Từ Maicon đến Milito – Serie A thành bệnh viện
(TTVN Online)- Ở Serie A bây giờ, điều gì là đáng sợ nhất? Giải đấu sụp đổ toàn diện ở Champions League? Không, điều đó đã là quá khứ rồi. Các quyết định gây tranh cãi của trọng tài hay sự thống trị tuyệt đối của Inter Milan? Cũng không phải. Câu trả lời vô cùng ngắn gọn: chấn thương.
Báo chí Italia ngán ngẩm và chán nản trước vấn nạn chấn thương đang hoành hành dữ dội tại giải đầu hàng đầu đất nước này. Chưa hết tin Maicon phải chấm dứt mùa giải, lại đến lượt Milito nhập viện. Tờ “Il giornale” mỉa mai nếu như Serie A được tạo nên hoàn toàn từ “Swarovsli” (tên một loại pha lê nổi tiếng của Áo) thì có lẽ tất cả các cầu thủ đều có những cơ bắp làm bằng pha lê và gân được làm từ kính.
Nửa tháng trước, danh sách chấn thương ở Serie A đã đủ để lập nên một đội hình chính thức đầy chất lượng, với những cái tên như Abbiati, Burdisso, Cicinho, Kaladze, Sissoko, Pinto… Vấn nạn chấn thương đã khiến ban lãnh đạo Milan phải đau đầu trong chính sách xoay vòng cầu thủ và gấp rút lên kế hoạch chiêu mộ cầu thủ mới. Kaka, vị trí vô cùng quan trọng trong đội hình Milan đã phải nằm nhà xem bóng đá trong vài tuần, và mặc dù trong trận đấu giữa ĐT Brazil và ĐT Peru đêm nay, người ta vẫn hứa hẹn rằng Kaka có thể ra sân thì chính anh cũng không biết mình có thể chơi bao lâu. Trong khi đó, đồng đội của Kaka ở Milan, Abbiati còn khốn khổ hơn khi anh đã biết chắc chắn mùa giải của mình đã chấm dứt sớm một cách bất đắc dĩ. Thủ thành 31 tuổi của đội bóng đỏ đen vừa mới tiến hành phẫu thuật dây chằng đầu gối trái ngày hôm qua, và sẽ phải rời xa sân cỏ ít nhất là 5 hay 6 tháng. Chính vì vậy, ưu tiên hàng đầu của Milan trong mùa mua sắm này chính là vị trí người gác đền.
Maicon chấn thương khi đang làm nhiệm vụ cho ĐT quốc gia
Ở Italia, người ta nói rằng giải đấu của họ không những yếu đuối theo nghĩa bóng khi tất cả các đội bóng Serie A đều bị loại ở Champions League, mà bây giờ điều đó còn đúng theo nghĩa đen: chấn thương gần như đã trở thành bệnh dịch ở giải đấu này khi cứ mỗi trận đấu diễn ra là gần như chắc chắn sẽ có một cầu thủ chấn thương phải nghỉ thi đấu. Báo chí Italia yêu cầu phải xem xét lại chế độ tập luyện của các cầu thủ và những sai lầm của các chuyên gia y tế. Cho đến thời điểm này của mùa giải, đã có hơn một trăm cầu thủ dính những chấn thương khá nặng. Mỗi va chạm, mỗi lần trượt ngã đều hiển hiện nguy cơ khiến cho các cầu thủ phải gặp chấn thương nặng và nghỉ thi đấu trong một thời gian dài. “Ở Tây Ban Nha, ở Đức và đặc biệt là ở Anh, họ chơi bóng nhiều hơn và với tốc độ nhanh hơn hẳn, thế nhưng họ không gặp phải cái tình trạng khốn khổ mà chúng ta đang gặp phải” – Tờ Il Giornale bình luận.
Cuối tuần vừa rồi, có thêm bốn “tân binh” gia nhập đội hình các cầu thủ đang nằm trong bệnh viện. Udinese “thê thảm” nhất khi họ mất Di Natale trong khi cầu thủ này vừa mới thi đấu được có 8 phút trong trận đấu Italia gặp Montenegro. Chủ tịch của Udinese, Patron Pozzo cho biết Di Natale sẽ được phẫu thuật, và nhiều khả năng anh cũng sẽ phải nghỉ thi đấu từ 5 đến 6 tháng. Udinese sẽ phải gặp Inter Milan cuối tuần tới và sau đó là Werder Bremen (đội bóng đã loại Milan) ở cúp UEFA. Việc thiếu vắng Di Natale sẽ khiến Udinese gặp rất nhiều khó khăn, nếu không nói là điều này đồng nghĩa với một tương lai vô cùng ảm đạm phía trước đội bóng này. Với riêng Di Natale, anh sẽ đánh mất thời gian quan trọng và rất quý báu khi vừa không thể thi đấu cho CLB và cả ĐTQG.
Cùng chịu chung số phận như Di Natale là Maicon của Inter Milan. Chỉ 19 phút thi đấu trong trận đấu gặp Ecuador, cầu thủ người Brazil của Inter đã phải rời sân trên cáng và rất có thể sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng. Tất nhiên việc thiếu vắng Maicon không khiến Mourinho đau đầu, bởi họ vẫn còn cầu thủ trẻ tài năng Santon và Maxwell, tuy nhiên sẽ là một sự tiếc nuối rất lớn bởi anh sẽ không thể tham dự trận đấu quan trọng giữa Inter và Juve vào ngày 18/4 tới.
Đến lúc này, “nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia” gần như trở thành cơn ác mộng với các đội bóng tại Serie A bởi cứ có cầu thủ nào về tham dự vòng loại World Cup 2010 với ĐTQG là nhiều khả năng cầu thủ đó dính chấn thương. Sau Maicon và Di Natale, đến lượt Milito và Lavezzi. Cầu thủ người Argentina chịu chung số phận với những đồng nghiệp ở Inter và Udinese khi mới chỉ ra sân được 15 phút trong trận đấu giữa Argentina và Venezuela, Milito đã phải rời sân và nhận sự chăm sóc của các bác sỹ, trong khi đó Ezequiel Lavezzi của Napoli gặp chấn thương trong trận đấu với đội tuyển Bolivia.