Author Topic: Linh hồn đã mất  (Read 2602 times)

Description:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« on: June 29, 2015, 04:27 PM »
Logged
Điều gì khiến Juve luôn trở nên đặc biệt? Chiến thắng, đó là câu trả lời ngắn ngọn và đầy đủ nhất. Nhưng đừng hiểu một cách đơn giản rằng Juve chỉ đáng giá vì họ chiến thắng nhiều, mà nên hiểu theo ngôn ngữ của Juve: "Chiến thắng là điều duy nhất mà chúng tôi tin vào" (G. Boniperti),  "Ở Juve, vị trí thứ hai cũng đồng nghĩa với thất bại" (Moggi) hay "Huy chương bạc sau trận thua Barça? Nó không có chỗ trong bảng thành tích của chúng tôi. Juve không bao giờ ăn mừng vị trí thứ hai" (Bonucci). Đó là thứ triết lý mà nhiều người đã đến và đi khỏi Juve vẫn thấm nhuần: "Ở Juve, cầu thủ đến và đi nhưng tinh thần chiến thắng thì ở lại" (Allegri & Pepe). Ở Juve, ngoài thứ tinh thần thép ấy, họ còn có hai đặc sản khác: Cầu thủ Italia & những số 10 huyền thoại.

Để khoác lên chiếc áo nhỏ bé ấy không hề đơn giản vì nó đã chứng kiến chiến công của những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Juventus và cả lịch sử bóng đá thế giới như Sivori, Platini, Baggio, Del Piero và gần đây là Tevez. Họ luôn là linh hồn của đội bóng, dẫn dắt họ đến thành công và biến cổ động viên thành những đám đông cuồng nhiệt nhất. Tất cả những điều đó chỉ để nói lên rằng, Juve đang thiếu một số 10, một linh hồn mới, một thủ lĩnh sau sự ra đi của Tevez.

Lần gần đây nhất mà Juve để trống chiếc áo số 10 là mùa giải 2012/2013, sau khi Alex Del Piero rời đội bóng. Juve muốn treo số áo ấy để ghi nhớ đóng góp của một huyền thoại, nhưng Alex Del Piero luôn từ chối việc đó vì anh muốn "những đứa trẻ cần có một ước mơ được khoác áo số 10 của Juve như anh đã từng ước mơ".


« Last Edit: June 29, 2015, 04:30 PM by souslevent »
Follow members gave a thank you for this useful post:

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.