Mấy hôm nay dân chúng đang đồn rầm lên rằng cặp Juve - Bastos sẽ có một Happy Ending.
Thật ra sau những lời ngỏ mới đây của Aulas với Juve, khả năng cuộc hôn nhân này diễn ra là rất rất cao. Nhưng vẫn cứ băng khoăng ở chỗ sính lễ bao nhiêu cho vừa. Nghe đồn đẹp nhất là €15M.
MU chẳng còn mặn mà vì anh em Da Silva đang lớn dần cũng như vừa gia hạn Evra. Barcelona im lặng vì đang nhắm đến con mồi Vargas, Real thì hài lòng với Marcelo. Nếu Aulas ko gả cho Juve thì có lẽ vẫn sẽ chưa (hoặc không) có đối tác mới cho vụ này.
Michel Fernandes Bastos - đã 27 cái trăng tròn hiện đã ghi được 8 bàn, kiến thiết thành bàn 6 quả sau 33 trận đã đấu ở mùa này.
Cách đây ít lâu thì Bastos cũng đã tỏ tình với Lão Bà và nói rắng: "Vì Bà ấy, tôi có thể nhịn ko thi đấu 1 năm ở Champions League"
Ku này "náo" quá, quote câu của tiền bối mà ko thấy nói gì
Các bạn cứ chờ xem, làm ăn với Aulas chưa bao giờ dễ cả. Cỡ lắm trò như Zamparini chỉ đang xách dép Aulas khoản khó lường.
Mình đoán là Juve sẽ phải "nôn" đủ 18M thì mới đem Bastos về, nhưng cái này có gọi là bom tấn hay không thì chắc chắn là không.
Bastos chỉ là dạng sao mới nổi ở một giải đấu vừa phải, chưa có chỗ đứng ở ĐTQG ... với cái giá 18M thì chắc chắn là Juve bị hớ.
Mình vẫn nghĩ 18M có thể đem cặp Balzaretti và Casani của Palermo về, nhưng hai chú này không đáp ứng được nhu cầu đa quốc gia của Juve.
Vụ Bastos, 50-50. Phải xem ai là HLV thì mới biết được khả năng, bài toán cánh thời hậu Zambro vẫn còn nguyên ẩn số