Tôi vẫn giữ trong mình một niềm hi vọng .... nhưng rõ ràng công lý khó mà không thực thi. Có bao nhiêu người không muốn có sự công bằng? Chắc là rất ít, các Juventini cũng thế, ai chẳng muốn công bằng, nhưng với chút lòng ích kỉ, hẳn chúng ta mong muốn Juve lại được nâng đỡ, lại được che chở như trước đây. Nhưng rồi nhìn lại, mọi người sẽ nghĩ gì khi Mazzone nhảy dựng lên, phản ứng cay giận không giống như những người lớn tuổi bình thường khác khi mà Bologna của ông không được quả penalty sau khi Zebina phạm lỗi với Cipriani trong vòng cấm, Pillon lắc đầu ngán ngẩm khi bóng đã mười mươi vào lưới mà trọng tài vẫn làm ngơ.... Và rất rất nhiều những CLB khác nữa, nhưng Lecce, Palermo, Reggina.... họ nghĩ thế nào? Không biết bao nhiêu năm, Juve đã thông trị Serie A, đã đè đầu cưỡi cổ bọn họ không chỉ bởi tài năng vượt trội mà cả những thủ đoạn, những âm mưu trong bóng tối mà có lẽ chỉ có Moggi và những nhà tiểu thuyết vĩ đại nào đó mới có thể nghĩ ra. Juve đã làm gì Serie A khi mà cả liên đoàn bóng đá Italia, cả "chợ" Mecarto Calico rồi đến cả những bác sĩ, những vị HLV tài năng của cả đội tuyển cũng là một với Juventus. Có lẽ tất cả không phải vậy nhưng rất rất nhiều sự áp bức mà các CLB còn lại phải gánh chịu, những bất công đó để dành cho ai? Và khi mà thế giới đã trở nên quá chật chội thì là lúc sự huỷ diệt bắt đầu, Juve như con khủng long bạo chúa, sẽ phải chết đi khi mà môi trường ưa thích của nó đã không còn, những con thú nhỏ hơn, lươn lẹo và toan tính hơn sẽ kịp thích nghi để mà trở thành kẻ thống trị tiếp theo... và dù có thể nào, thì có lẽ Juve cũng vẫn sẽ phải chết. Juve chết trong sự hoan hỷ của những "cộng sự" đắc lực bao năm của mình, chiếc cup vàng sẽ cứư được Milan, Viola và Lazio nhưng khả năng Juve được cứu rỗi không ai dám lạc quan. Dù chỉ là 0,01% thì Juventini sẽ vẫn còn hi vọng, các bạn cũng vậy và tôi cũng thế, nhưng pháp luật là pháp luật và nó sẽ có thể xoá sổ Juve như nó đã từng xoá sổ những câu lạc bộ giàu truyền thống khác của bóng đá Italia. Cầu điều tốt đẹp dành cho Juve, cho dù có thể chỉ là vô vọng...