Author Topic: Thơ tặng ngày xưa  (Read 2241 times)

Description:

Offline Sindra

  • *
  • Youngster
  • Posts: 7
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: May 08, 2006, 10:21 PM »
Logged
edited...
« Last Edit: November 20, 2006, 01:02 PM by Pinturicchio »
[div align=\\\"right\\\"] Hoàng hôn nhuộm đỏ áng trời tây
Dừng chân nghỉ lại dưới bóng mây
Gắng hỏi đêm nay ai là chủ
Vẫn là trăng hay sẽ là hoa
...
[/div]

Offline hitman

  • *
  • Juventini
  • Posts: 484
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: May 09, 2006, 07:52 AM »
Logged
Hồi đêm,2h còn thức để thấy trời mưa
Mưa to lắm,và sáng nay,cũng thấy cả bài thơ này
suýt nữa bỏ bàn phím mà chạy đi tìm em...
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline hitman

  • *
  • Juventini
  • Posts: 484
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: May 16, 2006, 07:53 PM »
Logged
anh vẫn ước mơ
điều lãng mạn nhất anh làm cho em là chải tóc
chẳng có gì khó nhọc
và anh sẽ nâng niu
anh vẫn mong em sẽ nhớ anh nhiều
khi cách xa
và cả khi gần bên nữa
anh sẽ luôn che chở
khi em khóc
lúc em cười
anh sẽ chẳng nặng lời
nếu em lỡ làm rơi chiếc giày xinh khi dạo phố
anh sẽ mang vào chân em bé nhỏ
như chuyện Lọ Lem
.........
anh mơ anh tặng em
không phải hoa hồng mà là hoa đồng tiền em ưa thích
em cười khúc khích
khi tình yêu anh thấy đẹp rạng ngời
trên trời
anh tìm cho em hai ngôi sao gần nhau nhất
tựa như trên mặt đất
anh bên em suốt đời
anh mơ lúc em ngồi
anh sẽ hát cho em nghe
bằng giọng không hay của anh
một bản tình ca bát ngát
hè oi nồng
anh lấy áo che cho em mát
đi chơi xa
anh mang về cho em cát
và cười
nói để mai hai đứa xây ngôi nhà nhỏ
em thích màu đỏ
anh thích màu xanh
thì em sẽ mặc áo xanh còn anh áo đỏ
vầng trăng sáng tỏ
anh sẽ nói trăng không sáng bằng mắt em
rồi anh sẽ vì em mà quyết tâm kiếm thật nhiều tiền
cuộc sống bon chen
thiếu tiền em sẽ nhiều lo nghĩ
ước có ngày anh ngồi xâu chỉ
để em khâu áo cho anh
áo mong manh
mà tình yêu dày quá...........
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline hitman

  • *
  • Juventini
  • Posts: 484
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: May 16, 2006, 07:53 PM »
Logged
anh mơ có ngày anh nhặt cho em chiếc lá
vương trên tóc mềm
rổi hỏi em sao em ngày càng xấu thêm
để anh yêu em nhiều đến thế
mỗi khi em vấp té
anh sẽ xót xa đau hơn cả em đau
ngày xưa ai thắm cau trầu ?
mà nay anh em có ăn trầu cau đâu mà tình vẫn thắm
anh mơ nhiều lắm
mơ em là cô Tấm
còn anh là hoàng tử oai phong
dẫu cao sang vẫn một lòng
yêu tấm
trong ngày nắng ấm
anh mơ anh và em nắm tay nhau
em lung linh trong nắng tỏa trên đầu
anh sẽ ngẩn ra hỏi rằng "ai mà xinh thế?"
lỡ như có lúc nào em hoen lệ
anh sẽ dang rộng tay ôm em vào lòng
tựa trên vai anh , nghe thủ thỉ ấm nồng
"nín đi , bà trẻ!"
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline hitman

  • *
  • Juventini
  • Posts: 484
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: May 16, 2006, 07:55 PM »
Logged
ước trong bức tranh anh vẽ
là ngôi nhà , vườn nhỏ , hàng cây
có anh , có em trong cuộc sống tràn đầy
hạnh phúc
nhưng biết đâu có lúc
anh cùng bạn bè uống say và quên gọi tên em
sẽ chẳng giận anh vì một lẽ êm đềm
là tình yêu hai đứa
anh sẽ chẳng bao giờ thất hứa
dù một que kem
hay một buổi hẹn chở em đi
sẽ kể em nghe những chuyện li kì
trong phim hành động anh xem tối qua
đã đổi vai anh thành anh hùng còn em là hiệp nữ
anh sẽ luôn gìn giữ
những thứ em đã tặng anh
tấm ảnh nhỏ xíu xiu cất trong ví chân thành
bảo bạn bè rằng :"người yêu tao đó"
.............................
dù thông minh anh có
nhưng biết rằng chẳng tranh đua với em
con trai cứng rắn nhường con gái yếu mềm
chẳng việc gì xầu hổ
ước những buổi chiều em ngồi sau anh chở
đạp xe yên bình trong bóng nắng hoàng hôn
và anh ngẩn ngơ lúc em dỗi em hờn
vì tình yêu mình cũng bình thường từ những điều cao đẹp
anh rồi sẽ dựng xây sự nghiệp
nhưng sự nghiệp lớn nhất là sự nghiệp yêu em
suốt ngày
suốt đêm
suốt cuộc đời
kết triệu nụ cười
ước cùng nhau xây mảnh trời mơ ước
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: June 09, 2006, 01:02 PM »
Logged


Nếu một ngày em không yêu anh


Nếu một ngày em không yêu anh
Là em đã tự mang hạnh phúc của mình trao cho người khác
Em vẫn biết anh yêu em chân thành không phai nhạt
Nên sẽ là em tự mang rao bán trái tim mình.

Em cũng biết rằng anh sẽ chẳng vô tình
Đặt trái tim em vào tay người con trai xa lạ
Vì với anh, em là tất cả
Nên sẽ chẳng bao giờ anh muốn chuyện lìa xa.

Nếu có một ngày em là của người ta
Em cũng chẳng biết có còn là em ngày xưa nữa
Chẳng biết hạnh phúc đối với em có bao giờ là đủ
Bởi em chẳng thể mang hết yêu thương đánh thức trái tim mình.

Nhưng có một điều chẳng bao giờ em phải biện minh
Bởi lời trái tim vẫn luôn là lời chân thật nhất
Em sẽ chẳng bao giờ tự mình buông tay đánh mất
Hạnh phúc giản đơn anh đã trao em bằng cả chân tình.

Nên nếu có một ngày em nói không yêu anh
Là khi trái tim em không còn đập trong em được nữa
Thế giới vô hình ngăn cản trái tim em thắp lửa
Em sẽ đem tiếng yêu anh gửi gắm trái tim người.

[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: June 12, 2006, 08:47 PM »
Logged


Em muốn nói với anh
Hình như em bắt đầu biết nhớ,
Chiều lang thang qua từng góc phố
Nghe lòng mình cô đơn.

Đôi khi em thoáng phút giận hờn
Chắc chi.. anh nhớ,
Rồi giật mình... bỡ ngỡ
Có phải tình yêu(?)
Đến tự bao giờ.

Mình không còn vô tư
Em bỗng sợ khi nhận ra điều đó,
Chẳng biết tim anh có còn bỏ ngỏ
Chờ mong em bước vào.

Em muốn nói rằng em sẽ gửi trao
Trái tim em, cho anh cất hộ,
Nhưng thốt chẳng nên lời em xấu hổ
Vì ngày xưa... đã trót lắc đầu

[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.