Thưa các anh chị em Juventini.
Chúng ta đã hoàn thành cuộc thi vòng loại Mister Juventino & Miss Juventina trên facebook. Kết quả đã được công bố trên facebook, giải thưởng sẽ được thông báo chính thức và trao đến tay các anh chị em đoạt giải. Để tăng thêm hào hứng cho các bạn trẻ, ban quản trị quyết định bình chọn thêm một vòng dành riêng cho diễn đàn, với phần thưởng riêng. Danh sách bình chọn trên diễn đàn dựa vào top 4 Juventina và top 4 Juventino trên facebook.
Giải thưởng cho cả hai cuộc bình chọn trên diễn đang và facebook chính thức được công bố như sau:1. Giải Nhất Diễn đàn nam - nữ: một mũ Juve + một vòng tay Juve + một vòng tay Italia.
2. Giải Nhất Facebook nam - nữ: một áo Juve + một vòng tay Juve + một vòng tay Italia.
3. Giải Nhì Diễn đàn nam: một móc chìa khóa Pirlo + 50k thẻ cào điện thoại
4. Giải Nhì Diễn đàn nữ: một vòng tay Italia + 50k thẻ cào điện thoại
5. Giải Nhì Facebook nam - nữ: cùng 100k thẻ cào điện thoại.
6. Giải Ba Diễn đàn và Facebook nam nữ: Cùng 50k thẻ cào điện thoại
Dưới đây là danh sách 04 thí sinh nam vào chung kết bình chọn Mister Juventino trên diễn đàn:***
MS 001***
- Họ và Tên: Võ Lê Quốc Anh
- MS: 001
- Ngày tháng năm sinh: 23-09-1995
- Địa chỉ: 1405, khu 5 phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình
- Link FB: Anh Andrey (
https://www.facebook.com/anh.andrey)
- Lý do và Tình yêu dành cho Juventus: Tình yêu bóng đá dành Juventus của tôi bắt nguồn từ đội tuyển Italia, lần đầu tiên xem Italia đá là năm 2004 khi đá Euro, tuy năm ấy bị loại nhưng vẫn thích lối đá của Ý, tuy không hoa mỹ như những đội tuyển khác nhưng nó lại mang 1 sức hút mãnh liệt đối với người xem !! Và tình yêu Juve cũng chính thức được khởi nguồn từ đây….
Ngày ấy tuy không có Internet, chỉ có thế cập nhật kết quả thong qua báo hoặc là xem TV, nhưng vẫn có thể nhớ một số cầu thủ như Buffon, Alex Del Piero, Zambrotta…. Rồi một hôm xem TV đang trực tiếp bóng đá, có một đội bóng mang biệt danh là “ Bà Đầm Già thành Turin “, cái tên nghe rất ư là nữ nhưng trang phục và logo là một chú ngựa vằn trông rất dũng mãnh và đầy sức mạnh. Câu lạc bộ ấy mang tên Juventus Football Club. Càng tìm hiểu thì càng kiếm được những thông tin về đội bóng , một lịch sử hào hùng với hàng loạt các danh hiệu lớn, đi kèm với đó là hàng loạt cầu thủ nổi tiếng đã khoác áo Juventus trong lịch sử câu lạc bộ như Dino Zoff, Paolo Rossi, Michael Plamini cho tới lứa cầu thủ Zidane, Nedved, Buffon, Cannavaro, Alessandro Del Piero.
Tình yêu với Juve tăng dần theo năm tháng và càng mãnh liệt hơn !! Tuy nhiên tình yêu ấy được khẳng định và củng cố hơn nữa sau sự kiện Juve quay trở lại Serie A khi scandal Calciopoli nổ ra và khiến cho Juve bị đánh tụt xuống Serie B !! Vẫn còn nhớ như in ngày ấy, khi bị đánh bật khỏi hạng đấu cao nhất của Ý, hàng loạt cầu thủ đã ra đi vì không chịu cảnh đá ở 1 hạng đấu thấp như vậy. Zambrotta, Thuram, Ibrahimovic, Emerson…. Lứa cầu thủ đã cùng Juve dành 2 Scudetto mùa 2005 và 2006 !! Khi đó những người như Buffon, Alex Del Piero, Nedved vẫn sẵn sàng giảm lương để ở lại giúp câu lạc bộ quay trở lại hạng đấu cao nhất nước Ý, tình yêu ấy khiến cho bao trái tim gần như tan chảy, dù có sắt đá đến mấy. Vẫn còn nhớ như in ngày đó, mỗi sáng thứ 2 đầu tuần tranh thủ gọi điện thoại lên tổng đài 1080 để cập nhật kết quả thi đấu của Juve, rồi hỏi xem ai là cầu thủ ghi bàn, trong tim vẫn luôn thầm hi vọng Alex sẽ ghi bàn đều đặn !!
Điều gì đến cũng phải đến, khi mùa giải ấy Juve giành quyền lên chơi tại Serie A và người đội trưởng Alex đã trở thành vua phá lưới của Serie B năm ấy ! Cái cảm xúc khi được quay trở lại giải đâu này để giành được cái danh hiệu cũng như vươn xa ra đấu trường Champion League như bùng cháy trong trái tim tôi, một trái tim bất diệt dành của một Juventini. Những năm đầu quay trở lại Seria A thật sự là rất khó khăn dành cho Juve, khi những trụ cột gần như đã qua thời đỉnh cao, cũng như các cầu thủ trẻ chưa đến độ chín của mình, nhưng những Chú ngựa vằn vẫn mang trên mình truyền thống của câu lạc bộ để đưa giúp cho Juve thoát ra khỏi những năm tháng tuy khó khăn nhưng đã thể hiện một tình yêu và lòng trung thành đáng để ngưỡng mộ ấy !! Bóng đá ngày nay cũng có những cầu thủ trung thành với câu lạc bộ như: Zanetti, Giggs, Maldini, Gerrard….Nhưng trong tim thôi thì những Buffon, Alex,
Nedved vẫn là những người tôi tôn trọng nhất !! Những người ấy đã chứng minh cho cả thế giới nói chung và nước Ý nói riêng một điều là : “ Bóng đá là một niềm đam mê, một môn thể thao vua, bạn chấp nhận chơi cho một câu lạc bộ thì phải chịu phong ba bão táp, gian nan khó khăn thì ắt sẽ có ngày đạt được thành công. Cũng như khi bạn yêu một chàng trai hay một cô gái nào đó, bạn cũng sẽ trải qua nhưng lúc thăng trầm, vui có, buồn có, nhưng quan trọng là bạn có đủ niềm tin và dũng cảm để đi qua nhưng ngày tháng đó hay là dễ dàng buông tay, nếu vượt qua được giai đoạn đó thì bạn sẽ được hạnh phúc thôi “ Juve sau giai đoạn này đã giành được 2 Scudetto liên tiếp 2 mùa 2011-2012 và 2012-2013 bằng một đội hình không có nhiều ngôi sao nhưng dưới bàn tay huấn luyện của A.Conte thì tập thể ấy đã gắn kết với chơi một thứ bóng đá khiến bao đội khác phải lo ngại vì độ nguy hiểm trong suốt 90 phút của trận đấu.
Tiền là 1 thứ quan trọng trong bóng đá, tuy tiền có thể mua được danh hiệu, nhưng không thể mua được bản sắc và truyền thống của câu lạc bộ đó. Juve mang trong mình một bản sắc riêng,là một đội tuyển Italia thu nhỏ. Italia trong Juventus và Juventus trong Italia. Tình yêu dành cho Juve lúc buồn khi thua trận, lúc vui sướng và hạnh phúc khi chiến thắng các đội bóng lớn của Châu Âu. Nhưng quan trọng hơn là 1 trái tim đã được xác định là sẽ yêu Juve dù có phong ba bão táp !!!
Yêu Juve như yêu một cô gái, dành hết tình cảm cho cô gái ấy Thế đấy, tình yêu Juve tuy mộc mạc đơn sơ nhưng chất chưa những niềm vui và hạnh phúc!
***
MS 002***
- Họ và Tên : Nguyễn Mạnh Tuyền
- MS:002
- Ngày/tháng/năm sịnh: 07-09-93
- Quê Quán: Ninh Bình
- Link FB: Mạnh Tuyền (
https://www.facebook.com/info.my.manhtuyen?fref=ts)
- Lý do và Tình yêu dành cho Juventus: Từ niềm đam mê môn thể thao vua. đam mê phong cách Ý! Juve, một trong những CLB lớn nhất trên thế giới, khiến tôi rất yêu thích. Tôi luôn yêu thích bóng đá Ý.
P/S: khoác trên mình bộ áo của Juve thật hạnh phúc! mặc dù tôi đang thi đấu cho Los Angeles Galaxy nhưng tâm hồn và trái tim tôi thuộc về Juventus từ rất lâu rồi và mãi mãi
***
MS:003***
- Họ và Tên : Nguyễn Gia Vượng
- MS: 003
- Ngày/tháng/năm sịnh: 5/8/93
- Địa chỉ / Quê quán : TP. Hồ Chí Minh
- Link FB: Nguyễn Gia Vượng (
https://www.facebook.com/nguyengiavuong?hc_location=stream )
- Lý do và Tình yêu dành cho Juventus: Lý do Thích Juve là vì là Fan của Alex Đại Đế vs Superman Buffon từ Wc 2002 nên từ đó tìm hiểu thêm về Juve. Bắt đầu từ đó chính thức là Fan của Bà Đầm Già thành Turin
***
MS:004***
- Họ và Tên: Nguyễn Hoàng Thọ
- Ms:004
- Ngày/Tháng/Năm sinh:06/02/1995
- Địa chỉ: 131-133 đường Chương Dương, Quân Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
- Link FB: Uýt Ki (
https://www.facebook.com/mit.ngai)
- Lý do và Tình yêu dành cho Juventus: Tôi thích Italia + Tôi thích Juventus + Tôi thích biệt danh của club + Tôi thích lịch sử club + Tôi thích tevez mặc áo số 10 khi ra sân thi đấu vì nó làm tôi nhớ đến Alex + Tôi thích buffon 1 Thủ môn tài năng và cống hiến + Tôi thích Pirlo vì sự hào hoa, một nghệ sĩ trên sân cỏ + tôi thích Vidal một cầu thủ thi đấu với 1 cái đầu lạnh và với 1 trái tim nóng + Tôi thích Giovinco vì anh ấy ko thấy bản thân mình nhỏ con +
Tôi thích Vucinic với nhưng pha ăn mừng bàn thắng ấn tượng của anh ấy + Tôi thích Chiellini vì chỉ số phòng ngự trong fifa cao:)) + Tôi thích Bonucci cầu thủ thầm lặng, xấu nhưng biết phấn đấu + Tôi thích Marchisio một lãng tử thàng Turin + Tôi thích Pogba cầu thủ tài biết khiêm tôn + Tôi thích các Juventini vì họ là những Fantasista đích thực của bóng đá và tôi vui khi là 1 Juventini + N lần = I Juventus.
Tôi và với các Juventini sẽ cùng với lão bà sẽ đi hêt quãng đường đời tất cả Juventini dù câu lạc bộ có ở trên đỉnh cao của vinh quang hay là vực thẳm của của sự thất bại. Nếu trên đời này còn duy nhất một Fan Juve thì đó sẽ là tôi.
*KEEP CALM AND LOVE JUVENTUS FOREVER*
Mời các anh chị em vote cho những bạn yêu thích của mình nhé.