8h00 sáng CN 25/9, với tay tắt cái đồng hồ báo thức (kèm theo 1 câu "nguyền rủa": đang ngủ ngon mừ). Định "phê" thêm chút nữa nhưng nhớ lại "nhiệm vụ cao cả" của AltF4 và duongqua giao cho nên gắng gượng lê bước đi. "Chuồn" ra khỏi nhà 1 cách êm thấm (that's why người nhà em tưởng em còn ngủ trong khi Vic đã ra từ lúc 9h), đứng đợi JTF ở chân cầu vượt theo lời hẹn. Đúng lúc này ông trời bắt đầu mưa báo hiệu 1 buổi off đầy lãng mạn cho JFC SG. Vừa đứng vừa "nguyền rủa" mãi JTF (chẳng biết hắn ở nhà có hắt hơi không?). Đến khoảng 9h30, sau khi mất hết kiên nhẫn, phone cho JTF 1 lần nữa, điện thoại vẫn bận. Chắc tên này trốn off nên cố tình gác điện thoại lệch.
Sợ trễ giờ nhưng ko dám quay về nhà lấy phương tiện (khó khăn lắm mới trốn đi được), Vic đành phone cho cô bạn gái (chú thích là rất xinh đẹp). She lập tức "bay" từ quận 1 qua Bình Thạnh đưa Vic đi. Vừa đi Vic vừa "tán tỉnh" nên nhìn mãi chẳng thấy cái Hoa Anh Đào mô cả. She còn dẫn Vic đi vòng vòng (đang mừng thầm trong bụng lân nì mà không gặp ai là đi off với "người đẹp" cả buổi luôn). Duongqua dường như đoán được "ý đồ" của Vic nên "phi thân" đến, tình nguyện hướng dẫn đường cho Vic đến Hoa Anh Đào.
Trên đường đến Vic cứ hầm hầm mãi, lần này phải "bụp" cho JTF 1 trận ra trò. Đến nơi chưa thăy hắn đâu, thấy 3 anh chàng mới toe (ngoài ALt F4), sau mới biết la delpiero gì gì đó và the beatles ở tận Bình Dương.
Đang mỏi mắt tìm 1 thành viên nữ nào đó cho bớt "bơ vơ" thì Blueweb xuất hiện thật đúng lúc. Vừa đến nơi chị ta lập tức hỏi ngay "duongqua đâu?", không kịp quan tâm đến đồng chí Victory đang đứng nhìn "say đắm".
Ngày mai Vic sẽ post tiếp, đi ăn cơm cấy, bị "thằng" JTF ép buộc. Đói quá.