Bảng A
1 Germany
2 Costa Rica
3 Poland
4 Ecuador
Bảng B
1 England
2 Paraguay
3 Trinidad-Tob.
4 Sweden
Bảng C
1 Argentina
2 Ivory Coast
3 Serbia-Mont.
4 Netherlands
Bảng D
1 Mexico
2 Iran
3 Angola
4 Portugal
Bảng E
1 Italy
2 Ghana
3 United States
4 Czech Rep.
Bảng F
1 Brazil
2 Croatia
3 Australia
4 Japan
Bảng G
1 France
2 Switzerland
3 South Korea
4 Togo
Bảng H
1 Spain
2 Ukraine
3 Tunisia
4 Saudi Arabia
Vòng 1/8
Thứ 7, 24/6: A-1 v B-2 (22h00) C-1 v D-2 (02h00)
Chủ nhật, 25/6: B-1 v A-2 (22h00) D-1 v C-2 (02h00)
Thứ 2, 26/6: E-1 v F-2 (22h00) G-1 v H-2 (02h00)
Thứ 3, 27/6: F-1 v E-2 (22h00) H-1 v G-2 (02h00)
Tứ kết
Thứ 6, 30/6: 1/8F1 v 1/8F2 (22h00) 1/8F5 v 1/8F6 (02h00)
Thứ 7, 1/7: 1/8F3 v 1/8F4 (22h00) 1/8F7 v 1/8F8 (02h00)
Bán kết
Thứ 3, 4/7: Thắng TK1 v Thắng TK2 (02h00)
Thứ 4, 5/7: Thắng TK3 v Thắng TK4 (02h00)
Tranh hạng 3
Thứ 7, 8/7: Thua BK1 v Thua BK2 (02h00)
Chung kết
Chủ nhật, 9/7: Thắng BK1 v Thắng BK2 (01h00)
Ở bảng A cơ hội dành 2 vé đi tiếp sẽ thuộc về Đức và Ba Lan bởi Costa Rica và Ecuador chưa phải là đối thủ xứng tầm của 2 đội bóng thuộc lục địa già.Trận đấu trực tiếp giữa Đức và Ba Lan có thể sẽ phân ngôi nhất nhì bảng A nhưng có lẽ gặp Anh,Thuỵ Điển hay Paraguay thì cũng như nhau.
Bảng B,cuộc cạnh tranh 2 vé sẽ là cuộc đua tam mã giữa Anh,Paraguay và Thụy Điển trong khi Trinidad-Tobago sẽ chỉ là chú ngựa ô mà thôi.Khả năng cạnh tranh của đội bóng Trung Mỹ này là gần như không có khi mà 3 đối thủ của họ có thể nói là quá mạnh so với thực lực của họ.Có thể nói những trận đấu của bảng B này các đội đều phải vào trận với quyết tâm cao bởi chỉ 1 sai lầm nhỏ cũng khiến họ sớm xách va li về nước.Sẽ thật thú vị nếu Anh - Đức gặp nhau tại vòng 1/16,1 trận đấu đầy duyên nợ trong khi Anh - Ba Lan cũng rất đáng chú ý bởi họ từng gặp nhau tại vòng loại WC.
Bảng C,quá khó khăn cho Ivory Coast và Serbia-Mont bởi Ha Lan và Achentina quá mạnh.Nếu cả 2 ông lớn chơi đúng phong độ thì trận đối đầu giữa họ ở loạt trận cuối sẽ phân định ngôi thứ tại bảng C.
Bảng D,cơ hội cho Mexico và BĐN.Angola là 1 cái tên mới lạ và cho dù họ loại Nigieria Camerun hay Maroc thì họ vẫn không được đánh giá cao.Sẽ là bất ngờ nếu Angola đi tiếp nhưng đó có thể là ước mơ khó thành hiện thực.Còn với Iran,chưa lần nào vượt qua được vòng bảng WC và lịch sử vẫn sẽ tái diễn.Nếu những đội bóng mạnh vượt qua vòng bảng,chúng ta sẽ chứng kiến cuộc chiến Âu - Mỹ hoặc có thể là Âu - Âu và Mỹ - Mỹ.Có thể lắm chứ.
Bảng E.Cơ hội cho cả 4 đội.Ý và Séc được đánh giá mạnh hơn nhưng cũng chớ coi thường Ghana và Mỹ.
Bảng F,Brazil là số 1.Điều đó không phải bàn cãi.Chiếc vé còn lại sẽ là cuộc tranh chấp căng thẳng mà cơ hội nghiêng về Croatia.Lần đầu tiên sau hơn 50 năm Úc mới trở lại WC và có lẽ thế cũng là quá hạnh phúc đối với họ trong khi Nhật Bản khó có thể cạnh tranh với Croatia và Úc.Brazil sẽ dành ngôi nhất bảng F và sẽ gặp đội nhì bảng E.Thật đau lòng khi nhìn trận đấu Brazil - Italia hay Brazil - Séc diễn ra quá sớm nhưng đó là định mệnh khó tránh khỏi.
Bảng G,cuộc tái đấu Pháp - Thuỵ Sỹ.Cả 2 đã bất phân thắng bại tại vòng loại và 1 lần nữa 2 đội bóng này lại gặp lại nhau.Thêm 1 trận đấu duyên nợ nữa và lần nay khó có cơ hội cho cả 2 cùng đi tiếp.Hàn Quốc tuy không được đánh giá cao nhưng với những gì đã làm được 4 năm trước không thể coi thường họ.Tuy nhiên "Phù thuỷ" Hiddink đã ra đi và Hàn Quốc đã hết phép???Togo lần đầu tham dự WC và họ vẫn chỉ dừng lại ở mức ngựa ô.
Bảng H,TBN và Ukraina là 2 ứng cử viên.Với đội bóng thuộc Liên Xô cũ Ukraina,đội bóng Châu Âu đầu tiên vượt qua vòng loại,họ đã lâu rồi mới tham dự vào ngày hội của bóng đá TG.Đầu tầu Shevchenko cùng đồng đội khó bỏ qua cơ hội này bởi chắc gì 4 năm sau họ sẽ lại tham dự.Vì vậy họ sẽ chơi với quyết tâm cao nhất và thật khó có thể nói họ sẽ không vượt qua vòng bảng.Trong khi đó TBN với 2 lần phải vượt qua vòng loại Euro và WC bằng cổng sau cho dù họ ko thiếu những danh thủ đã làm tổn thương lòng tự trong của TBN.Cũng sẽ khó có bất ngờ trong bảng này bởi Tunisia và Arabia chưa xững tầm với 2 đội bóng còn lại.Thật khó dự đoán Pháp sẽ gặp TBN hay Ukraina nhưng cho dù thế nào đi nữa đó vẫn sẽ là 1 trận đấu căng thẳng.
Dự đoán:Nếu Anh đoạt ngôi nhì bảng B và Achentina nhất bảng C,cả 2 cùng vào tứ kết,họ sẽ lại gặp nhau.1 trận đấu đầy định mệnh,duyên nợ,máu cũng như nước mắt.Cuộc đối đầu gần đây nhất giữa 2 đội chiến thắng đã nghiêng về phía Anh cho dù Achentina chơi hay hơn bởi Anh còn có Owen và Rooney.Liệu lần này lá thăm định mệnh sẽ lại đưa họ đến 1 trận tái đấu mới?Chờ xem.
Trong khi đó Ý và Pháp cũng sẽ có thể lại gặp nhau tại tứ kết như 8 năm về trước nếu cả 2 cùng nhất bảng của mình và vượt qua đội khác tại vòng 1/8.Lần đó người Pháp chiến thắng trên chấm 11m để rồi họ dành chức VĐTG lần đầu tiên.2 năm sau Ý có cơ hội phục thù nhưng Trezegol đã chấm dứt hy vọng phục thù của người Ý và giúp Pháp đăng quang ngôi VĐ Châu Âu.1 cuộc đối đầu giữa 2 trường phái đối lập,sự thực dụng đến lạnh lùng đối đầu với đỉnh cao của nghệ thuật lãng mạn,cuộc đối đầu của những Zidane,Vieira,Thuram...với những đồng đội Buffon,Zambrotta hay Del Piero...
Nếu Pháp không thể có ngôi nhì bảng(có thể lắm chứ) thì tại tứ kết chúng ta sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu giữa Pháp và Brazil.1 trận chung kết sớm,thật tiếc nhưng cũng là quá hay còn gì.
Còn nhiều cuộc đấu duyên nợ như Hàn Quốc - Ý,TBN - Hàn Quốc...Chưa thể nói trước được bởi còn quá sớm để nói tới.Hãy chờ tới mùa hè sang năm tại Đức.Mọi dự đoán vẫn sẽ chỉ là dự đoán...