Author Topic: Review: Juventus - Dortmund: Lock & Unlock  (Read 792 times)

Description:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« on: February 25, 2015, 04:45 PM »
Logged
Tevez và Morata đã giúp Juve có chiến thắng trong trận lượt đi, trong khi cú trượt vỏ chuối của Chiellini đã giúp Dortmund có một lợi thế không nhỏ trong trận lượt về. Đó là chiến thắng thứ 5 của Juve trong 8 lần gặp nhau giữa hai đội. Hãy thử nhìn chiến thuật của hai đội trong trận đấu vừa qua nhé.

Đặc sản trong lối chơi của Dortmund chính là tốc độ và khả năng pressing không mệt mỏi, với tốc độ của đôi cánh, đặc biệt là khả năng kiến tạo của Reus. Lối chơi ấy giúp Dortmund có thể điều chỉnh lối chơi nhanh chóng. Họ có thể ép đối phương đến nghẹt thở rồi ghi bàn hoặc chủ động nhường khả năng kiểm soát cho đối phương rồi tận dụng những pha phản công nhanh, kết hợp với khả năng xoay chuyển của các cá nhân.

Với việc triển khai tới 4 cầu thủ tấn công thường trực  Mkhitaryan, Reus, Aubameyang, Immobile, Dortmund đã chơi bài ngửa trong lối chơi. Họ muốn tấn công và có bàn thắng trên sân khách. Ở khu trung tuyến, Mkhitaryan có nhiệm vụ gây sức ép lên cầu thủ kiến tạo của Juve, Pirlo. Ngay phía trên, Immobile được đá chính và là mũi nhọn chính của Dortmund với mục tiêu khoan sâu vào khoảng trống giữa hai trung vệ của Juventus như lời Klopp phát biểu sau trận đấu: "Kế hoạch của chúng tôi là gây sức ép ngay khi họ có bóng, đặc biệt là Chiellini và Bonucci, và tận dụng cơ hội để ghi bàn". Nói đúng ra thì Dortmund không thể chọn phương án khác vì hàng thủ của họ chơi khá tệ trong mùa giải năm nay, đặc biệt là với những chấn thương. Thế nên nếu chơi phòng thủ tiêu cực thì chưa chắc họ đã có thể hạn chế bàn thua nên mục tiêu có bàn thắng sân khách và chọn thế trận mở sẽ có lợi hơn cho họ rất nhiều trong trận lượt về.

Những năm gần đây, Juve độc chiếm Serie A nhưng họ chỉ là đứa trẻ to đầu mà dại ở trời Âu. Một trong những lý do cho những thất bại ấy chính là kinh nghiệm thi đấu tại Champions League của phần lớn các cầu thủ Juventus. Nhưng một lý do khác, quan trọng hơn, chính là lối chơi của họ. Antonio Conte đã thành công trong việc xây dựng một lối chơi tập thể cho Juventus nhưng lại thất bại trong việc khiến nó biến ảo. Lucescu, HLV của Donetsk, đã nói thẳng toẹt: "Có nhắm mắt tôi cũng biết Juve chơi thế nào". Lối chơi dễ bị bắt bài ấy khiến Juve không doạ được khách nước ngoài, mà còn khiến quân nhà bế tắc vì cho dù đối thủ là Barca hay Cesena thì lối chơi của họ vẫn giống nhau. Allegri có một cách tiếp cận khác, vì ông ta đã có chút ít vốn liếng kinh nghiệm khi cùng Milan đá ở Champions League. Lối chơi được thay đổi theo từng đối thủ và cách tiếp cận cũng "khiêm tốn" hơn rất nhiều.

Trước Dortmund, Juve lại chủ động nhường sân cho đối phương và tập khung vào việc khai thác những khoảng trống mà Dortmund lộ ra khi tấn công, đặc biệt là khoảng trống mà hai hậu vệ biên bỏ lại khi tham gia tấn công như Allegri nói sau trận đấu: "Kế hoạch của chúng tôi đã hiệu quả. Đây là một trận đấu rất nặng chiến thuật, muốn đánh bại Dortmund chúng tôi cần chơi kỹ thuật, sức ép và cường độ cao. Chúng tôi đã chuẩn bị chiến thuật này, mời Dortmund tấn công, bịt kín khu trung tuyến và khai thác khoảng trống sau lưng họ. Ở những trận đấu kiểu này, bạn không thể thống trị đối phương vì thế chúng tôi chỉ cố gắng khai thác điểm yếu trong hệ thống phòng ngự của họ"

Thay vì chọn Llorente để tạo ra một sức ép thường trực lên hàng phòng ngự Dortmund, Allegri đã bố trí Morata với khả năng chơi rộng, tốc độ, sức trẻ để tận dụng những khoảng trống mà hàng thủ đội bạn tạo ra với sức ép từ Vidal. Cả hai bàn thua của Dortmund đều chứng minh điều đó, khi Tevez ghi bàn anh gần như đứng một mình, Vidal còn lững thững ngay bên cạnh chờ cơ hội thứ 2. Bàn thua thứ 2 còn dễ hơn, khi Morata đệm bóng vào lưới thì Schmelzer mới hớt hả chạy về.

Điểm nhấn của trận đấu chính là sai lầm của Chiellini. Trước bàn thua ngớ ngẩn ấy, Juve chơi rất tốt, tập trung cao độ và đã thành công trong pha phản công đầu tiên với tốc độ của Morata, sự tinh quái của Tevez và khoảng trống của Schmelzer. Sau bàn thua, Juve bị choáng váng và Dortmund đã khai thác tối đa sự rối loạn của Juve với hàng loạt những pha hãm thành rất nguy hiểm. Nhưng việc kéo hàng thủ xuống thấp và chơi tập trung thì những cú dứt điểm của Dortmund chỉ dừng lại ở mức nguy hiểm và ở khoảng cách khá xa.

Điểm nhấn thứ 2 của trận đấu chính là những thay đổi người bắt buộc của cả hai bên. Piszczek bị chấn thương sau pha xoạc bóng của Pogba và Pirlo rời sân vì chấn thương cơ. Juve đã thay đổi lối chơi với sự xuất hiện của Pereyra còn Dormund chỉ chọn 1 đổi 1 với Ginter  vào thay Piszczek. Với Pereyra, Juve có một hộ công đúng nghĩa, trả Vidal về vị trí sở trường và điều đó đã giúp Juve bóp nghẹt Dortmund trong hiệp 2.

Điểm nhấn đáng chú ý còn lại chính là chất lượng của những pha dứt điểm bên phía Juve. Trong hiệp 2, Juve có rất nhiều cơ hội, nếu tận dụng tốt thì họ đã có một lợi thế rất lớn trước trận lượt về.

Với kết quả này, Juve có một lợi thế nhỏ trước trận lượt về. Nhưng cơ hội vẫn chia đều cho cả hai đội, ngay cả khi Dortmund chơi rất hay trên sân nhà. Vì Juve đã vượt qua được nỗi sợ hãi khi đá Champions League và thế trận cho thấy nếu họ chơi tập trung, họ có thể khiến Dortmund vất vả. Nhưng Juve phải học với cách làm quen với sức ép. Nếu trên sân nhà, một cầu thủ lão luyện như Chiellini vẫn mắc sai lầm thì thật đáng lo khi họ phải đối mặt với sức ép trên sân Signal Iduna Park.
« Last Edit: February 25, 2015, 05:32 PM by souslevent »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline blakes

  • *
  • Juventini
  • Posts: 345
  • Joined: Jul 2008
  • Thanked: 15
  • Thanks: 8
« Reply #1 on: February 25, 2015, 08:23 PM »
Logged
Thật sự vẫn có cái gì đó không yên tâm ở Chie và một phần Evar, hy vọng lượt về tiền vệ bọc lót tốt như hiệp 2 thì không có gì phải xoắn :gift:

Offline thienlai

  • *
  • Juventini
  • Posts: 888
  • Joined: Sep 2009
  • Thanked: 14
  • Thanks: 19
  • Gender: Male
« Reply #2 on: February 26, 2015, 12:54 AM »
Logged
Lượt về dễ chơi 3 - 5 - 2 lắm.

Offline rafael-nadal

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 86
  • Joined: Dec 2012
  • Thanked: 72
  • Thanks: 51
  • Gender: Male
« Reply #3 on: February 26, 2015, 09:55 AM »
Logged
2-1 là một tỷ số đẹp, nó hứa hẹn một trận lượt về căng thẳng.

Với Juve, mình cho rằng tỷ số 3-1 ko tốt bằng 2-1 hoặc 4-1. 2-1 nghĩa là Juve ko có ưu thế đáng kể, Juve sẽ phải thật sự tập trung ở trận lượt về, phòng thủ kín kẽ và lập tức phản công khi có cơ hội. 4-1 nghĩa là kết quả đã an bài. Còn 3-1 là tỷ số "nửa nạc nửa mỡ", nó có thể khiến Allegri chọn lối chơi phòng thủ tiêu cực mà bản thân 2 bàn cách biệt thì lại ko đủ an toàn. Bản thân Milan của Allegri cũng từng bị loại khi đã dẫn 2 bàn sau trận lượt đi và tử thủ lượt về

Với Dortmund, hiệp 2 họ cũng ko dám dâng quá cao mạo hiểm tấn công, dù ko thể phủ nhận là hàng tiền vệ Juve đã chơi tốt. Dortmund cũng sợ dính thêm phát nữa nên tỷ số 2-1 cũng làm họ hài lòng. Họ còn 90 phút lượt về.

Cơ hội vẫn là 50-50. Dẫu sao, một đối thủ như Dortmund vẫn dễ chơi hơn 1 đối thủ kiểu như Atletico Madrid rất nhiều.
"Cái gì khác có thể đánh bại tôi, đầu gối hay đôi chân, cú trái hay cú giao bóng, nhưng ý chí của tôi thì không" - Rafael Nadal

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.