Thật đáng tiếc cho một thủ thành tài năng, anh đã phải sớm từ giã cõi đời khi mới chỉ ở độ tuổi 32. Để lại những nuối tiếc khôn nguôi cho Hannover, cho Đội tuyển Đức và cho người thân của anh.
Ở độ tuổi còn đang sung sức, người ta rất hi vọng sau khi Jens Lehman ra đi thì Enke sẽ là người trấn giữ khung thành số 1 của Đội tuyển Đức và cựu thủ môn của Barca này được HLV trưởng Joachim Low đánh giá rất cao. Chắc chắn nếu như anh còn sống, vị trí số 1 của “Cỗ xe tăng” khó lòng thoát khỏi bàn tay anh.

Thương tiếc thay cho Robert Enke. Ảnh: rp-online.
Theo như Chủ tịch của Hannover 96, Martin Kind thì có lẽ vụ tai nạn đáng tiếc của Enke hoàn toàn do vấn đề tâm lý bẩn ổn của thủ thành này về vấn đề riêng tư chứ không liên quan tới câu lạc bộ hay các đồng đội khác. Kind cho hay thì Enke vẫn luôn bị ám ảnh vì cái chết của đứa con gái mới 2 tuổi của anh, bé Lara sau ca phẫu thuật tim bất thành.
Vụ việc kinh hoàng xảy ra tại thị trấn nhỏ Neustadt & Rübenberge, Hanover vào khoảng 18h25 giờ địa phương hôm qua 10.11. Người dân sống ở đây cho biết họ đã thấy Enke phóng xe lao thẳng vào đoàn tàu đang chạy với tốc độ cao nhất và ngay lập tức thì Enke đã thiệt mạng.
Enke đã có cho mình 5 năm thi đấu trong màu áo Hannover với 164 lần ra sân. Trước đó anh từng bắt cho Moenchengladbach, Benfica, Barcelona, Fenerbahce và Tenerife.
Cơ Xương-Theo Bongda.com.vn