Trời ơi,sao toàn post hình ăn chơi và bia gụ ko vậy,càng nhìn càng thấy bùn và...............bực mình (ko phải bực anh em đâu )
Thì khi nào off Miền Nam mời chị là chị đi ngay đấy mà
Đáng lẻ chị cũng định đi rồi
Nhưng tháng này nghĩ nhiều quá 10/26 ngày
Nên tạm hoãn
Mọi người cứ yên tâm
Sẽ có 1 cuộc vi hành từ Bắc vào Nam đấy
Èo,chị nghỉ gì mà ghê vậy,em mới nghỉ có 2 buổi mà bị boss la quá trời(tính cự lại ổng mà ko dám ).Mai mốt trong JFCMN sẽ tổ chức đi off xa đấy chị à,hum bữa đi Đồng Nai chưa đủ "phê".Mà chắc là phải sang năm rồi chị ơi vì trong này toàn là HS-SV nên hơi bận về thời gian.Em nghĩ gần Tết là khoảng thời gian đẹp nhất.Lúc đó ai cũng rảnh rồi mà,lúc đó chị nhớ đi cho vui nhé
Về tới nhà rầu, đêm qua vẫn nằm đếm ổ gà và ổ voi như đêm đi up ảnh sau nhe
Sao mà đường về nhà lại nhọc nhằn hơn đường đi vậy anh .Thui thì về nhà là tốt rồi,à mà mai mốt anh up ảnh của Nha Trang thui chứ đừng up ảnh của mấy ổng bia gụ nha,nhìn em thấy tủi thân lắm