Author Topic: Điều Giản Di-Phú Quang  (Read 2360 times)

Description:

thanhvntt

« on: November 11, 2005, 08:25 AM »
Logged
http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5E8C6/

Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
Đôi môi em gọi bao khát khao
mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không thôi

* Người yêu ơi dù mai này cách xa
Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em

** Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
Hy đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
Nếu không có người mặt đất quá hoang vu

Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em

Offline Nuage

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 195
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: November 11, 2005, 10:10 AM »
Logged
NHạc Phú Quang chỉ thích mỗi bài , hì..Nỗi nhớ mùa đông, có pót bên phần Quà tặng âm nhạc rùi
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline Alt-f4

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 546
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #2 on: November 11, 2005, 10:10 AM »
Logged
Xin nhờ gió gửi bài hát này đến cho "Nhóc con thành Torino". Bài hát không quá tuyệt nhưng đầy dai dứt...


Cảm ơn tác giả thanhvntt. Cho tớ gửi ké với nha - nhờ có cậu mà tớ cũng theo chân được.

Offline Simba

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 109
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: November 11, 2005, 02:55 PM »
Logged
Quote
Xin nhờ gió gửi bài hát này đến cho "Nhóc con thành Torino". Bài hát không quá tuyệt nhưng đầy dai dứt...
Cảm ơn tác giả thanhvntt. Cho tớ gửi ké với nha - nhờ có cậu mà tớ cũng theo chân được.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]19827[/snapback][/div]

Chài, "Nhóc con Torino" chứ không phải "nhóc con thành Torino" nhé  

Hồi trước nhóc cũng quý Phú Quang lắm lắm (trong nhà có cả 7 album của bác ấy, từ "Cho một người tình xa" đến "Ngoảnh lại"). Nhưng mà gần đây thì càng ngày càng thấy thất vọng về Phú Quang.
Lâu lâu rồi, nhóc định viết một bài hoành tráng "Nỗi thất vọng mang tên Phú Quang" nhưng mờ ngại viết nên nguội mất rùi  . Mình ta biết ta thế thui  

Cảm ơn 2 kaka nhé
« Last Edit: November 11, 2005, 03:25 PM by Simba »
[span style=\\\'color:purple\\\']Nắng chạy nhanh lắm nhé, chẳng ai đuổi kịp đâu
Thoắt đã về vườn rau, soi cho ông nhặt cỏ
 Rồi xuyên qua cửa sổ, nắng giúp bà xâu kim
[/span]

Offline Fantomas

  • *
  • Youngster
  • Posts: 48
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: December 20, 2005, 11:55 AM »
Logged
Tôi rất thích nhạc Phú Quang. Tất cả bài hát của ông đều cho tôi một cảm giác rất lạ. Tôi rất thích bài "Tình khúc 24". Nếu ai có cùng cảm nhận thì chia sẻ cùng tôi.

http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5F326/

Các bạn muốn down về thì bấm vào dòng dưới đây:
mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TongHop_PhuQuang/wma/HongNhung_TinhKhuc24_PhuQuang.wma

Nhạc: Phú Quang
Thơ: Dương Tường

24 phím cầm chiều
24 nhành sương mím
24 tiếng ve sầu
đại lộ tháng tư.
gửi lại em tờ thư 24 gác mưa
mùi hoa sữa
24 miền hoài niệm
cơn mơ chợt hiện chợt tan
gửi lại em 24 lối công viên
24 vầng trăng góa
anh gửi lại em tất cả
riêng đêm em xõa 24 quầng bóng xuống đời
anh giữ lại cho anh.
"...Tôi buồn quá nên tìm đến men say
   Tháng ngày say và năm tháng mãi mãi say
   Tôi tỉnh dậy sau một lần say bết
   Đầu tư một đống thời gian chết
   Để đến bên em kiếm hững hờ..."

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #5 on: September 27, 2006, 06:47 PM »
Logged
Bâng quơ
Sáng tác: Phú Quang
Biểu diễn: Phú Quang

Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may
Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
Con đường mùa đông hàng cây lá đổ
Đôi khi ta thèm lang thang như gió
Đôi chân vô định về miền hư vô
Đôi khi em bỗng về giữa cơn mơ
Đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao
Thương một vì sao giờ xa quá rồi
Đôi khi ta thèm nghe lời em nói
Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi

Đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rũ lá
Đôi khi mưa về ta thương ta ngu ngơ bài ca
Đôi khi đêm dài ta thương con đường xưa xa vắng
Khiến em đi về đôi chân bơ vơ trong chiều phai
Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhòa
Bỗng chợt về với xót xa ....


Chẳng còn gì để nói thêm khi Phú Quang đã nói hết hộ lòng mình rồi...

Download ở đây: http://www.freewebtown.com/alesioradzo/music/Bang%20quo.wma
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: September 29, 2006, 09:49 PM »
Logged
Chỉ thích nghe Thu Phương hoặc Siu Black hát thui,chỉ có những chất giọng dày dặn và nồng nàn như vậy mình mới thấy hết đựoc cái hay trong những ca khúc của PQ.
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: October 04, 2006, 08:00 PM »
Logged

Những giai điệu của Phú Quang luôn làm mình thấy hồn như ở trên mây
Thích nhât bài Tình khúc 24 , ôi....Giá mà....
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: October 05, 2006, 02:25 PM »
Logged
Tớ thích "im lặng đên HN" nhưng phải đúng Thu Phương hát cơ
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #9 on: October 10, 2006, 05:50 PM »
Logged
Quote from: dịu dàng
Tớ thích "im lặng đên HN" nhưng phải đúng Thu Phương hát cơ

Tặng em này, đúng Thu Phương nhé!  

Im Lặng Đêm Hà Nội - Phú Quang

[music]http://www.freewebtown.com/alesioradzo/music/05%20-%20Im%20Lang%20Dem%20Ha%20Noi%20-%20Thu%20Phuong.wma[/music]


Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn,

trong căn phòng nhỏ

đêm cuối thu trăng lặn mờ khuya

Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya

không gian dạ hương  sâu thẳm

từng tiến chim kêu khắc khoải vọng về

 

   

    Điệp khúc    

Chỉ còn mênh mông gương hồ

tiếng hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ

Chỉ còn mênh mông gương hồ

từng hàng cây góc phố ngây ngô  nhìn nhau

Chỉ còn hơi ấm mối tình đầu

anh đi có đôi lần nhìn lại

chỉ còn em còn em im lặng đến tê người
« Last Edit: October 10, 2006, 05:51 PM by juverofan »
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.