Oh ko ngờ dân Ý - Argh lại đông thế, heheh mình thêm 1 chân cho xôm vậy
Ý đã VĐ 2006 rồi, năm ni cho Á quân thôi. Argh VĐ, hy vọng Diego khìn khìn khó bị bắt bài
Bra chính vì lối chơi Châu Âu hoá có khi năm nay khó đi quá được Bán kết, dù sao trong đội hình Bra cũng còn nhiều ngôi sao có thể quyết định trận đấu nhưng với một lối chơi không sở trường khó tiến xa được
Pháp thì chất lượng đội hình suy giảm nhiều thêm HLV quá bảo thủ, nếu đi được đến BK coi như là thành công rực rỡ
TBN thì chất thép so với thời gian Euro không còn tương đương nữa, có thể nói lối đá TBN hiện nay là tấn công quyến rũ bậc nhất thế giới (hơn cả 2 ông lớn Nam Mỹ). Nhưng thử nhìn đội bóng với lối chơi quyến rũ và tấn công bùng nổ ở 2006 là Argh đi được đến đâu. TBN có thể sẽ xoá đc dớp "Vua vòng loại" của WC sẽ có 1 suất tại BK
Anh mặc dù đã có 1 HLV tài năng để ráp 1 mớ ngôi sao thành 1 tập thể nhưng bài 4-4-2 đánh biên là bài duy nhất, nếu không thể khắc phục điểm yếu bài vở thì sẽ sớm chia tay cuôc chơi. Tiến sâu và xa chắc chỉ cỡ Pháp là cùng
Hà Lan, Czech, ..... Tứ kết chấm hết
Chung kết năm nay Italia - Arghentina: 0-1
Vua phá lưới: Messi
Thủ môn xuất sắc nhất: Buffon
HLV xuất sắc nhất: HLV Triều tiên