Thật ra bóng đá bây giờ cũng có thay đổi hơn trước... Trước đây các đội ở SA rất chuộng 2 tiền vệ chuyên đánh chặn giữa sân... Tớ từng thấy khó hiểu khi Ancelotti hết mực trọng dụng Pirlo mà gạt Ambrosini ra... nhưng dần dà xem Pirlo chơi tớ hiểu vì sao Pirlo đc trọng dụng... Càng thấm thía khi xem Juve & Milan đá ở CL... Khi Juve bị loại 2 năm liên tiếp bởi Liverpool & Arsenal với sự bất lực trong việc triển khai bóng lên phía trên, rồi việc Ibra bị cô lập thì tớ hiểu Juve đang thiếu 1 cái j đó... Nhìn sang Milan luôn có vị trí cao ở CL với lối chơi cơ động cầm bóng nhiều hơn, luôn có thể triển khai tấn công thì tớ hiểu Juve cần thay đổi cái j... cụ thể là cần những cầu thủ kỹ thuật hơn như Pirlo để có thể giải quyết trận đấu chủ động hơn... Có thể nói thay đổi của Ancelotti với vị trí của Pirlo là cuộc cách mạng, mà thành công của nó ko chỉ giúp Milan 2 lần giành CL mà còn giúp Azzurri lên ngôi tại WC 2006, sơ đồ 4-3-1-2 & 4-3-2-1 khi đó mang nét của Milan chứ ko phải 4-4-2 của Juve...
Sơ đồ 2 tiền vệ chuyên đánh chặn đã thật sự bị đẩy lùi dần cùng thời điểm Azzurri 4-4-2 thiên về 2 tiền vệ đánh chặn bế tắc tại WC 2002, mặc dù Azzurri 2002 là có lực lượng mạnh nhất trước nay...
Sự thành công của Pirlo mở đường cho những cầu thủ như Montolivo, Aquilani... mở ra cho các tài năng đang chơi ở vị trí gần như đã chết là hộ công thêm 1 lối đi mới bằng các chơi lùi xuống như Pirlo đã làm...
Sự chắc chắn của Juve và sự chủ động của Milan đều là những cái hay... Juve-Conte bây giờ là Juve tớ muốn thấy... chịu thay đổi theo cái hay của thời đại nhưng ko để mất sự chắc chắn vốn có của mình...
Mình không thích mẫu tiền vệ ẻo lả như những chú ấy nhưng không có nghĩa là mình phản bác chuyện tiền vệ có kĩ thuật.
Khi Bóng đá hiện đại càng ngày càng giống như cuộc đấu thể lực và dần dần dẫn tới có những chú chuyên trâu cày và thi đấu dựa trên nền tảng thể lực điên cuồng. Những mẫu như Sissoko, Diara, Essien, Makelele dần trở nên quá quen thuộc trong bóng đá hiện nay. Trong khi cách đây hơn 10 năm 1 chú như PitBull Davids có thể coi là loại khác lạ. (nhưng cũng còn kĩ thuật chán ra, mấy cái loại trâu cày như trên hồi đấy chỉ có thể gọi là đầu đất thôi)
Không thể biện hộ bằng việc Milan thành công ở CL hơn JV mà cho rằng Hình mẫu chiến thuật xoay quanh một tiền vệ như kiểu Pirlo là đỉnh cao.
Juve từng thống trị Châu Âu và nước Ý. 3 năm liên tục vào CK CL mà không có một tiền vệ như Pirlo hay Montolivo.
Với hàng tiền vệ có sự góp mặt của Deschamp, Conte, Zidane phía trên là Alex trong đội hình 4-3-1-2 của Lippi.
Tớ muốn nhắc tới một hàng tiền vệ giàu sức chiến đấu có thể phòng ngự ở mọi vị trí và phát động tấn công ở mọi vị trí.
Cách phòng ngự tốt nhất là tấn công đối thủ. Muốn Phòng thủ hiệu quả cần phải biết tấn công- giữ bóng - và gây sức ép lên đối phương.
Hàng tiền đạo chỉ là mũi dao kết liễu đối phương cũng như Hàng Hậu vệ chỉ là phòng tuyến cuối cùng chống thủng lưới. Bất cứ đội bóng nào muốn giành vinh quang cũng đều cần 1 tuyến giữa mạnh. Đây là cầu nối cho mọi ý đồ của HLV từ phòng ngự tới tấn công. Nơi này phải đảm bảo giảm 50% áp lực bóng lên hàng phòng ngự và cung cấp 70% sức ép lên đối phương.
Vậy nên với những cầu thủ như Pirlo hay Monty mình cực dị ứng vì ngoài chút đỉnh khả năng kĩ thuật nhỉnh hơn các cầu thủ khác nhưng phải hy sinh khả năng phòng ngự là điều vô lí. Một ngày xấu trời cu này chơi dưới sức coi như chấp đối thủ 1 người vì công không được mà thủ cũng chả xong.
Milan của Ancellotti loại Ambros mà trọng dụng Pirlo cũng là điều dễ hiểu. Ambros là mẫu tiền vệ của 4-4-2 với cặp tiền vệ trung tâm giăng ngang cùng hỗ trợ phòng ngự - cùng phát động tấn công. Ambros chơi cặp cùng Albertini thì còn đỡ vì Demetrio phần nào còn có thể nói là biết phòng ngự. Nhưng Pirlo thì kém xa ở khoản này, nếu dùng Ambros nữa thì quá mạo hiểm khi tuyến giữa chỉ còn Gattuso biết phòng ngự.
Cần những cầu thủ có khả năng thích nghi với nhiều loại chiến thuật và làm chủ khu vực tốt hơn những chú kiểu như Pirlo hay Monty.
Sự thành công của Pirlo mở ra một lối đi - Một cứu cánh cho những chú hũ nút kiểu như Monty hay Aquillani thì đúng hơn. Vì nếu chơi nhô cao sẽ bị đánh đập không thương tiếc còn đá trung tâm 4-4-2 giăng ngang thì không sớm thì muộn cũng mất vị trí vì phòng ngự quá kém làm thêm nặng gánh cho đối tác vùng trung tâm.
Chứ vị trí mỏ neo của Pirlo chả có j là mới lạ, lạ chẳng qua là vì chú nó Bóng đỡ ko nổi.
trong lịch sử Libero đã từng ghi nhận Beckenbeuer thành công ở vị trí mỏ neo hàng thủ, sau đó là lên tuyển Đức - và những năm cuối sự nghiệp cầu thủ (cũng như sau này ở nghiệp HLV) đã khai sinh ra 1 kiểu Libero mới điển hình là Mathias Sammer hay Lothar Mathaus đá ngay trên bộ tứ hậu vệ và dưới hàng tiền vệ. Nhưng những Libero này hơn xa Pirlo, Monty hay Aquillani về đẳng cấp lẫn trình độ khi có thể nói gần như là công thủ toàn diện (cầu thủ mà mình thấy có lối chơi gần với loại này nhất từng chơi cho Juve chính là Didier Deschamp)
Haizzz nhưng mấy loại đồ cũ này giờ tuyệt chủng rồi. Mong là kiếm được 1 cháu phòng ngự ngang ngửa Vidal và tấn công hèm hèm Marchisio là tuyến giữa cơ động hơn hẳn thôi.