Author Topic: Mourinho - Chelsea Kết thúc một cục tình  (Read 2856 times)

Description:

Offline Người xấu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 233
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: September 20, 2007, 10:56 AM »
Logged
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--] Đây là bài viết của 1 kẻ thích Chelsea và Mourinho  [/quote]



Thế là Mourinho đã ra đi, ông đã rời Chelsea sau hơn 3 năm ngồi trên băng ghế huấn luyện của đội bóng này, với Mourinho ông đã gần như có rất nhiều, một bảng thành tích mà bất kỳ một HLV nào cũng thèm muốn, một bảng thành tích quá ấn tượng với 1 HLV mới 44 tuổi, nhưng Mourinho của Chelsea thì vẫn còn thiếu, đó là chức vô địch Champions League, thứ mà Abrahamovic vẫn luôn thèm khát. Những gì Mourinho và các học trò áo xanh của mình làm được chỉ là dừng bước ở vòng bán kết. Phải chăng Chelsea chưa đủ mạnh, Jose chưa đủ xuất sắc. Không, Chelsea rất mạnh, Jose cũng rất giỏi nhưng biết làm gì đây khi Chelsea luôn bị coi là gã nhà giàu hợm hĩnh, thường xuyên bị đánh hội đồng, và hơn nữa là họ có 1 ông chủ chẳng hiểu quái gì về bóng đá nhưng lại đòi hỏi và can thiệp quá nhiều.
Hãy nhìn Jose đã làm được gì ở Chelsea. Dưới bàn tay của ông, những cầu thủ dù đã có chút tiếng tăm nhưng dù sao vẫn chỉ là những ngôi sao hạng 2 như Terry, Lampard, Drogba, Essien, ... đã tiến bộ mạnh mẽ, và hiện giờ ai dám xếp những cầu thủ ấy vào hàng sao hạng 2 nữa nào? Còn bản thân CLB, dù cho những lúc gặp khó khăn tới mức họ ko thể kiếm nổi 1 trung vệ thực thụ cho đội hình xuất phát nhưng Chelsea vẫn chiến đấu với 1 tinh thần quyết thắng rất cao, một tinh thần Mourinho, và đến giờ ở Anh, họ dần gạt được sự thống trị nền bóng đá quốc đảo sương mù của 2 cái tên Manchester United và Arsenal. Chelsea đã ko chỉ còn là kẻ chầu rìa, kẻ thích về thứ nhì và thứ 3 nữa, họ đã về nhất, nhất tới 2 mùa liên tiếp. Phải đó là nhờ Mourinho đấy, chứ k phải là nhờ Abrahamovic và tiền của ông ta đâu.



Mourinho đã sống hơn 3 năm ở Anh dưới sự soi mói đến đáng ghét, sự ghen ghét đố kị của những kẻ kém tài những to mồm. Không chùn chân, ông vẫn thể hiện bản lĩnh của mình, sống như mình đã sống. Ông đáng được tôn trọng hơn cái cách mà bọn báo chí thối mồm vẫn nói về ông. Dù thế nào ông vẫn là 1 HLV vĩ đại người luôn biết cách làm lên kỳ tích. Những kẻ xấu tính kia, những kẻ tự cho mình là giỏi, những kẻ luôn gọi ông là người đáng ghét, thử hỏi chúng có làm nổi 1 điều gần như thần kỳ là đưa 1 CLB hạng xoàng như FC Porto 2 năm liên tiếp giành cúp Châu Âu ko? Tất nhiên là không rồi!

Ngày 20/9 vị HLV tài ba này đã rời Chelsea, chấm dứt mối tình sau 3 năm gắn bó, một mối tình chưa thực sự trọn vẹn. Để rồi đây, khi đến với 1 miền đất mới, 1 CLB mới chắc hẳn ông sẽ vẫn thành công. Còn Chelsea, hi vọng họ sẽ ko tụt dốc...

Còn giờ thì hãy nom vị HLV trẻ này đã có những gì trong sự nghiệp cầm quân chưa lâu của mình:

Với FC Porto:

    * Portuguese Championships (2): 2002/03; 2003/04
    * SuperCup Cândido de Oliveira: 2003
    * Cup of Portugal: 2002/03
    * UEFA Cup: 2002/03
    * UEFA Champions League: 2003/04

Với Chelsea:
    * FA Premier League (2): 2004/05; 2005/06
    * Football League Cup (2): 2004/05, 2006/07
    * FA Cup: 2007
    * FA Community Shield: 2005

Chào Jose, chúc ông thành công!
[div align=\\\"center\\\"]Mỗi người một ý
Ai cũng có lý
Nói đầy khẩu khí
Làm thì lí nhí
Trống thì đánh xuôi
Đàn thỉ đánh ngược
Làm có một tí
Mà bốn người bảy ý
[/div]

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,402
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #1 on: September 20, 2007, 11:11 AM »
Logged
Ước gì Juventus lặp lại kịch bản giống Chelsea. Sa thải Ranieri và chiêu mộ Mourinho. Mình thấy tư tưởng của Mourinho có gì đó khá gần gũi với Juve. Chắc chắn, lạnh lùng không hoa mỹ và chiến thắng.   .
Ước gì...hihi...

Offline Il dIv0™

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 154
  • Joined: May 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: September 20, 2007, 11:40 AM »
Logged
Abramovich chứ ko phải Abrahamovic anh ạ

Biết đâu sau sự chia tay với Chelsea của Mourinho, Juve sẽ đưa ông ta đến với sân Olimpico di Torino  
Cô nhạn nam phi, hồng bắc khứ
Nhàn vân tây vãng, thủy đông lưu


Grazie Pavel Nedved, One of us, always in our hearts!!

Offline Người xấu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 233
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: September 20, 2007, 11:59 AM »
Logged
Quote from: Il dIv0™
Abramovich chứ ko phải Abrahamovic anh ạ

Ừ, tại tao thấy nhiều chỗ họ vẫn xài thế (kể cả trên chelseafc) mà, vả lại nếu gõ chính xác thì là: Рома́н Арка́дьевич Абрамо́вич
[div align=\\\"center\\\"]Mỗi người một ý
Ai cũng có lý
Nói đầy khẩu khí
Làm thì lí nhí
Trống thì đánh xuôi
Đàn thỉ đánh ngược
Làm có một tí
Mà bốn người bảy ý
[/div]

Offline Melody

  • *
  • Juventini
  • Posts: 730
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: September 20, 2007, 01:06 PM »
Logged
Quote from: Il dIv0™
Abramovich chứ ko phải Abrahamovic anh ạ

Biết đâu sau sự chia tay với Chelsea của Mourinho, Juve sẽ đưa ông ta đến với sân Olimpico di Torino  

Về phong cách và lối chơi thì Mourinho rất hợp với Juve. Và có cảm giác như Chelsea chín là Juve tại Anh.
Nhưng chính sách chuyển nhượng của Mourinho e rằng không ổn chút nào.
Nếu Mourinho về với Juve và đửa ra 1 bản danh sách bao gồm: Essien, Mikel, Gerrard, Villa, Alves, Terry... liệu BHL có chấp nhận không nhỉ??
A time that would never come again....

Offline Il dIv0™

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 154
  • Joined: May 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: September 20, 2007, 01:17 PM »
Logged
Quote from: Melody
Về phong cách và lối chơi thì Mourinho rất hợp với Juve. Và có cảm giác như Chelsea chính là Juve tại Anh.
Nhưng chính sách chuyển nhượng của Mourinho e rằng không ổn chút nào.
Nếu Mourinho về với Juve và đưa ra 1 bản danh sách bao gồm: Essien, Mikel, Gerrard, Villa, Alves, Terry... liệu BHL có chấp nhận không nhỉ??

Melody hãy nhớ lại xem Mourinho đã gây dựng FC Porto như nào nhé. Từ  1 đội bóng ko nhiều ngôi sao, tiềm lực tài chính thì ko cạnh tranh được với các đại gia ở châu Âu, dưới sự dẫn dắt của Mourinho, Porto đã vượt wa MU, Lyon, Deportivo rồi thắng AS Monaco để đoạt cup C1 mùa giải 2003 - 2004.
« Last Edit: September 20, 2007, 01:17 PM by Il dIv0™ »
Cô nhạn nam phi, hồng bắc khứ
Nhàn vân tây vãng, thủy đông lưu


Grazie Pavel Nedved, One of us, always in our hearts!!

Offline Laoai_Delpiero

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,427
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 200
  • Thanks: 79
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #6 on: September 20, 2007, 01:23 PM »
Logged
Quote from: Il dIv0™
Melody hãy nhớ lại xem Mourinho đã gây dựng FC Porto như nào nhé. Từ  1 đội bóng ko nhiều ngôi sao, tiềm lực tài chính thì ko cạnh tranh được với các đại gia ở châu Âu, dưới sự dẫn dắt của Mourinho, Porto đã vượt wa MU, Lyon, Deportivo rồi thắng AS Monaco để đoạt cup C1 mùa giải 2003 - 2004.
1 HLV cá tính . Đó là điều Juve cần lúc này
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline Melody

  • *
  • Juventini
  • Posts: 730
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: September 20, 2007, 01:30 PM »
Logged
Tớ thừa nhận Mourinho là người rất tài năng, tớ cung rất thích phong cách và con người của Mourinho. Và theo đánh giá của  tớ thì Mourinho và Lippi hiện tại là 2 nhà cầm quân số 1 thế giới. Nhưng nếu Mourinho mà làm lại được kì tích như năm 2004 với Porto thì tớ đi đầu xuông đất luôn.
Dẫu có tài thật đấy nhưng nhưng gì Mourinho thể hiện và có được với Porto theo đánh giá của tớ 1 phần nào là may mắn. Vì khi đó ông ta cũng chỉ là HLV hạng 2 tại châu Âu.
Khoảng thời gian tại Porto chỉ là bước đệm là sự khởi đầu. Còn những gì tốt nhất của Mourinho mới thực sự bộc lộ khi ông dẫn dắt Chelsea. Khi mà ông ta có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất, nhưng con bài chiến lược. Và ông ta đã trở thanh HLV hang đầu thế giới.

Mourinho về Juventus?? Tớ cũng muốn lắm chứ nhưng liệu có được không. Khi mà chính sách mua người của BHL Juve và Mourinho không có sự tương đồng cần thiết?? Liêu ai sẽ chịu là người nhún nhường?? Sẽ là điều rất khó... nhưng biết đâu.
Nếu có thể mơ ước thì tại sao chúng ta không mơ??
« Last Edit: September 20, 2007, 01:31 PM by Melody »
A time that would never come again....

Offline Người xấu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 233
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: September 20, 2007, 02:44 PM »
Logged
Quote from: Melody
Tớ thừa nhận Mourinho là người rất tài năng, tớ cung rất thích phong cách và con người của Mourinho. Và theo đánh giá của  tớ thì Mourinho và Lippi hiện tại là 2 nhà cầm quân số 1 thế giới. Nhưng nếu Mourinho mà làm lại được kì tích như năm 2004 với Porto thì tớ đi đầu xuông đất luôn.
Dẫu có tài thật đấy nhưng nhưng gì Mourinho thể hiện và có được với Porto theo đánh giá của tớ 1 phần nào là may mắn. Vì khi đó ông ta cũng chỉ là HLV hạng 2 tại châu Âu.
Khoảng thời gian tại Porto chỉ là bước đệm là sự khởi đầu. Còn những gì tốt nhất của Mourinho mới thực sự bộc lộ khi ông dẫn dắt Chelsea. Khi mà ông ta có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất, nhưng con bài chiến lược. Và ông ta đã trở thanh HLV hang đầu thế giới.

Mourinho về Juventus?? Tớ cũng muốn lắm chứ nhưng liệu có được không. Khi mà chính sách mua người của BHL Juve và Mourinho không có sự tương đồng cần thiết?? Liêu ai sẽ chịu là người nhún nhường?? Sẽ là điều rất khó... nhưng biết đâu.
Nếu có thể mơ ước thì tại sao chúng ta không mơ??
Hi Melody!
Góp vui cùng Melody tí!
Đầu tiên Melody bảo là những gì Mourinho làm được với Porto chỉ là may mắn, nhưng xin hỏi những năm gần đây có đội bóng nào vô địch C1 mà thực sự nổi trội tới mức mà ko cần cả vào yếu tố may mắn ko? Phong độ + chiến thuật + yếu tố may mắn mới tạo lên chiến thắng, nhưng vấn đề là điều mà Mourinho đã làm được tại Porto, 1 điều mà có thần may mắn đứng cạnh cũng ko HLV nào dám tuyên bố là làm được, vừa vô địch UEFA Cup xong thì vô địch Champions League luôn, có chăng đến giờ ngoài Mourinho thì còn có thêm Benitez của Liverpool. Nhưng khác với Benitez thành công với những đội bóng ở đẳng cấp cao hơn, thì Mourinho xây dựng được ở Porto, 1 đội bóng tí hon thành 1 tập thể mạnh thực sự với sự đoàn kết và tính kỉ luật cao, những cầu thủ Porto ngày ấy giờ rất nhiều người đã thành danh và là những cầu thủ hàng đầu châu Âu như Deco, hay Ricardo Carvalho. Chiến công của Mourinho cũng vĩ đại như chiến công của King Otto cùng đội tuyển Hy Lạp tại Euro 2004 vậy.
Còn chiến lược chuyển nhượng của Mourinho, khi Mourinho chuyển tới Porto từ Uniao de Leiria thì ông cũng biết cách mang theo những học trò cũ mà ông quý mến và cũng biết là có khả năng, và khi sang tới Chelsea thì Jose cũng đã làm như vậy, họ đâu thi đấu quá tệ.
Khi ở Chelsea, những người mà Jose mang về và thực sự muốn mang về đều đã tỏa sáng, những cái tên như Essien, Drogba,... đều đã đi lên từ sự chỗ gần như là vô danh, còn những người cũ Lampard, hay Terry thực sự mà nói nếu ko có Jose họ sẽ chẳng là gì cả. Trừ những trường hợp tới Stamford Brigde vì Abramovich muốn còn lại thì tớ thấy chiến lược chuyển nhượng của Mourinho là cực ổn, có chăng mọi người thấy nó ko hợp lý cũng chỉ vì Mourinho là người của Chelsea, mà Chelsea thì khi muốn mua cầu thủ nào cũng bị đối phương hét giá vì nhìn thấy cái túi tiền của ông chủ người Nga, chính vì thế mà trong thời gian qua, Chelski ko có nhiều cầu thủ đáng giá gia nhập.
Tớ chỉ giống Melody là ko dám mơ việc Jose về Juve vì rõ ràng là ko có sự tương đồng giữa 2 bên, khi mà chiến lược chuyển nhượng thời gian qua của Juve là 1 chiến lược ngu xuẩn, vớ vẩn. BHL của Juve thì ... còn ko có đầu óc bằng BHL Hoàng Anh Gia Lai. Vứt bố vào sọt rác cho đỡ ngứa mắt!
« Last Edit: September 20, 2007, 02:46 PM by Người xấu »
[div align=\\\"center\\\"]Mỗi người một ý
Ai cũng có lý
Nói đầy khẩu khí
Làm thì lí nhí
Trống thì đánh xuôi
Đàn thỉ đánh ngược
Làm có một tí
Mà bốn người bảy ý
[/div]

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #9 on: September 20, 2007, 05:28 PM »
Logged
Ơ thằng này sao lại chử bộ sậu Juve nhỉ. Ít ra mày cũng phải cảm ơn vì cái bọn "vứt đi" đó còn đưa Juve từ Serie B lên Serie A, và  có một tâm huyết dựng lại Juve. Còn việc chú chê chiến lược nó ngu xuẩn thì cũng phải đợi tới ít nhất hết nửa mùa bòng thì hãy ra kết luận.

Juve thực tế, Morinho cũng thực tế. Mình thấy Morinho mà về Juve thì tha hồ mà có đất diễn. Nhìn xem những hợp đồng của Morinho đưa về Chelsea coi. Về cơ bản nếu là Juve thì hoàn toàn có thể đáp ứng được. Morinho hiếm khi mua hàng hot, giá các cầu thủ bán cho Chelsea cao bởi vì các đối tác thấy Abra giầu nên nâng giá (chả tội gì lại ko làm thế). Lối chơi của Morinho là lối chơi mà tôi yêu thích (tất nhiên là có ở Juve), chặt chẽ, phòng ngự phản công chớp nhoáng, lỳ lợm, tích cóp điểm số,...

Morinho quả là 1 trong những HLV kiệt xuất của thế giới. Chả cần nói đâu xa, từ khi Morinho về Chel tôi thích xem giải Anh hơn, và đội bóng tôi thích xem nhất tại Premier là Chelsea, có Morinho thì Hlv Ferguson và Wenger có thêm đối thủ (khiến giải Anh cạnh tranh hơn) có Morinho các đội bóng Anh như được chơi cạnh một người thầy - về thực dụng trong điểm số, về phân tích, tính toán, về dùng người, về cá tính... HLV điều mà giải Anh khó có thể sản sinh ra một HLV như vậy.

Việc Morinho rời khỏi Chel là chủ đề nóng nhất hiện tại, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Premiership. Liệu Premiership có còn đáng xem khi mất Morinho? Cái thằng "ngu" Abrahamovic hãy nhìn vào Real 3-4 năm trước, khi mà giải thiên hà của Real chỉ dành được giải dút.
« Last Edit: September 20, 2007, 05:30 PM by basana »
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline thanhgis

  • *
  • Juventini
  • Posts: 238
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #10 on: September 20, 2007, 05:48 PM »
Logged
Quote from: basana
Morinho quả là 1 trong những HLV kiệt xuất của thế giới. Chả cần nói đâu xa, từ khi Morinho về Chel tôi thích xem giải Anh hơn, và đội bóng tôi thích xem nhất tại Premier là Chelsea, có Morinho thì Hlv Ferguson và Wenger có thêm đối thủ (khiến giải Anh cạnh tranh hơn) có Morinho các đội bóng Anh như được chơi cạnh một người thầy - về thực dụng trong điểm số, về phân tích, tính toán, về dùng người, về cá tính... HLV điều mà giải Anh khó có thể sản sinh ra một HLV như vậy.

Chẳng mấy người có thể ngạo mạn, mà đúng hơn là ngạo nghễ đến lạ thường khi đương đầu với thử thách như Mourinho. Tài năng và cá tính của ông khiến nền túc cầu Anh quốc và giới báo chí điên đảo. Chẳng mấy HLV tạo được ảnh hưởng lớn như ông trên mọi phương diện. Có Mourinho, sức hút của giải ngoại hạng Anh đúng như "hổ thêm cánh".
Chia tay một HLV tài ba, khác người; dù có hay không những thành kiến vẫn xin ngả đầu trước con người Mourinho. Mong một ngày Juve có được một người như vậy!
« Last Edit: September 20, 2007, 05:49 PM by thanhgis »
Một đời chỉ cúi trước phong lan...

Offline Melody

  • *
  • Juventini
  • Posts: 730
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: September 20, 2007, 07:16 PM »
Logged
Quote from: Người xấu
Hi Melody!
Góp vui cùng Melody tí!
Đầu tiên Melody bảo là những gì Mourinho làm được với Porto chỉ là may mắn, nhưng xin hỏi những năm gần đây có đội bóng nào vô địch C1 mà thực sự nổi trội tới mức mà ko cần cả vào yếu tố may mắn ko? Phong độ + chiến thuật + yếu tố may mắn mới tạo lên chiến thắng, nhưng vấn đề là điều mà Mourinho đã làm được tại Porto, 1 điều mà có thần may mắn đứng cạnh cũng ko HLV nào dám tuyên bố là làm được, vừa vô địch UEFA Cup xong thì vô địch Champions League luôn, có chăng đến giờ ngoài Mourinho thì còn có thêm Benitez của Liverpool. Nhưng khác với Benitez thành công với những đội bóng ở đẳng cấp cao hơn, thì Mourinho xây dựng được ở Porto, 1 đội bóng tí hon thành 1 tập thể mạnh thực sự với sự đoàn kết và tính kỉ luật cao, những cầu thủ Porto ngày ấy giờ rất nhiều người đã thành danh và là những cầu thủ hàng đầu châu Âu như Deco, hay Ricardo Carvalho. Chiến công của Mourinho cũng vĩ đại như chiến công của King Otto cùng đội tuyển Hy Lạp tại Euro 2004 vậy.
Còn chiến lược chuyển nhượng của Mourinho, khi Mourinho chuyển tới Porto từ Uniao de Leiria thì ông cũng biết cách mang theo những học trò cũ mà ông quý mến và cũng biết là có khả năng, và khi sang tới Chelsea thì Jose cũng đã làm như vậy, họ đâu thi đấu quá tệ.
Khi ở Chelsea, những người mà Jose mang về và thực sự muốn mang về đều đã tỏa sáng, những cái tên như Essien, Drogba,... đều đã đi lên từ sự chỗ gần như là vô danh, còn những người cũ Lampard, hay Terry thực sự mà nói nếu ko có Jose họ sẽ chẳng là gì cả. Trừ những trường hợp tới Stamford Brigde vì Abramovich muốn còn lại thì tớ thấy chiến lược chuyển nhượng của Mourinho là cực ổn, có chăng mọi người thấy nó ko hợp lý cũng chỉ vì Mourinho là người của Chelsea, mà Chelsea thì khi muốn mua cầu thủ nào cũng bị đối phương hét giá vì nhìn thấy cái túi tiền của ông chủ người Nga, chính vì thế mà trong thời gian qua, Chelski ko có nhiều cầu thủ đáng giá gia nhập.
Tớ chỉ giống Melody là ko dám mơ việc Jose về Juve vì rõ ràng là ko có sự tương đồng giữa 2 bên, khi mà chiến lược chuyển nhượng thời gian qua của Juve là 1 chiến lược ngu xuẩn, vớ vẩn. BHL của Juve thì ... còn ko có đầu óc bằng BHL Hoàng Anh Gia Lai. Vứt bố vào sọt rác cho đỡ ngứa mắt!

Đầu tiên tớ phải nói rõ ràng thới kì Mourinho tại  Porto và tại  Chelsea.
Khi Mourinho còn là HLV ở Porto không phủ nhận ông ta không có tài. Như Juverofan nói. vô địch cúp UEFA xong rùi  C1. với một đội bóng tầm trung, không có tiềm năng về tài chính và cũng không có ngôi sao. Và đung như cậu nói trong bóng đá ngoìa các yếu tố con người, đội hình, phong độ.. cũng rất cần đến may mắn. Nhưng may mắn tớ muốn nói ở đây, không phải là những tình huống trong trận đấu, đội bóng may mắn có được bàn thắng hay được Penalty.. cái may mắn mà tớ nói và tớ muốn cậu để ý là sự đi xuống có tính hệ thống của những đội bóng đại gia, gồm cả Juve, Ac, Real, Inter mà bộ tứ này năm trước đều lọt vào bán kết(nếu nhớ ko nhầm). Vậy bắt nguồn từ đâu mà các đại gia này thi đấu không thành công?? Theo đánh giá và nhìn nhận cảu tớ thì đó là sự đi xuống về phong độ của những cầu thủ đảng cấp, những trụ cột của tứ đại gia nói trên. Có thể là do quá tải, dẫn đến thể lực sút giảm ở giai đoạn cuối giai đoạn mang tính quyết định. Và tại đấu trường  C1 thế là quá đủ đẻ bị loại. Và với may mắn đó Porto không vấp phải sự kháng cự nào quá mãnh liệt, hãy nhìn các đối thủ mà Porto vượt qua: Monaco, Deportivo, Lyon, Mu.. với những cái tên này, chiến thắng của  Porto có thực sự ấn tượng?? Nó có giông như cúp  UEFA?? Và để kết thúc 1 năm bất ngờ cho bóng đá thế giới với việc Porrto vô địch C1 là việc  Hylap lên ngôi vô địch châu âu. Đó chính là lí do tớ nhận định các cầu thủ hàng đàu châu âu và thế giới khi đó bị suy giảm thể lực và phong độ một cách có hệ thống. Dẫn đến những đội bóng tầm trung bất ngờ có cơ hội và họ sẽ không bỏ qua.

Nói như vậy nhưng cung không thể phủ nhận tài năng của  NGười đạc biệt, nhưng theo tớ khi conf là HLV tại Porto thì Mourinho chưa thể hiện hết tài năng của mình. Ông ta khi đó cũng giông như Drogba tại OM hay Essien tại  LYon mà thôi, và thực sử bùng nổ khi sang Chelsea, Thời kì làm HLV tại  CHel chính là thời kỳ mà nhưng khả năng của  MOurinho bộc lộ rõ nét nhất dưa ông tở thành  HLV hàng đầu thế giớ như bây giờ. Tại  Porto chỉ là bước đệm để thăng hoa tại  CHElsea.

Còn đội hình của  Porrto khi đó, bây giờ ngoài Deco và Carvalho, nhưng ngươi còn lại có thực sự là ngôi sao thế giới?? Ferreira, Machine, Baia, McCarthy.. họ có còn thi đáu đỉnh cao?? điều đó cho thấy năm đó dội hình cảu Porto đạt được điểm rơi phong đọ rất tốt, nhưng chu kì thành công đó sẽ không kéo dài. và Mourinho đã may mắn khi sang Chelsea để thăng hoa. Còn  Deschamp với  MOnaco, cũng ấn tượng không kém, nhưng hướng đi cảu  Desschapm khác với  MOurinho và ông ta đã không có được thành công mà ngược lại, lụi tàn theo năm tháng cùng với Monaco.


Quote from: basana
Ơ thằng này sao lại chử bộ sậu Juve nhỉ. Ít ra mày cũng phải cảm ơn vì cái bọn "vứt đi" đó còn đưa Juve từ Serie B lên Serie A, và  có một tâm huyết dựng lại Juve. Còn việc chú chê chiến lược nó ngu xuẩn thì cũng phải đợi tới ít nhất hết nửa mùa bòng thì hãy ra kết luận.

Juve thực tế, Morinho cũng thực tế. Mình thấy Morinho mà về Juve thì tha hồ mà có đất diễn. Nhìn xem những hợp đồng của Morinho đưa về Chelsea coi. Về cơ bản nếu là Juve thì hoàn toàn có thể đáp ứng được. Morinho hiếm khi mua hàng hot, giá các cầu thủ bán cho Chelsea cao bởi vì các đối tác thấy Abra giầu nên nâng giá (chả tội gì lại ko làm thế). Lối chơi của Morinho là lối chơi mà tôi yêu thích (tất nhiên là có ở Juve), chặt chẽ, phòng ngự phản công chớp nhoáng, lỳ lợm, tích cóp điểm số,...

Morinho quả là 1 trong những HLV kiệt xuất của thế giới. Chả cần nói đâu xa, từ khi Morinho về Chel tôi thích xem giải Anh hơn, và đội bóng tôi thích xem nhất tại Premier là Chelsea, có Morinho thì Hlv Ferguson và Wenger có thêm đối thủ (khiến giải Anh cạnh tranh hơn) có Morinho các đội bóng Anh như được chơi cạnh một người thầy - về thực dụng trong điểm số, về phân tích, tính toán, về dùng người, về cá tính... HLV điều mà giải Anh khó có thể sản sinh ra một HLV như vậy.

Việc Morinho rời khỏi Chel là chủ đề nóng nhất hiện tại, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Premiership. Liệu Premiership có còn đáng xem khi mất Morinho? Cái thằng "ngu" Abrahamovic hãy nhìn vào Real 3-4 năm trước, khi mà giải thiên hà của Real chỉ dành được giải dút.

Đúng như anh Basana nói, việc  MOurinho ra đi khiến  GNH có càm giác bị kém chú ý hơn. Sự cạnh tranh cảm giác không còn độ khốc liệt.
Vấn đề hiện tại Mourinho đi đâu?? Với cá tính của mình ông ta sẽ không ở lại  Anh và cũng chẳng có đội bóng nào tại anh đáp ứng được yêu cầu của ông ta.
Sang TBN, liệu  Real hay Barca có chấp nhận lối chơi và phong cách của Mourinho??
Sang Pháp, Đức hay Hà Lan.. đó chưa đủ tầm với ông ta.
Còn tại  Italia, chỉ có Juve và Inter, một lần nữa, nếu muốn có HLV đạc biệt này, chúng ta lại phải cạnh tranh voiws Inter..
« Last Edit: September 21, 2007, 01:05 PM by Melody »
A time that would never come again....

Offline VIN

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 78
  • Joined: Jul 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #12 on: September 21, 2007, 01:44 AM »
Logged
hị hị, các chú nói hay nhờ a ko đỡ đc  
Jose có lẽ bi bi BĐ lun, ko thì cũng nghỉ ngơi vài năm  
Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ đường về vắng bóng em.

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #13 on: September 21, 2007, 09:15 AM »
Logged
Quote from: VIN
hị hị, các chú nói hay nhờ a ko đỡ đc  
Jose có lẽ bi bi BĐ lun, ko thì cũng nghỉ ngơi vài năm  

Mourinho dự kiến làm HLV tới khoảng 50 tuổi. Vậy là sẽ còn ít nhất 1 clb sẽ có được Mr Special.

Moratti mới tuyên bố ko quan tâm tới Mourinho. Vậy Giovanni Cobolli Gigli còn đợi gì mà không lên tiếng nhỉ. Cho ông "thợ hàn" đi thoai, rước ông "đặc biệt" về  
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline Người xấu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 233
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #14 on: September 21, 2007, 09:30 AM »
Logged
Thế cho ông thợ hàn đi đâu? Sa thải là phải bồi thường hợp đồng đấy, Juve lấy đâu ra tiền!
[div align=\\\"center\\\"]Mỗi người một ý
Ai cũng có lý
Nói đầy khẩu khí
Làm thì lí nhí
Trống thì đánh xuôi
Đàn thỉ đánh ngược
Làm có một tí
Mà bốn người bảy ý
[/div]

Offline Mộ_Vân

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 676
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 3
« Reply #15 on: September 21, 2007, 03:42 PM »
Logged
Quote from: SATHUKHONGVOTINH
Ước gì Juventus lặp lại kịch bản giống Chelsea. Sa thải Ranieri và chiêu mộ Mourinho. Mình thấy tư tưởng của Mourinho có gì đó khá gần gũi với Juve. Chắc chắn, lạnh lùng không hoa mỹ và chiến thắng.   .
Ước gì...hihi...

Nghỉ việc ôm 20 triệu bảng về, bằng mấy năm "Monkey" Henry cày ải, Mourinho còn hơn cả gái làm tiền  Mọi người đau lòng nhưng Mou không đau lòng lắm đâu, vừa được tiếng lại vừa được miếng, lại chơi cho Chelsea 1 vố đau điếng, gần như chắc chắn Chelsea sẽ khủng hoảng sau vụ ra đi của ông này. Bái phục Mourinho

Offline Il dIv0™

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 154
  • Joined: May 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #16 on: September 21, 2007, 05:54 PM »
Logged

 Mourinho chia tay Chelsea sẽ kéo theo sự khủng hoảng của The Blues
Cô nhạn nam phi, hồng bắc khứ
Nhàn vân tây vãng, thủy đông lưu


Grazie Pavel Nedved, One of us, always in our hearts!!

Offline Fly

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 516
  • Joined: Jan 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #17 on: September 21, 2007, 05:57 PM »
Logged
Mình thì thấy Mourinho giỏi nhất ở khoản đánh bóng bản thân bằng thiến thuật bóng đá và thu hút dư luận bằng cái nhìn khiêu khích   Ông ta chưa hẳn là kiệt xuất nhưng ông ta hơn nhiều ng ở chỗ là biết hạn chế nhược điểm và phát huy uy điểm. Trong tình huống mà đbóng của ông ta gặp áp lực, các cầu thủ chịu nhiều búa rìu dư luận thì chính ông ta đã vực dậy tinh thần của họ bằng 1 vài lời trên báo chí mà mọi ng coi đó là "những lời nói kiêu ngạo kiểu Mourinho". Ng nếu nghĩ kỹ, đó là 1 hành động bảo vệ những cầu thủ của mình.

Nếu Mou sang Ý, đầu tiên hãy đến Juve. Và hãy như Fabio Capello!

Offline Melody

  • *
  • Juventini
  • Posts: 730
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #18 on: September 21, 2007, 10:33 PM »
Logged
Quote from: Mộ_Vân
Nghỉ việc ôm 20 triệu bảng về, bằng mấy năm "Monkey" Henry cày ải, Mourinho còn hơn cả gái làm tiền  Mọi người đau lòng nhưng Mou không đau lòng lắm đâu, vừa được tiếng lại vừa được miếng, lại chơi cho Chelsea 1 vố đau điếng, gần như chắc chắn Chelsea sẽ khủng hoảng sau vụ ra đi của ông này. Bái phục Mourinho

Đúng là thật bất ngờ. không sớm, không muộn.. ngay khi mùa giải mới bắt đầu, ngay trươc trận cầu với Mu.. cứ như thể quyết định ra đi của Mourinho đã được tính toán trước vậy. Người đặc biệt .. cánh ra đi cũng đặc biệt.

Mà mới nghĩa lại, nếu Mourinho sang Juve, với tham vọng lớn. Mourinho sẽ mang về những cái tên ấn tượng tài năng phục vụ cho tham vọng làm bá chủ của mình cũng như Juve, đó là điểu rất tốt. Vì với khả năng mua bán và ép phe của BHL, mặc dù không được như Moggi, chúng ta có thể sẽ có được những cái tên ấn tượng mà ko mất quá nhiều xiền,
Chứ với Ranieri, hẳn mọi người đã biết khả năng của ông ta. mà cho dù ông ta có thực sự suất sắc, nhưng với những cái tên mà BHl cung như Ranieri thông nhất mang về mùa hè vừa rồi, có thể nhận rõ tham vọng của ông này chưa cao.
Và một đội bóng như Juve, mà ko đặt mục tiêu vô địch thì ko thể chấp nhận được, dẫu biết là đang trong thời kỳ quá độ, đang phải xây dựng lại tddaaudf và cần thời gian, nhưng mát bao nhiêu lâu??
A time that would never come again....

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.