Author Topic: Tinh thần Juve  (Read 33178 times)

Description:

Offline bonong

  • *
  • Youngster
  • Posts: 33
  • Joined: Dec 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #40 on: April 10, 2009, 09:28 AM »
Logged
noi di noi lai, nhung de nghi dong tri doi truong phai co cai nhin tinh te hon, boi vi toi thay 2 tran dau co nhieu nguoi di, cung dong tien nhu vay, ma chang duoc da 1 phut nao. nguoi ta cung chan chu, ai chang muon da, chu nhat thi ai cung co the sap xep thoi gian duoc. con neu nhu di ma khong duoc da 1 phut nao thi du tinh than dong doi cao den dau cung vay thoi. toi chang buc xuc gi ca, nhung cai nay chac nhieu anh em cung nghi vay. neu ma nhieu nguoi di thi moi hiep da 1 doi hinh, hoac thay that nhieu nguoi de ai cung co the da, ket qua khong la gi ca, can ban moi nguoi phai thoai mai, deu duoc da, cau thu suong nhat la duoc choi bong. chung ta chua mang nan tinh ganh dua nen cu thoai mai di. de nghi sau khi doc xong ban nay cua toi, moi nguoi dung nghi nhieu, toi khong co y gi ca, nhung cung muon tao dieu kien cho doi bong tot hon thoi. chu nhat toi van di duoc, con cac ngay thuong toi chua dam chac vi cong viec toi nhieu.
xin het.
Ký cọt cái giề

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #41 on: April 10, 2009, 09:34 AM »
Logged
Mấy năm nhậu nhẹt không đá bóng cái bụng bia to ra rồi không biết có chạy được ko nhưng nếu cần người ý thức tốt mà không cần ngôi sao thì sau giải tớ xin 1 chân
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline Laoai_Delpiero

  • *
  • Moderator
  • Posts: 2,427
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 200
  • Thanks: 79
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #42 on: April 10, 2009, 10:22 AM »
Logged
Quote from: bonong
noi di noi lai, nhung de nghi dong tri doi truong phai co cai nhin tinh te hon, boi vi toi thay 2 tran dau co nhieu nguoi di, cung dong tien nhu vay, ma chang duoc da 1 phut nao. nguoi ta cung chan chu, ai chang muon da, chu nhat thi ai cung co the sap xep thoi gian duoc. con neu nhu di ma khong duoc da 1 phut nao thi du tinh than dong doi cao den dau cung vay thoi. toi chang buc xuc gi ca, nhung cai nay chac nhieu anh em cung nghi vay. neu ma nhieu nguoi di thi moi hiep da 1 doi hinh, hoac thay that nhieu nguoi de ai cung co the da, ket qua khong la gi ca, can ban moi nguoi phai thoai mai, deu duoc da, cau thu suong nhat la duoc choi bong. chung ta chua mang nan tinh ganh dua nen cu thoai mai di. de nghi sau khi doc xong ban nay cua toi, moi nguoi dung nghi nhieu, toi khong co y gi ca, nhung cung muon tao dieu kien cho doi bong tot hon thoi. chu nhat toi van di duoc, con cac ngay thuong toi chua dam chac vi cong viec toi nhieu.
xin het.
Chung quy lại là vẫn chỉ là vấn đề yêu cầu cứ đi đá bóng là phai đc đá. Nếu chịu khó tập luyện đầy đủ theo dõi tình hình đội thì ko bao h ai lại loại các bạn ra khỏi đội hình đá giải. Cậu tham gia Giải Fan này 3 lần rồi nhưng nhiều khi ko hiểu tình hình đội bóng tí gì không bằng những ngưòi mới tham gia như Nedveda . Bằng chứng rõ là số bài viết trên diễn đàn mình.... Việc sắp xếp thay ngưòi tôi đã giao toàn bộ cho 2 đội phó là NBV và Hoàng Alex. Có j thắc mắc thì nói với họ. . Tuỳ theo tình hình đá thì ta thay ngưòi. Cũng ko thể nói là tham gia giải là vui ko mang tính ganh đua đựoc. Đội ta luôn mang tiéng là đội lót đuờng điều đó thật khó chịu. Nếu đá chỉ để cho vui thì hãy đi tập và xác định như vậy. Vào sân đá giải là phải hêt mình dù có chày da xưóc thịt . Năm ngoái những phát biểu vớ vẩn trong giải tôi đã cho qua ko đụng tới vì đội bóng thôi chứ thực ra quá khó chịu. Nhiều thành viên ko lên diễn đàn bao h thì làm sao biết đuợc lịch đá tập rồi đá giải. Đi đá như mời các bạn đi như thế thì chịu.

 Những vòng đầu giải ta gặp toàn đối thủ xưong xẩu anh em cũng phải thông cảm. Ko thể cứ đến sân là được đá. Nhưng cũng ko thể vì lý do đó mà anh em ko đi đá nữa.
 
 Ý kiến trên tôi đã nghe nhiều nhưng bài viết của tôi là mang tính xây dựng đội bóng lâu dài chứ ko phải là trong giải lần này. Chủ nhật này mọi ngưòi đi đủ nhé

Quote from: tiamo
Mấy năm nhậu nhẹt không đá bóng cái bụng bia to ra rồi không biết có chạy được ko nhưng nếu cần người ý thức tốt mà không cần ngôi sao thì sau giải tớ xin 1 chân
Thì lúc nào chả cần nguời .đặc biệt là những gạo cội như ông
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline AlexDelPiero

  • *
  • Juventini
  • Posts: 350
  • Joined: Mar 2009
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #43 on: April 10, 2009, 11:17 AM »
Logged
 Hoan hô, khẩu chiến thế này chứng tỏ mọi người vẫn muốn xây dựng đội bóng lắm.Công nhận là đã bỏ thời gian đi chủ nhật nhưng không được đá thì cũng thất vọng thật. Toi cũng rất may mắn là mặc dù bỏ đá bóng đã lâu, sức ì rất lớn nhưng do mấy trận đội không đủ người nên thường xuyên được đá và bây giờ thể lực cũng khá hơn nhiều, đủ sức chơi cả trận, tất nhiên còn mắc nhiều lỗi.Có lẽ chúng ta nên đặt niềm tin hơn vào các đồng đội, tôi thấy trong thành phần đội bóng tất cả gần như có trình độ tương đương, đều có thể đá được nhưng cần tạo nên kỉ luật chiến thuật. Lý do bị thay người hay không được vào đội hình xuất phát nhiều khi cũng do phong cách chơi không theo đúng kỉ luật toàn đội.Đội ta nhiều người đi làm, đi học hoặc sắp ra trường nên để sắp xếp một ngày đầy đủ chúng ta nên trưng cầu ý kiến để chọn một ngày,một địa điểm phù hợp để thi đấu mà tôt nhất chắc chắn là cuối tuần. Đúng là khó thật nhưng hãy kêu gọi tất cả các thành viên bằng các mối quan hệ của mình tìm kiếm một sân đấu làm sân nhà, còn về đối thủ chắc cũng không khó kiếm đâu.Hơn nữa chúng ta cũng không nên chỉ trích nhau mà nên có thêm nhiều ý kiến xây dựng.

Offline Juve-Rock

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 70
  • Joined: Sep 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #44 on: April 10, 2009, 07:59 PM »
Logged
tôi thì thấy k có quá nhiều lí do như vậy, cơ bản là mọi người thiếu nhiệt tình. tôi cũng k phải là người lâu năm trong diễn đàn, nh mà có cơ hội tôi đều lăn lộn với đội cả. đội mình bây giờ nhìn tôi cũng thấy hơi nản.
Quan điểm của tôi, k tham gia thì thôi, tham gia phải nhiệt tình, phải yêu cái đội mà mình đá. thật từ lúc tôi về đi đá lại, chưa lần nào đi đá cho gọi là có đông đủ, có sự ổn định tương đối.

Về năng lực, thì k quá quan trọng, đi đá nhiều, quen đội, dù từng cá nhân k hay, nh cả đội bóng là một đội hay. Lấy ví dụ như hồi đá ở sân Phúc Xá, nếu xét từng vị trí ra, đội mình đâu có ai đá hay đâu, nh hồi đấy mọi người đi đá đều nhiệt, vị trí ổn định, ai đá ở vị trí nào biết vị trí ấy, thay ra thay vào đều biết, nên có đợt thắng 6-7 trận liên tiếp.

Để đội tốt hơn tôi có một số đề nghị thế này, Lao ái và mọi người xem rồi tham khảo nhé:

1. Tiến hành cải tổ đội bóng: coi như giải thể đội cũ. lập đội mới, anh e ai máu thì đăng kí.

2. Lập sới: tiến hành thuê ngay một sân bóng. Đội bóng mà k có sân của riêng mình thì đã thấy thiếu tính tổ chức rồi. Tôi đề nghị là nên thuê cái sân nào tầm giữa giữa để ai tham gia cũng tiện đi lại (tôi nghĩ sân Thượng đình ok, hoặc sân NVH THanh Xuân tạm ổn). Nên thuê 2 buổi/tuần, 1 ngày thứ, 1 cuối tuần. Ngày thứ thì nên sau giờ hành chính, tốt nhất là sau 5h, cuối tuần thì thế nào cũng đc. như vậy, những trận ngày thứ, nếu ít người, thì ta rủ đối. trận cuối tuần, nếu đội đông đủ, ta sẽ chia 2 đội đá tập hoặc rủ đối. với lịch như thế, những ai đi làm hoặc đi học bận k đá đc ngày thường thì sẽ thu xếp để đá trận cuối tuần.

3. Gây Quỹ đội: thu như hiện nay là tạm ổn, Đi làm 100k/tháng, sv 50k/tháng. ai máu mà thấy kinh tế k ổn có thể đề xuất, đội giảm thu. nh những người đăng kí thì tham gia thì phải chấp nhận, tháng đấy bận k đá trận nào cũng phải đóng.
4. Xây dựng tinh thần và tính đoàn kết trong đội: Anh e đăng kí thì nhiệt tình, cố gắng thu xếp đi đá. K đi phải báo sớm để đội thu xếp, tính toán. Đá với đối giao hẹn tiền sân tiền nước rõ ràng. Đá sẽ có thắng thua, với việc thu quỹ đội đều đặn, sau 3 tháng, sẽ tổng kết, đi off 1 trận. nhiểu off to, ít thì off nhỏ, thiếu thì đóng bù chút chút. như vậy, a e vừa vui, hiểu nhau hơn, đoàn kết hơn.

Tôi có vài thiển ý như vậy với đội. Mọi người xem và cho ý kiến.
Dù gì tôi vẫn xin đăng kí 1 chân trong đội. đá hay dự bị đều vui.
Nếu tôi chết, hãy thiêu tôi và rải tro lên thảm cỏ sân Del Alpi

Offline AlexDelPiero

  • *
  • Juventini
  • Posts: 350
  • Joined: Mar 2009
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #45 on: April 11, 2009, 12:18 PM »
Logged
Quote from: Juve-Rock
tôi thì thấy k có quá nhiều lí do như vậy, cơ bản là mọi người thiếu nhiệt tình. tôi cũng k phải là người lâu năm trong diễn đàn, nh mà có cơ hội tôi đều lăn lộn với đội cả. đội mình bây giờ nhìn tôi cũng thấy hơi nản.
Quan điểm của tôi, k tham gia thì thôi, tham gia phải nhiệt tình, phải yêu cái đội mà mình đá. thật từ lúc tôi về đi đá lại, chưa lần nào đi đá cho gọi là có đông đủ, có sự ổn định tương đối.

Về năng lực, thì k quá quan trọng, đi đá nhiều, quen đội, dù từng cá nhân k hay, nh cả đội bóng là một đội hay. Lấy ví dụ như hồi đá ở sân Phúc Xá, nếu xét từng vị trí ra, đội mình đâu có ai đá hay đâu, nh hồi đấy mọi người đi đá đều nhiệt, vị trí ổn định, ai đá ở vị trí nào biết vị trí ấy, thay ra thay vào đều biết, nên có đợt thắng 6-7 trận liên tiếp.

Để đội tốt hơn tôi có một số đề nghị thế này, Lao ái và mọi người xem rồi tham khảo nhé:

1. Tiến hành cải tổ đội bóng: coi như giải thể đội cũ. lập đội mới, anh e ai máu thì đăng kí.

2. Lập sới: tiến hành thuê ngay một sân bóng. Đội bóng mà k có sân của riêng mình thì đã thấy thiếu tính tổ chức rồi. Tôi đề nghị là nên thuê cái sân nào tầm giữa giữa để ai tham gia cũng tiện đi lại (tôi nghĩ sân Thượng đình ok, hoặc sân NVH THanh Xuân tạm ổn). Nên thuê 2 buổi/tuần, 1 ngày thứ, 1 cuối tuần. Ngày thứ thì nên sau giờ hành chính, tốt nhất là sau 5h, cuối tuần thì thế nào cũng đc. như vậy, những trận ngày thứ, nếu ít người, thì ta rủ đối. trận cuối tuần, nếu đội đông đủ, ta sẽ chia 2 đội đá tập hoặc rủ đối. với lịch như thế, những ai đi làm hoặc đi học bận k đá đc ngày thường thì sẽ thu xếp để đá trận cuối tuần.

3. Gây Quỹ đội: thu như hiện nay là tạm ổn, Đi làm 100k/tháng, sv 50k/tháng. ai máu mà thấy kinh tế k ổn có thể đề xuất, đội giảm thu. nh những người đăng kí thì tham gia thì phải chấp nhận, tháng đấy bận k đá trận nào cũng phải đóng.
4. Xây dựng tinh thần và tính đoàn kết trong đội: Anh e đăng kí thì nhiệt tình, cố gắng thu xếp đi đá. K đi phải báo sớm để đội thu xếp, tính toán. Đá với đối giao hẹn tiền sân tiền nước rõ ràng. Đá sẽ có thắng thua, với việc thu quỹ đội đều đặn, sau 3 tháng, sẽ tổng kết, đi off 1 trận. nhiểu off to, ít thì off nhỏ, thiếu thì đóng bù chút chút. như vậy, a e vừa vui, hiểu nhau hơn, đoàn kết hơn.

Tôi có vài thiển ý như vậy với đội. Mọi người xem và cho ý kiến.
Dù gì tôi vẫn xin đăng kí 1 chân trong đội. đá hay dự bị đều vui.

Có một điều tôi muốn tâm sự với các bạn, tôi từng trải qua thời sinh viên cũng như các bạn và hồi đó chúng tôi ngày nào cũng xách giầy ra sân các buổi chiều vì tôi biết sau này đi làm mình sẽ không còn cơ hội để chơi bóng nhiều thế nữa.Đến bây giờ tôi vẫn rất muốn chơi nhưng qua BẬN,vì vậy tôi thực sự rất vui mừng khi chủ nhật hang tuần được thi đấu. Ai cũng vậy thôi, quỹ thời gian không cho phép chúng ta được chơi thoải mái vì vậy tôi thành thật khuyên các bạn với 2 tiếng chiều chủ nhật, các bạn không chỉ đem lại niềm vui cho mình mà còn cho nhiều người nữa.

Offline ZzDelzZ

  • *
  • Youngster
  • Posts: 40
  • Joined: Apr 2009
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #46 on: April 11, 2009, 09:02 PM »
Logged
tình hình bây giờ là a e mình họp lại bàn về lick tập.địa điểm tập.cho nó có tổ chức đã..cố định khung giờ tập.cho nó ra nề nếp sau đó đưa ra các hình thức kỉ luật.mức phạt.tất cả cùng ngồi bàn..1 hôm..hoặc phát giấy..(vấn đề này e có thể Design) ok.thì cứ thế mà làm.đã cùng ok rồi thì đừng làm a e thất vọng...chưa biết chân cẳng thế nào..nhưg mà cần nhiệt tình...
(A đội trưởng xem e có ý kiến đó đc ko)
Tất cả vì 1 tương lai tươi sáng!!!!!!!1

Offline nedvedqa

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,096
  • Joined: Oct 2008
  • Thanked: 42
  • Thanks: 10
« Reply #47 on: April 11, 2009, 10:00 PM »
Logged
Em xin nhiệt tình ủng hộ. Em nghĩ chủ nhật tuần này đội bóng chúng ta nên họp luôn cho sớm. Nếu có thể em đề nghị đội sắp lịch đá sớm 1 chút vì nhà em ở xa lại ko có xe máy. Có rất nhiều người muốn tham gia nhưng do phương tiện đi lại nên ko đi đá được.
« Last Edit: April 11, 2009, 10:04 PM by nedvedqa »
Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay
Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
Tôi uống cả em và uống cả
Một trời quan tái, mấy cho say!.

Offline Laoai_Delpiero

  • *
  • Moderator
  • Posts: 2,427
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 200
  • Thanks: 79
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #48 on: April 12, 2009, 08:55 AM »
Logged
Quote from: nedvedqa
Em xin nhiệt tình ủng hộ. Em nghĩ chủ nhật tuần này đội bóng chúng ta nên họp luôn cho sớm. Nếu có thể em đề nghị đội sắp lịch đá sớm 1 chút vì nhà em ở xa lại ko có xe máy. Có rất nhiều người muốn tham gia nhưng do phương tiện đi lại nên ko đi đá được.
Chiều anh em đông đủ . Sau khi đá xong OFF Bia rồi ta bàn tiếp. Anh em cứ đóng góp ý kiến mạnh nhé. MỖi ng hôm nay mang thêm 50 ọi nhé
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline chinhmu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 244
  • Joined: Mar 2008
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #49 on: April 12, 2009, 09:06 AM »
Logged
[quote name='Laoai_Delpiero' date='Apr 10 2009, 10:22 AM' post='151454']
Chung quy lại là vẫn chỉ là vấn đề yêu cầu cứ đi đá bóng là phai đc đá. Nếu chịu khó tập luyện đầy đủ theo dõi tình hình đội thì ko bao h ai lại loại các bạn ra khỏi đội hình đá giải. Cậu tham gia Giải Fan này 3 lần rồi nhưng nhiều khi ko hiểu tình hình đội bóng tí gì không bằng những ngưòi mới tham gia như Nedveda . Bằng chứng rõ là số bài viết trên diễn đàn mình.... Việc sắp xếp thay ngưòi tôi đã giao toàn bộ cho 2 đội phó là NBV và Hoàng Alex. Có j thắc mắc thì nói với họ. . Tuỳ theo tình hình đá thì ta thay ngưòi. Cũng ko thể nói là tham gia giải là vui ko mang tính ganh đua đựoc. Đội ta luôn mang tiéng là đội lót đuờng điều đó thật khó chịu. Nếu đá chỉ để cho vui thì hãy đi tập và xác định như vậy. Vào sân đá giải là phải hêt mình dù có chày da xưóc thịt . Năm ngoái những phát biểu vớ vẩn trong giải tôi đã cho qua ko đụng tới vì đội bóng thôi chứ thực ra quá khó chịu. Nhiều thành viên ko lên diễn đàn bao h thì làm sao biết đuợc lịch đá tập rồi đá giải. Đi đá như mời các bạn đi như thế thì chịu.

 Những vòng đầu giải ta gặp toàn đối thủ xưong xẩu anh em cũng phải thông cảm. Ko thể cứ đến sân là được đá. Nhưng cũng ko thể vì lý do đó mà anh em ko đi đá nữa.
 
 Ý kiến trên tôi đã nghe nhiều nhưng bài viết của tôi là mang tính xây dựng đội bóng lâu dài chứ ko phải là trong giải lần này. Chủ nhật này mọi ngưòi đi đủ nhé
 Thì lúc nào chả cần nguời .đặc biệt là những gạo cội như ông
[/quote
theo e thì đã tham dự giải là phải có thành tích chứ. phải phấn đấu hết mình vì chiến thắng, vậy thì mới gọi là dự giải chứ, còn nếu tham dự giải với tinh thần ko khat khao chiến thắng thì tham dự làm gì, vì thế nên mọi người cần phải thông cảm cho đội trưởng vì dá giải ko phải là đá tập cho nên tất yếu phải ưu tiên cho những vị trí có thể lực và khả năng tốt đá trước.Ai đi đá bóng cũng muốn được ra sân cả nhưng chúng ta còn phải vì danh dự đội bóng nữa chứ, nếu ra sân mà ko đá được để các dội luôn gọi juve là lót đường như thế thì xấu hổ lắm.Ai muốn đá chính thì ít ra phải tích cực đi tập luyện cùng đội như thế thì mới có thể lực mà dá được chứ.Ai cũng có công việc bận cả, nhưng nếu cố gắng sắp xếp thì chúng ta vẫn đi đá bóng cùng a e thường xuyên dc .

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #50 on: April 12, 2009, 01:08 PM »
Logged
Sozi đội bóng nhé, mình ốm lê lết từ hôm thứ 6, hẹn lần sau đi cổ động đội vậy
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #51 on: April 12, 2009, 01:14 PM »
Logged
Mình đại diện cho H.A.T sẽ đi
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline chinh_coc

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 133
  • Joined: Jun 2008
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #52 on: April 12, 2009, 02:11 PM »
Logged
hôm nay em cũng bận rồi không đi đươc. chúc đội dành chiến thắng
Chinh cóc số 6 Juventus FC
mobile    :    0983748669
email      :  [email protected]


Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #53 on: April 12, 2009, 04:45 PM »
Logged
Mải nghe điện thoại không để ý đi ngược đường, thấy thấp thoáng 2 chú áo Juve đi theo thì hoá ra 2 chú đi về không đi uống bia, gọi cho NBV và chú Vin mà ko thấy nghe máy. Lỡ mấy mấy cốc bia
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline Laoai_Delpiero

  • *
  • Moderator
  • Posts: 2,427
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 200
  • Thanks: 79
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #54 on: April 12, 2009, 06:41 PM »
Logged
Quote from: tiamo
Mải nghe điện thoại không để ý đi ngược đường, thấy thấp thoáng 2 chú áo Juve đi theo thì hoá ra 2 chú đi về không đi uống bia, gọi cho NBV và chú Vin mà ko thấy nghe máy. Lỡ mấy mấy cốc bia
Chán ông ghê. Lưu số tôi vào nhé  

Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline Juve-Rock

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 70
  • Joined: Sep 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #55 on: April 12, 2009, 08:29 PM »
Logged
Bia đã uống. chuyện đã bàn qua, ai đã nói câu máu thì phải máu đấy nhé

 
Nếu tôi chết, hãy thiêu tôi và rải tro lên thảm cỏ sân Del Alpi

Offline ZzDelzZ

  • *
  • Youngster
  • Posts: 40
  • Joined: Apr 2009
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #56 on: April 12, 2009, 09:16 PM »
Logged
Ván đã đóng thuyền!!!...Các mem cố găg nhiệt tình chăm chỉ tập luyện...rồi 1 ngày ko xa chắc chắn bất cứ 1 đội nào gặp chúng ta đều fai e dè thè thụt..khakha..hôm nay thua 1-0 nhưg mà thua ko đáng thua bàn thắng ko thuyết phục.....Cố găg len nhé....trc mắt chúng ta vẫn còn 5 vòng đấu...ok....

Offline nedvedqa

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,096
  • Joined: Oct 2008
  • Thanked: 42
  • Thanks: 10
« Reply #57 on: April 12, 2009, 09:35 PM »
Logged
Hôm nay mấy anh em đi uống bia coi như là những công thần của đội bóng mới đề nghị đội trưởng lên danh sách sau này còn có những chính sách iu tiên  
« Last Edit: April 12, 2009, 09:37 PM by nedvedqa »
Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay
Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
Tôi uống cả em và uống cả
Một trời quan tái, mấy cho say!.

Offline minh son

  • *
  • Juventini
  • Posts: 794
  • Joined: Jun 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #58 on: April 13, 2009, 12:19 AM »
Logged
...ơ...thế lại phải đi đá bóng ah...thik nhỉ....
.....xe xịt lốp là phải bổ máy làm hơi.....hợ hợ...

Offline AlexDelPiero

  • *
  • Juventini
  • Posts: 350
  • Joined: Mar 2009
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #59 on: April 13, 2009, 12:26 AM »
Logged
Ơ, mà Juve có mỗi một fan nữ,đội trưởng đem dấu ở nhà rồi à? Tội nghiệp thật, nhiệt tình thế mà cứ đi đâu cũng bị xua đuổi!

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.