Ban đầu tớ cũng nghĩ Rano tiềm năng hơn Bonucci nhiều, thậm chí hồi đấy còn cãi nhau ủm tỏi với các chú dìm hàng Bonucci và nâng bi Ranocchia. Nhưng thực tế chứng mình là Rano đã chọn nhầm chuồng, vì Inter chưa bao giờ là cái nôi để các tài năng trẻ phát triển cả, nhất là hàng thủ. Từ hồi Bergomi nghỉ thi đấu, Inter đã kinh qua rất nhiều trung vệ nhưng có đặc điểm là toàn các ông thích solo chứ không chơi đồng đội hay bọc lót cho nhau được. Rano về đấy thì coi như đã đến đỉnh rồi.
Astori đắc chắc hơn, nhanh hơn, nhưng cũng lộ liễu hơn, quá ít tiểu xảo. Nhưng những cái đấy thì chỉ cần được chỉ bảo và kinh nghiệm là sẽ lên rất nhanh. Trường hợp chú này rất giống Caceres hồi mới đá cho Juve, giờ nhìn Caceres phạm lỗi đã kín đáo lắm rồi.
Nhưng hiện tại có lẽ Ogbonna là người Conte cần hơn cả. Sức mạnh và tốc độ, khả năng giữ bóng cũng tàm tạm