Author Topic: Theo chân Anh...  (Read 1956 times)

Description:

Offline Alt-f4

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 546
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« on: August 11, 2005, 10:07 AM »
Logged
20.05: Chúc mừng tân quán quân Serie A - Juventus[/color][/font]

Sau thất bại 1-2 trên sân nhà San Siro trước chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp - Juventus. Milan dường như đã chấp nhận từ bỏ cuộc đua dai dẳng trong một mùa giải để đưa Juventus lên ngôi vị quán quân giải Serie A - Kế đó là sau khi thất bại trong việc đánh bại CLB Palermo đã chính thức đưa Juventus vượt lên, nâng tổng số Scudetto đoạt được lên đến 28 Scudetto, kế đó là trận hoà nhẹ nhàng 2-2 của Juventus trước Livorno trên sân Armando Picchi, chú ngựa ô của mùa giải năm nay - đã tạo điều kiện cho các cổ động viên Juventus bật sâm-banh cùng nhau ra đường hân hoan chung vui cùng những chú ngựa vằn yêu quý của mình. Juventus - một lần nữa đăng quang ngôi vị thống lĩnh.

23.05: Alessandro Del Piero cảm ơn Fabio Capello [/color][/font]

Dù rằng hai thầy trò có đôi lúc va chạm với nhau vì sự hiểu lầm, chấn thương và phong độ chưa đạt đến đỉnh cao như những năm trước. Nhưng với cương vị đội trưởng của mình, anh xin chân thành cảm ơn những đóng góp của Capello cùng những lựa chọn chiến thuật sáng suốt đã đưa Juventus giành được thêm một Scudetto nữa. Và chiến thắng cùng thành công này xin được gửi đến toàn thể các cổ động viên, các người thân, các quan chức liên quan đã nhiệt tình ủng hộ trong suốt một mùa giải vừa qua.


23.05: Fabio Capello tăng cường tìm kiếm lực lượng [/color][/font]
....

23.05: Kapo muốn ra đi vào mùa hè [/color][/font]
....

23.05: Emerson và Ibrahimovic: Bất khả chuyển nhượng [/color][/font]
....

23.05: Kapo muốn ra đi vào mùa hè [/color][/font]
....

30.05: Nedved quyết định hoãn treo giầy [/color][/font]
....

30.05: Trezeguet muốn tính chuyện tương lai [/color][/font]
....

30.05: Capello tăng cường lực lượng [/color][/font]
....

30.05: 500.000 người tổ chức ăn mừng trên đường phố Turin [/color][/font]
....

Offline Alt-f4

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 546
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #1 on: August 11, 2005, 10:10 AM »
Logged
12.07: Capello: Chúng tôi sẽ còn tiến xa [/color][/font]
....

15.07: Viera đã trở thành một bianconero [/color][/font]
....

17.07: Giao hữu Juventus 5-1 Pavia: Thể hiện sự hưng phấn [/color][/font]
....

20.07: Appiah chính thức sang Fenerbahçe [/color][/font]
....

28.07: Công bố số áo cho mùa 2005/2006 [/color][/font]

1 Buffon
2 Birindelli
3 Chiellini
4 Vieira
5 Tudor
6 Kovac
7 Pessotto
8 Emerson
9 Ibrahimovic
10 Del Piero
11 Nedved
12 Chimenti
13 Miccoli
16 Camoranesi
17 Trezeguet
18 Mutu
19 Zambrotta
20 Blasi
21 Thuram
22 Bonnefoi
23 Giannichedda
24 Olivera
25 Zalayeta
27 Zebina
28 Cannavaro

Thủ môn:
1 Buffon
12 Chimenti
22 Bonnefoi
Hậu vệ:
2 Birindelli
3 Chiellini
5 Tudor
6 Kovac
19 Zambrotta
21 Thuram
27 Zebina
28 Cannavaro
Tiền vệ:
4 Vieira
7 Pessotto
8 Emerson
11 Nedved
13 Miccoli
16 Camoranesi
20 Blasi
23 Giannichedda
24 Olivera
Tiền đạo:
9 Ibrahimovic
10 Del Piero
17 Trezeguet
18 Mutu
25 Zalayeta....

Offline Alt-f4

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 546
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #2 on: August 11, 2005, 10:21 AM »
Logged
02.08: Mở thêm phiên bản tiếng Hoa cho trang chủ [/color][/font]

Tiếp bước trang chủ tiếng ý, tiếng Anh và giờ đây CLB Juventus quyết định mở thêm một phiên bản tiếng Hoa (www.juventus.com/cn) nhằm đáp ứng nhu cầu của hàng triệu CĐV trên toàn thế giới cũng như mở rộng, cải thiện thêm chất lượng cho các nguồn thông tin.

Trung Quốc theo tính toán của Juventus thì có khoảng 183 triệu CĐV bố trí khắp đất nước.

04.08: Giao hữu tại Rumani: Politehnica Timisoara-Juventus 2-2 Trận hoà nhẹ nhàng [/color][/font]

Với việc được chơi tại quê hương, điều ấy như tạo thêm niềm hưng phấn cũng như muốn chứng tỏ chính mình, nên tiền đạo Adrian Mutu chơi rất nổi bật và xem ra anh đang dần cải thiện được phong độ của chính mình.

POLITEHNICA TIMISOARA-JUVENTUS 2-2
Bàn thắng: 22' f.h. Coman, 2' s.h. Mutu, 6' s.h. Ibrahimovic (penalty.), 50' s.h. Paleacu (penalty.)

POLITEHNICA TIMISOARA : Popa; Olah (15' s.h. Batranu), Mckain, Canu, Balace ( 42' s.h. Radoi); Caramarin, Osei, Naidin (42's.h. Rus), Coman (27' s.h. Galdeanu); Moldovan (30's.h. Mansour), Bucur (34' s.h. Paleacu).
Dự bị: Zimmermann, Mehmedovici, Silvasan.
HLV: Olaroiu

JUVENTUS : Buffon, Zebina (39’ s.h. Birindelli), Thuram, Cannavaro, Zambrotta (39’ s.h. Pessotto), Camoranesi, Emerson (17’ s.h. Blasi), Vieira, Nedved (33’ s.h. Olivera); Ibrahimovic, Mutu (17’ s.h. Zalayeta).
Dự bị: Chimenti
HLV: Capello

*): f.h: hiệp 1 - s.h: hiệp 2


10.08: Giao hữu tại Adriatico: AS Roma-Juventus 2-2 Hoà là may! [/color][/font]

Trận đấu tại sân của Pescara này chứng tỏ khả năng của 2 tiền đạo tuyển Ý một thời đó là F.Totti và A.Del Piero. Với mục đích phục hồi, lắp ghép đội hình, chuẩn bị cho Siêu cúp... cả hai đội chơi rất cởi mở. Tuy nhiên, với lần đối đầu với đội bóng cũ - xem ra vẫn còn chút khó khăn với các học trò của ông Capello.

ROMA vs JUVENTUS 2-2
Bàn thắng : 20’ f.h. Del Piero, 34’ f.h.Chivu, 36’ s.h.Taddei, 47’ Del Piero (pen.)
*): f.h: hiệp 1 - s.h: hiệp 2


14.08: Nedved mong muốn danh hiệu Champions League [/color][/font]


Pavel Nedved đặt quyết tâm vào cuộc chạm trán với AC Milan trong khuôn khổ Cúp Berlusconi và khẳng định Juve sẽ giành danh hiệu Champions League năm nay. Đây cũng là cơ hội cho Fabio Capello sắp xếp lại đội bóng của mình cũng như có thể sẽ sử dụng Adrian Mutu ở một vị trí mới - đó là tiền vệ công thiên về cánh trái của chính Nedved.

Anh nhìn nhận về trận đấu thường niên tại sân San Siro này: “Dĩ nhiên đây không phải là một trận giao hữu và nó cũng chưa bao giờ thế cả”. “Vào giai đoạn này của mùa giải, mỗi cuộc đọ sức đều quan trọng, và không ai muốn thua cả”.

Trước đó, Juventus đã bị đánh bại hôm trước tại Cúp Moretti. Họ thắng Inter 2-0 ở trận đầu tiên trong 3 trận thi đấu ngắn chỉ kéo dài 45 phút. Rồi cả hai cùng thua Napoli. Zlatan Ibrahimovic đã bị một chấn thương trong giải này sau pha va chạm với Marco Materazzi, nhưng anh đã bình phục và có thể ra sân được trong trận bóng chiều chủ nhật.

“Chúng ta sẽ thấy hai đội bóng ganh đua đầu đối đầu với nhau, nhất là ở hàng tấn công mạnh mẽ”, tiền vệ người Séc nói thêm. “Trong cuộc chạy đua giành Scudetto, chúng ta sẽ chờ xem ai là người mạnh nhất cho đến lúc cuối cùng”
Mặc dù vậy, có điều rõ ràng là Bianconeri đã xác định một danh hiệu cụ thể cho mùa giải tới – một danh hiệu đã luôn chạy trốn khỏi Nedved.

“Tôi nhận thấy Milan có một khát vọng thực sự cho sau thất bại của họ trong trận chung kết năm ngoái trước Liverpool, nhưng but we nhất định muốn vô địch Champions League. Thật khó có điều gì ngăn được chúng tôi chạm vào chiếc cúp này. Tôi cho rằng Juventus là nơi tốt nhất nếu bạn muốn giành danh hiệu châu Âu”


15.08: Juve bỏ lỡ cơ hội đoạt Cúp Trofeo Berlusconi [/color][/font]
 
AC Milan đã có một hiệp hai thi đấu xuất sắc giúp họ vượt qua đối thủ Juventus để dành Cup Berlusconi.

Đoàn quân Bianconeri của HLV Fabio Capello đã vượt lên dẫn trước ở phút thứ 19 sau khi tiền vệ mới đến từ Arsenal, Patrick Vieira bình tĩnh dứt điểm khi đối mặt với thủ môn Dida. Trước đó chỉ 3 phút, chính tiền vệ người pháp này đã khiến cả sân San Siro phải trầm trồ khi anh chuyền một đường bóng như dọn cỗ cho tiền đạo Zlatan Ibrahimovic. Chỉ tiếc rằng tuyển thủ người Thuỵ Điển này đã không tận dụng được cơ hội rất đẹp này.

Milan đã thể hiện lối đá khá tốt ở hiệp thi đấu thứ nhất với nhiều pha hãm thành hơn nhưng chỉ đến khi hiệp hai bắt đầu họ mới có thể đưa được bóng vào lưới đối phương. Đầu tiên là pha dứt điểm chéo góc rất đẹp của Kaka và sau đó là pha ghi bàn của tuyển thủ Brazil Serginho giúp cho đoàn quân Rossoneri của HLV Carlo Ancelotti tránh trước được trận thua ngay trên sân nhà.

Alberto Gilardino, người được cho vào sân thay Vieri ở hiệp hai cũng đã có thể ghi tên vào danh sách những cầu thủ ghi bàn nếu như pha dứt điểm của anh không ở tư thế việt vị

Say đây là điểm cho cầu thủ 2 đội sau trận đấu: (trong số này có 3 cầu thủ của Giannichedda, Zalayeta và Nedved không có điểm do thời gian thi đấu trên sân của họ quá ít)

HLV: Ancelotti 6.5

Milan (4-3-1-2): Dida 7 – Cafu 6.5, Stam 6, Maldini 5.5 (46’ Nesta 6.5), Jankulovski 5.5 (46’ Kaladze 6) – Gattuso 6 (46’ Seedorf 6), Pirlo 5.5, Ambrosini 6 – Kakà 7 (61’ Rui Costa 7.5) – Shevchenko 6 (69’ Serginho 6.5), Vieri 6.5 (46’ Gilardino 6.5)


HLV: Capello 6.5

Juventus (4-4-2): Buffon 7 (57’ Chimenti 6) – Zebina 6 (46’ Blasi 6), Thuram 6.5 (57’ Kovac 5.5), Cannavaro 6.5, Zambrotta 6 – Pessotto 6, Emerson 6.5 (69’ Giannichedda nr), Vieira 7, Nedved (17’ Mutu 6) – Trezeguet 5.5 (69’ Zalayeta nr), Ibrahimovic 7 (57’ Del Piero)

Phát biểu sau trận đấu huấn luyện viên Capello tỏ vẻ hài lòng với màn trình diễn của các học trò mặc dù Juve đã để thua Milan 1-2 trong trận đấu cúp Trofeo Berlusconi.

Juventus đã chơi rất tốt, đặc biệt là trong hiệp một. Fabio Capello cho biết ông hài lòng với những gì mà các cầu thủ của mình đã thể hiện.

“Tôi cảm thấy rất hài lòng. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp một, các cầu thủ đã chơi bóng ở trình độ cao. Trong hiệp hai chúng tôi đã chơi chùng xuống so với hiệp một. Tuy nhiên, tôi không có gì phải phàn nàn về kết quả trận đấu này.”

Điều làm cho Capello cũng như các Juventini thất vọng là chấn thương của Pavel Nedved và Gigi Buffon. Riêng về Gigi có thể anh sẽ phải được phẫu thuật và điều trị trong vòng 2 tháng.


17.08: Juve gặp Chievo trong ngày khai mạc [/color][/font]

Với các "tiền lệ" từ trước, mùa hè năm nay cũng nhiều sóng gió không kém các mùa hè năm nào, và chỉ trước ngày khai mạc ...11 ngày thì lịch thi đấu mới được chính thức đưa ra. Dường như những gì xây dựng trên nền tảng "kim tiền" sẽ không bao giờ có được khái niệm tạm gọi là bền vững. Âu đó cũng là một hệ quả - và cuối cùng người ta cũng "gắng" sắp xếp để Lega Calcio không quá trễ hẹn với các bạn Bundesliga, La Liga, và Premier Leage.

Đương kim vô địch Italia Juventus sẽ mở đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu của mình bằng trận đấu với Chievo trên sân nhà Delle Alpi.

Lịch thi đấu Serie A đã được công bố vào tối 16/08, chỉ vài giờ sau khi Treviso và Ascoli được đôn lên đá ở Serie A. Hai câu lạc bộ này sẽ thi đấu ở Serie A sau khi Genoa bị giáng xuống Serie C do dàn xếp tỷ số và Torino phải ở lại Serie B do không đáp ứng các điều kiện tài chính theo yêu cầu của LĐBĐ Italia.

Ascoli sẽ có trận mở màn khó khăn khi phải tiếp ứng cử viên vô địch AC Milan. Trong khi đó, Treviso cũng không dễ dàng gì lấy điểm khi phải đến làm khách trên sân Inter.

Fiorentina sẽ gặp Sampdoria trong khi Parma sẽ tiếp Palermo trong ngày khai mạc.

Serie A 2005-2006 sẽ chính thức khởi tranh vào thứ bảy ngày 27 tháng 8.

Những trận đấu trong vòng đầu tiên Serie A 2005-2006
Ascoli-Milan
Fiorentina-Sampdoria
Inter-Treviso
Juventus-Chievo
Lazio-Messina
Livorno-Lecce
Parma-Palermo
Reggina-Roma
Siena-Cagliari
Udinese-Empoli

18.08: Buffon đã vượt qua cuộc giải phẫu [/color][/font]

Sạu trận đấu tranh cúp với Milan, tuyển thủ Italia - chốt chặn số một của đương kim vô địch Juventus đã gặp phải chấn thương bả vai khá nặng, sau pha va chạm với hộ công Kaká của Milan. Hầu như ngay lập tức sao đó, giải pháp tiến hành phẫu thuật được đưa ra. Mọi lo lắng hầu như dồn hết về Gigi - mong sao anh vượt qua được. Tại đại bản doanh Clinic Fornaca, dẫn đầu ê-kíp gồm 3 giáo sư hàng đầu Flavio Quaglia, Riccardo Minola và Roberto Ravera đã trải qua một pha gay cấn kéo dài khoảng 90' để "giải thoát" gánh nặng cho đôi vai của tuyển thủ này. Cuộc giải phẫu thành công. Chắc chắn 3 tháng sau (tức là khoảng 18/11/2005) Anh sẽ trở lại cùng các bạn đồng đội.

Tạm thời Juventus tiến hành mượn đỡ thủ thành Christian Abbiati của Milan để thay thế Gigi trong khung gỗ.

20.08: Siêu cúp Italia rời Delle Alpi để đến Giuseppe Meazza [/color][/font]

Juventus đã một lần nữa bỏ lỡ cơ hội lần thứ 5 đoạt siêu cúp Italia và người chấm dứt cơ hội ấy của Juventus không ai khác ngoài tiền vệ tài hoa người Achentina - Juan Sebastian Veron. Với cú sút căng từ ngoài vòng cấm bằng chân phải, tiền vệ này đã chấm dứt trận tranh siêu cúp nước Italia giữa Juventus - Inter tại sân Delle Alpi ngay tại phút thứ 6 của hiệp phụ thứ nhất và đây cũng là bàn thắng hợp lệ duy nhất của trận đấu này. Trước đó, Trezeguet cũng đã sút tung lưới Toldo nhưng trọng tài đã cho rằng anh đã ở vào thế việt vị. Patrick Vieira cũng đã có một pha đánh đầu dội xà ngang. Cú sút của Adriano trong hiệp phụ đã bị Alessandro Del Piero chặn lại nhưng cú đá nối của Juan Sebastian Veron đã chuyển thành bàn thắng duy nhất trong trận này.

Như vậy là Inter đã có được 2 chiếc siêu cúp kể từ chiếc siêu cúp ở tận mùa 1988/89 và đây cũng tạo tiền đề cho Inter, một bước sát hạch lực lượng quan trọng trước một mùa giải khắc nghiệt. Trong khi đó, được chơi trên sân nhà là một điều kiện thuận lợi thế nhưng các cầu thủ của Lão Phu Nhân dường như vẫn còn nhiều điều phải làm để có thể bảo vệ Scudetto cũng như chinh phục các mục tiêu khác trong năm. Các học trò của chiến lược gia Capello cần phải thật tập trung hơn nữa để có thể đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Riêng Fabio Capello và các cầu thủ Juventus thì lại cảm thấy thất vọng khi để thua trong trận tranh Siêu cúp với Inter khi Juve đã chơi tốt và xứng đáng giành chiến thắng.

“Juve xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu này,” huấn luyện viên Juve phát biểu sau trận thua 0-1. “Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội để giành chiến thắng. Thật đáng thất vọng, tôi nghĩ Juve xứng đáng với một kết quả tốt hơn. Inter ghi được bàn thắng khi họ chỉ có hai cú sút về phía khung thành chúng tôi trong cả trận đấu,” Capello tiếp tục. “Họ đã tận dụng tốt cơ hội khá hiếm hoi được tạo ra. Juventus đã thành công trong việc kiểm soát trận đấu nhưng lại thất bại. Tôi hy vọng những trận đấu tại Serie A sẽ không có kết quả đáng tiếc như vậy.”

Với hậu vệ Jonathan Zebina thì: “Với những gì đã diễn ra, tôi nghĩ điều duy nhất chúng tôi thiếu để đánh bại Inter là sự may mắn. Chúng tôi đã ghi được một bàn thắng nhưng lại không được công nhận trong khi Inter chỉ có một cú sút trúng đích và nó đã giúp họ đoạt được Siêu cúp. Xin chúc mừng Inter!.”

Sau đây là đội hình 2 đội trong trận siêu cúp:

JUVENTUS INTER 0-1
Bàn thắng: 6’ fh e.t. Veron

JUVENTUS: Chimenti, Zebina (6’sts Mutu), Cannavaro, Kovac, Zambrotta, Camoranesi (26’sh Del Piero), Vieira, Emerson, Nedved, Ibrahimovic, Trezeguet (13’fh e.t. Zalayeta).
HLV: Capello.
Dự bị: Abbiati, Pessotto, Giannichedda, Blasi, Mutu, Zalayeta.

INTER: Toldo, Zanetti, Cordoba, Materazzi (18’sh Samuel), Favalli, Ze Maria (14’sh Pizarro), Cambiasso, Veron, Stankovic, Martins (10’fh e.t. Recoba), Adriano.
HLV: Mancini.
Dự bị: Julio Cesar, Solari, C. Zanetti, Cruz.

Trọng tài: De Santis
Thẻ vàng: 17’fh Stankovic, 19’fh Veron, 30’fh Vieira, 17’sh Cannavaro, 45’sh Zanetti, 8’fh e.t. Cambiasso, 8’sh e.t. Zambrotta, 12’sh e.t. Pizarro
Khán giả: 35.246

*) fh: hiệp 1; sh: hiệp 2; fh e.t: hiệp phụ thứ nhất; sh e.t: hiệp phụ thứ hai

22.08: Fiorentina sẵn sàng trả 3.5 triệu bảng để có Blasi [/color][/font]

Fiorentina đã tăng số tiền đề nghị với Juventus để có được sự phục vụ của tiền vệ Manuele Blasi. Các tờ báo Italia cho biết Viola sẵn sàng trả Juventus 3.5 triệu bảng sau khi lời đề nghị 2.8 triệu bị từ chối. Fiorentina hiện đang tích cực tìm kiếm một tiền vệ mới và Blasi là một trong những ưu tiên hàng đầu của huấn luyện viên Cesare Prandelli.

Blasi đã từng làm việc với Prandelli hai năm trước ở Parma, trước khi chuyển đến Juventus.

Riêng về tương lai của tiền đạo nhỏ con - Fabrizio Miccoli thì Juventus đã quyết định giữ chân anh cho tới tháng Giêng năm sau với hy vọng sẽ kiếm được khoản tiền thỏa đáng khi bán anh. Cầu thủ tấn công tài năng này đã được Juve tìm cách bán đi trong mùa hè qua nhằm tìm kiếm những giải pháp mới trên hàng công. Đã có nhiều câu lạc bộ liên hệ với Juventus về trường hợp của Miccoli nhưng các mức giá đưa ra vẫn chưa làm Juve hài lòng.

Trước tình hình hiện nay, chuyên gia chuyển nhượng của Juventus, Luciano Moggi đã quyết định sẽ không vội vã bán cầu thủ quốc tế người Italia trong mùa hè này mà sẽ giữ anh lại đến tháng Giêng năm sau.

23.08: Hướng tới trận khai mạc Juventus - Chievo [/color][/font]

Đương kim vô địch Juventus sẽ đá trận khai mạc tại sân nhà Delle Alpi để tiếp Chievo, câu lạc bộ đã 5 năm liên tục trụ lại Serie A. Đây có thể xem là thành công của câu lạc bộ xứ Verona này. Juventus thì cũng chẳng giúp gì nhiều cho Gialloblu khi chính Juve đã giành chiến thắng trong tất cả 8 trận đối đầu giữa 2 đội và mùa giải gần nhất thì đã kiếm trọn 6 điểm trong 2 lượt trận đi và về. Ở lượt đi, các cầu thủ Zalayeta, Nedved và Ibrahimovic đã huỷ diệt đến tận 3-0 và ở lượt về thì đến lượt Olivera.

Đến mùa giải năm nay, trong khi lực lượng của Juventus được tăng cường thêm nhiều chất thép, ngược lại bên Chievo thì lại mất 2 cầu thủ quan trọng là Baronio và hơn nữa là Marchegiani - chốt chặn cực kỳ quan trọng của câu lạc bộ. Thế nhưng, câu lạc bộ xứ Verona có thể "bay" trên sân Delle Alpi hay không có lẽ là đều hoàn toàn dựa vào quyết tâm cộng thêm với khát khao chiến thắng của chính họ. Sự quyết tâm cũng chính là vũ khí thượng đặng của các học trò của huấn luyện viên Capello khi mà chính họ đã bỏ lỡ cơ hội "rinh" siêu cúp trong một đêm chưa đủ may mắn.

25.08: Juve đoạt cúp Joan Gamper tại Nou Camp [/color][/font]

Nhà vô địch Tây Ban Nha Barcelona đã mất cúp Joan Gamper truyền thống được tổ chức hàng năm vào tay ĐKVĐ Serie A Italia Juventus, sau khi thất bại 2-4 trong loạt đấu súng.

Đội bóng của HLV Frank Rijkaard đã bị thủng lưới sớm ngay phút thứ 10. Đội trưởng Alessandro Del Piero thực hiện thành công pha sút phạt 11m, sau khi tiền vệ Patrick Vieira bị đốn ngã trong vòng cấm trước đó.

Tuy nhiên, sự xuất sắc của tiền vệ Andres Iniesta ở giữa hiệp hai, và cú đi và sút bóng ngoại mục của Giovanni van Bronckhorst sau đó 3 phút đã giúp đội bóng xứ Catalan vươn lên dẫn trước.

Nhưng tiền đạo vào thay người của Juve David Trezeguet đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng bằng. Chính tuyển thủ người Pháp này đã đứng dậy thực hiện thành cồn pha sút phạt 11m khác cho Juventus khi Edmilson cản anh trái phép trong vòng cấm.

Sau đó, đội bóng của HLV Fabio Capello đã chiến thắng 4-2 trong loạt đấu súng, chính thức giành cúp Cúp Joan Gamper ngay trên sân nhà Nou Camp của Barcelona. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1994, Barcelona để tuột danh hiệu truyến thống hàng năm trước mỗi mùa bóng vào tay một đội khác.

Đội hình ra quân
Barcelona: Valdés (Jorquera, min.46), Gabri (Belletti, min.75), Puyol, Oleguer (Edmílson, min.46), Van Bronckhorst, Márquez, Van Bommel, Iniesta (Eto'o, min.68), Leo Messi (Giuly, min.90), Ronaldinho (Deco, min.46) Larsson (Maxi López, min.86).

Juventus: Abbiati, Zebina (Balzaretti, min.46), Kovac, Cannavaro, Pessotto (Zalayeta, min.87), Camoranesi (Olivera, min.80), Vieira, Giannichedda, Chiellini (Blasi, min.46), Del Piero (Mutu, min.46) Ibrahimovic (Trezeguet, min.46)

Bàn thắng: 0-1, min.11: Del Piero, penalti. 1-1, min.67: Iniesta.
2-1, min.70: Van Bronckhorst. 2-2, min.79: Trezeguet bằng penalti.

Kết quả đá luân lưu: Deco (1-0), Mutu (1-1), Eto'o (hỏng), Olivera (1-2), Márquez (hỏng), Vieira (1-3), Belletti (2-3), Trezeguet (2-4).

Trọng tài: Julián Rodríguez Santiago
Thẻ vàng : Zebina (m.27), Del Piero (m.30), Van Bommel (m.36), Giannichedda (m.37), Vieira (m.59) ,Cannavaro (m.90+).

Bốc thăm vòng chung kết Champions Leage [/color][/font]

Đương kim vô địch Serie A Juventus sẽ nằm chung bảng với "Hùm xám xứ Bavaria" Bayern Munchen (Đức) cùng 2 đội khác là FC Brugge (Bỉ) và Rapid Vienna (Áo). Ngoài Juve ở bảng A, Italia còn có các đại diện khác là Udinese (bảng C), Milan (bảng E) và Inter (bảng H).

Cả Bayern Munich và Juventus đang có phong độ tốt tại Bundesliga và Serie A, điều này có thể sẽ khiến bảng A thiếu đi tính cạnh tranh bởi 2 suất vào vòng sau chắc chắn không thể thoát khỏi tay hai đội bóng đang giữ kỷ lục về số lần VĐQG của Đức và Italia. Sự cạnh tranh có chăng là ở vị trí số 1 của bảng xếp hạng, vị trí sẽ giúp Bayern và Juve tránh được những đối thủ khó nhằn hơn tại vòng loại trực tiếp.

Đêm nay, cả hai sẽ khởi đầu cuộc đua tại Champions League với chuyến làm khách trên sân của 2 đội bóng yếu hơn trong bảng. 3 điểm đầu tiên rõ ràng khó tuột khỏi tay Bayern và Juventus.

Bảng A: Bayern Munchen, Juventus, Bruges, Rapid Vienna

27.08: Bolton mượn Tudor [/color][/font]

Bolton đang cố gắng thuyết phục hậu vệ Igor Tudor chuyển sang Anh chơi sau khi họ đồng ý với bản hợp đồng cho mượn 1 năm với Juventus.

Cầu thủ người Croatia 27 tuổi này có thể chơi cả hai vị trí hậu vệ lẫn tiền vệ, hiện đang được đưa lên thị trường chuyển nhượng sau khi không thuyết phục được ông thầy khó tính Fabio Capello.

Anh từng chơi ... 2 trận từ ghế dự bị từ mùa giải năm ngoái trước khi được Siena mượn hồi đầu tháng Giêng.

28.08: Dấu ấn Trezeguet! [/color][/font]
Bianconeri đã đánh bại Chievo bằng bàn thắng đến từ phút thứ 16 của tiền đạo người Pháp trong trận khai mạc giải Serie A.

Bắt đầu mùa giải bằng một chiến thắng -  Bianconeri, đội bóng đã có một thắng lợi ngay tại sân nhà Delle Alpi để khởi đầu cho mùa giải 2005-2006. Các học trò của ông Capello đã kiểm soát được trận đấu và cụ thể bằng cú đánh đầu quyết định của Trezeguet ở ngay phút thứ 36. So với trận tranh siêu cúp hôm thứ bảy vủa rồi, thì có vài sự thay đổi nhỏ trong việc bố trí đội hình của Juventus như sau: Thuram trở lại sao chấn thương và Abbiati có cơ hội lần đầu ra sân chính thức trong màu áo đen-trắng.
Sau đây là thông tin của trận đấu:
JUVENTUS vs CHIEVO 1-0
Bàn thắng: 36’f.h. Trezeguet
JUVENTUS: Abbiati, Zebina (6’f.h. Pessotto), Thuram, Cannavaro, Zambrotta, Camoranesi, Emerson, Vieira, Nedved, Ibrahimovic, Trezeguet (38’s.h. Zalayeta). HLV: Capello.
Dự bị: Chimenti, Kovac, Pessotto, Del Piero, Blasi, Giannichedda, Zalayeta.
CHIEVO: Fontana (1’s.h. Squizzi); Malagò, Mantovani, Mandelli, Lanna; Semioli, Sammarco, Brighi, Franceschini (38’s.h. Luciano); Cossato (13’s.h. Amauri), Pellisier.
HLV: Pillon.
Dự bị: Squizzi, Mensah, Luciano, Amauri, Antonelli, Obinna, Marchese
Trọng tài: Trefoloni
Thẻ vàng: 13’f.h. Ibrahimovic, 6’s.h. Sammarco, 22’s.h. Malagò
Khán giả: 24.693

*) f.h: hiệp một s.h: hiệp 2

30.08: Juve mượn trung vệ Gladstone của Cruzeiro [/color][/font]

Theo các hãng thông tin báo chí tại Ý quốc, Juventus đã tiến hành ký mượn hậu vệ Cruzeiro - Gladstone Pereira Della Valentino với hợp đồng 1 năm.

Tổng giám đốc Juventus, ông Luciano Moggi đã xác nhận mình có quan tâm đến Gladstone.

Như tin đã đưa, tuy nhiên Gladstone đã sẵn có hộ chiếu Italia vì đơn giản ông nội của cậu được sinh ra gần thành phố Treviso.
« Last Edit: October 08, 2005, 11:12 AM by Alt-f4 »

Offline Alt-f4

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 546
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #3 on: October 08, 2005, 12:45 PM »
Logged
01.09: Juventus cho Benfica mượn Miccoli trong mùa giải mới [/color][/font]

Tiền đạo Fabrizio Miccoli sẽ ra mắt câu lạc bộ mới vào thứ tư tới trong 1 hợp đồng cho mượn vừa mới được ký kết giữa Juventus và đội bóng của Bồ Đào Nha Benfica.
Thời hạn của bản hợp đồng này là 1 năm. Mùa giải trước Miccoli đã chơi trong đội hình của Fiorentina và ghi được tổng cộng 12 bàn thắng.

05.09: Tưởng nhớ đến Gaetano Scirea! [/color][/font]

Scirea đã rời xa chúng ta trong một thời gian dài nhưng những ký ức về ông vẫn không hề phai mờ trong tâm trí những cổ động viên tuyển Thiên Thanh và nhất là trong tâm trí của các Juventini. Có thể nói đó là các cảm giác hơn cả những xúc cảm mãnh liệt và thật sự sâu lắng về người đội trưởng tài hoa ấy.

Đó là ngày 03 của mùa hè tháng 9 năm 1989, nhà vô địch của Bà Đầm già thành Turin và của tuyển quốc gia đã mãi mãi rời xa chúng ta trong một tai nạn giao thông tại Polonia. Một tai nạn đã lấy đi mất của các cổ động viên một người hùng, hào hoa, tận tâm và đầy mạnh mẽ. Và trong vài ngày sắp tới kể từ 03/09 là hàng loạt các hoạt động để tưởng nhớ đến những đóng góp của người hùng Gaetano.

06.09: Juventus muốn có Messi vào năm 2006 [/color][/font]

Thị trường chuyển nhượng của Serie A 1 lần nữa lại xao động khi có tin đồn rằng Lionel Messi,cầu thủ hiện đang chơi cho Barcelona,sẽ chuyển đến thành Torino vào nắm 2006.

Hôm 1-9 vừa qua, Thời báo Tuttosport đã đưa tin về 1 vụ chuyển nhượng có thể sẽ diễn ra giữa Juventus và Barcelona vào năm sau, mà tâm điểm của cuộc mua bán này là Messi, cầu thủ hiện đang được ông Capello đánh giá rất cao. Bà đầm già tuyên bố rằng: "Juventus đã tìm thấy tiền đạo chủ chốt cho mùa giải 2006. Và tất cả các Bianconeri đều mong đợi sự có mặt của anh: Lionel Messi"

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tờ báo cũng nói thêm rằng:"Để có được Messi không phải là điều dễ dàng vì bản hợp đồng mà cầu thủ này ký với Barcelona còn có giá trị tới tận năm 2010"

Từ sau trận đụng độ giữa Juventus và Barcelona tại cúp Gamper vừa qua mà chiến thắng thuộc về đội bóng đến từ thành phố Torino, ông Capello thực sự đã bị thu hút bởi tài năng của Messi. Vị huấn luyện viên này đã không ngại ngần khi ca ngợi anh: "Tôi chưa bao giờ được thấy 1 cầu thủ nào xuất sắc đến như thế".

08.09: Hướng tới vòng 2 giải Serie A: Empoli-Juventus [/color][/font]

Trận làm khách đầu tiên chính là làm khách của đội bóng xứ Tuscan, đội bóng đã có thất bại đầu tiên ở Udine. Với sự trở lại của các tuyển thủ quốc gia, ông Capello hẳn sẽ có nhiều lựa chọn hơn.

Chủ nhật ngày 11 tháng 9, Juventus sẽ thân chinh đến đối đầu với Empoli trong khuôn khổ vòng 2 giải VĐQG Italia. Đội hình của ông Mario Somma dường như vẫn còn như năm ngoái khi đội của ông vẫn còn chơi tại giải hạng 2. Rất có thể ông sẽ chơi với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 với một tiền đạo là Serafini và thủ mônBerti vừa đến từ Torino và Catania. Ngôi sao của đội, Francisco Tavano, cũng nhận thấy được sứp ép mãnh liệt khi chơi ở giải nhà nghề cao nhất. Với trận đầu ra quân và thất bại 0-1 trước Udinese, "đệ tứ" của mùa giải trước xem ra chẳng có gì đáng thất vọng trước các học trò của ông Mario Somma.

Riêng phần Juventus với sự có mặt của các tuyển thủ quốc gia vừa hoàn thành xong nhiệm vụ quốc gia trở về xem ra có phần trội hơn, nhất là các tiền đạo Ibrahimovic, Mutu và Zalayeta: Cả ba cầu thủ này đều chứng tỏ được phẩm chất của mình khi phục vụ cho tuyển quốc gia và đều đồng loạt nổ súng. Ibrahimovic ghi bàn quyết định nhấn chìm nỗ lực của các Bông Hồng Bulgaria, Mutu thì trở lại với bàn thắng mở màn trong trận gặp CH Séc và tương tự như thế là tiền đạo 'nhiều son' Zalayeta ghi bàn giúp Uruguay có chiến thắng lịch sử trước Colombia.

12.09: Vieira: bàn thắng báo hiệu thành công [/color][/font]

Trong trận đấu với Empoli, Vieira đã đóng góp một bàn thắng cho chiến thắng 4-0 của Juventus. Qua đó Juventus đã vươn lên vị trí số một đồng thời tạo được khoảng cách có lợi so với hai đối thủ chính thành Milan: AC và Inter.

Patrick Vieira đã có một bàn thắng đầu tiên tại Serie A và cho Juventus sau chiến thắng rực rỡ 4-0 trước Empoli. Cầu thủ người Pháp đã chơi rất tốt kể từ cúp Berlusconi. Trở về từ đội tuyển quốc gia trong vòng loại World Cup, Vieira vẫn đạt phong độ rất tốt.

Trezeguet: 'ông'  100
 
[/color][/font]


David Trezeguet đang tiếp tục giữ vững phong độ để trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất trong lịch sử của Bianconeri.

Cầu thủ người Pháp bắt đầu đến với Juventus từ mùa giải 01/02 và đã đem về cho Juventus những danh hiệu vô địch quý giá.

Với 2 bàn thắng tại Empoli, Trez đã đạt tới con số 99, và chỉ một bàn thắng nữa thôi, anh có thể có được sự tôn vinh, ngưỡng mộ trong lịch sử thành công của Bà Đầm Già.

Hãy đón xem tập tiếp theo của Trezeguet!

14.09: Brugge vs Juventus: Con đường dẫn đến thành Jan Breydel [/color][/font]

Juventus bắt đầu khởi hành trên con đường mang tên Champions League khi đó họ sẽ gặp đương kim vô địch Bỉ, câu lạc bộ Brugge tại sân vận động Jan Breydel. Đội bóng đã vượt qua vòng sơ loại sau khi đánh bại đội bóng Nauy, Valerenga và đứng ở vị trí 13 trên bảng tổng sắp.

Mùa giải năm nay Brugge khởi đầu rất thuận lợi bằng chiếc Siêu cúp thứ 20 sau khi đoạt ngôi vị quán quân của mùa giải năm ngoái. Trải qua 5 trrận tại giải VĐQG Bỉ với 2 trận hoà và 3 trận thắng trên sân nhà, đội quân của HLV Jan Ceulemans đang ở vị trí thứ 3 với 11 điểm và chỉ thua câu lạc bộ đứng đầu Anderlecht vỏn vẹn 2 điểm cách biệt.

Đối thủ của họ là câu lạc bộ Juventus với khởi đầu như mơ: sau chiến thắng sít sao trước Chievo, trận đấu mà Bianconeri có rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ và đại thắng 4-0 trước Empoli nhưng càng làm tăng thêm niềm hứng khởi cho các chú Ngựa Vằn. Rất có thể các học trò của HLV Capello sẽ tiếp tục mang niềm hứng khởi trong tối thứ tư.

Sau đây là danh sách các cầu thủ đăng ký của Juventus:

Thủ môn: 12 Chimenti 32 Abbiati

Hậu vệ: 3 Chiellini 6 Kovac 14 Balzaretti 26 Gladstone 28 Cannavaro 19 Zambrotta

Tiền vệ: 4 Vieira 8 Emerson 11 Nedved 20 Blasi 23 Giannichedda 24 Olivera 25 Zalayeta

Tiền đạo: 9 Ibrahimovic 10 Del Piero 17 Trezeguet 18 Mutu

16.09: Điểm binh trước trận Juventus - Ascoli
[/color][/font]


Juventus đang trên đường tìm kiếm danh hiệu và đấu thủ sắp tới của họ chính là một trong những tân binh của Serie A - Ascoli. Xét trên phương diện logic xem ra chú lùn Ascoli thật khập khiễng khi so sánh với ĐKVĐ Serie A nhưng mọi chuyện trong bóng đá đều có thể xảy ra. Sau khi huỷ diệt Empoli tại vòng 2, một lần nữa, một cơ hội nữa lại đến và cần Lão Phu Nhân chứng tỏ khả năng của mình. Và trận đấu khi khai mạc Serie A với Milan cũng cho chúng ta thấy được - Mọi chuyện đều rất khó lường.

Có rất nhiều bàn tán về khả năng của đội bóng thành Turin trước trận viếng thăm Empoli với rất nhiều chấn thương hành hạ các cầu thủ của mình như Lilian Thuram, Alessandro Birindelli và Gianluca Pessotto buộc phải ngồi ngoài. Nhưng họ vẫn chiến thắng. Và trận này cũng thế, chấn thương của Thuram khi làm nhiệm vụ quốc gia càng làm HLV Fabio Capello thêm cáu. Thủ quân Alex Del Piero dường như vẫn còn đau nhẹ vì thế nhiều khả năng anh vẫn sẽ là dự bị một lần nữa.

Trong khi đó, đội bóng chủ sân Del Duca đã hoàn thành nhiệm vụ trong 2 vòng đấu vừa qua gặp Milan và Lecce của mình. HLV Marco Giampaolo dường như rất bản lĩnh khi dẫn dắt đội bóng của mình tại Serie A. Nhất là trong trận gặp Rossoneri dù rằng đội của ông không có nhiều cơ hội nhưng cuối cùng ông cũng buộc đối phương chia điểm, với việc hậu vệ Vittorio Tosto trở lại thì Gianluca Comotto nhiều khả năng sẽ trở lại băng ghế dự bị.

Dự kiến đội hình 2 đội:

Juventus : Abbiati; Zebina, Kovac, F Cannavaro, Zambrotta; Camoranesi, Emerson, Vieira, Nedved; Trezeguet, Ibrahimovic

Ascoli : Coppola; Carbone, Cudini, Domizzi, Comotto; Foggia, Cristiano, Parola, Fini; Quagliarella, Ferrante

Juventus theo đuổi thần đồng của Olympique Marseille Samir Nasri [/color][/font]

Juventus đang theo dõi thần đồng của Olympique Marseille Nasri. Tiền vệ 18 tuổi này được ví như 1 Zinedine Zidane mới và để tránh sự ra đi của cầu thủ này trước những lời mời hấp dẫn từ phía các câu lạc bộ châu âu khác, các quan chức của Marseille đã đưa ra những điều kiện rất chặt chẽ trong bản hợp đông được ký cuối năm trước. Các quan chức của Juve đã có hồ sơ chi tiết về cầu thủ này và họ đang theo dõi sự tiến bộ của Nasri trong mùa bóng này. Một số quan chức phụ trách về kỹ thuật tin tưởng vào tiềm năng của cầu thủ này và các quan chức đang xem xét khả năng sẽ nhanh chóng có những thương lượng đầu tiên với Olympique Marseille về cầu thủ này

18.09: Capello: "Tất cả đang ở phía trước"
[/color][/font]


Hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện vào đầu mùa tại các giải trong nước cũng như Champions Leage. Chiến lược gia của Bianconeri phát biểu: "Chúng tôi muốn tiếp tục hệt như những gì chúng tôi đã làm trước đó." Đội hình đã trở nên gắn kết hơn, cuộc trình diễn được thực thi ngay với trận đấu với Bruges, kế đó là các chiến thắng trước Chievo và Empoli, mọi người đã thấy được Juventus chơi hiệu quả ra sao. HLV trưởng Fabio Capello phát biểu trước báo giới như thế. "Chúng tôi cứ muốn tiếp tục đà tiến triển như thế này. Phong độ của các cầu thủ rất tốt. Đội hình chơi sắc nét hơn. Chúng tôi càng ngày phải càng tỏ rỏ quyết tâm cũng như các phẩm chất, phong độ trên sân cỏ. "Trận đấu với Bruges, chúng tôi hầu như chẳng có nhiều sai sót và cứ đà như vầy sẽ chẳng có gì là khó khăn cả."

Chúng tôi đã thử nghiệm thay đổi các vị trí trong đội hình trên sân tập rất nhiều, ví dụ như Emerson hoạt động rộng hơn còn Blasi thì chơi ở vị trí hậu vệ chẳng hạn. "Điều tuyệt vời là các cầu thủ tuân thủ rất tốt chiến thuật khi thi đấu cũng như lúc luyện tập." Điển hình là Blasi, việc anh được bố trí chơi hậu vệ, thiên về phòng ngự cũng chẳng quá mới mẻ cho lắm, trước đó khi còn chơi ở Roma, anh cũng từng được luyện tập ở vị trí này. Anh chọn vị trí khá tốt.

Ông cũng cho biết về đối thủ Ascoli sắp tới: "Một đội mà có thể chơi tốt khi đấu với Milan ngay cả khi còn 10 người cũng cho thấy đó là một đối thủ đáng gờm và nguy hiểm." Họ chơi với 2 mũi nhọn và chúng tôi sẽ cố gắng phong toả họ tại Turin đêm nay.

19.09: Del Piero lập chiến công kép
[/color][/font]


Tối qua, trong khuôn khổ vòng ba giải Serie A 2005/06, Juventus đã thắng đội bóng mới lên hạng Aslico với tỷ số 2-1. Trong trận đấu này, Alessandro Del Piero đã ghi dấu sự trở lại đội hình xuất phát của Juve bằng cả hai bàn thắng của Juve. Pha sút phạt trực tiếp của anh vào phút thứ 39 cũng chứng tỏ hình ảnh người thắng trận, và hiện tại Juve vẫn đang đứng đầu bảng xếp hạng Serie A.

Quyết định của HLV Fabio Capello để tiền đạo Zlatan Ibrahimovic ngồi dự bị và cho Del Piero thế chỗ anh chơi cạnh David Trezeguet đã gây bất ngờ cho rất nhiều cổ động viên. Song kết quả của trận đấu đã cho thấy đó là một quyết định đúng đắn.

Kết quả:
JUVENTUS – ASCOLI 2-1
Bàn thắng: Del Piero (13’, pen; 39’), Cariello (32’)
Đội hình:
JUVENTUS: Abbiati; Zebina (Blasi thay từ 4’), Kovac, Cannavaro, Zambrotta; Camoranesi, Emerson, Vieira, Nedved; Del Piero, Trezeguet.
HLV Capello.
Dự bị: Bonnefoi, Blasi, Giannichedda, Olivera, Ibrahimoivc, Mutu, Zalayeta.
ASCOLI: Coppola; Comotto, Cudini, Domizzi, Del Grosso; Carrello (Ferrante thay từ 6’), Cristiano, Parola, Fini; Bjelanovic (Colombo thay từ 35’), Quagliarella (Foggia, thay từ 51’).
HLV: Silva.
Dự bị: Zotti, Paci, Carbone, Foggia, Guana, Ferrante, Colombo.
Trọng tài: Tagliavento

20.09: Udinese-Juventus: Trở ngại đầu tiên của Bà Đầm [/color][/font]

Udinese có nhiều thay đổi đáng kể nếu đem so sánh đội hình hiện tại với đội hình vào năm ngoái nhưng dù sao đi chăng nữa họ vẫn là một trong các đội đe doạ những ai luôn muốn vươn tới ngôi vị quán quân.

Serie A đã sang tới lượt trận thứ tư, theo dự kiến vào thứ tư ngày 21, Bà Đầm Già sẽ đến viếng thăm sân vận động Friuli và đây cũng là trận ra mắt của tân HLV Serse Cosmi nhằm lấy lại thể diện sau các sai lầm tại Florence. Friulians - năm ngoái là chú ngựa ô của giải khi họ đi liền một mạch tới vị trí đệ tứ và lần đầu tiên trong lịch sử được tham dự Champions League. Điều đó cũng cho thấy được ước vọng khát khao chiến thắng của họ cũng không thua kém gì so với nhà vô địch.

Duy chỉ có chút thay đổi. Đó là sự ra đi của thuyền trưởng Luciano Spalletti và 2 ngôi sao Pizarro và Jankulovski, 2 cầu thủ quan trọng nhất của đội trong mùa giải năm ngoái Và để lắp vào chỗ trống đó là các hảo thủ Obodo từ Fiorentina và Vidigal từ Livorno. Và các 'món hàng' mới trong hàng phòng ngự với những tên tuổi như Candela, Rossini và nhất là ngôi sao tiền đạo mới nổi Barreto. Vẫn còn đó những cái tên như Di Michele, Iaquinta - người có khá nhiều duyên trong màu áo tuyển Thiên Thanh của Marcello Lippi.

Về phía Juventus, họ vẫn cho thấy được sự tự tin của họ trong các trận đầu ra quân. Và có lẽ lần đối đầu tại vòng 4 này sẽ là loạt sát hạch đầu tiên cho cả hai trên con đường chinh phục các đỉnh cao.

Juventus tiếp cận lại Pires [/color][/font]

Juventus vừa mở lại cuộc tiếp xúc mới với người đại diện của tiền vệ Robert Pires câu lạc bộ Arsenal. Cầu thủ của đội tuyển quốc gia Pháp này đã gần như ký hợp đồng với Juve mùa hè năm nay nếu như Gunner không đòi hỏi một mức phí phá vỡ hợp đồng khá lớn.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Arsenal đã để ngỏ về khả năng ra đi của Pires. Các phương tiện truyền thông của Italia đưa tin người đại diện của Pires thông báo cho Juve về việc câu lạc bộ thành London sẽ để cho anh ra đi với điều kiện anh sẽ không gia nhập vào các câu lạc bộ cạnh tranh khác ở Premiership.

23.09: Parma-Juve: Trên đường chinh phục [/color][/font]

Chạm trán với Emilians - đối thủ chưa từng thất bại tại sân nhà trong mùa giải năm nay. Đó cũng là một thử thách đối với đương kim vô địch Serie A nhằm kéo dài thêm chuỗi trận bất bại của mình.

Sau 3 ngày kể từ sau trận đấu tại thành Udine, bầy Ngựa Vằn sẽ lại du đấu với Parma trong khuôn khổ vòng 5 giải Serie A. Ở lượt trận thứ 4, đội bóng sọc đen-trắng đã có được chiến thắng sít sao nhọc nhằn và tiếp tục củng cố ngôi vị của mình, còn đối thủ thì vừa mới trắng tay tại thủ đô với tỷ số đậm 1-4.

Về đội chủ nhà - được sự chỉ đạo của Mario Beretta, đội bóng vàng-xanh cũng đã khởi đầu khá vất vả kể từ sau trận chung kết ngược với Bologna để giành quyền ở lại Serie A. So với mùa giải năm ngoái, mùa 05/06 Parma có vẻ kém thế hơn khi không còn tiền đạo Gilardino và thủ thành Sebastien Frey. Trong số những tân binh chỉ có Lupatelli trấn giữ khung gỗ và Corradi trên hàng công - vừa trở lại Italia sau một mùa giải tại La Liga trong màu áo Valencia. Thêm nữa là tuyển thủ quốc gia Bonera. Đó là những gương mặt đáng giá của đội chủ sân.

Mục tiêu của huấn luyện viên Mario Beretta năm nay cũng hệt như năm ngoái là tiếp tục trụ hạng và nếu may mắn thì cố kiếm được 1 suất chơi tại châu Âu, đã quá lâu rồi so với năm 1991.

Về đội khách, sau trận này họ sẽ trở về nhà để tiếp đối thủ đến từ Áo - Rapid Vienna trong vòng đấu bảng Champions League. Họ đang tìm kiếm thêm 1 chiến thắng để duy trì chuỗi trận bất bại và tạo đà cho cuộc chinh phục Âu châu.

26.09: Dấu ấn Vieira - Camor [/color][/font]

Camoranesi cùng với Vieira đã ghi tên mình vào danh sách các cầu thủ ghi bàn tại sân Tardini.

Với chiến thắng thứ năm liên tiếp kể từ đầu mùa. Đoàn quân Ngựa Vằn vẫn không ngừng phi nước đại trên bảng tổng sắp. Trận đấu được hâm nóng bởi bàn mở tỷ số của Delvecchio. Tuy vậy, Camoranesi đã cân bằng và Vieira đã kết thúc - thêm một chiến thắng nữa cho Juventus.

Capello: “Hiệp hai quá hay!” [/color][/font]

Fabio Capello hài lòng. Trong trận cầm quân thứ 600 của mình tại Serie A, chiến lược gia này đã có chiến thắng thứ 5 trong 5 trận đầu mùa. Sau đây là phát biểu của ông sau trận đấu Parma vs Juventus: "Parma chơi rất nhanh và mạnh và điều đó chẳng gây ngạc nhiên với chúng tôi. Trong hiệp 2, họ đã không thể giữ được như vậy. Tôi đã có vài sự thay đổi trong giờ giải lao và điều đó đã có hiệu ứng tốt. Hiệp một chúng tôi đúng chiến thuật tấn công chậm và giữ bóng chắc. Tôi đã chỉ các học trò tấn công mạnh vào 2 biên và Parma đã có vấn đề. Tôi hài lòng với những gì các học trò thể hiện khi tấn công cũng như phòng ngự. Với Parma họ có nhiều cơ hội để ăn bàn."

Mutu vui mừng [/color][/font]

Mutu vui mừng khi lần đầu tiên góp mặt trong đội hình chính thức của Juventus
Tiền đạo Adrian Mutu của Juventus đã rất vui khi anh được xếp vào đội hình ra quân trong trận thắng Parma hôm thứ 7 vừa qua.

"Thật là tuyệt vời khi được chơi ở đây", cựu cầu thủ của Parma và Chelsea này cho biết: “ Tôi hạnh phúc vì chúng tôi đã chiến thắng, nhưng cũng bởi vì tôi đã thấy được một Parma mạnh mẽ và đã chiến đấu đến những phút cuối cùng.

"Đây sẽ là một đội bóng khó chơi cho bất kỳ đội nào trong mùa giải này”, anh nói.

27.09: Capello thừa nhận quan tâm đến Premiership [/color][/font]

Fabio Capello thừa nhận rằng ông sẽ cân nhắc về việc đến làm huấn luyện viên tại Anh trong tương lai. Thời gian gần đây, ông bầu của Juventus thường xuyên có những cuộc nói chuyện với phía Premiership và ông nói rằng ông đã suy nghĩ đến việc sang Anh sau khi kết thúc hợp đồng với Bà đầm già.

" Tương lai của tôi sau khi rời Juventus ư? Tôi cũng chưa biết" - Capello tâm sự - " Tôi cũng đã suy nghĩ đến việc đến Premiership, nhưng tôi vẫn chưa quyết định được điều gì cả. Tôi còn hợp đồng với Juventus trong hai năm nữa, và tôi muốn mình sẽ có thêm những danh hiệu khác nữa mà bất cứ huấn luyện viên nào cũng muốn đạt được".

Juventus theo đuổi “thần đồng” người Braxin [/color][/font]

Giám đốc điều hành của Juventus Luciano Moggi đang có trong tay rất nhiều hồ sơ về cầu thủ trẻ tài năng của Braxin, Kerlon.

Tiền vệ mới 17 tuổi này đã nổi lên từ mùa giải trước khi anh thể hiện những phẩm chất kỹ thuật hàng đầu trong màu áo của đội tuyển U17 quốc gia.

Kerlon có cùng chung người đại diện với hậu vệ Gladstone của Juve và Moggi đã yêu cầu nhận được những thông báo mới nhất về cầu thủ này.

Tiền vệ này hiện vẫn đang có hợp đồng với Cruziero đến tận năm 2010 và đang nhận được rất nhiều lời mời hấp dẫn về chơi ở vùng Trung Đông từ Arabia Saudi.

28.09: Juventus vs Rapid Vienna: Thẳng tiến! [/color][/font]

Bianconeri đã có trận thắng thứ 2 tại Champions League với các bàn thắng của Trezeguet, Mutu và Ibrahimovic.

Trận đầu tiên được chơi trên sân nhà cũng là lượt trận thứ 2, Juventus gặp Rapid Vienna. Hiệp một khởi đầu bằng các pha ép sân và vô số các cơ hội được tạo ra bên phía các học trò của huấn luyện viên Capello - đó là 2 pha uy hiếp của Nedved, Ibrahimovic, sút xa của Emerson và pha đánh đầu của Trezeguet.

JUVENTUS-RAPID VIENNA 3-0
Bàn thắng: 27’fh Trezeguet, 37’sh Mutu, 40’sh Ibrahimovic

JUVENTUS: Abbiati; Pessotto, Thuram, Cannavaro, Zambrotta; Camoranesi (20’sh Mutu), Emerson, Giannichedda (38’sh Blasi), Nedved; Ibrahimovic, Trezeguet (14’sh Del Piero).
HLV: Capello.
Dự bị: Bonnefoi, Kovac, Chiellini, Blasi, Del Piero, Mutu, Zalayeta.

RAPID VIENNA: Payer; Dober (31’sh Martinez), Valachovic, Bejbl, Adamski; Hofmann, Korsos, Hilinka, Ivanschitz; Kincl, Akangunduz (8’sh Lawaree).
HLV: Hickerseberger.
Dụ bị: Hedl, Labant, Garics, Martinez, Dollinger, Lawaree, Prenner

Trong tài: Hansson (Thuỵ Điển)
Thẻ vàng: 2'sh Valachovic
Khán giả: 11.156

f.h: Hiệp một s.h: Hiệp hai

Capello: “Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng” [/color][/font]

Huấn luyện viên Fabio Capello phát biểu sau chiến thắng truớc Rapid Vienna: “Chúng tôi xứng đáng chiến thắng. Có điều hơi tiếc là chúng tôi chưa thể tận dụng được các cơ hội tại hiệp thứ nhất. Khởi đầu hiệp một chúng tôi đã có một bàn thắng, Abbiati có 2 pha cứu nguy tuyệt vời. Trận đấu càng gay go hơn khi có nhiều sai sót xảy ra và thủ môn của đội bạn chơi rất tốt. Chúng tôi chủ động chơi chậm ở hiệp một và chờ cơ hội xảy ra để tận dụng. Tỷ số sau cùng là hợp lý nhưng màn trình diễn thì tôi chưa hài lòng cho lắm." Chiến lược gia này cũng cho biết màn trình diễn của Mutu và Del Piero: "Các cậu ấy luôn sẵn sàng, luôn chơi nhiệt tình và thể hiện rất tốt mỗi khi được ra sân. Tôi rất vui khi trong tay có nhiều cầu thủ chất lượng như thế."

29.09: Moggi: Tôi sẽ ở lại Juventus [/color][/font]

Giám đốc Juve Luciano Moggi khẳng định ông sẽ tiếp tục ở lại với Juve cho dù hợp đồng của ông với câu lạc bộ sẽ kết thúc vào năm tới.

"Tôi sẽ, sẽ tiếp tục ở lại với Juve. Hợp đồng của tôi với Juve không phải là sắp hết hạn mà đó chỉ là những bước đầu cho một hợp đồng vô thời hạn mới." Ông Moggi cho biết. "Hện nay không phải là thời điểm tốt để nói điều này với các cổ đông, tuy nhiên tôi sẽ ở lại với Juve." Khi được hỏi về cuộc gặp gỡ với chủ tịch AC Milan Silvio Berlusconi tháng trước, ông Moggi đã giải thích: " Tôi chỉ có mặt tại cuộc gặp đó để cảm ơn ông Beruscoli vì đã cho chúng tôi mượn thủ môn Abbiati."

Mặc dù tuyên bố sẽ ở lại Juventus cho dù hợp đồng của ông với Juventus sẽ hết hạn mùa hè tới, trong tuần này giám đốc Juvetus Luciano Moggi lại gây xôn xao dư luận về việc ông có thể sẽ tới Inter Milan. Hợp đồng của ông Moggi với Juve sắp hết hạn và có thể đích đến của ông sắp tới sẽ là AS Roma. Tuy nhiên chủ tịch Inter Milan Massimo Moratti cũng đang xúc tiến những cuộc gặp gỡ đầu tiên với ông Moggi và sắp đưa vấn đề này ra trước ban kỹ thuật của Inter để bàn về việc ký hợp đồng với ông Moggi. Ông Moggi cũng đã từng có những cuộc gặp gỡ với chủ tịch AC Milan Silvio Berlusconi và ông Beruscoli cũng rất muốn có được chữ ký của vị giám đốc Juventus này.

Ibrahimovic: "Quá nhiều cảm xúc!" [/color][/font]

Với Ibrahimovic thì đã chưa từng một lần hưởng được hương vị chiến thắng trước Inter trong 2 mùa giải qua. Dường như với anh điều đó đã đủ và cần được thay đổi.
Trong tất cả các cuộc đối đầu thì cuộc đối đầu với đội bóng sọc xanh-đen luôn rất ly kỳ và hồi hộp giữa 2 ứng cử viên cho ngôi vị quán quân của mùa giải năm nay. Hai đội hình mạnh nhất đồng đều nhất tính tại thời điểm hiện tại và đang chiếm 2 ngôi vị cao nhất.

Đây quả là một trận đấu tuyệt vời nhưng chưa đủ để có thể nói nó là trận cầu đinh của cả mùa giải, trước đó cũng là trận va chạm giữa 2 đội trong Siêu cúp nước Italia, nhưng lúc đó Lão Phu Nhân đã thất thủ vì chơi không tốt, nhưng bây giờ đã khác. "Chúng tôi hoàn thiện từng ngày và mong muốn đánh bại họ vào Chủ Nhật này." Tiền đạo cao kều người Thuỵ Điển mạnh miệng.

Anh luôn mong muốn mình ngày càng trưởng thành hơn trong màu áo của Juventus, tinh thần quyết tâm chiến thắng được các bianconero đem đến khắp nơi - nào trong phòng thay đồ, họp báo, tập luyện, lúc ăn...

Tuy vậy sân Delle Alpi dường như rất hợp với Nerazzurri, đó cũng là một niềm tin cho đội khách. Đã 2 năm trôi qua, khi được chơi trên sân nhà, dường như điều gì đấy đã làm các chú Ngựa Vằn mất đi tính hiệu quả vốn có của mình. "Chúng tôi muốn tiếp tục phi nước đại và muốn vậy chúng tôi phải vượt qua cửa thành Milan hoa lệ."

30.09: JUVENTUS-INTER 2-0 [/color][/font]

Bàn thắng: 22’fh Trezeguet, 34’fh Nedved
JUVENTUS: Abbiati; Blasi, Thuram (5’sh Kovac), Cannavaro, Zambrotta; Camoranesi, Emerson, Vieira, Nedved; Ibraimovich (46’fh Del Piero), Trezeguet (15’sh Zalayeta).
HLV: Capello.
Dự bị: Chimenti, Kovac, Chiellini, Giannichedda, Mutu.
INTER: Julio Cesar; Cordoba, Materazzi (37’sh Zé Maria), Samuel, Favalli; Figo (19’sh Recoba), Cambiasso,Pizarro (26’sh Cruz), Stankovic; Adriano, Martins.
HLV: Mancini.
Dự bị: Toldo, Womè, Solari, Kily Gonzalez.
Trọng tài: Paparesta

Vieira: Bài kiểm tra tốt nhất [/color][/font]

Hợp đồng được nhiều mong đợi nhất của Juventus đã bầy tỏ cảm xúc rằng chiến thắng trước Inter vào tối hôm qua là một chiến thắng đánh dấu cho sự khởi đầu chiến dịch của Bà đầm già.

Trước Inter tập thể Juventus đã chơi rất xuất sắc, đặc biệt cặp tiền vệ trung tâm siêu hạng Vieira - Emerson. Tiền vệ người Pháp, Vieira đã có vài lời sau trận đấu tuyệt vời đêm qua. "Một trận đấu quan trọng, đối đầu với một đối thủ rất mạnh, nhưng chúng tôi đã chơi cực tốt và có niềm tin chiến thắng."

Hai trận thắng tại Champion League và 6 trận thắng liên tiếp tại giải nội địa, Juventus đang trên đường chinh phục cả hai mặt trận trên. "Chúng tôi luôn làm việc với những mục tiêu đó. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục chiến thắng"

Offline Alt-f4

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 546
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #4 on: November 12, 2005, 02:20 PM »
Logged
04.10: Chấn thương! [/color][/font]

Một ngày sau chiến thắng trước Inter. Hầu như mọi mong ngóng đều dồn vào những cái tên như Ibrahimovic, Trezeguet và Thuram. Các bác sĩ đã vào cuộc ngay sau trận đấu với Nerazzurri.

Với Ibrahimovic: Anh đang bị chấn thương thuộc loại nặng ở đầu gối trái. Các chẩn đoán xét nghiệm cho thấy anh chịu chấn thương dây chằng và rất có thể trong thứ năm hoặc thứ sáu sẽ tiếp tục chẩn đoán thêm. Hồ sơ chấn thương của anh cũng đã được gửi đến các chuyên gia y tế của tuyển Thuỵ Điển xem xét để đánh giá chính xác tình hình chấn thương.

Với Trezeguet: anh chịu chấn thương cơ ở bắp đùi và các dây thần kinh bên hông sườn cũng chịu tác động mạnh. Anh sẽ phải tịnh dưỡng từ 7-10 ngày do vậy khả năng làm nhiệm vụ quốc gia là rất ít.

Với Thuram: Anh chịu tái phát chấn thương cơ. Tuy nhiên, anh vẫn làm nhiệm vụ quốc gia nhưng sẽ được các chuyên gia theo dõi khắt khe.

Và hồ sơ y tế của cả hai tuyển thủ Trezeguet và Thuram cũng sẽ được các chuyên gia y tế của tuyển Pháp xem xét.

06.10: Zambrotta: Juve đang có đội hình mạnh nhất trong lịch sử [/color][/font]

Gianluca Zambrotta tin rằng đội hình hiện tại của Juventus là một trong những đội hình mạnh nhất trong lịch sử câu lạc bộ và đó là lý do anh từ chối lời đề nghị của Chelsea.

Nhiều chuyên gia nhận định rằng sự kết hợp của cặp tiền vệ trung tâm Emerson và Patrick Vieira đã khắc phục các điểm yếu của Bianconeri. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu giúp họ trở thành đội duy nhất toàn thắng ở Champions League và giải vô địch trong nước ở mùa này.

Thời kỳ vàng son của Juve với chính sách thắt lưng buộc bụng đã qua. Giờ đây, câu lạc bộ sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để đạt được tham vọng của mình. Do đó, dù có thể thu được hàng chục triệu đô la nếu để David Trezeguet, Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Buffon và Zambrotta ra đi nhưng cuối cùng Juventus vẫn kiên quyết giữ họ ở lại sân Delle Alpi.

Nedved khao khát danh hiệu Champions League
[/color][/font]


Pavel Nedved khẳng định mục tiêu hàng đầu của Juventus trong mùa này là giành danh hiệu Champions League.

Bà đầm già đã toàn thắng trong 6 trận đầu tiên ở Serie A cũng như 2 trận ở cúp châu Âu nhưng tiền vệ người Cộng hòa Séc Czech vẫn thận trọng về cơ hội của đội nhà.

Bianconeri cần phải chơi tốt hơn trong những trận knockout. Đây được xem là chìa khóa quan trọng nếu Juve muốn thành công ở Champions League sau những thất bại trước Liverpool và Deportivo La Coruna trong hai mùa gần đây. Nedved tin rằng việc ký hợp đồng với Patrick Vieira sẽ là chìa khóa giúp đội giải quyết vấn đề này.

Juventus đàm phán hợp đồng với Capello [/color][/font]

Juventus sẽ thảo luận về bản hợp đồng mới với chiến lược gia Fabio Capello.

Hiện hợp đồng của Capello với Juventus sẽ hết hạn vào năm 2007 nhưng phía Juve thì muốn gia hạn đến năm 2009 và có thể với bản hợp đồng mới này, Capello sẽ nhận được khoảng 2 triệu bảng/năm. Sau khi kết thúc hợp đồng năm 2009 thì Capello sẽ về giữ một vị trí trong ban lãnh đạo Juventus.

Hơn nữa, hợp đồng của Juventus với tổng giám đốc Moggi cũng đang gần hết hạn và có lẽ sau đề nghị gia hạn với Capello thì Ban lãnh đạo Bianconeri sẽ bàn bạc về trường hợp Moggi.

08.10: Chiellini đã chán ngấy băng ghế dự bị và sẵn sàng rời Juventus [/color][/font]

Hậu vệ cánh trái của câu lạc bộ Juventus, Giorgio Chiellini đã tuyên bố anh mong đợi sẽ đến Roma nếu cứ phải tiếp tục ngồi trên băng ghế dự bị của câu lạc bộ.

Hậu vệ cánh trái 21 tuổi này đã để lại rất nhiều ấn tượng trong màu áo của Fiorentina mùa bóng trước, anh ghi được 3 bàn thắng trong 37 lần xuất trận ở Serie A và đã 5 lần có mặt trong màu áo của Azzurri. Tuy nhiên, kể từ khi chuyển đến Juve mùa hè năm nay, anh đã bị đóng đinh trên băng ghế dự bị và thậm chí cả ở trên khán đài và chỉ được quay trở lại với sân bóng trong đội hình của đội tuyển U21. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục, hiển nhiên là anh sẽ bị bỏ rơi khỏi đội tuyển quốc gia khi mà World Cup 2006 đang đến rất gần.

Giorgio Chiellini đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc đào thoát khỏi sân Delle Alpi. Năm ngoái, sau một mùa giải được cho mượn ấn tượng tại Fiorentina, trở lại Juve - Chiellini hầu như chưa được chơi một phút nào trong mùa giải của huấn luyện viên Fabio Capello.

Trapattoni: Juve năm nay có thể trở thành huyền thoại [/color][/font]

Huấn luyện viên huyền thoại một thời của Juventus, Giovanni Trapattoni đã khen ngợi đội hình của Bianconeri hiện tại có thể sánh ngang với những đội bóng tốt nhất trong lịch sử mà câu lạc bộ đã từng có.

Huấn luyện viên hiện nay của Stuttgart này đã từng là huấn luyện viên của Juve trong khoảng thời gian 10 năm từ năm 1976 đến 1986 trước khi quay trở lại vào năm 1991 để dẫn dắt câu lạc bộ thêm 3 năm nữa.

Ông đã dành được rất nhiều thành công trong giai đoạn đó và giờ đây, ông tin rằng Juve, hiện vẫn đang rất vững vàng trên ngôi đầu bảng Serie A sau 6 trận toàn thắng, có thể có thể sánh ngang với đội bóng Juvetus tốt nhất mà ông đã từng dẫn dắt.

11.10: Viera hạnh phúc ở Turin [/color][/font]

Patrick Viera đã bác bỏ những thông tin cho rằng anh chưa ổn định được ở Juve và anh cho rằng anh đang tận hưởng cuộc sống ở Juve và cố gắng để tiến bộ hơn nữa như một cầu thủ chuyên nghiệp.

Có nhiều ý kiến cho rằng tiền vệ của đội tuyển quốc gia Pháp giờ đây cũng không còn ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp nhưng anh khẳng định anh vẫn sẽ học được rất nhiều từ bóng đá Italia và anh vẫn đang trông đợi những thử thách mới.

Lippi cảnh báo Del Piero [/color][/font]

Chiến lược gia của tuyển Thiên Thanh, ông Marcello Lippi đã cho biết Alex Del Piero có thể sẽ ở nhà xem vòng chung kết World Cup 2006 qua ti vi.

Thủ quân của đương kim vô địch Juventus đã từng một thời là bất khả xâm phạm tại tuyển quốc gia nhưng ngay hôm thứ ba, anh đã được cảnh báo là anh có thể mất suất đến Đức sang năm.

Del Piero có thể sẽ ra sân trong trận gặp Moldova, nhưng có vẻ "ông đầu bạc" vẫn yêu cầu thể hiện cao hơn nữa đối với tiền đạo 31 tuổi này.

Trước đó, Lippi và Del Piero đã từng có với nhau những thành công, kỷ niệm đẹp khi ông chỉ đạo Juventus. Thế nhưng hiện nay, thủ quân của Bianconeri không còn được tin tưởng nhiều trong đội một của Fabio Capello.

Nhiều khả năng anh sẽ phải cạnh tranh một suất đi Đức với tiền đạo Roma, Antonio Cassano trong danh sách 23 cầu thủ chốt lại sau cùng.

12.10: Thuram sẽ lại giải nghệ! [/color][/font]

Hậu vệ Juventus, Lillian Thuram vừa mới thông báo là anh sẽ giã từ sân cỏ quốc tế sau trận vòng loại giữa Pháp với Đảo Síp.

Trước đó thứ ba tại Pháp, hậu vệ 33 tuổi cũng đã định 'công báo' quyết định vào chủ nhật sau khi Les Bleus chỉ cầm hoà được Thuỵ Sĩ và đang có lợi thế hơn trong việc giành vé suất chính thức đến Đức sang năm.

Giới hạn về tuổi tác dường như đã không cho phép hậu vệ phải một thời ở World Cup có thể chơi ở mức cao ở cả hai mặt trận cấp quốc gia và cấp câu lạc bộ.

Cựu hậu vệ của Monaco và Parma đã bỏ lỡ nhiều trận trong khuôn khổ Serie A trong màu áo của Juventus sau khi bị chấn thương cơ đùi trong màu áo tuyển quốc gia ở các trận gặp Đảo Faroe và Ireland.

Del Piero - Henry: Đổi ai - Lấy ai? [/color][/font]

Tiền đạo Juventus, Alessandro del Piero đã và đang liên hệ với 'đại pháo' Arsenal.

Hiện hợp đồng của Juve với Del Piero mãi đến tận 2008 mời hết hạn nhưng có vẻ 'ông chủ con' của câu lạc bộ không hài lòng cho lắm khi sẽ phải trả lương đến 18 tháng từ đây cho đến hết hợp đồng.

Tottenham và Palermo cũng rất muốn có anh sau khi có tin đồn anh sẽ sang Phương Đông nhưng anh thì muốn vẫn được chơi tại Âu châu.

Riêng phần Juve thì cũng có vẻ rất muốn trao đổi Del Piero với đội trưởng của Arsenal là Thierry Henry. Hiện đương kim vô địch Serie A muốn cho Del Piero ra đi tự do nhưng rất ít câu lạc bộ hiện tại có thể chấp nhận được mức lương của anh.

Việc các thêm Del Piero có thể sẽ làm Arsene Wenger thêm hứng khởi khi hiện tại ông cũng muốn tìm sự thay thế cho tiền đạo kỳ cựu Dennis Bergkamp trong lối chơi.

14.10: Maduro gây ấn tượng với Juventus [/color][/font]

Chuyên gia tìm kiếm tài năng trẻ của câu lạc bộ Juventus, Franco Ceravolo đã đưa cho tổng giám đốc Luciano Moggi một bản báo cáo ấn tượng về tiền vệ của câu lạc bộ Ajax Amsterdam, Hedwiges Maduro.

Ceravolo đã theo dõi Maduro trong màn trình diễn tuyệt vời của anh trong trận Hà Lan gặp đội tuyển cộng hòa Séc ở Praha cuối tuần trước và ông đã liên tưởng cầu thủ tiền vệ mới 20 tuổi này với cựu tiền vệ Edgar Davids của Juve và một huyền thoại khác của AC Milan, Frank Rijkaard.

Mặc dù còn trẻ nhưng Maduro có khả năng chọn vị trí, gây áp lực khi tấn công và ngăn chặn các đợt tấn công rất tốt và Ceravolo nói rằng tiền vệ này sẽ không gặp phải vấn đề gì để thích nghi với môi trường khắc nghiệt của Serie A.

Moggi hiểu rằng muốn ký hợp đồng với Maduro, Juve sẽ phải chờ đến năm 2008 khi hợp đồng của anh với Ajax sẽ hết hạn nhưng với mức lương chỉ có 200.000 bảng 1 năm, những người đại diện của anh chắc chắn sẽ đòi hòi một mức lương cao hơn, đặc biệt nếu anh có những màn trình diễn thuyết phục ở World Cup. Đó là lúc Juve mong đợi để nhảy vào cuộc.

Juventus theo đuổi Sagnol và Zanetti [/color][/font]

Juventus đã sẵn sàng cho cuộc chạy đua chữ ký của cầu thủ Bayern Munich Willy Sagnol. Hậu vệ quốc tế người Pháp này sẽ kết thúc hợp đồng mùa hè tới và anh rất muốn rời khỏi giải Bundesliga sang thi đấu cho một giải khác sau khi từ chối ký tiếp hợp đồng với Bayer.

Tổng giám đốc Juve Luciano Moggi muốn có cầu thủ này cho vị trí hậu vệ cánh khi mà hậu vệ cánh của Juve là Giorgio Chiellini đã không chứng tỏ được khả năng của mình với huấn luyện viên Fabio Capello và anh cũng rất muốn được chuyển sang thi đấu cho một câu lạc bộ khác.

Juve lại muốn đợi cho đến tháng 6 tới để có thể có được Sagnol theo luật Bosman vì hiện tại Moggi cho rằng Juve thiếu những điều kiện cần thiết để có thể có được Sagnol ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này.

Hơn nữa, Juve đã sẵn sàng để đưa Zanetti đi khỏi Inter. Capello không bao giờ giấu giếm sự ngưỡng mộ của mình với Zanetti, một cầu thủ đã dành Scudetto với mình vào năm 2000/2001 tại Roma.

16.10: Serie A đêm thứ 7: Juve lại thắng, Udinese leo cao trong bảng xếp hạng! [/color][/font]

Một bàn thắng tuyệt với của Alessandro Del Piero đưa những chú Ngựa Vằn đến chiến thắng thứ bảy liên tiếp tại Serie A. Nếu ai đó còn băn khoăn về việc Pinturicchio đã trở lại với phong độ vốn có của mình hay chưa, hãy theo dõi trận đấu vào đêm thứ 7 vừa qua giữa Juventus và Messina, và họ sẽ có ngay lời giải đáp. Del Piero đã kiến tạo nhiều cơ hội đẹp cho đồng đội và tự mình ghi một bàn thắng "quý như vàng", làm người ta nhớ lại bàn thắng tuyệt vời của anh vào lưới Napoli trong mùa giải 1997/1998, mở đường cho Bà Đầm Già tiến đến chiến thắng thứ 7 liên tiếp trong mùa giải này (chiến thắng thứ 9 liên tiếp nếu tính cả hai trận ở Champions League).

Bàn thắng ở phút thứ 24 của Del Piero là một hệ quả tất yếu phải đến, và đó là chuyện đương nhiên khi họ đánh bại đội bóng vùng Sicilian với tỉ số 1-0, và họ cũng phải trải qua một số tình huống nguy hiểm, nhưng Juve đã có Abbiati. Trở lại với trận đấu, Trezeguet đã đá trúng cột dọc khung thành của Messina, và Juve đã thất bại trong việc tạo sức ép trong hiệp 1, nhưng mọi chuyện đã được cải thiện rất nhiều trong hiệp hai, khi họ đã tạo được nhiều cơ hội để bảo toàn chiến thắng của mình. Cảm ơn vì chiến thắng này, Juve đã nới rộng khoảng cách của mình với đội đứng sau mình 8 điểm trên bảng xếp hạng là Milan và Fiorentina, cho đến trước vòng đấu vào ngày chủ nhật này. Capello đã tiến đến rất gần với chiến thắng thứ 8 liên tiếp từ đầu mùa giải, mà gần đây nhất là trong mùa giải 1985/1986.

Ở một trận đấu khác của ngày thứ 7, khi họ đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp của mình trong một trận đấu nghẹt thở với 5 bàn thắng, và họ đã chiến thắng trước đội chủ nhà Siena. Di Michele là người hùng của trận đấu của đội bóng vùng Friulani, khi cầu thủ cũ của Siena này đã ghi một hat-trick khi trận đấu mới chỉ diễn ra được 46 phút trước khi Chiesa và một tình huống tự ghi bàn vào lưới nhà của Bertotto rút ngắn khoảng cách cho đội chủ nhà.

Udinese đã leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, cùng với Inter và Sampdoria trong khi đợi kết quả thi đấu của hai đội này.

18.10: Juventus - Messina 1-0: Chiến thắng tối thiểu [/color][/font]

Nhà đương kim vô địch Juventus đã có chiến thắng thứ 7 liên tiếp tại giải vô địch quốc gia, sau khi đánh bại Messina 1-0 ngay tại sân Delle Alpi bằng bàn thắng duy nhất của Del Piero. Bianconeri đã kiếm soát được trận đấu và ngược lại thì Messina tập trung phòng ngự. Ngay ở phút thứ 3 của trận đấu. Emerson đã tạo điều kiện cho Nedved dứt điểm thử thách thủ thành đối phương. Phút 17, Del Piero đi bóng tuyệt vời bằng chân trái nhưng pha xuống bóng cuối cùng lại chệch mục tiêu. Hai phút sau đó, Nedved đột phá bên hành lang cánh trái tạo điều kiện cho Mutu lập công như Mutu vẫn chưa thành công. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, phút 24. Juventus đã vượt lên dẫn trước từ bàn thắng ngoạn mục của Del Piero, anh rê bóng qua 4 cầu thủ đội bạn và dứt điểm bằng chân trái lạnh lùng đánh gục thủ môn Storari đưa Juve vượt lên dẫn trước (1-0).

Messina cũng không vừa, nhất là các pha uy hiếp của Donati ở phút 29 và cú kết thúc của Zoro ở phút 37 nhưng tất cả đều bị thủ môn đội nhà là Abbiati hoá giải. Mãi đến những phút cuối của hiệp một, các chú Ngựa Vằn vẫn tiếp tục tấn công. Phút 44, Ibrahimovic đẩy bóng gọn gàng cho Nedved nhưng pha bóng cuối cùng của tiền vệ tóc vàng bị thủ môn chặn đứng.

Hiệp hai vẫn mang đậm dấu ấn của đội bóng sọc đen-trắng. Ngay phút thứ 8, Nedved có cơ hội để ghi tên mình vào danh sách các cầu thủ ghi bàn nhưng thủ môn đội khách đã quá xuất sắc đẩy bóng chịu phạt góc. Hai phút sau, thì đến lượt Ibrahimovic thử tài thủ môn Messina. Kế đó là pha chặn bóng tuyệt vời đến 2 lần của Storari trước mũi giày của Nedved và Ibrahimovic. Phút 26 của hiệp 2, Del Piero có bóng từ Camoranesi nhưng anh lại bỏ lỡ. Vài phút sau, cũng lại tiền vệ này tấn công nhưng Storari làm chốt chặn cuối cùng quá tốt. Juventus vẫn tiếp tục uy hiếp Messina và luôn đặt báo động trước cầu môn đội bạn... Phút 28, pha phối hợp giữa Ibrahimovic và Camoranesi lại bị chặn đứng bởi Storari. Phút 40, Juventus có cơ hội tuyệt vời nâng cao cách biệt, lần này cơ hội thuộc về Trezeguet nhưng cú sút chân trái của anh chưa đủ độ chính xác cần có. Messina có cơ hội uy hiếp đội quân của ông Capello trước giờ kết thúc trận đấu bằng pha dứt điểm của Muslimovic nhưng Abbiati vẫn luôn cảnh giác cao độ. Trận đấu kết thúc bằng bàn thắng duy nhất của Del Piero.

JUVENTUS-MESSINA 1-0
Bàn thắng: 24’ft Del Piero
JUVENTUS: Abbiati, Pessotto, Thuram, Cannavaro, Zambrotta, Nedved (30’sh Chiellini), Giannichedda, Emerson, Mutu (12’sh Camoranesi), Del Piero (37’sh Trezeguet), Ibrahimovic.
HLV: Capello.
Dự bị: Chimenti, Kovac, Balzaretti, Blasi, Trezeguet.
MESSINA: Storari, Zoro (28’sh Sculli), Rezaei, Zanchi, Aronica, Cristante, Coppola, Donati, Giampà, D’Agostino (18’sh Di Napoli), Zampagna (28’sh Muslimovic).
HLV: Mutti.
Dự bị: Caglioni, Iliev, Fusco, Mamede.
Trọng tài: Bergonzi
Thẻ vàng: 35’ft Thuram, 13’sh Zanchi, 23’sh Cristante, 36’sh Donati, 47’sh Cannavaro, 47’sh Coppola
Khán giả: 30.097
*) f.h: hiệp một s.h: hiệp 2

Capello đề cao Bayern [/color][/font]

Chiến lược gia của Juventus, ông Fabio Capello cho biết đội của ông có thể sẽ lập lại chiến thắng sít sao 1-0 tại trận Champions League tới.

Trước đó, Bianconeri đã có 2 chiến thắng trước Hùm Xám tại Champions League năm ngoái, nhưng chiến thuật gia cũng thông báo là đối thủ sắp tới cũng đầy bản lĩnh.

"Bayern đã tăng cường chất thép cho hàng phòng ngự hiện tại" Capello phát biểu "Một đối thủ xứng tầm, để có được chiến tích như năm ngoái cũng không dễ dàng. Đây là một trận cầu quan trọng đối với cả hai sau khi toàn thắng cả hai trận trước đó. Từ đó, tạo đà để vững bước tiến trong cuộc trường chinh sắp tới."

Juventus, đã có 2 chiếc cúp bạc trong phòng lưu niệm, sẽ phải làm khách trong chuyến viếng thăm sắp tới mà không có các anh tài như Gigi Buffon, Patrick Vieira và Jonathan Zebina vì chấn thương.

Tuy nhiên, dường như những khó khăn ấy không mảy may ảnh hưởng đến 9 trận toàn thắng vừa qua của đội quân sọc đen-trắng và Capello thì tràn đầy tự tin.

Đội hình dự kiến của Juventus: Abbiati; Blasi, Thuram, Cannavaro, Zambrotta; Camoranesi, Giannichedda, Emerson, Nedved; Del Piero, Ibrahimovic (Trezeguet)

Camoranesi, Ibrahimovic chuẩn bị "làm mới" hợp đồng [/color][/font]

Thông tin gần đây từ Italia cho biết, tiền vệ cánh phải của câu lạc bộ Juventus, Mauro Camoranesi đang chuẩn bị sẵn sàng ký gia hạn cho đến năm 2009 với Lão Phu Nhân.

Hợp đồng hiện tại của tuyển thủ Italia gốc Achentina này sẽ hết hạn vào năm 2007 và có lẽ đây cũng là thời điểm thích hợp để ban lãnh đạo câu lạc bộ gia hạn hợp đồng cũng như tăng lương cho anh.

Camoranesi, một cái tên gần đây thường nghe thấy trong đội hình của câu lạc bộ lẫn tuyển quốc gia, hiện đang rất được quan tâm - đơn giản anh đã từng gắn liền tên tuổi mình với thành công của câu lạc bộ. Và hiện tại, anh đang tập trung sức lực để chinh phục Scudetto và UEFA Champions League mùa này.

Bên cạnh đó, tiền đạo ngôi sao của câu lạc bộ Juventus, Zlatan Ibrahimovic vừa xác nhận anh đang có những cuộc nói chuyện với câu lạc bộ về một bản hợp đồng mới.

Hợp đồng của Juve với cầu thủ quốc tế người Thụy Điển này vẫn còn 3 năm nữa mới hết hiệu lực nhưng bây giờ anh đã được câu lạc bộ gợi ý về việc kéo dài hợp đồng cho đến năm 2010.

Mino Raiola, người đại diện của tiền đạo này đã bắt đầu có những cuộc tiếp xúc đầu tiên với ban lãnh đạo Bianconeri về một bản hợp đồng mới.

Cả hai bên đều rất muốn tiếp tục cuộc phiêu lưu giữa Ibrahimovic và Bà đầm già khi mà chàng tiền đạo tài năng mới 23 tuổi này đã gặt hái được những thành công ở Delle Alpi.

Mặc dù hiệu quả ghi bàn của Ibrahimovich vẫn còn để lại những dấu hỏi nhưng anh vẫn là một tiền đạo lớn đối với Bà đầm già.

Cựu cầu thủ của Malmo, người năm trước đã có những liên hệ về một cuộc chuyển nhượng tới Real Madrid nhưng cuối cùng anh đã gia nhập Juventus từ Ajax với giá 11,5 triệu bảng.

20.10: Bayern München vs Juventus 2-1: Thống lĩnh vùng A [/color][/font]

Các học trò của huấn luyện viên Capello đã không thể "phản đòn" sau khi bị dội 2 gáo nước lạnh ngay trong hiệp một bởi 2 nhân vật: Deisler và Demichelis. Lão Bà thành Turin chỉ có được chút ít niềm vui với bàn thắng danh dự trong những phút cuối cùng của Ibrahimovic.

Với lượt trận thứ ba trong bàng A này, và đây cũng là thất bại đầu tiên của Bianconeri trong khuôn khổ Champions League. Trận chiến kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về người Đức với cả hai bàn thắng ngay từ hiệp đấu đầu tiên. Juventus đã vùng lên tấn công nhưng chỉ được đền đáp bằng bàn thắng của Ibrahimovic ở phút 90.

Trở lại với trận đấu, đội chủ nhà "Hùm Xám" Bayern München, vẫn chưa khẳng định vị thế của mình trong vài ba phút đầu. Từ đường chuyền của Lizarazu, Santa Cruz có bóng nhưng anh lại đưa bóng vọt xà. Phút thứ 10, đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt, Abbiati làm thót tim khán giả bằng pha chặn bóng của mình từ cú sút phạt của Ballack, đến phút 20 đến lượt trung vệ Thuram giải nguy cho đọi khách từ pha uy hiếp của Sagnol. Phút thứ 22, cơ hội đầu tiên của Bianconeri, lần này trách nhiệm thuộc về Nedved, nhận đường chuyền của Trezeguet nhưng cú dứt điểm của tiền vệ người CH Séc lại chệch mục tiêu quá xa. Bayern trả lời bằng phút thứ 26, Makaay đá phạt, Demichelis tận dụng cơ hội đón bóng như Abbiati nhẹ nhàng hoá giải.

Bàn thắng đã đến, phút 32, đôi chủ nhà đã vượt lên dẫn trước bởi Deisler, sau pha đột phá dũng mãnh bên hành lang cánh phải vào tận khu cấm địa, dứt điểm mạnh mẽ - Abbiati quá bất ngờ chỉ kịp phản ứng tự nhiên. Đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. 1-0.

Đội quân của Capello cố gắng đáp trả: Camoranesi mớm bóng cho Emerson nhưng thủ thành Kahn đã xuất sắc cản phá pha dứt điểm của tiền vệ người Brazil ở phút 34. Phút 36, lại vẫn là Camoranesi có bóng, chuyền đẹp cho Ibrahimovic nhưng người chạm bóng sau cùng lại là Demichelis. Phút 39, Bayern nâng cao cách biệt, từ pha phạt góc của Deisler, Demichelis tận dụng vị trí không người kèm, bật cao hơn cả đánh bóng bập đất vào lưới, đào sâu cách biệt. Kế đó là các nỗ lực của Camoranesi, nhưng chưa đủ độ chính xác.

Sau giờ giải lao, Capello thay thế Blasi và Camoranesi bằng Chiellini và Del Piero. So với hiệp đầu, thì hiệp hai này Lão Bà xung trận nhanh nhẹn hơn. Ngay phút thứ 7, Ibrahimovic cố gắng hết sức đưa bóng vào lưới nhưng quá thiếu chính xác. Phút 11, Kahn chặn đứng pha đá phạt của Del Piero. Bayern trả lời bằng cú vô lê của Makaay. Đến lượt Bianconeri vùng lên uy hiếp. Nedved đẩy bóng cho Trezeguet và cú kết thúc của anh ra ngoài. Phút 20, Mutu vào thay cho tiền đạo người Pháp. Phút 27 Santa Cruz chuyền bóng cho Schweinsteiger nhưng Abbiati chặn đứng pha dứt điểm sau cùng.

Phút 33 hiệp hai, Nedved phối hợp ở trung lộ với Emerson nhưng Schweinsteinger kịp thời phá bóng chịu phạt góc. Del Piero tận dụng cơ hội nhưng không thành công. Phút 36 đến lượt Makaay bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Một phút sau đó, Abbiati liên tiếp chặn đứng 2 pha kết thúc của Makaay và Ze Roberto. Một cơ hội tuyệt vời để thu ngắn cách biệt cho Juventus ở phút thứ 42 khi Emerson tung chân phải dứt điểm nhưng Kahn đã kịp thời hoá giải. Hai phút sau đó, các học trò của ông Capello có được bàn thắng cho riêng mình. Del Piero nhận trách nhiệm đá phạt góc, Emerson nhảy cao đánh đầu chuyền bóng, Ibrahimovic chỉ mỗi việc đệm bóng vào khung thành thu ngắn cách biệt. 2-1 cho Juve. Vào giờ bù thêm, Lão Phu Nhân tiếp tục tấn công trong nỗ lực nhằm cân bằng tỷ số: Nedved uy hiếp Kahn bằng chân trái. Trận đấu kết thúc bằng tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà Bayern. Hai tuần tới, hai đội sẽ lại gặp nhau tại hý trường Delle Alpi.

BAYERN MÜNCHEN- JUVENTUS 2-1
Bàn thắng: 32'fh Deisler, 39'fh Demichelis, 45'sh Ibrahimovic
BAYERN MÜNCHEN: Kahn; Sagnol, Lucio, Ismael, Lizarazu (30'fh Schweinsteiger)
; Deisler, Demichelis, Zè Roberto, Ballack; Makaay, Santa Cruz (43'sh
Scholl).
HLV: Magath.
Dự bị: Dreher, Scholl, Karimi, Pizarro,
Jeremies, Ottl.
JUVENTUS: Abbiati; Blasi (1'sh Chiellini), Thuram, Cannavaro, Zambrotta;
Camoranesi (1'sh Del Piero), Emerson, Giannichedda, Nedved; Ibraimovich,
Trezeguet (20'sh Mutu).
HLV: Capello.
Dự bị: Chimenti, Pessotto, Kovac, Chiellini, Del Piero, Mutu, Zalayeta.
Trọng tài: Vasarras
Thẻ vàng: 10'fh Giannichedda, 24'fh Thuram

*) f.h: hiệp một s.h: hiệp 2

Chấn thương! [/color][/font]

Sau trận chiến với Bayern, hầu như ngay hôm qua các cuộc kiểm tra y tế không nhận thấy bất kỳ chấn thương nghiêm trọng nào đáng kể. Ngoại trừ, Giannichedda có chút vấn đề với chân trái còn Thuram có dấu hiệu mỏi cơ. Cả hai trường hợp này sẽ được xét nghiệm thêm vào hôm nay.

Riêng trường hợp tiền vệ Vieira thì hiện anh đang phải tập theo giáo án riêng nhằm gia tăng sự phục hồi chấn thương háng từ hôm thứ hai và tình hình đang có tiến triển rất khả quan.

21.10: Vieira có thể vắng mặt trong trận gặp Milan [/color][/font]

Patrick Vieira có thể sẽ phải vắng mặt trong trận đấu giữa Juventus và Milan cuối tháng này.

Tiền vệ người Pháp này đã được cho là có thể quay lại vào ngày 29 tháng 10, kịp cho trận đấu gặp lại đội bóng cũ của anh.

Tuy nhiên, Vieira vẫn đang phải chịu đựng chấn thương gân kheo và nhiều khả năng anh sẽ không có thể có mặt tại San Siro.

Cầu thủ trị giá 14 triệu bảng mới chuyển về từ Arsenal mùa hè này đã gặp phải chấn thương khi anh làm nhiệm vụ với đội tuyển quốc gia nhưng chấn thương này hồi phục rất chậm.

Vieira cũng đã không thể tham gia luyện tập kể từ khi anh được thay ra ở phút thứ 23 trong trận Pháp gặp đảo Síp tại vòng loại World Cup.

Vieira đang phải trải qua những cuộc điều trị bằng vật lý trị liệu và trong hồ bơi và Juve đang rất hy vọng anh sẽ có thể kịp quay lại trong trận gặp AC Milan, đối thủ cạnh tranh trực tiếp Scudetto.

Vieira cũng sẽ phải có qua những cuộc kiểm tra để có thể biết rõ ràng hơn về việc anh có thể sẵn sàng cho trận đấu cuối tháng hay không.

Huấn luyện viên Capello đang rất hy vọng có anh khi mà Bianconeri đã có một trận đấu tệ hại khi vắng Vieira tại Champions League vừa qua. Người khổng lồ thành Turin đã bị Bayern Munich hạ nốc ao 2-1 trong chuyến làm khách trên đất Đức.

Vieira chắc chắn cũng sẽ không có mặt trong trận gặp Lecce và Sampdoria ở Serie A những vòng đấu tới.

Hai tiền vệ Giuliano Giannichedda và Manuele Blasi được hy vọng có thể tạm thời thay thế Vieira để đá cặp với Emerson ở trung tâm hàng tiền vệ.
22.10: Juve vẫn đứng đầu [/color][/font]

Juventus vẫn đang vinh dự được đứng đầu trong hầu hết các cuộc bầu chọn gần đây về CLB đang đứng đầu giải nào mạnh nhất.

Juve có được 45% số phiếu bầu cho màn trình diễn của họ cho đến ngày 16/10. Chelsea và Real Madrid đang xếp ngay phía dưới họ ở vị trí thứ 2 và thứ 3.

Kết quả bầu chọn:

Juventus (ITA) 45%
Chelsea (ENG) 18%
Real Madrid (SPA) 14%
Lyon (FRA) 8%
Werder Bremen (GER) 4%
Boca Juniors (ARG) 3%
Feyenoord (NED) 3%
San Jose Earthquakes (USA) 1%
Club America (MEX) 1%
Corinthians (BRA) 1%

24.10: Lecce vs Juventus 0-3: Hương vị ngọt ngào [/color][/font]


Bianconeri đã có một chiến thắng đậm đà và cân bằng kỷ lục 8 trận bất bại tại giải vô địch quốc gia mà đội đã từng lập.

Juventus đã có chiến thắng thứ 8 liên tiếp cân bằng kỷ lục mà họ đã từng có trước đây bằng chiến thắng 3-0 trước Lecce. Ibrahimovic có bàn thắng đầu tiên tại mùa này còn Mutu và Zalayeta lập công vào hiệp 2.

Tại Lecce, Capello đã bố trí hàng công bên trên gồm Del Piero cùng với Ibrahimovic được hộ công bởi Mutu và Zambrotta cùng Chiellini ở 2 bên cánh. Các chú Ngựa Vằn hầu như ngay lập tức kiểm soát trận đấu: Sau 9 phút, Ibrahimovic đột phá, dứt điểm hạ gục Sicignano đưa Juve vượt lên tạm thời dẫn trước. 1-0. Lecce choáng ngợp trước bàn thua mau lẹ như thế và phải đến gần 10 phút sau họ mới chợt hồi tỉnh. Ledesma có bóng bên cánh phải, chuyền đẹp cho mũi nhọn Konan trong vòng 16.50, nhưng pha bóng cuối cùng của tiền đạo này không chính xác. Sau 22 phút, lại là Konan bỏ lỡ pha kiến tạo của Vucinic bằng cú sút quá nhẹ. Phút thứ 27, Cassetti dứt điểm từ ngoài vòng cấm, buộc Abbiati đấm bóng ra ngoài, bóng đến chân Ledesma nhưng chẳng có bạn đồng đội nào cùa anh tận dụng được đường chuyền sau cùng của Ledesma.

Một phút sau, Nedved trả lời bằng pha bóng điệu nghệ thử thách sự tập trung của thủ thành Sicignano nhưng không thành công. Phút 38' Juventus có cơ hội nâng cao cách biệt từ pha phối hợp tuyệt đẹp giữa Del Piero và Nedved, tiền vệ người CH Séc này mớm bóng cho Mutu trong vòng cấm, không bỏ lỡ cơ hội Mutu dứt điểm mạnh mẽ bằng chân phải buộc thủ môn đội nhà phải vất vả phá bóng, bóng lại đến chân Ibrahimovic nhưng tiền đạo người Thụy Điển lại đưa bóng vọt xà.

Hai phút sau, nhạc trưởng Nedved lại triển khai một pha uy hiếp đáng kể, anh bấm bóng cho Ibrahimovic nhưng tiền đạo cao kều lại dứt điểm quá hiền tạo điều kiện cho Sicignano kịp thời phá bóng. Phút 44, Mutu có bóng từ đường chuyền của Chiellini trên đường băng xuống dứt điểm nhưng lại không chính xác. Trong phút bù giờ, thủ quân Del Piero có cơ hội thuận lợi từ pha đá phạt quen thuộc nhưng Sicignano đã cực kỳ cẩn thận giữ sạch màn lưới kết thúc hiệp đầu.

Vào hiệp 2, Capello thay thế Ibrahimovic bằng Zalayeta và chỉ một phút sau tiền đạo này đã có pha uy hiếp cột gỗ của đội chủ nhà bằng pha đánh đầu từ đường tạt bóng của Chiellini. Phút thứ 8 của hiệp hai, Sicignano lại xuất sắc chặn bóng sau pha dứt điểm của Zalayeta. Trời bắt đầu mưa nặng hạt. Trận đấu có vẻ chùng xuống. Lecce tận dụng cơ hội này, hết Cassetti, rồi lại đến Valdes trong nỗ lực chọc thủng lưới Abbiati nhằm cân bằng tỷ số nhưng đều bị chặn đánh bởi hàng thủ chắc chắn của đội khách Bianconeri.

Capello làm mới diện mạo đội khách bằng cách thay Chimenti vào trấn giữ khung gỗ, Camoranesi vào thay thủ quân Del Piero. Và ngay khi Abbiati chưa kip ngồi hâm nóng chiếc ghế thì các Lão Phu Nhân đã có bàn thắng nâng cao cách biệt: Phút 36 hiệp 2, nhận bóng từ chân của Zalayeta, Mutu đảo người qua Pecorari, và dứt điểm chân trái đầy uy lực vượt qua cả thủ thành Sicignano, ghi tên mình vào danh sách các cầu thủ ghi bàn. Lecce phản ứng bằng cú sút hiểm hóc bằng chân trái của Cozzolino nhưng Chimenti đã kịp thời phá bóng đến chân của Abruzzese nhưng pha kết thúc bằng đầu của anh đưa bóng vọt xà. Phút thứ 46, từ đường chuyền đẹp của Zalayeta, Mutu có cơ hội lập cú đúp nhưng Sicignano đã cảnh giác. Nhưng chỉ trong những phút bù giờ tiếp theo, Cozzolino có cơ hội tuyệt vời thu ngắn cách biệt cho Lecce nhưng Chimenti đã quá xuất sắc trong pha bóng này và hầu như ngay lập tức Zalayeta chứng tỏ sự góp sức có mặt của mình bằng bàn thắng thứ 3 cho Bianconeri. Juventus có chiến thắng thứ 8 liên tiếp, chạm được ngưỡng mà họ đã từng lập ra tại giải quốc nội.

LECCE vs JUVENTUS 0-3

Bàn thắng: 9’ f.h. Ibrahimovic, 36’ s.h. Mutu, 49’ s.h. Zalayeta

LECCE: Sicignano; Cassetti, Pecorari, Stovini, Diamoutene; Marianini (30’ s.h. Valdes), Ledesma, Konan, Del Vecchio, Camorani (36’ f.h. Cozzolino); Vucinic.
Dự bị: Benussi, Angelo, Abruzzese, Eremenko, Pellè.
HLV: Baldini

JUVENTUS: Abbiati (35’ s.h. Chimenti); Zambrotta, Kovac, Cannavaro, Chiellini; Emerson, Giannichedda, Nedved Mutu; Del Piero(34’ s.h. Camoranesi), Ibraimovich (1’ s.h. Zalayeta)
Dự bị: Pessotto, Gladstone, Blasi, Trezeguet.
HLV: Capello

Thẻ vàng: 10’ s.h. Cassetti

Trong tài: Racalbuto
Các trợ lý : Rosomando, Alvino, Dattilo

Capello: "Không quan tâm đến kỷ lục" [/color][/font]

“Trận đấu khá vất vả và khó khăn, Chúng tôi đã chơi chưa tốt trong hiệp một, nhưng cũng cố gắng khắc phục bằng các pha tấn công vào các phút cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Mặc dù vậy chúng tôi vẫn chưa tận dụng được các cơ hội mà chúng tôi đã tạo ra. Vào hiệp 2 thì chúng tôi đã kiếm soát tốt trận đấu. Juve đã cân bằng được ngưỡng 8 trận bất bại tại quốc gia nhưng với Capello thì ông hài lòng với 3 điểm hơn là cân bằng được kỷ lục. "Tôi không quan tâm đến kỷ lục. nó không nhiều ý nghĩa cho lắm, cuộc chiến vẫn còn dài và các đối thủ vẫn không ngừng cố gắng, xin gửi lời chúc mừng đến Milan và Inter vì họ cũng có chiến thắng." Về sự thể hiện của các học trò thì Mutu được đánh giá cao khi chơi lệch sang cánh và rất sắc bén khi tấn công. "Vâng, cậu ấy chơi rất hay ở vị trí tiền vệ phải và khi dâng cao lên cũng rất nguy hiểm. Các cầu thủ đều chơi rất tốt. Hai cánh được an toàn bởi Zambrotta và Chiellini, Chimenti cũng cứu nguy kịp thời."

Về các trận đấu sắp tới gặp Sampdoria, Milan và Bayern München thì ông cũng cho biết là "Mọi người đều có cơ hội để thể hiện."


25.10: Kỷ lục gia Juventus ? [/color][/font]

Cân bằng được kỷ lục toàn thắng cả 8 trận đầu mùa giải sau chiến thắng ngọt ngào trước Lecce và hiện nay Bianconeri đang hướng tới một mục tiêu là lập kỷ lục mới trong trận đấu với Sampdoria. Ngay hôm nay, vé đã được tung ra với giá 10 euro.

Vòng đấu thứ 9 theo lịch sẽ được đấu với đêm thứ tư với việc Juventus ở nhà đón tiếp Sampdoria. Với 3 bàn thắng của 3 cầu thủ Ibrahimovic, Mutu và Zalayeta trong chiến thắng 0-3 trước Lecce. Các chú Ngựa Vằn đã cân bằng với kỷ lục 8 trận toàn thắng trong 2 mùa 1930 và 1985 kể từ khi giải quốc nội được thành lập và thú vị hơn thế nữa là chỉ duy nhất mỗi một Juventus làm được điều này. Với hàng loạt chiến thắng của binh đoàn Ngựa Vằn, các cầu thủ cũng như ban huấn luyện đang rất phấn khởi với vị trí đầu bảng xếp hạng và niềm hứng khởi quyết tâm giành chiến thắng mỗi khi xung trận.

Ngay khi cân bằng được kỷ lục toàn thắng, giờ đây các học trò của huấn luyện viên Capello sẽ phải đối mặt với một đối thủ rất khó chơi, từng làm họ rất nhiều khó khăn trong mùa giải năm ngoái: Sampdoria. Với 13 điểm có được sau 4 trận thắng, 3 trận bại và trận hoà 3-3 trước Siena tại sân Marassi, Sampdoria được dẫn dắt bởi cựu cầu thủ của Reggina, huấn luyện viên Bonazzoli, từng là sát thủ của giải Serie A với 17 bàn thắng, hiện đứng thứ 2 về hiệu suất ghi bàn với trung bình 2 bàn/trận.

Juventus thì kém cựa hơn trong khâu ghi bàn nhưng Lão Phu Nhân thành Turin vẫn là đội bóng phòng ngự hiệu quả nhất với 2 bàn bị chọc thủng lưới. Và hiện nay, đương kim vô địch dĩ nhiên là không muốn dừng lại và muốn tiếp tục đi tới, trở thành kỷ lục gia. Với 5 điểm cách biệt so với Milan, để chuẩn bị trước trận so tài cao thấp vào thứ bảy 29/10 tại San Siro. Phải nói rằng đây là một tín hiệu tốt tại sân Delle Alpi được các Bianconeri gửi đến các cổ động viên của mình.

Số liệu thống kê: Qua 49 trận tại Turin, Juventus thắng 30 hoà 15 thua 4, ghi được 89 bàn lọt 36 bàn.

Cơ may cho Juve [/color][/font]

Juventus vừa mới cho biết tìn hình chấn thương đầu gối của thủ môn Christian Abbiati không quá nghiêm trọng.

Abbiati buộc phải ra sân trong chiến thắng 3-0 của Juve trước Lecce vào hôm chủ nhật.

Ban đầu nhiều dự đoán cho rằng Abbiati sẽ phải ngồi ngoài trong vài lượt trận sắp tới vì chấn thương này nhưng qua các xét nghiệm, kết quả cho thấy không có ảnh hưởng nhiều đến đầu gối của cầu thủ này.

Trước đó, Juve đã chịu khủng hoảng sau chấn thương của thủ thành số một Gianluigi Buffon nhưng tài năng của Abbiati đã làm huấn luyện viên của Juve, Fabio Capel
« Last Edit: November 12, 2005, 02:29 PM by Alt-f4 »

Offline Alt-f4

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 546
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #5 on: November 12, 2005, 02:32 PM »
Logged
26.10: Juventus nâng cấp sân Delle Alpi [/color][/font]

Juventus khẳng định quá trình nâng cấp sân vận động Delle Alpi sẽ bắt đầu vào năm tới.

Người khổng lồ thành Turin đang có kế hoạch nâng cấp sân vận động nhằm làm nó trở nên thân thiện hơn đối với các cổ động viên nhưng quá trình này hiện đang gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, Antonio Giraudo nhấn mạnh dự án hiện đã được bật đèn xanh và sẽ nhanh chóng được thực hiện.

Mặc dù sân Delle Alpi được xây dựng nhằm phục vụ Vòng chung kế World Cup 1990, nó được xem là không phù hợp với một sân vận động bóng đá.

Đã có nhiều lời phàn nàn về tầm nhìn hạn chế của các khán đài, nguyên nhân chính là do các đường chạy điền kinh xung quanh sân.

Sức chứa 70,000 sẽ giảm đi đáng kể, đường chạy sẽ bị dỡ bỏ. Điều này sẽ cho phép các cổ động viên quan sát những cầu thủ thân yêu của mình rõ ràng hơn khi được ngồi gần sân bóng hơn.

Fabio "chiến thắng": Sampdoria rồi mới đến Milan [/color][/font]

Nhà chiến thuật này vừa đạt được kỷ lục 8 trận thắng liên tiếp của Juve và hiện đang tập trung vào trận đấu trước mắt với Sampdoria. Nhưng ông cũng không quên lưu tâm tới trận đấu quan trọng vào cuối tuần với AC Milan. Ở trận đấu với Sampdoria, rất có thể Kovac và Blasi sẽ được vào sân thế chỗ của Vieira và Ibrahimovic.

Suy nghĩ của Capello cũng rõ ràng như những lời nói của ông trong buổi họp báo tối 25: "Nếu cứ mãi nghĩ về kỷ lục hay 2 trận đấu quan trọng sắp tới với AC Milan và Bayern thì chúng tôi có thể mất đi những mục tiêu quan trọng nhất của mình. Bởi vậy, chúng tôi cần vào trận với tâm lý thoải mái, chỉ cần nghĩ đến một điều duy nhất là lấy được 3 điểm từ Sampdoria".

Mặc dù vậy, chiến thuật gia này không hề quên đi trận đấu với Milan sắp tới. Trong trận đấu với đội quân của Novellino, hàng hậu vệ có thể sẽ có sự thay đổi khi Kovac vào thế chỗ cho Cannavaro, người chưa được nghỉ ngơi từ đầu giải. Bên cạnh Kovac, Zambrotta sẽ chuyển sang chơi bên cánh phải, nhường lại cánh trái cho Chiellini, người chơi khá tiến bộ trong vài trận gần đây. Ở hàng tiền vệ, Blasi sẽ thế chỗ của Giannichedda cùng với Emerson tạo thành cặp tiền vệ trung tâm. Camonaresi vẫn ở cánh phải quen thuộc, trong khi cánh trái sẽ là sự lựa chọn giữa Nedved và Mutu. Trên cùng sẽ là Del Piero và Trezeguet. Vieira và Ibrahimovic sẽ được nghỉ để tập trung cho trận đấu cuối tuần.

Sau khi đề cập đến đội hình thi đấu và những chấn thương, ông Capello nhắc đến việc 9 cầu thủ của Juventus được lọt vào danh sách đề cử Quả bóng vàng Châu Âu năm nay: "Giải thưởng đó là một vinh dự lớn cho bất kỳ cầu thủ nào. Thường thì tôi sẽ chọn người theo nhiều tiêu thức chứ không theo một cái tiêu thức đơn lẻ nào. Tôi đánh giá một cầu thủ dựa trên thực lực và thể hiện trong những giai đoạn khó khăn của đội bóng. Năm nay, tôi hy vọng phần thưởng đó sẽ được dành cho Maldini. Tôi cũng thấy không hợp lý khi Del Piero và Zambrotta không có tên trong danh sách này. Thế nhưng đó là sự lựa chọn của các nhà báo."

Cả Sampdoria và Juventus đều có những khó khăn trong trận đấu sắp tới. Novellino sẽ không có Flachi, trong khi Capello "chiến thắng" không thể sử dụng Ibrahimovic và Vieira: "Flachi là cầu thủ rất quan trọng trong lối chơi của Sampdoria. Anh ta và Bonazzoli đều rất nguy hiểm, đặc biệt là khi đối đầu với những đội bóng lớn. Trong khi đó, Vieira cũng rất quan trọng đối với chúng tôi và đội tuyển Pháp. Bạn có nhìn vào số trận anh ta tham dự đội tuyển để biết điều đó. Thế nhưng chúng tôi là một tập thể và không thể phụ thuộc vào một cá nhân nào. Nhờ có may mắn từ đầu mùa giải, chúng tôi chưa để mất điểm nào. Chúng tôi có được may mắn như trong trận đấu với Udinese, nhưng chúng tôi cũng đã phải trả giá đắt với một loạt chấn thương."

Capello có thể coi trọng thành tích 9 trận thắng liên tiếp khi đối đầu với Sampdoria, nhưng ông lại không nghĩ vậy: "Kỷ lục lập ra là để chúng ta vượt qua chính mình. Và so với quá khứ, Juventus đã mạnh lên nhiều, nhưng các đối thủ cũng đã mạnh lên. Ai cũng muốn phá kỷ lục nhưng điều quan trọng hơn hết là giành lấy 3 điểm trong trận này."

27.10: Juventus vs Sampdoria 2-0: Vượt ngưỡng! [/color][/font]

Trezeguet và Mutu đã dẫn đầu các chú Ngựa Vằn phi nước đại vượt qua Sampdoria. Với 9 trận toàn thắng kể từ đầu mùa, Juventus đã phá vỡ kỷ lục của chính mình.

Với 3 điểm quý giá có được sau chiến thắng trước Sampdoria và một kỷ lục mới đã được lập. Xin chúc mừng kỷ lục gia Juventus! Xin cảm ơn các bàn thắng của Trezeguet và Mutu. Kỷ lục gia đã có 9 trận toàn thắng tái xác lập kỷ lục mới.

Trở lại với trận đấu giữa tuần tại sân Delle Alpi, khởi đầu bằng các pha tấn công, làm chệch đi mọi dự đoán ban đầu, phút 34' Nedved "lái" bóng bằng chân phải vào tay thủ môn Antonioli nhưng bóng vẫn vượt tầm kiếm soát của chốt chặn cuối cùng này, Trezeguet đã tận dụng cơ hội vàng dứt điểm nhưng thủ thành đã kịp khắc phục sai lầm. Trước đó, ở phút 18' Mutu đã có pha đột phá dứt điểm, pha phối hợp ăn ý của Del Piero và Trezeguet ở phút 13' nhưng cũng không xuyên thủng được hàng thủ của Blucerchiati.

Bên phía Sampdoria, Diana đã có cú sút thử tài Chimenti ngay phút thứ 8 đầu trận, kế đó là pha uy hiếp của tiền đạo mũi nhọn Borriello ở phút 11'. Các phút sau này, trận cầu trở nên sôi nổi hơn, Juventus càng trở nên nguy hiểm. Và ngay phút 41' họ đã vượt lên dẫn trước, Nedved nhận trách nhiệm đá phạt góc như thường lệ, Trezeguet chớp thời cơ thật nhanh đệm bóng từ cự ly gần đưa Juve vượt lên (1-0). Các phút cuối cùng, đội khách vùng lên, Cannavaro chặn bóng từ cú dứt điểm của Borriello ngay từ trong cầu môn, một phút sau đó Bonazzoli có pha vô lê ngoạn mục. Tỷ số không thay đổi cho đến khi hiệp một kết thúc.

Không có thay đổi đội hình sau giờ nghỉ giải lao. Như thường lệ, đội quân của huấn luyện viên Capello vẫn kiểm soát trận đấu, và chỉ sau 12' của hiệp hai: sau pha ăn rơ giữa Del Piero và Trezeguet, Mutu có bóng, dứt điểm bằng chân trái hạ gục Antonioli (2-0). Đội khách vùng dậy, Diana uy hiếp khung gỗ - Cannavaro kịp thời làm chốt chặn, Bonazzoli dùng đầu chuyền cho Pisano trước khu cấm địa nhưng pha bóng cuối cùng của anh lại không chính xác. Phút 24 hiệp hai, Nedved dũng mãnh đột phá tung cú sút từng ngoài vòng cấm nhưng vọt xà. Trận đấu vẫn dưới sự kiểm soát của đội chủ nhà cho đến hết trận. Trận đấu sắp tới của đương kim vô địch là chuyến viếng thăm sân San Siro vào đêm thứ bảy đối đầu với Milan.


JUVENTUS – SAMPDORIA 2-0
Bàn thắng: 41’fh Trezeguet, 12’sh Mutu

JUVENTUS: Chimenti; Zambrotta, Kovac, Cannavaro, Chiellini; Mutu (40’sh Balzaretti), Emerson, Giannichedda, Nedved; Del Piero (22’sh Zalayeta), Trezeguet (37’sh Camoranesi).
HLV: Capello.
Dự bị: Bonnefoi, Thuram, Pessotto, Balzaretti, Blasi.

SAMPDORIA: Antonioli; C. Zenoni (19’sh Gasbarroni), Castellini, Pavan, Pisano; Diana, Palombo, Volpi, Tonetto (30’ sh Dalla Bona); Bonazzoli, Borriello (9’sh Kutuzov).
HLV: Novellino
Dự bị: Castellazzi, Calzolaio, Sala, Mingozzi
Trọng tài: Dattilo
Thẻ vàng: 43’fh Diana, 4’sh Zambrotta,
Khán giả: 29.977

*) f.h: hiệp một s.h: hiệp 2

Capello: “Quyết tâm và trên cả tuyệt vời!” [/color][/font]

Fabio Capello đã rất hài lòng với màn trình diễn của đội nhà sau khi đánh bại Samp và toàn thắng cả 9 trận kể từ đầu mùa. "Rất tuyệt và đầy quyết tâm. Điều ấy chứng tỏ được rằng cả đội chơi rất chắn chắn. Thật không dễ khi chơi với Blucerchiati, họ chơi chậm và chắc, nhiều cơ hội được tạo ra bởi Diana nhưng chỉ có điều họ chưa tận dụng được. Ở hiệp đầu chúng tôi chỉ tạo được 3 cơ hội."

Khi nói về các học trò của mình, chiến thuật gia cho biết: "Trezeguet luôn biết chớp thời cơ và tận dụng. Mutu đang dần có được phong độ tốt nhất sau thời gian khó khăn. Hơn tất cả là, cậu ấy tuân thủ tốt chiến thuật và xông xáo khắp sân, dẫu rằng vị trí tiền vệ phải không phải là sở trường của cậu. Cảm giác ghi bàn của cậu đang dần trở lại."

28.10: Tảng băng Milan trước chiến hạm Juventus [/color][/font]

Kể từ đầu mùa giải, đã 9 vòng đấu Juventus chưa bị mất điểm nào. Còn AC Milan cũng đang có mạch 6 trận thắng liên tiếp. Trận tới, hai đội bóng mạnh nhất Serie A sẽ gặp nhau tại sân San Siro.

Trận đấu diễn ra vào một thời điểm tuyệt vời. Chúng tôi sẽ được chơi trên sân nhà và cả đội vừa được lên dây cót tinh thần bằng những trận thắng nên hiện giờ rất tự tin,” Carlo Ancelotti nói sau chiến thắng 3-1 trước Empoli thứ 4 vừa rồi. “Chúng tôi chẳng có điều gì e ngại cho trận đấu này.”

Juventus cũng đánh bại Sampdoria với tỷ số 2-0 để tạo ra kỷ lục mới về số trận thắng liên tiếp đầu mùa bóng. Đối đầu với Milan, đội bóng của ông Capello có cơ hội cân bằng với kỷ lục 10 trận thắng liên tiếp do những bậc tiền bối lập ra mùa giải 1931-1932, Milan mùa giải 1950-1951 và Bologna 1963-1964.

Kể từ đầu mùa giải 2004/2005 đến nay, Juventus đã ở ngôi vị đầu bảng tới 47 vòng liên tiếp. “Chúng tôi rất vui mừng với kỷ lục vừa đạt được và sẽ cố gắng kéo dài nhất trong phạm vị có thể.” tiền vệ Emerson nói. Emerson chính là một trong những cầu thủ có đóng góp nhiều nhất cho Bianconeri mùa này. Anh mới chỉ được nghỉ đúng một hiệp đấu trong trận gặp Parma vòng 5. Người đá cặp với Emerson ở hàng tiền vệ, Patrick Vieira, chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và khả năng ra sân của anh trong thứ 7 này là hoàn toàn bỏ ngỏ. Một cầu thủ khác của Juventus là Zlatan Ibrahimovich sẽ có thể trở lại sau khi được nghỉ ngơi trong trận gặp Sampdoria vừa rồi do một chấn thương nhẹ ở chân.

Với sự vắng mặt của Vieira, Capello thường sử dụng Adrian Mutu ở vị trí tiền vệ công còn Giuliano Giannichedda chơi thiên về phòng ngự ở khu vực giữa sân. “Mutu thực sự đã hồi sinh. Chúng tôi đều mong anh sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn nhưng cốt yếu vẫn là do bản thân anh ta,” Capello nói đêm thứ Tư. “Tối nay, dù được xếp chơi ở vị trí không quen thuộc, anh ta cũng đã lấy lại được cảm giác ghi bàn.”

Tiền đạo Trezeguet, người đã ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới Sampdoria, sẽ đuổi kịp con số 104 bàn thắng trên mọi mặt trận của Platini nếu ghi được một bàn thắng vào lưới Milan cuối tuần này. “Sẽ thật tuyệt vời nếu tôi ghi được bàn thắng thứ 104 và đuổi kịp Platini tại San Siro trong trận đấu với Milan. Nhưng điều quan trọng hơn cả vẫn là chiến thắng của cả đội, chứ không phải việc ai là người ghi bàn.” Trezeguet nói.

Milan cũng đang lấy lại được phong độ ghi bàn sau sự khởi đầu tệ hại của hàng công mùa giải này. Với việc Sheva phải nghỉ do chấn thương, đêm thứ 4 vừa rồi Gilardino đã ghi hai bàn, còn Vieri góp 1 bàn vào chiến thắng 3-1 trước Empoli. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên cho Milan của Vieri kể từ khi anh chuyển từ Inter về. Fillipo Inzaghi cũng đã ghi được bàn thắng đầu tiên sau 19 tháng chấn thương ở vòng đấu trước nữa. “Điều quan trọng là Ancelotti có thể trông cậy vào 4 tiền đạo đều đã ghi bàn tại Serie A,” Gilardino nói. “Điều duy nhất khiến tôi bận tâm, đó là tôi mong muốn ghi bàn thắng trước cổ động viên nhà sau 5 bàn gần đây tôi ghi trên sân khách.”

Shevchenko, Nesta và Stam đều được hy vọng sẽ trở lại vào thứ 7 này để giúp AC Milan chặn bước Bà đầm già. Đội trưởng Maldini sẽ ở tình trạng thể lực tốt nhất sau khi được nghỉ ngơi trong trận gặp Empoli.

Đội bóng ở vị trí thứ 4, Inter Milan, sẽ viếng thăm Sampdoria ở trận đấu sớm vòng này với Adriano đã ghi bàn trở lại. Anh này vừa ghi hai bàn khi Inter tiếp Roma hồi giữa tuần. Đó là những bàn thắng đầu tiên của anh ở Serie A kể từ sau cú hat-trick ở trận khai mạc.

Đội bóng đang xếp ở vị trí thứ 3 Fiorentina sẽ tiếp các cầu thủ Cagliari, những người chưa biết mùi chiến thắng trong mùa giải này.

Các trận còn lại gồm: Chievo Verona vs. Empoli, Lecce vs. Messina, Livorno vs. Parma, Reggina vs. Lazio, AS Roma vs. Ascoli, Treviso vs. Siena and Udinese vs. Palermo.

29.10: Nỗi lòng của Del Piero [/color][/font]

Alessandro Del Piero rất có thể sẽ phải ngồi trên băng ghế dự bị trong trận "chung kết sớm với AC Milan tối hôm nay và anh cho rằng điều này đáng thất vọng tương đương với việc anh không có tên trong danh sách đề cử "Quả bóng vàng" của France Football.

"Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này như thể tôi đã có tên trong đội hình xuất phát," đội trưởng Juventus quả quyết phát biểu trên báo Tuttosport. "Lịch tập luyện, tinh thần cũng như sự chuẩn bị của tôi đều hướng đến sân San Siro. Tôi cảm giác mình sẽ được đá chính, nhưng nếu cặp tiền đạo xuất phát là Zlatan Ibrahimovic và David Trezeguet, tôi sẽ cổ vũ cho họ."

Tiền đạo Italia này đã ghi được 3 bàn thắng trong 6 trận ở Serie A mùa giải này. Anh cũng đã từng tạo ra đường chuyền đầy cảm hứng kiến tạo nên bàn thắng "vàng" của Trezeguet giúp Juve rời sân San Siro với 3 điểm vào tháng 5 vừa qua. Nhưng giờ đây, anh chỉ còn là lựa chọn thứ ba trên hàng tiền đạo.

"Tôi đã hỗ trợ rất tốt cho các tiền đạo đá cặp, họ đã ghi được nhiều bàn thắng từ các đường chuyền của tôi. Điều đó đã xảy ra với Fabrizio Ravanelli và Pippo Inzaghi, đang tiếp diễn với David và Zlatan. Và chưa từng có một lời than phiền nào từ họ về tôi."

Del Piero cũng đang rất muốn nâng số bàn thắng của mình lên hơn con số 177 bàn hiện có để phá được kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Giampiero Boniperti với 182 bàn. "Kỷ lục đó sẽ được phá và tôi hy vọng điều đó sẽ đến sớm," anh vui vẻ nói.

Alex cũng đã từng có những vấn đề với Fabio Capello kể từ khi HLV lão làng này đến với Turin, nhưng giờ đây anh khẳng định rằng điều đó chỉ còn là quá khứ.

"Mối quan hệ của chúng tôi đang rất tốt tại thời điểm này, ông ấy là người rất quyết đoán và biết cách truyền ý chí quyết thắng của mình lên toàn đội bóng. Fabio là một HLV xuất sắc đơn giản vì cuộc sống của ông ấy là bóng đá."

Tuy nhiên, năm vừa qua cũng là một năm rất khó khăn đối với Del Piero và anh đã không có tên trong danh sách 50 ứng cử viên của tạp chí France Football cho danh hiệu "Quả bóng vàng".

"Tôi rất thất vọng về điều này, năm ngoái tôi đã phải gánh chịu một chấn thương dài hạn và việc không có tên là điều có thể hiểu được, nhưng năm 2005 mọi thứ đã thay đổi và tôi nghĩ mình đã chơi rất tốt. Nhưng dù sao, điều đó cũng sẽ không thể làm tôi mất ngủ. Tôi đã từng chấp nhận điều đó khi Quả bóng vàng được trao cho Mathias Sammer năm 1996 trong khi tôi chỉ đứng thứ tư. Chính vì thế, tôi sẽ không để cho điều đó làm ảnh hưởng đến mình."

Del Piero có thể sẽ ngồi trên băng ghế dự bị cùng với Christian Abbiati trong trận đấu đêm nay. Capello đã khẳng định thủ môn này đang phải vật lộn với chứng viêm amiđan và "những rắc rối cá nhân". Như vậy, cựu thủ môn Lecce Antonio Chimenti sẽ là người trấn giữ khung gỗ thay cho Buffon và Abbiati trong trận đấu "chung kết" này.

30.10: Capello nuối tiếc sự may mắn [/color][/font]

Fabio Capello cho rằng điểm khác biệt giữa Milan và Juventus trong trận "chung kết sớm" vừa diễn ra chính là "sự may mắn", đồng thời ông vẫn kiên định cho rằng đội quân Bianconeri đang mạnh hơn bao giờ hết.

"Hôm nay tôi đã đưa ra sân một đội hình rất mạnh, nhưng Milan lại có được bàn thắng trong khi họ chẳng tạo ra được một cơ hội nguy hiểm nào," ông phát biểu trong cuộc họp báo sau trận thua 3-1 trên sân San Siro. "Bàn mở tỉ số của Clarence Seedorf đến từ một cú sút đầy may mắn và những bàn còn lại đều từ các tình huống cố định. Chúng tôi đã chơi tốt trước một đội bóng đang đạt phong độ cao và sự khác biệt duy nhất của hai đội chính là may mắn. Chúng tôi chấp nhận trận thua này."

Bàn thắng của Kaka và Andrea Pirlo đến từ những pha đá phạt ở các phút 26 và 45 (Seedorf mở tỉ số phút 16), sau đó Trezeguet gỡ lại một bàn danh dự vào phút 76.

"Tôi không nghĩ thủ môn của chúng tôi được thử thách nhiều trong trận này, khi thực tế chỉ có một cơ hội và đã thành bàn. Tôi đã nói với các chàng trai của mình rằng đối thủ của chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt. Chúng tôi biết Milan đã thi đấu tốt, nhưng tỉ số 3-1 không phản ánh đúng tình hình thực tế trên sân.

Capello cũng nhấn mạnh rằng đội bóng Rossoneri đã không hề trội hơn trong trận đấu này, cho dù Milan dẫn trước đến 3-0 nhưng suốt trận đấu thủ môn Dida của chủ nhà luôn bị đặt trong tình thế nguy hiểm.

"Milan đã thắng nhờ sự toả sáng cá nhân, nhưng tôi không nghĩ rằng trước khi có bàn thắng thứ 2 họ đã tạo nhiều khó khăn cho chúng tôi. Họ đã thi đấu đầy cố gắng và rất quyết tâm, nhưng họ không nắm giữ được thế trận, ít nhất đó là điều tôi đã thấy.

Capello cũng dập tắt mọi cuộc tranh cãi của các CĐV và khen ngợi trọng tài chính Paolo Bertini.

"Tôi luôn luôn ủng hộ mẫu trọng tài như thế, và dĩ nhiên tôi không có điều gì để phàn nàn."

TGĐ Juventus Luciano Moggi thì không lạc quan như Capello. Ông đã lên tiếng chỉ trích tinh thần thi đấu của các Bianconeri trong trận.

"Tôi thấy được mội đội hình chất lượng của Milan, tinh thần chiến đấu và sự quyết tâm giành lấy chiến thắng. Trong khi đó, Juve lại hơn tỏ ra kiêu ngạo và đó không bao giờ được tán thưởng trong bóng đá," ông vua chuyển nhượng phát biểu. "Sự khác biệt thực tế của hai đội bóng chính là khát khao chiến thắng".


31.10: Chuẩn bị cho Champions League [/color][/font]

Sau một tuần cho giải quốc nội Serie A, đấu trường Champions League sẽ sôi động trở lại với các cuộc đấu tại bảng A. Tại sân nhà Delle Alpi, Lão Phu Nhân thành Turin sẽ tiếp đấu thủ Bayern München, đội bóng vừa đánh bại chính Juventus 2-1 vào ngày 18/10 vừa qua sau các trận toàn thắng đầu mùa giải, Bianconeri chỉ gỡ lại được 1 bàn do công của Ibrahimovic. Với chiến thắng đó đã đưa Bayern lên ngôi vị đầu bảng A.

Giờ đây, Juventus đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận tái đấu này với mong muốn được khẳng định sức mạnh thật sự của mình. Tải bảng A, "Hùm xám" Bayern tạm dẫn đầu với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng và Bianconeri chạy tiếp bước theo sau với 6 điểm với 2 chiến thắng trước Club Brugge và Rapid Vienna. Đứng sau 2 gã khổng lồ này là Brugge và Rapid Vienna.
« Last Edit: November 12, 2005, 02:34 PM by Alt-f4 »

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.