Author Topic: Tương lai của Del Piero tại Juve ?  (Read 3352 times)

Description:

Offline Alt-f4

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 546
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« on: August 11, 2005, 07:23 PM »
Logged
Alt-F4 xin lược trích bài phỏng vấn của goal.com của các CĐV bóng đá về tương lai của Del (hxxp://www.goal.com/NewsDetail.aspx?idNews=61041&idSez=16)

Chuyện về Alex: Quan điểm của Bạn về tương lai của Del Piero[/font]

Steve Lamb đã đưa ra câu hỏi: "Tương lai của Del Piero là như thê nào ?"  trong một bài xã luận. Đây không phải là việc thu thập các đề nghị của các độc giả của tạp chí goal.com. Không quá ngạc nhiên, đó chỉ là một câu hỏi về một cầu thủ - các quan điểm khác nhau, sau đây là vài lời bình luận tiêu biểu mà chúng tôi nhận được...

Đầu tiên là Andries Gobert,

Để xem nào, chúng tôi phải tập trung về chủ đề nào. Như mọi người đều biết đó là nhân vật chính Del Piero. Tôi nghĩ có 3 câu hỏi quan trọng ở đây như sau:
a.) Có phải Del Piero có một mùa giải dỡ tệ ?
b.) Del Piero vẫn còn có giá với Juventus chứ ?
c.) Capello biết được khả năng của Del Piero chứ ?

Khi trả lời câu hỏi đầu, rất nhiều người sẽ nhảy cẩng lên và bắt đầu la hét rằng Del Piero "đã chơi" ra sao khi đổi đầu với các đội bóng lớn. Thật sự mà nói rằng cậu ta đã không còn sắc sảo khi gặp các đội như: Inter, Milan, Real và Liverpool. Thế nhưng cậu ta đã ghi 12 bàn ở Serie A mùa này và 2 bàn ở Champions League. Thống kê như vậy không quan trọng bằng việc chính của cậu ta là ghi bàn. Các bàn thắng đã mang đến nhiều thuận lợi cho anh ta. Hatttrick của Zlatan ở trận Lecce cũng là một ví dụ, không nên cho là Juventus có nhiều thuận lợi. Vì thế, mặc cho việc thống kê biên tập thường xuyên và mang tính công bằng, tôi nghĩ Del Piero có một mùa giải khá tốt.

Còn đối với câu thứ hai, chúng tôi cho rằng Alex là quan trọng với Juventus tại mùa giải này. Nhưng tôi không chắc trong năm kế tiếp, với việc Mutu có thể mãn hạn, Zlantan ngày càng hoàn thiện ở vị trí của mình cộng thêm với Zalayeta và Trezeguet, Del Piero nhiều khả năng sẽ bị đẩy đi. Tôi đoán rằng Cassano nhiều khả năng sẽ gia nhập Bianconeri mùa tới. Hiện tại chưa thể nói Cassano hay Mutu sẽ gây ảnh hưởng như Del Piero, vì không có Alessandro thì Juventus vẫn đã chơi tốt.

Cuối cùng như đã nói ở đầu bài luận này, riêng Capello thì không thích mẫu tiền đạo mỏng manh. Khi chúng tôi để ý Montella mùa này, chúng tôi đã có thể nói rằng Capello đã không biết được khả năng của cậu ấy khi đang dẫn dắt Roma.


Còn với Chris, ở Scotland thì như sau:

Tôi đã là fan của Juve được 13 năm. Tôi nghĩ đây là thời điểm đẹp nhất để bán Del Piero. Tôi vẫn nhớ lần đầu khi xem anh ấy chơi trên đài British TV với bàn thắng quyết định vào lưới Fiorentina y như là một huyền thoại của Juve đã trở lại, đã góp phần vào chiến thắng 3-2 với một bàn thắng siêu hạng. Hai năm sau, tôi lại được thấy anh ghi bàn từ một cú đá phạt bên cột cờ góc trong trận gặp Rangers. Một trong những bàn thắng đẹp nhất mà tôi đã thấy.

Thật buồn, anh ta đã chẳng trở lại được như xưa sau những chấn thương tồi tệ. Cũng như các fan Juve khác, tôi vẫn đang chờ đợi Del Piero thực sự trở lại. Với một cầu thủ mà đã chơi trong trận Ý - Pháp tại Euro 2000 và thật là hoàn toàn nhảm nhí, khi nói anh ta là cầu thủ xoàng xĩnh chẳng giúp gì được cho Juve trong cuộc đua giành ngôi vị quán quân với Milan của mùa giải này. Tại Euro 2004, thật đơn giản, anh ta không đủ phong độ để chơi cho tuyển Ý và dường như là chưa bao giờ được thi đấu vậy.

Bóng đá là một cuộc chơi khắc nghiệt, và nếu Juve muốn đạt được thành tích cao, họ sẽ phải mang về vài cầu thủ chất lượng ngay bây giờ, không như năm 1998. Cassano có thể sẽ không bằng Del Piero ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, nhưng là thương vụ tốt nhất có thể, và kết hợp với Ibra. Còn với Del Piero, anh ta vẫn có thể chơi tốt ở các CLB nhỏ hơn. Anh ta đã không còn thể lực và độ sắc xảo mà anh đã từng có. Nhưng kỹ thuật của anh thì vẫn quái lắm.

với Jos Gobert thì là:

Don Fabio thì nên trở lại trường học để nghiên cứu thêm về bóng đá hơn nữa. Anh có xem trận đấu vừa rồi không ? Nếu không có dấu ấn của Zlantan trong Juve khi chơi ở CL. Một đội bóng không thể xây dựng quanh một cầu thủ, khi ông ấy chơi với chiến thuật chuyền dài vượt tuyến, ông ấy đã quên mất tất cả sự sáng tạo của những Nedved, Cameronesi thậm chí Taccinardi và dĩ nhiên nữa là Pinturicchio sau đó thì khuyến khích họ bằng cách nói rằng ngay từ bây giờ các cậu không được dâng lên nữa. (nguyên văn: When you start playing with the fast long ball and you forget all the creativity from Nedved, Cameronesi,even Taccinardi and yes of course Pinturicchio then do not insult them by saying they are not up for it anymore. ) Với tất cả những gì thể hiện một thứ bóng đá hấp dẫn như thế, như là càng thêm vui mừng và thích thú.

Rất hiếm để thấy một lối chơi đẹp, để chứng minh cho những điều ấy, hãy xem,
Không có Zlantan, Juve dường như chơi tốt hơn. Thậm chi ngay cả khi anh là cầu thủ giỏi nhưng vẫn bất công bởi vì HLV của anh chỉ sử dụng những gì theo khả năng của ông ấy. Sự thật thì rất quan trọng với bất kỳ một cầu thủ nào, nhưng với các tiền đạo thì đặc biệt hơn. Một HLV đừng nên đấu đá với các cầu thủ của mình. Cư xử quan tâm đến các cầu thủ của mình thì rất tuyệt. Họ chỉ đợi và hy vọng rằng những gì sắp đến sẽ tốt đẹp hơn.
« Last Edit: August 11, 2005, 07:24 PM by Alt-f4 »

Offline LongKhoi

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 65
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: September 09, 2005, 08:23 PM »
Logged
hừm, gãi trúng chỗ nhột rùi, đợi dịch cho thêm ba đoạn phỏng vấn trong đó nè :

[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Ms. DEL PIERO :

"Không nghi ngờ gì cả, Del Piero là một cầu thủ xuất sắc nhất Itaia, hay ko muốn nói là cả thế giới..Anh ấy chỉ mới 30 và đó chỉ đang là mức khởi hành của anh ta. Anh ta là một cầu thủ vững chắc, một nhà vô địch cho cả đội hay cả nứoc Ý. Thế nhưng, chỉ sau một chấn thương, không một ai mảy may cho anh tao cơ hội lấy lại hào quang của mình.. Quá nhiều lời đồn, sự nghi ngờ đã ảnh hưởng xấu đến anh ta. Tôi nghĩ, anh ta nên ở lại Juve, vì Juve sẽ chả là gì nếu ko có Del Piero. Và nếu ở trong một câu lạc bộ của Capello dẫn dắt, thì tương lai của Del Piero hoàn tòan đáng lo... Phải cho an ý một cơ hội, và nếu có người ra đi khỏi Juve, đó phải là Capello chứ ko phải DP... DP chiến thắng"
[/quote]
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Mikkel Rehdin - Đan Mạch:

"Tôi tin tưởng rằng Del Piero đã trải qua những giây phút tuyệt nhất của mình. Anh ta có lẽ là biểu tượng của đội, nhưng lại thiếu sự nhất quán và thậm chí quá tự tin, điều mà rất cần thiết đối với những ai đạt đến trình độ này. Lý do duy nhất Juve chưa bán anh đi là bởi lượng fan hâm mộ của anh và anh là biểu tượng của đội. Tiền lương của anh quá cao - năm trong top những cầu thủ nhiều nhất thế giới.. Hãy nói lời tạm biệt anh, những Zlatan, Trezequet hay Mutu là quá đủ cho Juve. Bán anh ta đi, sẽ có thêm tiền để trang trải cho những vị trí khác, một cầu thủ tiền vệ đẳng cấp TG như Joaquin chẳng hạn"
[/quote]
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Riza Casidy:

Về phía tôi, Del Piero là một ngừoi có kỹ thựât rất cao, mặc dù thiếu đi sự khỏe mạnh và bền bĩ. Và chính điều ấy đã khiến anh trả một giá đắt trong chấn thương ở năm 1998, và phong độ của anh sa sút từ đó, không như một Ronaldo trở lại ấn tượng ở World Cup 2002. Sự trình diễn nghèo nàn của Del Piero ở Euro 2000 - khi anh làm hỏng cả hai cơ hội bằng vàng - làm người ta nghĩ đến khả năng của một Robero Baggio thứ hai. Tuy nhiên, những pha rê dắt bóng, hay những đường chuyền vẫn còn khá sắc nét, thậm chí là so sánh với ông Hòang mới Lampard. Thiếu tốc độ và thể lực, nhưng Del Piero lại có những phẩm chất mà có lẽ chỉ có Zidane hay Totti theo kịp. Tôi bất bình khi thấy mọi người chỉ trich khả năng của Del Piero dựa vào các bàn thắng của anh. Anh ta có vai trỏ như một ngừoi kiến thức, ko hẳn là một trung phong làm bàn. Những đường chuyền của anh càng làm cho bóng đá Italia thêm nét quyến rũ. Dù không phải là một fan của Juve, nhưng tôi vẫn kính trọng Del Piero. Anh ta sẽ và phải chứng tỏ cho cả TG bit anh ta có một đẳng cấp của một nhà vô địch. Việc đến Anh sẽ không phù hợp với anh vì các đội bóng Anh lại thiên về tốc độ và nhịp điệu hơn là kỹ thuật cá nhân. Tuy nhiên, một cuộc thử sức khác ở Milan, Inter hay Roma có lẽ hợp với anh hơn
 [/quote]

Em chẳng thèm nhận xét về các ý kiến trên làm gì, vì mỗi người 1 quan điểm
Em cũng thật sự lo về tương lai của Del Piero sẽ lại giẫm vào vết xe đổ Baggio ngày trước   , rầu quá, nhưng bit làm sao... bóng đá phải có lên xuống, phải có phút vinh quang và chợp tắt, có kẻ thắng người thua.
Nhưng 30 tủôi, vẫn còn một cơ hội cho Del Piero khẳng định đẳng cấp của mình.. Vẫn còn quá  sớm để kết luần bất cứ gì về Del Piero.. nhưng em vẫn mong một sự trở lại chói sáng của Del Piero... anh sẽ ko thua, chỉ đơn giản anh là Del Piero.. keke Simply the Best    <-- tặng trước 1 bông hồng

Các Fan của Del Piero đâu roài, lên tíếng coai, còn chờ gì mà chưa PIN topic nì hở các  mod, nóng quá rùi nè    
« Last Edit: September 09, 2005, 08:25 PM by LongKhoi »
[span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:red\\\']Ký gì giờ ta :d[/span][/span]

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #2 on: September 10, 2005, 08:32 AM »
Logged
Đã đến lúc Alex ra đi và tìm cho mình một câu lạc bộ mới. Tại Juve, anh không được trọng dụng và có vẻ cái ghế của Capello sẽ còn giữ được lâu. Alex không đủ quyền lực để thay HLV như Raul của Real. Và với những người Ý thực dụng, có lẽ họ đã không còn cần đến tượng đài của mình trong gần 1 thập kỷ qua nữa. Rất đáng tiếc! Nhưng nếu Alex chuyển đi, chúng ta sẽ còn được xem anh thi đấu, còn được chiêm ngưỡng những pha đột phá của anh và quan trọng nhất, tới một bến đỗ mới, anh sẽ tìm lại được cảm giác chơi bóng, khát khao chiến thắng mà tôi thấy đã mất trong anh tại Juve.

Với các Juvetini, việc Alex ra đi là điều không ai dám nghĩ. Nhưng nếu yêu thích anh, chúng ta hãy nghĩ đến những gì tốt cho cuộc sống và sự nghiệp của anh. Chỉ một thời gian nữa thôi, rồi Alex sẽ lại xếp sau cả Mutu trên băng ghế dự bị.

Dũng cảm lên Alex, tôi vẫn còn muốn thấy anh trên sân cỏ

Offline hitman

  • *
  • Juventini
  • Posts: 484
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: September 11, 2005, 06:22 PM »
Logged
nói thật là từ lâu lắm rồi-tớ biết Juve từ cái hồi có Viali nhưng tớ yêu Juve vì có Alex-nên chưa bao giờ tớ nghĩ là Alex sẽ ra đi..đến một nơi nào đó.để rồi cuối tuần anh sẽ ra sân trong một màu áo không phải là sọc đen trắng.chưa bao giờ tớ nghĩ như vậy.....tớ rất ghét thằng Totti vì đã cướp mất cái áo số 10 của Alex ở tuyển....
nhưng tớ vẫn muốn Alex ra đi trong tình hình này-nếu người tớ yêu không cần tớ nữa thì tớ sẽ ra đi ngay khi người ta chưa kịp nhận ra-đó là ý kiến của tớ
Alex ....anh nên ra đi-để cuối tuần người ta còn thấy anh chạy trên sân.để chúng tôi còn thấy anh thi đấu
và tốt nhất là anh nên sang Siena (  -vì xao ư ?Siena cũng là bianconeri-hay là Ascoli cũng được )..để chúng tôi còn thấy anh mặc chiếc áo đen trắng !
 
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline Laoai_Delpiero

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,427
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 200
  • Thanks: 79
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #4 on: September 11, 2005, 07:41 PM »
Logged
Quote
nói thật là từ lâu lắm rồi-tớ biết Juve từ cái hồi có Viali nhưng tớ yêu Juve vì có Alex-nên chưa bao giờ tớ nghĩ là Alex sẽ ra đi..đến một nơi nào đó.để rồi cuối tuần anh sẽ ra sân trong một màu áo không phải là sọc đen trắng.chưa bao giờ tớ nghĩ như vậy.....tớ rất ghét thằng Totti vì đã cướp mất cái áo số 10 của Alex ở tuyển....
nhưng tớ vẫn muốn Alex ra đi trong tình hình này-nếu người tớ yêu không cần tớ nữa thì tớ sẽ ra đi ngay khi người ta chưa kịp nhận ra-đó là ý kiến của tớ
Alex ....anh nên ra đi-để cuối tuần người ta còn thấy anh chạy trên sân.để chúng tôi còn thấy anh thi đấu
và tốt nhất là anh nên sang Siena (  -vì xao ư ?Siena cũng là bianconeri-hay là Ascoli cũng được )..để chúng tôi còn thấy anh mặc chiếc áo đen trắng !
 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]7573[/snapback][/div]
Sao ko sang nốt thể công đi cho rồi. Vừa ngồi ngoài một hai trận mấy chú đã lo sốt vó, mình cũng yêu Del lắm nhưng thời của anh đã qua rồi. Chúng ta phải nhìn vào tương lai chứ. Còn nếu có 1 CLB nào dám nhận anh thì tôi đoán chỉ là cỡ kha khá của Seria thôi như Udine hay As Roma hay Sampdo  vì ít ra các đội đó cũng có tham vọng cúp châu âu.
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline alexthuyduong

  • *
  • Juventini
  • Posts: 432
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: September 12, 2005, 10:23 AM »
Logged
Alex...
Anh ấy sinh ra là để cho JUVE.
Tôi đã từng được đọc 1 bài báo cách đây lâu lắm rồi: Mẫu cầu thủ trung thành... đó là Alex.
Đừng nghĩ cái gì là tốt cho người khác...
Có bao giờ bạn đặt mình vào vị trí của Alex không???
Anh ấy có muốn ra đi không?
Anh ấy mơ ước gì???
Tôi chỉ nghĩ đơn giản: tôi ủng hộ tất cả những gì mà Alex quyết định.
Ra đi, hay ở lại...
Cái nào tốt hơn cho Alex???
Điều đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi.
Quan trọng: là anh ấy có hạnh phúc không. Chỉ đơn giản là thế.
Alex, người luôn mang lại bất ngờ.
Dù không ở phong độ đỉnh cao, nhưng anh ấy vẫn luôn là đối thủ đáng để tôn trọng và đề phòng.
     
Em đến bên đời... hoa vàng một đóa...

Offline nguyenquocviet

  • *
  • Juventini
  • Posts: 209
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #6 on: September 12, 2005, 04:11 PM »
Logged
Quote
Alex...
Anh ấy sinh ra là để cho JUVE.
Tôi đã từng được đọc 1 bài báo cách đây lâu lắm rồi: Mẫu cầu thủ trung thành... đó là Alex.
Đừng nghĩ cái gì là tốt cho người khác...
Có bao giờ bạn đặt mình vào vị trí của Alex không???
Anh ấy có muốn ra đi không?
Anh ấy mơ ước gì???
Tôi chỉ nghĩ đơn giản: tôi ủng hộ tất cả những gì mà Alex quyết định.
Ra đi, hay ở lại...
Cái nào tốt hơn cho Alex???
Điều đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi.
Quan trọng: là anh ấy có hạnh phúc không. Chỉ đơn giản là thế.
Alex, người luôn mang lại bất ngờ.
Dù không ở phong độ đỉnh cao, nhưng anh ấy vẫn luôn là đối thủ đáng để tôn trọng và đề phòng.
      

[div align=\\\"right\\\"][snapback]7650[/snapback][/div]


Một bai` hùng biện khá đỉnh .Nhưng quan điểm rất rõ ràng . Nếu Del Piero không có phong độ cao , anh không khẳng định được rằng mình sẽ làm tốt hơn cả Trez hay Zlantan  thì anh không bao giờ đươch chơi xuất phát trong những trận đấu quan trọng.

Đến bây giơ` tôi vẫn không hiểu tại sao lại có 2 Del Piero khác nhau đến vậy trong 2 thời ki` 1998 và từ 2000 đến nay .Không thể nói Del chưa bình phục sau ca chấn thương khủng khiếp .Del đã có rất nhiều thời gian.Mọi thứ tốt đẹp nhất đều dành cho anh, tất cả đều mong Del có lại phong độ đỉnh cao ngay nao`.Nhưng càng chờ càng thất vọng. Có những lúc anh chợt loé sáng rồi tắt ngấm. Đúng như những gi` người ta đã nói :hy vọng nhiều thì thất vọng nhiều.

a.) Có phải Del Piero có một mùa giải dở tệ ?có lẽ là như vậy . Với 20 lần bị thay ra giữa trận ở mùa giải trước , Del đã không chứng tỏ được nhiều. Nhẽ ra anh ta nên nhận thấy sự đe doạ thật sự khi Zlantan có phong độ rất cao còn Trez sớm muộn gi` cũng trở lại sau chấn thương. Có thể nói mùa giải năm ngoái là cơ hội cuối cùng để Del có thể lấy lại tất cả. Nhưng đã quá muộn .Anh mãi mãi cũng chỉ là godot mà thôi.

b.) Del Piero vẫn còn có giá với Juventus chứ ?trong đội hình juve thì giá trị của Del bây giờ gần như không còn.Nếu mùa đông nay` cassano về thật sự thì Del nên tự quyết định đi là vừa.
Có chăng Del vẫn còn chút giá trị hoàn cổ nào đó mà bất ki` một cổ  động viên truyền thống nào của juve vẫn còn nghĩ về. Nhưng cái gì đến thì sẽ qua. Không thể níu giữ được Del ạ!

.) Capello biết được khả năng của Del Piero chứ ?Không thể không nói HLV capello không biết giá trị của Del .Ông cũng biết Del quan trọng thế nào với các cổ động viên juve , một tượng  đài trong lòng để mà dựa dẫm. Nhưng nên  nhớ du`  gì  capello đã cho Del nhiều cơ hội .Ông cũng là một HLV lão làng.Nhiệm vụ của ông là đưa juve chiến thắng.Ông cũng  phải chọn những đội hình suất sắc nhất. Capello nên được cảm thông cho những gi` ông đã làm.
XXXXXXXXXXX

Offline alexthuyduong

  • *
  • Juventini
  • Posts: 432
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: September 13, 2005, 05:05 PM »
Logged
Chờ đợi... thất vọng...
Quả thật, nếu đã từng là fans của Alex, của juve, chẳng ai là không có cái cảm giác đó. Tôi cũng vậy. Nhưng chờ đợi thì có, còn thất vọng thì không. Alex chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Chấn thương, nếu bạn là 1 tiền đạo, đương nhiên bạn là mục tiêu "chặt, chém" của những hậu vệ thép. Alex cũng vậy, anh ấy luôn chấn thương trong những lúc quan trọng nhất, luôn là mục tiêu thu hút sự chú ý của đối phương, và những tiền đạo còn lại thì rảnh chân ghi bàn. Có ai để ý đến sự hi sinh đó???
Vượt qua tất cả, Alex vẫn âm thầm cống hiến. Hãy nhìn vào kết quả năm ngoái. 20 lần bị thay ra giữa trận nhưng vẫn ghi 16 bàn thắng. Không quá nhiều, nhưng đủ để góp phần đưa Juve đến Scudetto 28.      
Trong hoàn cảnh của Alex, ai có thể làm tốt hơn anh ấy???

Đúng thế! Những gì đã qua không thể nào lấy lại. Nhưng có 1 điều, Hiện Tại và Tương Lai được xây dựng từ Quá Khứ. Và cũng có 1 điều không thể thiếu trong bóng đá: Niềm Tin và Hi Vọng.
Quả bóng luôn tròn, phải vậy không? Khoẻ mạnh, kỹ thuật cao, có duyên ghi bàn, còn trẻ... đó chưa phải là tất cả. Quan trọng là bản lĩnh. Casano, anh ấy đúng là 1 cầu thủ giỏi. Việc anh ấy đến Juve, điều đó cần thiết cho sự phát triển của Juve. Đúng thế. Nhưng Juve cần 1 thứ hơn thế... Họ đang có thứ mà không 1 CLB nào có...

Capello, một huấn luyện viên giỏi. Ông ấy có những cách làm khả năng tiềm ẩn của mỗi cầu thủ được "khai quật"    Đối với Alex, có lẽ ông ấy sẽ có cách riêng của mình, để đánh thức "con sư tử đang say ngủ". Alex cần liều thuốc đắng đó.   Chỉ hi vọng, Capello không quá bị lý trí làm mờ mắt. Đôi khi, cần có Niềm Tin...        
Em đến bên đời... hoa vàng một đóa...

Offline Ibrahimovic

  • *
  • Youngster
  • Posts: 34
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: September 13, 2005, 11:28 PM »
Logged
Người ta đã nói rất nhiều " Phong độ là tức thời, đẳng cấp là mãi mãi ". Del Piero luôn luôn chứng tỏ cho các Juventino biết rằng, anh ta là hình tượng của Juventus đối với các FAN.
Nếu có nói, đến lúc Del Piero ra đi, thì tôi chắc chắn rằng, cho dù gì, anh sẽ không rời khỏi Juventus, anh là 1 mảnh ghép của Juventus, thiếu anh trong thập niên này, sẽ không còn là Juventus. Tất nhiên, ai cũng biết, già rồi thì không được đá nữa, và già rồi thì phải nghỉ hưu... nhưng anh còn ở độ tuổi 31, tôi luôn luôn mong 1 ngày gần đây anh sẽ trở lại.
Huấn luyện viên Fabio Capello đã tuyên bố rằng ông sẽ áp dụng lối chơi tấn công cả mùa giải. " Sẽ có chỗ cho tất cả, kể cả Del Piero " ... đó là lời của ông, và chắc chắn ông sẽ làm vậy...

Tôi mong Alex trở lại, và anh sẽ là trụ cột của Juve trong mùa giải này...

Offline TÙNG_JUVE

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 153
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: September 21, 2005, 09:50 AM »
Logged
Quote
Một bai` hùng biện khá đỉnh .Nhưng quan điểm rất rõ ràng . Nếu Del Piero không có phong độ cao , anh không khẳng định được rằng mình sẽ làm tốt hơn cả Trez hay Zlantan  thì anh không bao giờ đươch chơi xuất phát trong những trận đấu quan trọng.

Đến bây giơ` tôi vẫn không hiểu tại sao lại có 2 Del Piero khác nhau đến vậy trong 2 thời ki` 1998 và từ 2000 đến nay .Không thể nói Del chưa bình phục sau ca chấn thương khủng khiếp .Del đã có rất nhiều thời gian.Mọi thứ tốt đẹp nhất đều dành cho anh, tất cả đều mong Del có lại phong độ đỉnh cao ngay nao`.Nhưng càng chờ càng thất vọng. Có những lúc anh chợt loé sáng rồi tắt ngấm. Đúng như những gi` người ta đã nói :hy vọng nhiều thì thất vọng nhiều.

a.) Có phải Del Piero có một mùa giải dở tệ ?có lẽ là như vậy . Với 20 lần bị thay ra giữa trận ở mùa giải trước , Del đã không chứng tỏ được nhiều. Nhẽ ra anh ta nên nhận thấy sự đe doạ thật sự khi Zlantan có phong độ rất cao còn Trez sớm muộn gi` cũng trở lại sau chấn thương. Có thể nói mùa giải năm ngoái là cơ hội cuối cùng để Del có thể lấy lại tất cả. Nhưng đã quá muộn .Anh mãi mãi cũng chỉ là godot mà thôi.

b.) Del Piero vẫn còn có giá với Juventus chứ ?trong đội hình juve thì giá trị của Del bây giờ gần như không còn.Nếu mùa đông nay` cassano về thật sự thì Del nên tự quyết định đi là vừa.
Có chăng Del vẫn còn chút giá trị hoàn cổ nào đó mà bất ki` một cổ  động viên truyền thống nào của juve vẫn còn nghĩ về. Nhưng cái gì đến thì sẽ qua. Không thể níu giữ được Del ạ!

.) Capello biết được khả năng của Del Piero chứ ?Không thể không nói HLV capello không biết giá trị của Del .Ông cũng biết Del quan trọng thế nào với các cổ động viên juve , một tượng  đài trong lòng để mà dựa dẫm. Nhưng nên  nhớ du`  gì  capello đã cho Del nhiều cơ hội .Ông cũng là một HLV lão làng.Nhiệm vụ của ông là đưa juve chiến thắng.Ông cũng  phải chọn những đội hình suất sắc nhất. Capello nên được cảm thông cho những gi` ông đã làm.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]7727[/snapback][/div]
Đúng !del bị thay ra tới 20 lần trong môt mùa giải.Nhưng anh cũng ghi tới 16 bàn thắng cho juve .Điều đó chẳng nhẽ ko có ý nghĩa gi hay sao ?del sẽ trở lai ?hãy tin như thế đi
Chiến thắng không quan trọng, đó là thứ duy nhất có giá trị

Offline Alibaba

  • *
  • Juventini
  • Posts: 999
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #10 on: September 21, 2005, 11:55 AM »
Logged
 Có thể Alex sẽ trở lại. Sẽcó thể thôi. Vì những gì đang diễn ra cho thấy Capello cũng dùng anh như trong mùa bóng qua. Nghĩa là anh sẽ lại được chơi trong những trận cầu mà người ta quan tâm đến việc Juve thắng bao nhiêu bàn chứ không còn hỏi Juve thắng hay thua. Alex không còn là sự lựa chọn số một hay số hai trên hàng công Juve. Việc anh ghi 16 bàn trước các đội bóng nhỏ cũng chẳng làm cho Capello thay đổi suy nghĩ của ông.
Together We're Stronger Everyday
http://vietnamglobalteam.org/index.php

Offline TÙNG_JUVE

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 153
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: September 23, 2005, 09:59 AM »
Logged
Quote
Chờ đợi... thất vọng...
Quả thật, nếu đã từng là fans của Alex, của juve, chẳng ai là không có cái cảm giác đó. Tôi cũng vậy. Nhưng chờ đợi thì có, còn thất vọng thì không. Alex chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Chấn thương, nếu bạn là 1 tiền đạo, đương nhiên bạn là mục tiêu "chặt, chém" của những hậu vệ thép. Alex cũng vậy, anh ấy luôn chấn thương trong những lúc quan trọng nhất, luôn là mục tiêu thu hút sự chú ý của đối phương, và những tiền đạo còn lại thì rảnh chân ghi bàn. Có ai để ý đến sự hi sinh đó???
Vượt qua tất cả, Alex vẫn âm thầm cống hiến. Hãy nhìn vào kết quả năm ngoái. 20 lần bị thay ra giữa trận nhưng vẫn ghi 16 bàn thắng. Không quá nhiều, nhưng đủ để góp phần đưa Juve đến Scudetto 28.       
Trong hoàn cảnh của Alex, ai có thể làm tốt hơn anh ấy???

Đúng thế! Những gì đã qua không thể nào lấy lại. Nhưng có 1 điều, Hiện Tại và Tương Lai được xây dựng từ Quá Khứ. Và cũng có 1 điều không thể thiếu trong bóng đá: Niềm Tin và Hi Vọng.
Quả bóng luôn tròn, phải vậy không? Khoẻ mạnh, kỹ thuật cao, có duyên ghi bàn, còn trẻ... đó chưa phải là tất cả. Quan trọng là bản lĩnh. Casano, anh ấy đúng là 1 cầu thủ giỏi. Việc anh ấy đến Juve, điều đó cần thiết cho sự phát triển của Juve. Đúng thế. Nhưng Juve cần 1 thứ hơn thế... Họ đang có thứ mà không 1 CLB nào có...

Capello, một huấn luyện viên giỏi. Ông ấy có những cách làm khả năng tiềm ẩn của mỗi cầu thủ được "khai quật"    Đối với Alex, có lẽ ông ấy sẽ có cách riêng của mình, để đánh thức "con sư tử đang say ngủ". Alex cần liều thuốc đắng đó.   Chỉ hi vọng, Capello không quá bị lý trí làm mờ mắt. Đôi khi, cần có Niềm Tin...       

[div align=\\\"right\\\"][snapback]7909[/snapback][/div]
Tui cũng là một fan ruột của alêx.Nhưng bạn có vẻ sùng bái ale nhiều quá .Đôi khi chính sự hâm mộ thái quá của những fan như bạn sẽ làm ale mệt mỏi.Bạn phải nhìn thẳng vào sự thật, vào hiện tại.
Del ko phải là cây cảnh hay một thứ trang sức cho juve .Anh cần ra sân và toả sáng.Nếu như ở juve ale cứ mãi là cầu thủ dự bị thì tốt nhất ale nên ra đi.Như thế sẽ tốt cho ale ,cho juve ,cho cả tôi và bạn (vì biết đâu chúng ta sẽ được xem ale ghi bàn và toả sáng ở một bến đỗ mới trong sự nghiệp).
  Del _Thà rằng một lần đau thật là đau , hãy dũng cảm lên.
VÀ CÃ BAN NỮA _ CHÚNG TA PHAI NHÌN THĂNG VÀO HIỆN TẠI .
Chiến thắng không quan trọng, đó là thứ duy nhất có giá trị

juve_oi

« Reply #12 on: September 23, 2005, 11:05 AM »
Logged
Trước đây mình cũng từng là fan của Alex nhưng càng về sau mình cảm thấy phong độ của Alex không còn phù hợp với lối chơi của Juve nữa.Alex cần lên đi bởi đó là một cựu binh, cần phải thay thế bởi nhưng tài năng khác. Có lối đá thực dụng thanh thoát hơn. Lối chơi quá rờm rà đầy chất kĩ thuật đó quá xơa rồi

Offline Alt-f4

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 546
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #13 on: September 23, 2005, 01:25 PM »
Logged
Quote
...Nhưng nếu Alex chuyển đi, chúng ta sẽ còn được xem anh thi đấu, còn được chiêm ngưỡng những pha đột phá của anh và quan trọng nhất, tới một bến đỗ mới, anh sẽ tìm lại được cảm giác chơi bóng, khát khao chiến thắng mà tôi thấy đã mất trong anh tại Juve.

Với các Juvetini, việc Alex ra đi là điều không ai dám nghĩ. Nhưng nếu yêu thích anh, chúng ta hãy nghĩ đến những gì tốt cho cuộc sống và sự nghiệp của anh. Chỉ một thời gian nữa thôi, rồi Alex sẽ lại xếp sau cả Mutu trên băng ghế dự bị.

Dũng cảm lên Alex, tôi vẫn còn muốn thấy anh trên sân cỏ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]7298[/snapback][/div]
Tôi đồng ý với cậu trong những ý trên. Tuy nhiên, tôi không nghĩ là anh mất đi khát khao chiến thắng tại Juve. Anh thực sự là một mẫu mực trong cuộc sống - nhưng bóng đá là một cuộc chơi, ai cũng bình đẳng. Alex chuyên nghiệp nên Alex thừa hiểu. Anh ở lại có 2 lý do:
1. Anh nghĩ là anh đủ sức chơi cho Juve - đáng đồng tiền bát gạo mà Juve bỏ ra cho Anh.
2. Anh muốn chứng tỏ, rèn luyện bản thân mình

Quote
Trước đây mình cũng từng là fan của Alex nhưng càng về sau mình cảm thấy phong độ của Alex không còn phù hợp với lối chơi của Juve nữa.Alex cần lên đi bởi đó là một cựu binh, cần phải thay thế bởi nhưng tài năng khác. Có lối đá thực dụng thanh thoát hơn. Lối chơi quá rờm rà đầy chất kĩ thuật đó quá xơa rồi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]9625[/snapback][/div]
May mà pác chỉ mới 'cảm thấy' thôi. Thực sự nếu Alex, không phù hợp thì anh đã ra đi, anh chẳng dại mà ở lại. Cuộc sống là một chuyện, danh dự cũng là một chuyện.

Nhìn toàn cục cả mùa giải sắp tới của Juve, gặp nhiều đối thủ trên nhiều mặt trận. Anh vẫn cần cho Juve, dẫu rằng anh không còn 'quá quan trọng' .

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #14 on: September 23, 2005, 01:30 PM »
Logged
Trong tương lai gần thì vị trí của Alex ở Juve được đảm bảo .
Chẹp, nhiệt huyết vẫn còn nhưng sức cùng lực kiệt , âu cũng là theo vết thời gian
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

bianconeri_cn

« Reply #15 on: September 26, 2005, 03:47 PM »
Logged
Tôi dù sao vẫn muốn Alex là một Maldini của Juve,cống hiến trọn vẹn sự nghiệp cho Bà Đầm Jà

snowdragon

« Reply #16 on: October 02, 2005, 09:25 PM »
Logged
Alex se o lai va pha vo ki luc ghi ban cua Boniperti

Mo_muoi

« Reply #17 on: October 03, 2005, 03:24 PM »
Logged
Quote
Alex se o lai va pha vo ki luc ghi ban cua Boniperti
[div align=\\\"right\\\"][snapback]11634[/snapback][/div]
Tôi cũng luôn hy vọng vào điều đó ,có  thể chứ.Mà tôi chỉ cần thấy anh ấy được ra sân ,chơi hết mình và nhìn thấy anh ấy cười . Chỉ thế thôi .
Alex ơi ,hãy cố lên ,trở lại như ngày xưa .Em vẫn chờ .
« Last Edit: October 04, 2005, 05:02 PM by Mo_muoi »

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.