Người Italia rất quan tâm đến công tác đào tạo tài năng trẻ. Thế mới có chuyện FIGC đi trước một bước so với thế giới khi chỉ sử dụng ĐT U-21 nước này tham dự các kỳ Thế vận hội. Ở châu Âu, ĐT U-21 Italia là một thế lực thực sự. Trong vòng 14 năm (từ 1990 đến 2004), đội bóng Thiên thanh đã 5 lần đăng quang (trong 7 VCK) ở giải trẻ và không có đội bóng nào thi đấu xuất sắc như vậy. Nhưng kể từ sau “triều đại” của HLV Claudio Gentile, ánh hào quang ấy lại đang mờ dần. Niềm tin vào thành công của "Tiểu Azzurra" đã trở lại khi ĐT U-21 Italia vừa thi đấu thành công tại giải Toulon Tournament 2008 (thắng Chile trong trận chung kết). Màn trình diễn ấn tượng ấy được coi là bước khởi động thuận lợi cho công cuộc chinh phục đỉnh cao tại Olympic Bắc Kinh 2008, với khó khăn vẫn đầy rẫy, địch thủ mạnh mẽ và lợi hại (Argentina, Brazil, Hà Lan, Cameroon, Nigieria…). Vô địch, có thể lắm chứ nếu ĐT U-21 Italia lấy lại được phong độ và truyền thống ngày nào. Tại Athens 2004, người Italia đã giành HCĐ và giờ đây, cố thêm một chút nữa là thầy trò HLV Pierluigi Casiraghi sẽ được chiêm ngưỡng thiên đường...
Dù đến với Olympic chỉ với một cầu thủ trên 23 tuổi,tiền đạo Tomasso Rocchi (Lazio), nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc có thể đánh giá thấp Italia. Đội hình hiện tại của "Tiểu Azzurra" sở hữu một loạt tài năng trẻ sáng giá. Trên hàng công, ngoài Tomasso Rocchi (Lazio) - cầu thủ trên 23 tuổi duy nhất được đem sang Trung Quốc, cặp HLV Cashiraghi - Zola có bộ đôi Rossi - chân sút trụ cột của Villarreal đoạt ngôi Á quân La Liga, và Acquafresca(Cagliari), phát hiện mới ở Serie A mùa trước. Bộ đôi này có tổng cộng 21 bàn thắng cho các CLB họ thi đấu. Có thể nói đây là 1 hiệu suất khá tốt khi nhìn vào tuổi đời của họ. Ở tuyến giữa, họ sở hữu nhạc trưởng có lối chơi lắt léo, sáng tạo Giovinco, người được coi là "Zola mới" và dàn cầu thủ tài năng và rất đồng đều với những cái tên như Nocerino, "máy quét" hoạt động không biết mệt theo kiểu Gattuso, Cigarini và Montolivo, tiền vệ tài năng của Fiorentina, người suýt cùng ĐTQG Italia tham dự Euro 2008. Ở hàng thủ với những hậu vệ được rèn luyện ở Serie A như Di Silvestri, Criscito, De Ceglie... cũng che chắn rất tốt cho khung thành do Viviano - được xem như phiên bản của Buffon - trấn giữ. Lứa cầu thủ này được NHM kỳ vọng sẽ giúp Italy xóa đi một VCK Euro 2008 hết sức thất vọng, lấy lại hình ảnh của Italia trên bản đồ bóng đá thế giới và cũng để làm tốt hơn thế hệ các đàn anh như De Rossi, Chiellini, Pirlo, Gilardino... cách đây 4 năm.
Và để đáp lại sự kì vọng của NHM quê nhà, các học trò của HLV Casiraghi đã có một trận đấu hết sức xuất sắc. Vẫn là một lối chơi chắc chắn mang nhãn hiệu Italia, cộng với sự xuất sắc của các cầu thủ trên hàng công, "Tiểu Azzurra" đã nã vào lưới đối thủ đến 3 bàn thắng do công của niềm hi vọng Giovinco, Rossi và Acquafresca. Giovinco mở tỷ số cho Italia ở phút 40 sau cú sút xa trái phá bằng chân trái. 3 phút sau, Rossi nâng tỷ số lên 2-0 sau pha sút 11m thành công. Phút 52, Acquafresca ấn định chiến thắng 3-0 cho Italia cũng từ chấm 11m cho dù ngay đầu trận chính cầu thủ này đã sút hỏng 1 quả phạt đền. Thắng trận, các học trò của HLV Casiraghi đã cho thấy sức mạnh của mình trong trận ra quân và cho thấy mình thực sự là một ƯCV nặng kí cho chiếc HCV. Còn với Honduras, hơi tiếc cho họ khi đã có một trận đấu không đến nỗi tồi nhưng đã để thua đậm, thậm chí đã không có được bàn thắng danh dự khi đá hỏng quả penalty ở những phút cuối trận.