Thông tin đã bắt đầu rõ ràng hơn, Juventus đã chính thức thông báo cho Bilbao về việc họ tiếp cận Llorente, cầu thủ này chỉ còn hợp đồng với Bilbao đến 30/6/2013. Juventus đã chọn giải pháp an toàn nhất để tránh bất kỳ rắc rối nào với Bilbao trong vụ này và các thương vụ sau, nếu có. Luật FIFA cho phép các cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng được phép tiếp xúc với các đội bóng khác, nhưng một điều khoản khác cũng bắt buộc các CLB phải thông báo với CLB chủ quản về việc tiếp xúc.
F. Llorente trưởng thành từ lò đào tạo của CLB xứ Basque, từ năm 1996, khi mới 11 tuổi, và đã thi đấu cho A. Bilbao năm 2004 đến nay với 313 trận đấu và ghi được 117 bàn thắng (Wikipedia). Nhưng từ đầu mùa giải này Llorente đã thông báo với Bilbao về việc không gia hạn hợp đồng và sẽ ra đi tìm bến đỗ mới mặc cho Bilbao ra sức thuyết phục. Chính điều này đã khiến
Bilbao tức giận và phạt Llorente phải tập cùng đội trẻ.
Josu Urrutia, chủ tịch CLB, đã từ chối rất nhiều lời đề nghị của các CLB lớn, trong đó có Juventus, hồi đầu mùa giải và tuyên bố cứng rắn sẽ giữ Llorente đến hết hạn hợp đồng và cho đến thời điểm này, vị chủ tịch khái tính này vẫn chưa thay đổi ý định.
Juventus rất kết Llorente và sẵn sàng dành cho Vua sư tử rất nhiều đặc ân: Chiếc áo số 10, mức lương cao nhất đội, 4,5M + bonus, cao hơn cầu thủ nhận lương cao nhất tại Juventus hiện tại là Gigi Buffon (4M+bonus). Vẫn phải chờ xem kết quả thương lượng ra sao nhưng khả năng lớn là Juventus sẽ có Llorente. Nhưng bây giờ hay tháng 6,
Josu Urrutia, hãy trả lời Juve?