau khi hết tiết giảng. Cả nhóm xúm nhận lấy và luôn khen ngợi thơ của thầy, duy NBCA là luôn phản đối. Vẫn tiếp tục như thế, các bạn của NBCA dần dần bị thầy chinh phục không còn tham gia nhóm của NBCA nữa.

Thành viên càng ngày càng rơi rụng dần, còn mỗi NBCA. NBCA nhất định không nghe thầy giảng bài, viết nhăng viết cuội vài câu mỗi khi có kiểm tra, nhưng thầy là người từng trải và hiểu tâm lý học sinh nên NBCA thường vô sự. NBCA bày đủ mọi cách để chọc phá thầy: bôi mắt mèo, dấu phấn, dấu sổ báo bài, không học bài và làm nhiều trò khỉ ..... nhưng vô vọng cả, thầy vẫn giảng và giảng ngày càng hay. Học sinh khối 12 mê tít thầy trừ NBCA!

Việc gì đến rồi cũng sẽ đến, đến bài “Thuyền và Biển” của nhà thơ Xuân Quỳnh. Thầy không giảng bài như mọi khi mà kể về mối tình của nhà thơ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ, giọng thầy trầm ấm, truyền cảm, ánh mắt thầy luôn nhìn xa xăm, cả lớp chăm chú nghe, im lặng. Có tiếng sụt sịt khe khẽ, NBCA vẫn cứng đầu nhưng hôm nay tự nhiên lắng nghe thầy giảng bài, chị bị thu hút hẳn, miệng khẽ hát vài câu “Chỉ có thuyền mới biết biển mênh mông dường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu...”.

Ánh mắt cô nhìn thẳng vào mặt thấy, ánh mắt thầy sao long lanh đến lạ, đôi lông mày vút lên cương nghị, đôi môi dầy mấp máy giảng bài. Cô dường như rơi vào một trạng thái không gian khác. Một nơi mà chỉ có NBCA và thầy, thầy giảng và NBCA là một con người ngoan đạo lắng nghe, không phản đối.

Tan học, cảm giác lâng lâng vẫn còn trong chị không dứt, NBCA đi về theo ánh mắt, lời nói của thầy !? Khi đi đến nhà nếu không có bạn gọi chắc NBCA cũng không rõ mình đi đến đâu nữa. Đêm đó chị lại nằm mơ thấy thầy ngồi trên bàn giảng, chị ngồi chăm chú nuốt từng chữ của thầy. Một thầy giáo mẫu mực. Một cô học trò ngoan ngoãn.
Sáng ra, tinh thần vẫn chưa sáng suốt NBCA thốt lên : “Tôi yêu thầy giáo rồi phải không?”

Chuyện xảy ra như thế nào hồi sau sẽ rõ...!

PS: Những câu chuyện trong topic có nhiều chi tiết hư cấu và không có thật   !
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: bupbe_buon September 10, 2005, 06:12 PM
....Sáng ra, tinh thần vẫn chưa sáng suốt NBCA thốt lên : “Tôi yêu thầy giáo rồi phải không?” NBCA buồn lắm, mấy ngày sau cứ vẩn vỡ suy nghĩ, nhìn đâu cũng thấy hình bình bóng thầy. Hình ảnh 1 người thầy giảng bài hấp dẫn với giọng nói ngọt ngào đã làm NBCA say đắm ngẩn ngơ. Nhưng NBCA k biết phải làm j hết, ngậm chặt trong lòng mối tình đơn phương mặc dù mỗi lần nhìn thấy thầy, NBCA cảm thấy hình như thầy cũng nhìn mình với ánh mắt "trìu mến" khác lạ. NBCA thấy yêu các tiết văn đến lạ, học hành chăm chỉ hẳn, kết quả học tập cứ tăng lên vùn vụt. Nhưng đến giữa năm lớp 12, thầy bỗng chuyển về HN... vì lý do gia đình. NBCA buồn lắm, nhưng càng buồn, càng nung nấu quyết tâm lên HN học để tìm được thầy yêu.
 Thế rồi, thời gian cứ trôi đi vùn vụt, NBCA cũng phải xa mái trường thân yêu, xa thầy giáo dạy văn... NBCA lên HN học.
HN lạ lẫm lắm, đông ghẹt người, NBCA thấy khó khăn vô cùng khi phải sống xa gia đình, xa mái trường có thầy giáo dạy văn. Nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến thày dường như NBCA thấy vui vui, có thêm nghị lực mà sống, mà chiến đấu, mà vượt qua.
 Rồi có 1 ngày khi đang trên đường đi học, sáng hôm ấy trời đẹp lắm, nắng vàng như mật ong, gió nhè nhẹ man mát, NBCA thấy thật thoải mái vui vẻ. NBCA đạp xe dọc theo con đường đến trường. Bỗng như có 1 vạt nắng xuyên qua tim, có bóng người quen quen trên con đg quen thuộc: Thày!?!?! NBCA như muốn reo lên rồi chợt ngẹn lại vì quá vui sướng. Thầy vẫn vậy, vẫn đôi mắt đen thăm thẳm hút hồn (tiếc là giờ đã đeo kính). Thầy có vẻ mập lên, nhưng k sao, vẫn đẹp trai đáng yêu đến lạ..... rồi họ ...

*******************************
Thầy giờ đã k còn là thầy giáo dậy văn nữa, những tình cảm với cô học trò cũ như 1 vết thương khiến thầy đau mãi, thầy k còn muốn làm thêm 1 cô bé nào đau tim nữa (ngày xưa thầy biết NBCA yêu thầy đó, thầy thích bỏ xừ ra mà nhát, k dám nói). Giờ thầy chuyển sang làm một ngành chả liên quan j đến thơ văn mà khô khan không khốc, suốt ngày cắm mặt vào cái computer, (chả j thầy cận lòi ra), thầy chỉ biết đến computer, đến soft, hard,pass, forum, admin... Nhưng thày vẫn yêu thơ văn lắm lắm
(Nhìn xem thầy vẫn nặng lòng với văn thơ lắm nè
Cảm Xúc
Làm thi sĩ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây
Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây
Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến)


***********************************

1 happy ending phải k ạ,
còn 1 cái happy ending nữa có lẽ đợi đã!!!! (Sang năm chăng)
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: old_trot September 10, 2005, 07:41 PM
Sự tích ra đời của quí tử Majesty nhà Satthu & Bup be Buồn [/color]

Một cậu bé khôi  ngô tuấn tú cũng tên là Majesty hỏi bố mình là Satthủ: "Bố ơi! Con được sinh ra thế nào hả bố?".
Satthu là một kỹ sư công nghệ thông tin đang lướt web bèn ứng khẩu trả lời cậu quý tử.

Satthu nhếch mép cười và giải thích:
"Mẹ Bupbebuồn và bố cùng duyệt web trên một chiếc giường. Cha kết nối với mẹ. Cha upload một số dữ liệu từ một cái USB sang cho mẹ. Sau khi download hết về, sau hơn ba tháng mẹ sửng sốt thông báo là mẹ không cài một chương trình anti-virus nào cả, trong khi đó, bố cũng không cài đặt Fire Wall"

"Rồi thế nào nữa hả bố", cậu bé Majesty sốt sắng.

Satthu bình tĩnh tiếp tục câu chuyện: "Cả cha và mẹ Bupbe của con đều cố gắng xoá bỏ số dữ liệu trên, thậm chí là format lại ổ nhưng không kịp. Vậy là sau 9 tháng 10 ngày, con được sinh ra đời đúng sau 2 tháng, ngày bố và mẹ tổ chức đám cưới "....
 

       
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: old_trot September 10, 2005, 07:42 PM
Oạch, tại vì mẹ Bupbe buồn của cháu không cài đặt trình phát hiện virus nào Majesty à !
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: GianluigiBuffon September 10, 2005, 10:18 PM
Coi bộ cái mấy con chip của Sathu và BBB chạy hơi bị chậm. Xử lý có tẹo dữ liệu mà mất tận 9 tháng 10 ngày mới ra sản phẩm Majesty.

Mà sao lại phải up từ USB sang nhỉ? Phải chăng ổ cứng của Sathu có vấn đề?
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: old_trot September 11, 2005, 10:40 PM
Coi bộ cái mấy con chip của Sathu và BBB chạy hơi bị chậm. Xử lý có tẹo dữ liệu mà mất tận 9 tháng 10 ngày mới ra sản phẩm Majesty.
Mà sao lại phải up từ USB sang nhỉ? Phải chăng ổ cứng của Sathu có vấn đề?
Chả có vấn đề gì cả.
Tại vì sợ cài Firewall thì sợ low performance   nên mới có sản phẩm Majesty.
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: majesty September 12, 2005, 11:31 AM
Ặc ặc....chết mất....em OT loạn quá.....thành fần fản động có tổ chức đang hoạt động tại đây
Yêu cầu mọi người đề cao cảnh giác đặc biệt là những đồng chí có thâm niên trong nghề
Chưa biết chừng trong một tương lai ko xa một chiếc máy Pen5 sẽ ra đời và đó là sản phẩm của OT với 3sa cũng nên





   
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: GianluigiBuffon September 12, 2005, 11:49 AM
Nhưng tại sao không up thẳng từ ổ cứng của Sathu mà lại phải lấy dữ liệu từ USB vào ổ cứng rồi mới up lên được. Lý do duy nhất là ổ cứng của Sathu không có loại dữ liệu đấy nên phải dùng tạm của bên ngoài.
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: alexthuyduong September 12, 2005, 11:50 AM
Nhưng tại sao không up thẳng từ ổ cứng của Sathu mà lại phải lấy dữ liệu từ USB vào ổ cứng rồi mới up lên được. Lý do duy nhất là ổ cứng của Sathu không có loại dữ liệu đấy nên phải dùng tạm của bên ngoài.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]7668[/snapback][/div]

Vậy có nghĩa là "hàng" của sát thủ là "hàng" quá đát!???  

Có điều, em nghĩ mãi không ra: sao OT lại biết???

Hay là "nàng" đã từng "thử"  

É, như vậy bupbe phải xài lại hàng second      

Vậy rút cục "bé" majesty là sản phẩm của ai????

Càng nghĩ càng rối!!!  
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: majesty September 12, 2005, 11:57 AM
Đây chắc chắn là do sai lầm của người thu thập tin ,mình chưa bao giờ thấy việc format một ổ cứng là ko được trừ khi ổ cứng đó ko thể sử dụng được nữa
Tại sao fải sử dụng ở USB như buffon nói .....vì ổ cứng ko có dữ liệu cần thiết để upload.
Vậy một điểm cần fải bàn là ổ USB của ai  và tại sao satthu lại cắm ổ USB của người đó vào máy BBB
Satthu cũng là một kỹ thuật viên vi tính sao các chức năng bảo mật và tối ưu hoá hệ thống lại ko được sử dụng vậy???





   
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: old_trot September 13, 2005, 12:18 PM
Vậy có nghĩa là "hàng" của sát thủ là "hàng" quá đát!???  
Có điều, em nghĩ mãi không ra: sao OT lại biết???
....
Càng nghĩ càng rối!!!   
Em ko biết chị là dân IT à? Chị học khoa Khoa Học Máy Tính.Nhìn sự cố đoán biết bệnh liền!

Đây chắc chắn là do sai lầm của người thu thập tin ,mình chưa bao giờ thấy việc format một ổ cứng là ko được trừ khi ổ cứng đó ko thể sử dụng được nữa
Tại sao fải sử dụng ở USB như buffon nói .....vì ổ cứng ko có dữ liệu cần thiết để upload.Vậy một điểm cần fải bàn là ổ USB của ai  và tại sao satthu lại cắm ổ USB của người đó vào máy BBB
Satthu cũng là một kỹ thuật viên vi tính sao các chức năng bảo mật và tối ưu hoá hệ thống lại ko được sử dụng vậy???
   
Format càng nhiều càng hại ổ
Chả hiểu ông Maj talk gì về USB của sát thủ. USB là của sát thủ chứ của ai nữa ...
Ko thấy tui nói à? Sợ Low Performance      
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: basana September 13, 2005, 12:32 PM
Em ko biết chị là dân IT à? Chị học khoa Khoa Học Máy Tính.Nhìn sự cố đoán biết bệnh liền!
Format càng nhiều càng hại ổ
Chả hiểu ông Maj talk gì về USB của sát thủ. USB là của sát thủ chứ của ai nữa ...
Ko thấy tui nói à? Sợ Low Performance     
[div align=\\\"right\\\"][snapback]7858[/snapback][/div]

Đề nghị mọi người tập chung vào chủ đề Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !. Nếu đi sai sẽ bị del bài  
: Những chuyện tình bất hủ của thành viên JFC !
: majesty September 13, 2005, 01:26 PM
Chẳng hiểu OT nghĩ gì????
Em đã format ổ bao nhiêu lần rồi mà kêu là hại ổ
Ặc ặc......kiểu này thì ổ đấy là ổ siêu chuối hoặc hỏng roài chứ còn kể cả là bị physical như ổ của mình còn format đến hàng trăm lần còn chẳng sao nữa là
Mà dùng HDD lại sợ LP nên fải dùng USB thì cái này chưa thấy