Author Topic: Một niềm tin,một khát vọng!  (Read 2509 times)

Description:

Offline ngocduy_juventino

  • *
  • Youngster
  • Posts: 10
  • Joined: Apr 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: April 09, 2006, 09:29 PM »
Logged
Juventus sẽ phải nén nỗi đau bị loại khỏi đấu trường Champion League lại phía sau để tái tập trung vào đấu trường Serie A khi cái “gai” họ cần nhổ trước mặt không hề dễ dàng - đội bóng đang tranh một suất dự Cup Châu Âu mùa giải tới, Fiorentina
 

Không phải là một nhiệm vụ quá khó khăn. Với 6 vòng đấu còn lại và 9 điểm nhiều hơn đối thủ bám đuổi gần nhất AC Milan, đội bóng thành Turin có quyền mơ tới danh hiệu Sculdeto lần thứ 29 trong lịch sử của họ.

Juventus, Lão bà đã bị hất văng khỏi đấu trường Châu Âu hôm thứ 4 sau trận hoà 0-0 với Arsenal, đang đặt mục tiêu dành chiến thắng đầu tiên sau 3 trận gần đây ở Serie không dám bật sâmbanh. Nếu Những chú ngựa vằn đánh bại đội đang xếp thứ 4, Fiorentina thì họ hoàn toàn có cơ hội cho Milan ngửi khói vì đội bóng chủ sân San Siro sẽ phải đương đầu với một thử thách khó khăn trên sân nhà – chuyên gia ngáng đường các đại gia, “những chú lừa bay” Chievo.

Các cầu thủ của Juve cần phải lấy lại lòng tin của các cổ động viên, những người đã la ó họ trong suốt trận đấu với Arsenal. Trận hoà 0-0 đã giúp đội bóng Anh đi tiếp vào vòng sau với kết quả chung cuộc sau hai trận là 2-0.

“Tôi biết danh hiệu Serie A chỉ mang lại đôi chút cảm xúc cho các cổ động viên nhưng tôi nghĩ mọi chuyện nên công bằng với các cầu thủ, những người sẽ lên ngôi vương Serie A lần thứ hai liên tiếp”, thủ thành Juventus và đội tuyển quốc gia Italia, Gianluigi Buffon nói.

Juventus có thể nhận được sự phục vụ của các cầu thủ Patrick Vieira, Mauro Camoranesi và Jonathan Zebina ngay từ đầu sau khi cả ba đều ngồi chơi xơi nước trong trận gặp Arsenal do bị treo giò. Đôị trưởng cựu binh, Alessandro Del Piero, ngôi sao đang được chăm sóc chấn thương, có thể sẽ đá cặp với Zlatan Ibrahimovic trên hàng công.

Cầu thủ người Thuỵ Điển mới chỉ ghi được một bàn thắng và đang phải trải qua một giai đoạn tệ hại với phong độ sút kém một cách khó hiểu. Dù sao anh cũng không phải là cầu thủ duy nhất đang phải lâm vào hoàn cảnh này vì cả Juve cũng đang phải chịu đựng tình huống tương tự sau kỉ lục đáng nể hồi đầu mùa giải.

“Chắc chắn chúng tôi sẽ không thể chói sáng như hồi đầu chiến dịch, nhưng trận thua trước Arsenal là trận thua trước một đội bóng mạnh. Chúng tôi phải chấp nhận thất bại và nhìn về phía trước”, HLV Fabio Capello khẳng định.

Bên kia chiến tuyến, Fiorentina, đội bóng đang được dẫn dắt bởi sát thủ hàng đầu Serie A, Luca Toni, cũng chỉ kiếm nổi một trận hoà và một thua trong hai trận đấu vừa qua và đang vô cùng khát khao điểm để duy trì giấc mơ dành một suất tham dự Champion League mùa giải tới.
My heart belong to JUVENTUS!

Offline julove

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 149
  • Joined: Dec 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: April 18, 2006, 11:21 AM »
Logged
Khi thích 1 đội bóng ,điều bạn mong muốn nhất là đội bóng giành chiến thắng nhưng khi điều đó ko thể cũng đừng vội mất niềm tin !
lúc nãy đọc bài của 1 đứa mà thấy nóng cả mắt !bảo juve đá chán rồi bảo có khi chuynể qua thích ac !  nói thế mà cũng nói được a ?!
phong độ là nhất thời đắng cấp là mãi mãi
phải luôn tin vào juve chứ nhẩy ?rất hay !1 niềm tin 1 khat vọng !
juve sẽ lại chiến thắng !cứ tin và hi vong
Bàn tay ai đắp lên niềm tin !giấc mơ quỷ dữ bay lên thiên đàng !

12214

« Reply #2 on: April 19, 2006, 04:57 PM »
Logged
Quote
Khi thích 1 đội bóng ,điều bạn mong muốn nhất là đội bóng giành chiến thắng nhưng khi điều đó ko thể cũng đừng vội mất niềm tin !
lúc nãy đọc bài của 1 đứa mà thấy nóng cả mắt !bảo juve đá chán rồi bảo có khi chuynể qua thích ac !  nói thế mà cũng nói được a ?!
phong độ là nhất thời đắng cấp là mãi mãi
phải luôn tin vào juve chứ nhẩy ?rất hay !1 niềm tin 1 khat vọng !
juve sẽ lại chiến thắng !cứ tin và hi vong
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48362[/snapback][/div]
anh nói đúng lắm
những thằng nào thấy juve thua lại chuyển sang thích AC thật không thể chấp nhận nổi
 

Offline lovejuve

  • *
  • Youngster
  • Posts: 42
  • Joined: Feb 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: April 21, 2006, 07:37 PM »
Logged
Có tin vào Juve thì mới hi vọng vào chức vô địch năm nay chứ
Năm sau Juve sẽ khác,Juve sẽ tăng cường lực lượng,sẽ thay đổi lối chơi hấp dẫn hơn

Offline tidus_juve

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 84
  • Joined: Apr 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: May 31, 2006, 10:22 PM »
Logged
Ai muốn đi thì cho đi đi , ở lại vướng mắt ... Juve mãi mãi là CLB mạnh nhất ... tạm thời xuống Serie B mài luyện lớp trẻ , năm tới đi đánh toàn Châu Âu ...
 À quên nữa , mấy ku nào chuyển hộ khẩu qua AC thì đừng quay lại nha ...
Khẩu hiệu của cuộc sống hoàn mĩ     " Ăn bóng đá , ngủ bóng đá ... và trở thành BIANCONERI"

Offline juventus_it_s_my_life

  • *
  • Juventini
  • Posts: 397
  • Joined: Apr 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: June 03, 2006, 08:42 PM »
Logged
BÁC NÓI ĐÚNG Ý EM ĐẤY ẠH AI ĐỜI LẠI WAY WA CỖ VŨ MILAN CÁI CLB CHỈ NHĂM NHE HẠ GỤC JUVE VÌ JUVE CÓ THÀNH TÍCH SUCETTO HOÀNH TRÁNG HƠN CHÚNG HE HE .CÁI BÁC MÀ MÚN WA CỔ VŨ CHO MILAN LẦN SAU CÓ POST BÀI ĐỪNG CÓ ĐÙA THẾ NỮA NHÁ DỄ LÀM MẤY CRAZY FAN NỔI XUNG LẮM ĐOÁ
KHÔNG BAO JỜ NÓI CÂU RA ĐI VÌ JUVE MÃI LÀ TÌNH YÊU CỦA TÔI
HI VỌNG MY LOVE SAU NÀY CŨNG LÀ MỘT CRAZY FAN THỨ THIỆT CỦA JUVE[/b]


Đề nghị đồng chí chỉnh lại chữ ký nhỏ lại, nhìn phản cảm quá. (Edit by minh1103)
« Last Edit: June 03, 2006, 09:34 PM by minh1103 »
ĐƠN GIẢN VÌ TÔI YÊU JUVENTUS...
          ..IERI OGGI DOMANI X SEMPRE JUVENTUS...

          [i]    Đôi lúc bạn phải học cách cười ngay cả khi muốn khóc nhất[/i][/url]

Offline cloud38

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 106
  • Joined: May 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: June 07, 2006, 11:02 PM »
Logged
Quote from: Delpiero_Juventus88
        Đâu đứa nào cổ vũ AC đấy bộ ko sợ Holigân của Juve à, thằng nào cổ vũ AC thịt luôn
ặc ặc , bro này làm tui nhớ lần sang 4r của milan,  bị bọn bên đó hội đồng.Mà mình phải cao hơn chúng nó chứ , không thèm "đánh đập" khi có milanista sang bên này.
New blood joins this earth
and quikly he's subdued
through constant pain disgrace
the young boy learns their rules.


Offline Delpiero_Juventus88

  • *
  • Juventini
  • Posts: 548
  • Joined: Apr 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: June 08, 2006, 12:03 PM »
Logged
Hiiii vậy à , thế ông bị bọn nó làm gì rùi để tui còn trả thù cho ,chứ ko có chuyện Juve sống chung được với AC à, đã thế sang đây nó còn nói linh tinh à bực cả mình
ALESSANDRO DEL PIERO-JUVENTUS-AZZURRI MUÔN NĂM

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.